1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẻ đẹp bên ngoài của con trai VN trong con mắt phụ nữ ? (trang 16 bắt đầu bàn luận về các nhóm tiêu

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói chuyện buồn cười nhỉ. Tớ có nhiều cousin female lắm nhưng đều cao hơn 1.60m thôi. Chán thế không biết. Già như bạn nói thách cao cao lên tí nữa để aimeee tưởng bở giới thiệu cousin cho bạn
  2. big_red_apple

    big_red_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy mỗi cô gái có một mẫu con trai mà mình yêu thích. Hồi trước hình mẫu của mình là một người cao ráo, không cần đẹp trai nhưng biết ăn mặc, đầu tóc gọn gàng, có tri thức và sống lành mạnh. Mình đã gặp người như vậy ( còn hơn thế vì anh ấy đẹp trai, hát hay cao gần 1,8m), mình cũng bất ngờ khi biết người đó thích mình. Và bất ngờ hơn là mình nhận ra mình chẳng thích anh ấy. Hình mẫu mà mình mơ bao lâu rồi mình lại từ chối. Giờ mình chẳng đặt ra yêu cầu nào nữa vì có thể người mình sẽ yêu không cao, style ăn mặc không hợp nhưng chắc chắn phải có bản lĩnh sống và là người chung thuỷ. Hihi nhưng dù sao mình vẫn thích con trai mặc quần jean và áo sơ mi trắng có chút hoa văn ... TextText
  3. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy câu nói này rất đúng nhé. Ngày trước mình rất ghét con trai hút thuốc, nghịch, đi club nhảy nhót nhiều, đua xe và độ xe, vân vân và vân vân. Thế rồi mình yêu ngay phải cái ông như thế và lấy làm chồng. Tuy nhiên ở lâu thì mới thấy rằng đó là cái sở thích thanh niên của chồng mình để relax, còn cái bản chất con người thì vẫn khác, rất chăm chỉ làm ăn và thương vợ. Còn chồng mình thì nói rằng ngày trước rất ghét con gái bướng thế mà cuối cùng lấy phải mình bướng chưa ai bằng, cãi giỏi hơn luật sư ( đấy là chồng mình nói).
    Nên mình rút ra kinh nghiệm là không lên thích hoặc ghét cái gì một cách quá đáng.
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thanx animeee ...
    Viết lạc đề 1 tí :
    Sau khi học được từ này, Thuyền ... "phát minh" (nói phóng đại) cho vui lên từ mới : "ế .. gia trưởng" trong "bảng phân loại tuần hoàn ... ế" (để trong box kỹ sư) !
    Bro Duong Quá,
    Trong box này có cái thread gì mà năm ngoái Thuyền nhớ có đọc, thread đó chỉ các website bán giầy mà có đế cao ngầm bên trong . Đi vô cao thêm duoc 3 inches nữa mà các cô không biết đâu . Tức là, 1m60 thành một 1m70 luôn đó ! Lấy xong rồi, lúc động phòng bỏ giầy ra thì đã quá trễ cho các cô !
    (chọc mọi nguoi 1 tí )
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 10/11/2005
  5. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    "Làm đẹp" theo định nghĩa của em thì ko chỉ là làm đẹp vẻ bề ngoài mà còn làm đẹp về tâm hồn nữa. Hình thức và nội dung phải đi đôi với nhau chứ . Bây giờ các cô đòi hỏi cao lắm rồi. Em nghĩ là người sáng lập ra cái box này cũng có thâm ý đó nên mới chỉ để tên là "Làm đẹp" chứ ko phải là "Thời Trang" - mặc dù trong này chỉ nói đến thời trang là chính. Trong box này nhiều cao thủ nói về cách làm đẹp bề ngoài rồi, em đâu dám múa rìu qua cửa Lỗ Ban. Em chỉ dám bon chen thêm tí ti cái nội dung bên trong 1 tí cho nó phong phú thôi . Anyway, cám ơn anh Thuyền chỉ chỗ mua giày ha, em phải mua vài đôi hôm nào mưa lũ lụt còn có cái mà lội nước, chứ thấp bé như em nước lũ nó cuốn trôi đi mất.
    Thanks aimeee luôn nha, cám ơn vì đã có lòng giới thiệu các cousin. Aimeee tốt bụng ghê. Tiếc là tớ thấp quá, thôi để khi nào mua được giày đế cao như anh Thuyền nói rồi tính có được ko ? Chỉ sợ lâu quá các cô cousin của Aimeee đi lấy chồng hết thì toi...
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nếu anh đoán không lầm, em là mẫu nguoi đàn ông có tính tình mà nhiều cô thích đó nha ! (Đoán mò vậy thôi chứ con trai bọn mình làm sao mà biết được trong đầu các cô thích gì chứ)
    Tại vì, anh thấy em tính tình .. chân thật . Tức là thú tội ngay với các cô là mình không được cao lắm . Rồi cô nào chọn thì chọn ! ha ha ha
    Ok, nguoi cao thì có lợi thế hơn là vừa được các cô thấp và các cô cao ... chọn ! Hình như có cô nào trên này viết gì gì mà muốn "cải tạo gene" đi đó !
  7. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Bạn/chị/anh gì đó với cả anh Dương Wá ơi, topic là VẺ ĐẸP BÊN NGOÀI mà, thế nên mọi người mới nói đến những đẹp trai, vui tính, hay gì gì đó. Em trộm nghĩ, cái ấn tượng ban đầu bao giờ cũng là quan trọng, nếu người con trai gọn gàng, sạch sẽ và giả dụ có cái nhìn/ánh mắt đẹp thì sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận với người con gái hơn chứ. Repeat: Cái này là VẺ ĐẸP BÊN NGOÀI ạ. Chứ cái bản lĩnh đàn ông thì ko phải là vẻ đẹp bên ngoài ạ. Cái này là phải sau 1 thời gian tiếp xúc mới biết được ạ.
    Em chả nói láo nhưng em chỉ nghĩ, loài người mình ai cũng thế, zai hay gái đều yêu cái đẹp. Trong lần gặp đầu tiên, giả dụ thế, cái vẻ đẹp bên ngoài quan trọng, chứ cái vẻ đẹp bên trong lúc đó chưa có cơ hội để mà bộc lộ đâu ạ. Các anh các chị thử nghĩ xem giữa 1 người kinna gọn gàng và good looking với 1 người hoàn toàn ngược lại thì sẽ muốn nói chuyện với ai? Chả nhẽ lại phải mang cái biển: Tôi có bản lĩnh sống, tôi thế này thế kia ạ?
    Ý em chỉ là nếu bên ngoài của các bác tương đối thì người ta mới muốn làm quen với các bác và rồi từ đó có time cho cái bản lĩnh và vẻ đẹp bên trong của các bác bộc lộ.
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,anh Thuyền ơi,chú Dương qua này thấy chị em toàn liệt kê các tiêu chuẩn nên chú ấy trêu chọc tí ấy mà. Chứ chú ấy à, đi thêm giầy 10 cm thì chắc thành King Kong, vượt quá cả tiêu chuẩn chơi bóng rổ, đi với các cô thì "anh ngồi,em đứng thì cao bằng nhau".
    Mà, tắt đèn nhà ngói như nhà tranh,nên 1.80 hay 1.60 đều không quan trọng, anh nhỉ.
    Ghét của nào trời trao của ấy rơi vào mình gần 100%. Nên từ toàn những cái ghét, mình phải chuyển tông gần hết
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 10/11/2005
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 10/11/2005
  9. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    NEXT!!!!!
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với tụi em 120% !
    Nhớ có một lần, xem TV thấy họ phỏng vấn Nguyễn Cao Kỳ Duyên . Bảo là giữa con trai tính tình tốt với con trai vẻ đẹp bên ngoài, cô sẽ chọn ai ? Nguoi phỏng vấn thêm vô một câu thành ngữ VN gì gì mà "được gỗ" và "tốt nước sơn" (Thuyền không nhớ mấy, sorry) , cô sẽ chọn bên nào ?
    Kỳ Duyên trả lời : "Có thể vừa được gỗ và được tốt nước sơn luôn không anh ?"
    Nghe cũng có lý chứ ! Các bro , theo Thuyền nghĩ, nếu con trai bọn mình có tính tốt rồi (ok, tự khen chúng ta 1 tí), bây giờ tham gia vô box Làm Đẹp này là tính luôn cái phần tốt còn lại , đó là ... "tốt nước sơn" !!!
    ha ha ha, chuyến này cho con gái chết luôn mà ! Ai biểu bắt tui ế tới bây giờ , tui nâng cấp bề ngoài ... cho biết ! ha ha ha (sorry, tức cuoi quá nên bị cuoi vô duyên)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 10/11/2005

Chia sẻ trang này