1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẻ đẹp bên ngoài của con trai VN trong con mắt phụ nữ ? (trang 16 bắt đầu bàn luận về các nhóm tiêu

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha Phá ra cười khi đọc đến lời .. thành thật đó !
    Thắc mắc 1 tí , "ki (quá chi li tính toán)" có phải bên tiếng Mỹ là stingy đó không ? Giống như là ... hạt tiện, không xài hoang phí ? Tra tự điển bỏ túi mà không thấy từ "ki" đó !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 06:26 ngày 10/11/2005
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi đó búp bê !
    À, hồi nãy thiên hạ post nhanh quá nên không thấy bài viết hồi đầu dài của em . Bài em viết rất hay, không lạc đề đâu, và có rất nhiều info hữu ích cho bên con trai ... Thanx em !
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    À, con trai có nhiều tên để đầu đinh (thậm chí cạo đầu)trông cũng cá tính và ấn tượng hơn để đầu thường. Nhưng tuỳ gương mặt á.
  4. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    em thì chưa tra kịp từ stingy của bác nghĩa là gì nhg mà "ki" (hình như viết là "ky" ) như em mở ngoặc là quá chi li tính toán trong mọi chuyện liên quan tiền nong (tại em có thấy rồi , mấy tên đấy tính từng xu một , lúc đấy thấy nó cứ bửn bửn )
    nhg cũng đừng hoang fí quá , hoang phí trong giới hạn thôi ạ
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Các ông con trai ki bo kẹt xỉ , ở VN hay gọi là "Đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" cũng đáng sợ. Lấy phải các ông ky bo, dù mình có tự nuôi được bản thân mình cũng không cảm thấy thoải mái với người chồng như vậy
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hị hị, nếu như ở VN thì cũng ko ảnh hưởng gì .Nhưng ở Mẽo, khổ nỗi là nhà cửa lúc nào cũng bít bùng mà ông ấy còn hút thuốc trong nhà thì ai mà chịu nổi .Mình lại còn có nguy cơ ung thư theo, lại có hại cho baby ....Nên ko thích . Tớ đi mua cái máy hút mùi loại mắc nhất rồi mà cũng ko hút được mùi thuốc lá đấy ! Trong khi mùi thức ăn hay bụi bậm được hút sạch hết !! ....Ko hút thuốc lá đâu có sao , chứ đã hút thì đa số "cữ" càng lúc càng nhìu, ko hút ít đi được đâu (bây giờ trung bình 1 ngày 1 gói, sợ chưa ) .Còn về bóng đá mình cũng ko thấy quan trọng lắm hì hì, tại ông ấy thích golf và baseball hơn football, miễn là thể thao là ok tất
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ok, Thuyền hiểu rồi .
    Hình như mấy người đàn ông bị cái tính "ki" này, họ rất là tỷ mỉ ... như bên con gái vậy ! Nói chung là họ rất là kỹ tính , để ý nhỏ nhặt chứ không xuề xòa bỏ qua các chuyện lẻ tẻ ...
    Con trai con gái nhiều khi để sống đời bên nhau cần phải có các tính tình ... bù trừ với nhau , bù đắp cho nhau ... !
  8. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu có phải xu thế chung hay không? Chứ biết hút thuốc thì chẳng phải là biết là đuợc đâu.Vì đã cứ hút thuốc thì là nghiện,mấy ai bỏ được đâu.Vậy thì từ biết ở đây phải là " biết nghiện thuốc" ... Vậy cứ lấy thằng chồng nghiện Thuốc lá đi rồi cho nó chết sớm... Không thế .
    Bạn thử nghĩ xem nếu người yêu bạn đi chơi cùng bạn cứ hút thuốc bạn có chịu được ko? Mùi ghê kinh khủng... Ngửi thấy đã muốn chết
  9. minhhoa7580

    minhhoa7580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Dạ em cảm ơn anh Thuyền Thật ra thì con trai Việt Nam em ghét nhiều cái lắm nhưng mà ai lại kể mãi ra đây. Topic này là "Vẻ đẹp ..." cơ mà Nhưng mà nói cho cùng thì con trai ngoại hình dẫu sao cũng chẳng quan trọng được bằng nội dung bên trong. Chẳng hạn OX của Cutie ý, anh ý mà sống ko tình cảm thì làm sao mà có cái nhìn làm Cutie chết đứ đừ vậy được. Con trai mà hiểu biết rộng thì cũng mới biết được lợi thế và nhược điểm của mình để làm cho ngoại hình bắt mắt phái nữ hơn (em tính cả trường hợp cố ý hay vô ý nhé). Con trai mà có ngoại hình manly ý, thì cũng phải mạnh mẽ bên trong chứ em ít thấy ai nhìn bề ngoài hùng mạnh mà bề trong thì ướt át cả
    Nói chung là em ko khoái con trai mà ngoại hình xinh xẻo quá. Mấy anh đó chỉ để ngắm mà thôi, còn quen biết quan hệ thì cho em xin, mấy anh đó nhỏ thì biết làm nũng mẹ, lớn lên rồi cũng chỉ dựa dẫm vào vợ mà thôi
  10. royalsalute

    royalsalute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Khi còn là thiếu nữ, một chàng trai có đôi mắt đẹp, nghĩa là mắt đen, với những cọng mi dài, hơi buồn, luôn làm tôi chú ý. Nhưng bây giờ tôi nghĩ những đôi mắt buồn thật yếu đuối và chẳng làm nên trò trống gì cho tôi cả.
    Một người đàn ông, không cần phải đẹp quá, nhưng cao lớn, có bờ vai vững chắc để tôi có thể dựa vào mỗi khi gục ngã, có đủ sức chở che tôi (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng) những lúc tôi đau buồn, chia sẻ với tôi cả những khi up and down của cuộc đời, đó là người đàn ông manly nhất với tôi. Và khi anh ấy cao lớn trong một bộ cánh tưởng như vừa formal, vừa rất sinh viên, áo trắng xắn tay và quần sẫm màu là lúc trái tim tôi muốn loạn nhịp.
    Bên cạnh đó, tôi cũng nhìn thấy những hình ảnh của các bạn trai ngoài đường, mà hình ảnh tôi cho rằng xấu nhất, phản cảm nhất, đó là:
    - Khi bước ra từ quán ăn, tăm vẫn ngậm trên miệng và phóng xe vi vu ngoài phố, cười nói với cái tăm bập lên bập xuống trên môi. Sau đó họ có thể chui vào một quán cafe rồi vừa đọc báo vừa xỉa răng toạch toạch, uống nưóc và vứt toẹt cái tăm ra đường (Hình ảnh này đôi khi tôi cũng gặp ở những bạn nữ).
    - Một hai người đàn ông ngồi tán gẫu, hoặc có thể đang làm việc,...họ vắt chân lên và để cho cái ống quần vô tình vén cao lên thế là ta sẽ nhìn thấy thế này (từ dưới lên): giày, tất, một đoạn ống chân (trắng or đen tuỳ màu da) đầy lông xoăn tít, ...và ống quần. Cả cái tổng thể đó đang rung tít lên chóng cả mặt.
    Những người đàn ông như vậy, dù là đẹp trai, dù là phong đọ, dù là very rich,...không bao giờ có sức hấp dẫn đối với tôi. Mong rằng các bạn nam nên chú ý một vài điều rất nhỏ để đừng trở thành những hình ảnh xấu trong mắt phái nữ.

Chia sẻ trang này