1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẻ đẹp Bắc Âu qua những bức ảnh. Warm up with 10 recent autumn shots

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi pna, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa tại Gothenburg
    Happy New Year To All!!!
  2. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa tại Gothenburg
    Happy New Year To All!!!
  3. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Năm mới trong ảnh boxwehn chụp đẹp và ấm áp quá hen...chả bù cho bên này: khăn khăn, mũ mũ cứng hết cả người mà vẫn xuýt xoa. Bên ấy không chơi pháo nổ à (toàn thấy pháo hoa), bên này mua được nhiều pháo nổ lắm - chắc phải cả chục năm rồi mới lại được chơi pháo nổ, sướng thật !
    Ok, năm mới rồi - good luck to all !
  4. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Năm mới trong ảnh boxwehn chụp đẹp và ấm áp quá hen...chả bù cho bên này: khăn khăn, mũ mũ cứng hết cả người mà vẫn xuýt xoa. Bên ấy không chơi pháo nổ à (toàn thấy pháo hoa), bên này mua được nhiều pháo nổ lắm - chắc phải cả chục năm rồi mới lại được chơi pháo nổ, sướng thật !
    Ok, năm mới rồi - good luck to all !
  5. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    31 tháng 12.... Ngày cuối năm, trời xám xịt và hơi mưa... Summer Snow quyết định lên tàu sang Copenhagen xem không khí ngày cuối năm ở đây thế nào và cũng để đón luôn giao thừa. Đêm giao thừa, SS không chụp ảnh mà quay vài đoạn video clip nên không post lên đây để bà con xem không khí giao thừa ở Copenhagen được. Đành post một số "chiến lợi phẩm" mà SS thu hoạch lúc ban ngày vậy. Nhận xét chung là Copenhagen không đẹp và lãng mạn như các thành phố của Thuỵ Điển. Anyway, here we go.....
    Đi dọc theo khu phố đi bộ chính, rẽ phải, rồi rẽ trái... bắt gặp lâu đài Christianborg (Quốc Hội, The Royal Reception Rooms và The Ruins of Bishop Absalon''''s Palace).....

    Cái sân đằng trước toà lâu đài này trông không khác gì một đám bùn lầy (thật không tưởng tượng được đấy là sân của một lâu đài )
    Ra khỏi khu vực lâu đài, trông phố phường rạng rỡ hơn hẳn...
    To be continued....
    Được summer_snow sửa chữa / chuyển vào 07:08 ngày 02/01/2005
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 11/07/2006
  6. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    31 tháng 12.... Ngày cuối năm, trời xám xịt và hơi mưa... Summer Snow quyết định lên tàu sang Copenhagen xem không khí ngày cuối năm ở đây thế nào và cũng để đón luôn giao thừa. Đêm giao thừa, SS không chụp ảnh mà quay vài đoạn video clip nên không post lên đây để bà con xem không khí giao thừa ở Copenhagen được. Đành post một số "chiến lợi phẩm" mà SS thu hoạch lúc ban ngày vậy. Nhận xét chung là Copenhagen không đẹp và lãng mạn như các thành phố của Thuỵ Điển. Anyway, here we go.....
    Đầu tiên là một toà nhà trông rất sặc sỡ và bắt mắt.....
    Bức tượng ngộ nghĩnh ở Town Hall Square
    Đi dọc theo khu phố đi bộ chính, rẽ phải, rồi rẽ trái... bắt gặp lâu đài Christianborg (Quốc Hội, The Royal Reception Rooms và The Ruins of Bishop Absalon''s Palace).....

    Cái sân đằng trước toà lâu đài này trông không khác gì một đám bùn lầy (thật không tưởng tượng được đấy là sân của một lâu đài )
    Ra khỏi khu vực lâu đài, trông phố phường rạng rỡ hơn hẳn...
    To be continued....
    Được summer_snow sửa chữa / chuyển vào 07:08 ngày 02/01/2005
  7. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục cuộc hành trình, SS đến khu cảng cũ của Copenhagen. Dọc hai bên bờ kênh ta có thể thấy khá nhiều boats và pubs
    Sau khi rời khu cảng cũ, SS thẳng tiến tới khu vực lâu đài Amalienborg. Đầu tiên là Nhà thờ Frederiks xây bằng đá cẩm thạch (Marble Church) mang phong cách tân baroque, được hoàn thành vào năm 1894. Tuy không đẹp và hoành tráng như các nhà thờ ở Ý, đây có thể nói là một trong một vài kiến trúc "bắt mắt" ở Copenhagen...
    Gần hơn một chút....
    và bên trong
    Đây rồi, khu lâu đài Amalienborg, được đặt theo tên Nữ hoàng Sofie Amalie. Bức tượng ở giữa sân là tượng vua Frederik V, hoàn thành vào năm 1771...
    các chú lính gác Hoàng gia
    Rời khỏi Amalienborg một chút, SS gặp đàn hải âu bay là là trên khu vịnh hẹp, xa xa phía bên kia là nhà hát Opera
    Tượng chàng David trên bờ biển... Ở đây chàng được mang nước da màu xanh ngọc điển hình của kiến trúc Đan Mạch...
    Dọc theo bờ biển, SS tiến đến nhà thờ thánh Albans
    Còn đây thì SS chịu không biết có ý nghĩa gì...
    Kobenhavn (Copenhagen) khi màn đêm buông xuống, lung linh ánh đèn quảng cáo ở khắp nơi....
    Đâu đó bản nhạc HAPPY NEW YEAR vang lên thật ấm áp.
    SS cũng cầu chúc tất cả mọi người một năm mới an lành và hạnh phúc.
    Được summer_snow sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 02/01/2005
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 11/07/2006
  8. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục cuộc hành trình, SS đến khu cảng cũ của Copenhagen. Dọc hai bên bờ kênh ta có thể thấy khá nhiều boats và pubs
    Sau khi rời khu cảng cũ, SS thẳng tiến tới khu vực lâu đài Amalienborg. Đầu tiên là Nhà thờ Frederiks xây bằng đá cẩm thạch (Marble Church) mang phong cách tân baroque, được hoàn thành vào năm 1894. Tuy không đẹp và hoành tráng như các nhà thờ ở Ý, đây có thể nói là một trong một vài kiến trúc "bắt mắt" ở Copenhagen...
    Gần hơn một chút....
    và bên trong
    Đây rồi, khu lâu đài Amalienborg, được đặt theo tên Nữ hoàng Sofie Amalie. Bức tượng ở giữa sân là tượng vua Frederik V, hoàn thành vào năm 1771...
    các chú lính gác Hoàng gia
    Rời khỏi Amalienborg một chút, SS gặp đàn hải âu bay là là trên khu vịnh hẹp, xa xa phía bên kia là nhà hát Opera
    Tượng chàng David trên bờ biển... Ở đây chàng được mang nước da màu xanh ngọc điển hình của kiến trúc Đan Mạch...
    Dọc theo bờ biển, SS tiến đến nhà thờ thánh Albans
    Còn đây thì SS chịu không biết có ý nghĩa gì...
    Kobenhavn (Copenhagen) khi màn đêm buông xuống, lung linh ánh đèn quảng cáo ở khắp nơi....
    Đâu đó bản nhạc HAPPY NEW YEAR vang lên thật ấm áp.
    SS cũng cầu chúc tất cả mọi người một năm mới an lành và hạnh phúc.
    Được summer_snow sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 02/01/2005
  9. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay SS đang có mood load ảnh. hì hục lục lại trong laptop mấy cái ảnh về Uppsala và resize. And here they are
    Một ngôi nhà trên đường SS đi tới trường
    Con đường tới trường, băng qua đồng cỏ và một cánh rừng...
    Một buổi chiều khi trời vừa tạnh mưa
    Uppsala thời trung cổ (tại bảo tàng ngoài trời ở Gamla Uppsala)
    Và đây, Uppsala hiện đại - quảng trường trung tâm...
    Nhà thờ lớn
    Sân lâu đài
    Botanical garden....
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 13/07/2006
  10. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay SS đang có mood load ảnh. hì hục lục lại trong laptop mấy cái ảnh về Uppsala và resize. And here they are
    Một ngôi nhà trên đường SS đi tới trường
    Con đường tới trường, băng qua đồng cỏ và một cánh rừng...
    Một buổi chiều khi trời vừa tạnh mưa
    Uppsala thời trung cổ (tại bảo tàng ngoài trời ở Gamla Uppsala)
    Và đây, Uppsala hiện đại - quảng trường trung tâm...
    Nhà thờ lớn
    Lâu đài cổ trong đó có viện bảo tàng nghệ thuật
    Sân lâu đài
    Botanical garden....

Chia sẻ trang này