1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẻ đẹp bên ngoài của con trai VN trong con mắt phụ nữ ? (trang 16 bắt đầu bàn luận về các nhóm tiêu

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anni_CH

    Anni_CH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền ạ, con gái Vn chắc không có ai thích bạn trai hay ông xã mình hút thuốc lá đâu. Nhưng vì họ yêu người đó wá thì đành fải chấp nhận thôi chứ biết sao được. Anni có mấy cô bạn có bạn trai hút thuốc lá đó, yêu thì yêu nhưng tụi nó cũng bực mình lắm chứ lúc nào cũng cằn nhằn giận dỗi rồi nghiên cứu mọi cách để bắt anh người iu bỏ thuốc.
    Anni may mắn được sống trong môi trường ?ztrong sạch?o, Papi và mấy ông anh của Anni không hút thuốc nên Anni cũng không muốn chồng mình hút thuốc luôn. Hồi mới wen nhau anh xã Anni cũng có hút chút xíu (cuối tuần thôi) nhưng mỗi lần ảnh hút thấy Anni nhăn mặt cái nên bỏ luôn tới giờ không đụng đến thuốc là nữa mặc cho bạn bè mời chào dụ dỗ.
  2. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Choupat mới đọc cái này, thấy cũng hay hay ngồ ngộ nên share với mọi người. Nhưng chỉ cho những bạn có gia đình thôi nha, còn single thì không được đọc
    Nguồn cung cấp từ trên web: www.ngoisao.net
    Nhìn chú rể, đoán cô dâu

    Nếu chú rể có cơ bắp cuồn cuộn, chứng tỏ cô dâu có tính khí còn trẻ con, chưa sẵn sàng làm người lớn đứng trên đôi chân của mình. Mặc dù nàng là người chân thật nhưng cuộc sống vẫn theo nếp vô tư hồn nhiên trẻ thơ.
    Chú rể nào được cô dâu tuýp này thì chẳng khác gì nhận một được đứa trẻ về chăm nuôi.
    Tiến sĩ ******** học nổi tiếng người Mỹ Hobert Hoffman còn đưa ra nhiều cách xét đoán tính cách các cô dâu hiện đại qua đặc điểm ngoại hình của chú rể mà họ lựa chọn như sau.
    Chú rể có hàm răng đều, trắng loá cả mắt: Cô dâu là người có sức sống mạnh mẽ, sức khoẻ tốt, sống có mục đích và thích hoạt động xã hội.
    Chú rể vai rộng, ngực nở: Cô dâu là mẫu phụ nữ ưa thích giải trí văn nghệ, không thích và biết cách dẹp bỏ sự buồn phiền; biết dùng sự duyên dáng, hấp dẫn của mình để chinh phục chú rể; biết làm đẹp 24/24 giờ trong ngày.
    Chú rể đầu to, mông lép: Cô dâu là phụ nữ có sức sống khá dồi dào, nhưng biết kiềm chế bản thân, là nguồn động viên cho bạn đời thành đạt về công danh sự nghiệp và cuộc sống.
    Chú rể có đôi mắt tình tứ: Cô dâu là người trung thực, chung thuỷ với bạn đời, không nói dối, có thể tin cậy; nhạy cảm với điều xấu, tốt, chân thành với mọi người và đã nói là làm. Nhược điểm của nàng là thiếu động lực phấn đấu vì bản thân và gia đình.
    Chú rể to cao, tóc mượt để dài: Cô dâu thích cuộc sống bên ngoài, thích phiêu lưu, thể thao cảm thấy hạnh phúc trong việc rèn luyện thể hình, khoẻ, đẹp. Tuy nhiên, nàng là phụ nữ không mấy sắc sảo.
    Chú rể có miệng, môi gợi tình: Cô dâu là người ăn to nói lớn để thu hút sự chú ý và muốn mọi người tin theo; ngược lại nàng thích những người kiệm lời, chỉ muốn nghe nàng nói mà thôi.
    Chú rể có thân hình siêu phẳng: Cô dâu là người biết hy sinh, chịu thiệt thòi vì bạn đời; có bản năng tuyệt vời của người mẹ sẵn sàng tất cả cho con cái. Vì thế nàng là người vợ, người mẹ ?ovượng phu ích tử?.
    Chú rể có thân hình hộ pháp: Cô dâu là người muốn cuộc sống phải đầy đủ cả hạnh phúc và tiền bạc, thích tiêu tiền, mua sắm.
    Chú rể có thân hình cao ráo, lịch lãm: Cô dâu là người vợ quyết đoán, nói là làm không thay đổi, nếu phật ý là làm mặt giận; nàng cũng thích sai khiến, không thích tự làm; phong cách khá gia trưởng khiến bạn đời hơi sợ vợ.
    Chú rể thấp bé nhẹ cân: Cô dâu là người rất tự tin, tìm mọi cách phấn đấu làm cho bản thân và gia đình an khang, thịnh vượng. Nàng cũng tạo ra thế giới riêng của mình và cuốn hút mọi người xung quanh trở thành vệ tinh.
  3. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em mạn phép bình luận một tí nhé.Em lần đầu gửi bài vì mới quen một bạn thành viên khá tích cực trong forum này.Em thấy con gái bây giờ khá giống nhau ở một điểm là luôn đòi hỏi đàn ông những thứ cao xa quá,cô nào cũng đòi các anh phải vui tính,đẹp trai,có học thức,phong độ,manly trong khi theo em điều cần nhất ở một người đàn ông là bản lĩnh sống.Những thứ còn lại chỉ là phụ thôi.Ai mà chẳng có nhược điểm,được cái nọ thì mất cái kia.Theo kinh nghiệm của em cô nào càng kén nhiều thì nguy cơ lấy phải thằng chồng dở hơi càng cao.Ánh mắt rõ ràng là nói lên nhiều thứ nhưng mà những thằng sở khanh em thấy mắt nó cũng đẹp lắm,các bà các chị cứ phải cẩn thận nhé kẻo bị lừa thì khổ cả đời.
  4. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Em cực kỳ dị ứng anh Thuyền ạ. Cả đám bạn gái của em cũng đa số là không thích (ghét) con trai hút thuốc...Nguyên nhân thì là: hôi, bẩn, bệnh tật, tốn tiền, nhìn xấu xấu điêu điêu, đểu đểu...
    Nói túm lại là con trai hút thuốc chẳng có tí tẹo nào thể hiện cái manly như vài tên nhầm tưởng cả...
  5. thuy_huong

    thuy_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ghét con trai mà hút thuốc lắm, nhìn nó sao sao ấy, nhìn nó kô đuợc đàng hòang. Vì thế nếu chỉ là bạn bè thôi thì mình nhắc nhỏ, còn nguời yêu mà hút thuốc thì ... chài, lọai ngay vòng gửi xe đạp !!!!
    Mong là sau này mình thích nguời nào mà nguời ấy kô hút thuốc, hix, chứ ghét của nào trời trao của đó thì ... chết con !!!
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đọc đến đây thì phá ra cười !
    Vote 5* cho ChouPat vì chia sẻ một bài đọc hay và ý nghĩa .
    Cám ơn mBé (embemuathu) giải thích cho anh biết câu "đàn ông VN gia trưởng" ...
    Cám ơn tất cả các cô trả lời chân thật và dí dỏm , rất hay ... Con trai bọn Thuyền cũng giống như bên con gái, , cũng tò mò muốn biết các điều thầm kín của bên con gái suy nghĩ nhận xét về bên con trai lắm .
    Ông anh lớn nhà Thuyền hồi ổng còn single, ổng hút thuốc lá nhiều lắm . Lấy chị dâu của Thuyền, she bắt ổng bỏ thuốc lá nếu không she sẽ ... ly dị ! Ổng sợ hết vía và vì thuong con cái , ổng không dám đụng 1 điếu thuốc nào nữa . Thỉnh thoảng, Thuyền bắt gặp ổng lén lút hút thuoc , rồi sợ bị méc với vợ nên nhìn thảm hại lắm . Chị dâu của Thuyền thì bảo là "chị cũng vì con cái mà"
    Thuyền thấy chị dâu của Thuyền rất "gia truong VN" . Vì mấy nguoi anh rất sợ bị gia đình đổ vợ . Lúc nào cũng sợ vợ bỏ mình đi hay ly dị rồi con cái tan tác sảy đàn cả !
    Về "sắc đẹp" của đàn ông, các em cho bọn anh nhiều nhận xét rất hay . Nhưng cũng có một số .. thắc mắc rất có lý của các bro khác .
    Thí dụ, ánh mắt "sát thủ", rồi làm sao phân biệt được đàn ông đểu hay là đàn ông chân thật ? Nghe bảo, phải nhìn vào hành động chứ đừng vì lời nói ánh mắt thì phải ? Đúng hông ? Tức là có tính đi đến đám cưới hông ? hay là ... chỉ cặp làm nháp vài bài tình yêu cho qua lớp vỡ lòng yêu đuong *** vân vân .... thì phải .
    Dù sao, Thuyền cũng thắc mắc ghê, hông biết mình có "ánh mắt" như các cô tả không hén !
    Ánh mắt thì Thuyền hông biết chứ mũi của mình thì hồi về VN, các cô khen là mũi Thuyền sao cao vậy ? Bảo là cánh mũi của Thuyền đẹp . hihiihi (cuoi khoái chí tại đuoc khen) Rồi khen da mặt của Thuyền sao đẹp vậy ! Bảo da trắng và nói là ... (xin đừng cười nha, vì Thuyền nghe lúc đó cũng tức cuời lắm), nói là ... đồ gì của mình cũng có mùi là lạ cả . Nghe mấy nguoi con trai trong sở méc lại mấy gossip sau lưng Thuyền .
    Tất nhiên, Thuyền đoán đó một là mùi body lotion, hay là mùi nuoc hoa hoac là mùi xà bông . Nói chung là mùi thơm trong vali hay trong cặp sách thôi , rồi chắc ám vào các bài sách vở report khi họ mượn của mình để đọc .
    Anyway, tiếp đi các em ....
    À quên, các chàng mà mặt bị mụn trứng cá, mụn bọc tùm lum cả, các cô thấy sao ? (cái này hỏi giùm moi nguoi đó nha)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 10/11/2005
  7. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất đúng....VN ta có câu "cháy nhà ra mặt chuột". Phải đụng chuyện gì thì mới biết được người ta thế nào. Bản lĩnh sống ko tự nhiên có được, nó phải trải qua thời gian và nhiều thử thách. Một anh chàng vui tính, manly, có học thức đụng phải chuyện gì khó khăn mà chạy trước tiên thì cũng vứt. Vote cho bạn 5 sao vì bạn có cùng ý nghĩ với tôi. . Nghe cách bạn nói chuyện có lẽ bạn là con gái. Tôi nghĩ chắc chắn sau này bạn sẽ tìm được một nửa (hoặc đã tìm được rồi) đầy bản lĩnh để luôn là điểm tựa vững chắc cho bạn.
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Box làm đẹp nên nói chung , đã vào đây thì phải có ý định nâng cấp bề ngoài của mình lên, phải làm đẹp thêm 1 tí . Dân single thì cũng muốn tìm đối tuong có cùng ý định . ĐÚng hông quý vị ?
    Với lại, nguoi ta bảo, nhiều khi mình nhìn cách ăn mặc bề ngoai của mot nguoi để mình có thể đóan đuoc phần nào tính tình và cuộc sống của nguoi đó . Chỉ nhiều khi thôi nha, xin nhấn mạnh. Vì có khi, mấy ông tỷ phủ nhung lại mặc đồ xềnh xoàng thuong tình lắm .
    Tuy nghe noi thì là vậy, nhưng cái phần Thuyền highlight bên trên, không có ảnh huong chi đến chuyện ăn mặc cả . Tức là,
    "Một anh chàng vui tính, manly, có học thức đụng phải chuyện gì khó khăn mà chạy trước tiên thì cũng vứt" ===> nguoi này có thể bề ngoài đẹp (trong mắt các cô) và cũng có thể xấu trai luôn nữa !!!
    Hy vọng Thuyền trình bày được ý Thuyền muốn nói ...
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thuốc lá khó anh Thuyền nhỉ. Nghiện mạng còn khó bỏ, huống chi là thuốc lá. Các ông hay lý luận là nghiện thuốc còn không nguy hiểm bằng chị em nghiện shopping, cũng là 1 loại nghiện thôi. Nghiện shopping cũng khó bỏ, tốn rất nhiều tiền, tuy làm đẹp thật nhưng để được 1 cái đẹp có khi tốn mất 3,4 cái, lại thêm tổn não khi không mua được cái ưng ý, rằng thì mà là rất nhiều điều kèm theo nữa...Rồi các ông ấy lý sự là nghiện thuốc không tốn nhiều tiền, hút xong thấy giảm stress (kiểu làm việc căng thẳng ra làm điếu thuốc rồi vào làm tiếp ấy). Nếu bảo tổn haị sức khoẻ, hôi răng miệng, áo quần hôi hám, ảnh hưởng đến xung quanh (người ta bảo ảnh hưởng đến xung quanh nhiều hơn chính bản thân các ông ấy), thì các ông ấy lý luận là còn đầy các thói khác ảnh huởng sức khoẻ hơn mà chả được lợi lộc gì, nếu có chết vì thuốc là thì đa phần cũng phải vài chục năm nữa, mà ở thì tương lai xa thì có ai sợ đâu. AIDS còn chả sợ nữa là. Nói dông nói dài nói dại quá, nhưng rằng thì mà là....có rất nhiều nguyên nhân để các ông bào chữa cho mình.
    Công ty cũ của em cũng là IT nè, nhưng mà em thấy khoảng 60% em biết là hút thuốc, còn có thể có thêm 1 số hút ở đâu đó , giấu không cho biết.
    May mà xung quanh bạn bè em ít người hút thuốc lắm, nếu có thì cũng không đến nỗi ngày 2,3 bao, mà chỉ ở mức kiểu giờ giải lao thì làm 1 điếu, ngày chừng 5,6 điếu ấy. Bố em ngày trẻ cũng hút thuốc nhưng hút ít nên sau này có con cái vào nên ông bỏ được luôn. Trong nhà mà có người hút thuốc ảnh hưởng đến sức khoẻ con cái lắm. Em thì không chịu được bạn trai hút thuốc nên có ai hút thuốc mà tán tỉnh mình thì thôi cũng chạy luôn dù he có nhiều điểm khác hay thế nào đi nữa. Còn nếu lỡ nhận lời rồi mới biết he hút thuốc thì có khi cũng phải say goodbye nếu chưa có gì sâu sắc.
    Em thích ai cân bằng được nhiều thứ, không cần điều gì quá trội nhưng cũng đừng có gì tệ quá.
    Còn ở đây thì BupBe thấy cả con trai lẫn con gái đều hút thuốc nhiều, kể cả các cô trông rất ngoan hiền (vì có thể họ không coi hút thuốc dính dáng gì đến ngoan hiền cả), không như ở nhà mình, đa phần chỉ có con trai, con gái mà hút thuốc thì trông phản cảm và hay bị đánh giá là không được giáo dục cẩn thận, đua đòi,...
    Nói nhiều quá đi lệch cả topic của anh Thuyền.
    Về con trai.....hmmmmmmmm.... Ngày bé thì toàn mơ các chàng cao to đẹp trai, rồi học hành giỏi giang chi đó, nhưng mà bây giờ thì thực dụng quá rồi,...chỉ thấy người yêu mình có cái gì hay thì thấy nó đẹp thôi...chắc mù quáng quá... Thích con trai có nụ cười bình thường thì hiền, nhưng khi cần thì cười tinh nghịch kèm theo cái nháy mắt dễ thương. Thích khuôn mặt đàn ông, không cần đẹp trai nhưng trông khoẻ mạnh và rắn rỏi. Thích con trai có cái miệng rộng và hàm răng chắc khoẻ. Thích con trai ăn mặc trẻ trung, giản dị (nhưng đừng xuề xoà nhé). Thích con trai trên mặt có 1 vài điểm ấn tượng riêng biệt để không lẫn với các anh khác, ví dụ cái mũi hoặc tai to, lông mày rậm,... Thích con trai rộng lượng, hài hước và thông minh, có ý chí, trung thực, chân thành, làm chỗ dựa cho chị em...Thích con trai chung thuỷ và là người đàn ông của gia đình...Cái này thì đôi khi cũng có gene chút và do môi trường cuộc sống nữa. Ôi thích nhiều quá. Còn muốn kể thêm chục điểm nữa nhưng mà stop tại đây vì toàn thích kể những điểm ở bên trong chứ không phải bên ngoài nên sẽ lại tiếp tục lan man đi lạc topic.
    Hế hế, anh Thuyền công nhận để chị em phụ nữ kể về các ông thì chị em sẽ tuôn ra 1 tràng được đúng không, không biết các ông có hay hào hứng nói về chị em thế không nhỉ
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 10/11/2005
  10. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Thank you vì đã giải thích từ "gia trưởng " cho anh Thuyền nhé.
    ANh Thuyền: tiếng Anh từ này hình như là : patriarchialism thì phải.

Chia sẻ trang này