1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẻ đẹp Bắc Âu qua những bức ảnh. Warm up with 10 recent autumn shots

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi pna, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Một góc thành phố
    .
    ''''''''Vị trí xếp hạng'''''''' của VN trong 1 nhà sách

    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 04:25 ngày 25/10/2004
  2. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối thu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 03:23 ngày 23/09/2005
  3. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối thu
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 26/10/2004
  4. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Này thì "ngelholm, Anh boxwehn bảo em chụp ảnh nhưng mà chưa chụp được nên em up tạm cái này do bạn em chụp lên


  5. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Này thì "ngelholm, Anh boxwehn bảo em chụp ảnh nhưng mà chưa chụp được nên em up tạm cái này do bạn em chụp lên


  6. thichatoz

    thichatoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có mấy cái pic chụp ở Stockholm post lên cho vui
  7. thichatoz

    thichatoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có mấy cái pic chụp ở Stockholm post lên cho vui
  8. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà !
    Sẵn có chuyến du hí Stockholm, E9 tường thuật lại cho box mình thêm rôm rả tí !
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Hẹn hò, chờ đợi mãi rồi cũng đến ngày lên đường, đội VN mít lần này tập hợp mãi mới được mấy mạng. Được cái âm thịnh nên dương đâm ra cũng nhàn cái khoản ẩm thực, từ sáng đã thấy í ới gọi nhau đi chợ; e9 mèo lười nên cố nướng thêm được một giấc - lúc tỉnh chạy sang đã thấy chị em chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Ngó ra ngoài trời thấy tuyết rơi ầm ầm mà đâm hoảng nhưng cũng chả dám ho he sợ đội nhà mất tinh thần, vơ vội cái áo chạy sang giúp chị em tí, gọi là...
    Rồi, bắt đầu tường thuật nhé :
    Đây, thời tiết hôm ấy thế này đây
    [​IMG]
    Lên đến Lab thì soát giờ xe chạy, cậu em út này đang lên gân nắn tinh thần cho hai bà chị đi sau
    [​IMG]
    Nhiệt độ khoảng -8 nên chả chú nào dám đứng ngoài đường, tất cả phi lên xe chờ giờ xuất phát, tranh thủ e9 làm kiểu bác tài (trông cụ phê phê giống say thuốc thế thôi nhưng chạy xe êm thôi rồi)
    [​IMG]
    Và đây, lên đường...[​IMG]
    Sau 90 phút với >100 km sướng con mắt với cảnh tuyết trắng 2 bên đường, đoàn ta lên tới thủ đô Hel thật an toàn (chả thấy chú nào say xe cả), đây - giới thiệu với cả nhà đoàn ta (thiếu chú photographer - e9)
    [​IMG]
    Bắt đầu làm thủ tục lên phà (Viking line), cũng lật đật chả kém gì như khi check in vào phòng chờ máy bay. Độ vật vã của cái Viking line thì nhà mình chắc biết hết cả rồi, đại loại tiêu chuẩn đạt cấp độ khách sạn 3 sao : everything is available!. Mỗi chú được phát một vé kiểu thẻ từ, cái này dùng làm chìa khoá mở cửa cabin luôn, chị em nhà mình nhanh nhảu đổi luôn cabin cho 2 em Japanese thế là đội VN mít nhà mình làm luôn một cái cabin thương hiệu Việt kế bên cạnh mấy em Spain xinh và hot kinh hồn (cái này hay lắm nhưng kể sau nhá...).
    OK, phòng phèo chỗ ở xong rồi anh em ổn định ăn tối, hẹn nhau 7h lên siêu thị (tax free) sắm sửa; anh em thì hùng hục xách bia còn chị em thì hối hả free testing nước hoa và mỹ phẩm - đâu vào đấy rồi chuẩn bị chiến đấu !
    Trời tối hẳn, cả nhà quyết định lên boong. Ngồi trên top của Viking line giữa cái lạnh -8 uống beer trong cái lênh đênh giữa lòng Baltic và tuyết dật dờ rơi...cái cảm hứng tiên giới này nếu vào tay Tào Tháo hay Bị họ Lưu thì thế nào cũng phải ra thơ, tiếc là cả nhà chả đồng chí nào thơ thơ phú phú nên đành ngậm ngùi mà trút hận vào... beer, nhoằng một cái đi ngay một xách họ nhà Karjala- ai bảo chị em không biết nhậu ?
    Chừng đã sương sương ngây ngây và cũng đã ngấm cái lạnh Baltic, cả nhà kéo vào trong khoang. Bên ngoài đêm đen kịt nhưng bên trong không khí cực kỳ sôi động và hoành tránh bởi đèn đuốc sáng choang, người đông như hội chùa Hương. Nhà mình cũng tham gia tí ti và bắt đầu buổi tối bằng màn free karaoke trên tầng 7 như thế này
    [​IMG]
    Phía trên chàng singer solo quả ''''''''''''''''we are the world'''''''''''''''' và bên dưới dân tình cổ vũ rất rôm rả, ôm nhau nhảy loạn xạ, thích thật !
    Chán chê màn karaoke và để tăng thêm độ thích, cậu em út được biệt phái xuống siêu thị làm thêm một xách họ nhà Karjala nữa, cả nhà chuyển qua mini show trên tầng 8, nó thế này này ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngồi được chừng cả giờ, xem chừng các đồng chí nhà mình cũng đã sương lắm rồi, cả đội kéo nhau lên disco fun night clup trên tầng 9 với không khí chả kém Apocalypse now là mấy (cái này phải chú thích tí: Apocalypse now ở Hoà Mã - Hà Nội). Tiếc ràng lúc này e9 cũng chả nhớ cái camera của mình ở đâu nên không chớp được khoảnh khắc nào khoe nhà mình. Lắc lư được hồi lâu e9 chạy ra ngoài đổi gió mới hay tuyết đã đầy cả boong, không thể nói là rét mà phải nói là lạnh, cực lạnh luôn
    [​IMG]
    Loay hoay mãi không tìm được lối vào (quả cửa này cực kỳ vớ vẩn, mọi người nhớ cẩn thận), may quá gặp được em Ní hảo này đi ra, may thật là may (tí teo vì rét...)
    [​IMG]
    Vào được bên trong rồi mới thấy mình còn cảm giác, chạy vội về cabin làm một giấc đến tận sáng hôm sau. Mọi người đợi tí e9 kể chuyện ngày hôm sau - Stockholm day nhé, bây giờ xuống cantin kiếm cái gì ăn đã, sáng đến giờ mới được mỗi lát bành mỳ !
    Được e9 sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 26/11/2004
  9. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà !
    Sẵn có chuyến du hí Stockholm, E9 tường thuật lại cho box mình thêm rôm rả tí !
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Hẹn hò, chờ đợi mãi rồi cũng đến ngày lên đường, đội VN mít lần này tập hợp mãi mới được mấy mạng. Được cái âm thịnh nên dương đâm ra cũng nhàn cái khoản ẩm thực, từ sáng đã thấy í ới gọi nhau đi chợ; e9 mèo lười nên cố nướng thêm được một giấc - lúc tỉnh chạy sang đã thấy chị em chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Ngó ra ngoài trời thấy tuyết rơi ầm ầm mà đâm hoảng nhưng cũng chả dám ho he sợ đội nhà mất tinh thần, vơ vội cái áo chạy sang giúp chị em tí, gọi là...
    Rồi, bắt đầu tường thuật nhé :
    Đây, thời tiết hôm ấy thế này đây
    [​IMG]
    Lên đến Lab thì soát giờ xe chạy, cậu em út này đang lên gân nắn tinh thần cho hai bà chị đi sau
    [​IMG]
    Nhiệt độ khoảng -8 nên chả chú nào dám đứng ngoài đường, tất cả phi lên xe chờ giờ xuất phát, tranh thủ e9 làm kiểu bác tài (trông cụ phê phê giống say thuốc thế thôi nhưng chạy xe êm thôi rồi)
    [​IMG]
    Và đây, lên đường...[​IMG]
    Sau 90 phút với >100 km sướng con mắt với cảnh tuyết trắng 2 bên đường, đoàn ta lên tới thủ đô Hel thật an toàn (chả thấy chú nào say xe cả), đây - giới thiệu với cả nhà đoàn ta (thiếu chú photographer - e9)
    [​IMG]
    Bắt đầu làm thủ tục lên phà (Viking line), cũng lật đật chả kém gì như khi check in vào phòng chờ máy bay. Độ vật vã của cái Viking line thì nhà mình chắc biết hết cả rồi, đại loại tiêu chuẩn đạt cấp độ khách sạn 3 sao : everything is available!. Mỗi chú được phát một vé kiểu thẻ từ, cái này dùng làm chìa khoá mở cửa cabin luôn, chị em nhà mình nhanh nhảu đổi luôn cabin cho 2 em Japanese thế là đội VN mít nhà mình làm luôn một cái cabin thương hiệu Việt kế bên cạnh mấy em Spain xinh và hot kinh hồn (cái này hay lắm nhưng kể sau nhá...).
    OK, phòng phèo chỗ ở xong rồi anh em ổn định ăn tối, hẹn nhau 7h lên siêu thị (tax free) sắm sửa; anh em thì hùng hục xách bia còn chị em thì hối hả free testing nước hoa và mỹ phẩm - đâu vào đấy rồi chuẩn bị chiến đấu !
    Trời tối hẳn, cả nhà quyết định lên boong. Ngồi trên top của Viking line giữa cái lạnh -8 uống beer trong cái lênh đênh giữa lòng Baltic và tuyết dật dờ rơi...cái cảm hứng tiên giới này nếu vào tay Tào Tháo hay Bị họ Lưu thì thế nào cũng phải ra thơ, tiếc là cả nhà chả đồng chí nào thơ thơ phú phú nên đành ngậm ngùi mà trút hận vào... beer, nhoằng một cái đi ngay một xách họ nhà Karjala- ai bảo chị em không biết nhậu ?
    Chừng đã sương sương ngây ngây và cũng đã ngấm cái lạnh Baltic, cả nhà kéo vào trong khoang. Bên ngoài đêm đen kịt nhưng bên trong không khí cực kỳ sôi động và hoành tránh bởi đèn đuốc sáng choang, người đông như hội chùa Hương. Nhà mình cũng tham gia tí ti và bắt đầu buổi tối bằng màn free karaoke trên tầng 7 như thế này
    [​IMG]
    Phía trên chàng singer solo quả ''''''''''''''''we are the world'''''''''''''''' và bên dưới dân tình cổ vũ rất rôm rả, ôm nhau nhảy loạn xạ, thích thật !
    Chán chê màn karaoke và để tăng thêm độ thích, cậu em út được biệt phái xuống siêu thị làm thêm một xách họ nhà Karjala nữa, cả nhà chuyển qua mini show trên tầng 8, nó thế này này ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngồi được chừng cả giờ, xem chừng các đồng chí nhà mình cũng đã sương lắm rồi, cả đội kéo nhau lên disco fun night clup trên tầng 9 với không khí chả kém Apocalypse now là mấy (cái này phải chú thích tí: Apocalypse now ở Hoà Mã - Hà Nội). Tiếc ràng lúc này e9 cũng chả nhớ cái camera của mình ở đâu nên không chớp được khoảnh khắc nào khoe nhà mình. Lắc lư được hồi lâu e9 chạy ra ngoài đổi gió mới hay tuyết đã đầy cả boong, không thể nói là rét mà phải nói là lạnh, cực lạnh luôn
    [​IMG]
    Loay hoay mãi không tìm được lối vào (quả cửa này cực kỳ vớ vẩn, mọi người nhớ cẩn thận), may quá gặp được em Ní hảo này đi ra, may thật là may (tí teo vì rét...)
    [​IMG]
    Vào được bên trong rồi mới thấy mình còn cảm giác, chạy vội về cabin làm một giấc đến tận sáng hôm sau. Mọi người đợi tí e9 kể chuyện ngày hôm sau - Stockholm day nhé, bây giờ xuống cantin kiếm cái gì ăn đã, sáng đến giờ mới được mỗi lát bành mỳ !
    Được e9 sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 26/11/2004
  10. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tiếp cái nhở...
    Lại nói đến đoạn rét, e9 sau khi làm một giấc đẫy đà bèn dậy vác máy chào bình minh Stockholm, nó đây !
    [​IMG]
    Ngồi trước mũi của Viking line trong một buổi sớm Stockholm thật tiếc cho con camera của mình, nhưng dẫu sao cũng cố kiết lấy một vài cái, tiếp đây ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nữa này...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúc này Viking line đã vào đến cửa biển Stockholm và chuẩn bị cập cảng, thật may vì trời đầy nắng và tuyết đã ngừng rơi
    Từ đỉnh Viking line nhìn xuống đường phố Stockholm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cập cảng, cả nhà kéo xuống băng chuyền. Chạm chân xuống đất Thuỵ điển mà chả thấy chú nào hỏi clear custom cả. Loanh quanh một hồi thì tìm được thổ Stockholm - xinh thiên thần luôn. Cả đội bắt đầu kéo vào thành phố...
    [​IMG]
    Đoạn đường dẫn vào thành phố phải vượt qua cửa biển rất hẹp, nói đến mới thấy người Thuỵ điển cẩn thận với hệ thống phòng thủ của họ thế nào. Suốt dọc cửa biển lối vào thành phố là một dẫy tường đá (ảnh trên, bên trái) cao cỡ khoảng ba chục mét
    cực kỳ kiên cố và đó là lối vào duy nhất của Stockholm theo đường biển. Cứ thử tưởng tượng nếu có chiến tranh thì người Thuỵ điển chỉ cần ngồi phía trong dẫy tường đá này mà bòm ra thì có Gia Cát tái sinh cũng pó tay !
    Và đây Stockholm...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khu quốc hội
    [​IMG]
    Anh cận vệ bên Royal palace
    [​IMG]
    Sức mạnh của phụ nữ
    (Anh đứng một mình rất nghiêm trang - ảnh trên, nhưng cái cổ của anh đã xoay khi phụ nữ xuất hiện)
    [​IMG]
    Cái này chụp phía ngoài Royal palace, bác nào biết giải thích ý nghĩa cho anh em nghe cái nhỉ !
    [​IMG]
    Đội nhà với sự góp mặt của thổ Thuỵ điển (thứ hai từ phải sang, xinh chưa !) phía bên Royal palace
    [​IMG]
    Loanh quanh với những toà nhà cổ, nhà mình được thổ dẫn qua một khu sầm uất hơn (cũng là kiếm Mc Donal luôn thể)
    Phố Hoàng Hậu (just for walking)
    [​IMG]
    và No war...
    [​IMG]
    Bước qua những gian hàng sầm uất trong phố Hoàng Hậu, cả đội hành quân tiến về square market.Những bức tượng này bị chim chóc bậy tùm lum tà la khiến các tượng ta lem nhem đến tệ nhưng khá độc đáo
    [​IMG]
    Bực nhất là diễu qua square market mấy chú bán hàng(chắc gốc Turkey) cứ í a í ới ''''''''Ní hảo'''''''' chào, các em nhà mình điên ruột lên tuôn một tràng tiếng Việt khiến các pác nhà ta mặt đần như ngỗng ị, dậy mãi mới nghệu ngạo được câu ''''''''chìa emnnnn - chào em'''''''' cười đến đau cả bụng, rốt cuộc cả đội chả đứa nào mua cái gì, chắc nó cũng tức lắm !
    Rời khu phố cổ, anh chị em nhà ta tút vào Mc Donal, đang lạnh thấu xương cậu em út order cho cả nhà mỗi người một coca đá tha hồ mà lẩy bẩy. Chatting một lúc trong mc Donal cả đội kéo nhau ra City Hall. Và đây, bên cạnh nét cổ kính Stockholm chứng tỏ sức trẻ của mình
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nghỉ tí đã, host mãi mỏi hết cả tay. Các bác xem xong cổ vũ e9 tí nhể !
    Được e9 sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 26/11/2004

Chia sẻ trang này