1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẻ đẹp bên ngoài của con trai VN trong con mắt phụ nữ ? (trang 16 bắt đầu bàn luận về các nhóm tiêu

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Ặc....mai mốt ấy đừng lấy chồng hút thuốc nhé, mắc công con lại nói :"Sữa mẹ hôm nay có mùi thuốc lá" .... (bro giỡn bậy bạ coi chừng bị pimkie mang đi xử tử bây giờ . Man, tới phiên Thuyền nói bậy, nhớ nhắc lại giùm !) giỡn tí thôi, bạn đừng giận. Bạn giống đứa bạn tớ, cũng thích đàn ông phải biết hút thuốc. Nhưng mà bạn ơi, đàn ông ko biết hút thuốc thì có sao đâu ?? Khối anh ko biết hút thuốc mà vẫn manly, khối anh hút thuốc nhưng vẫn "gà mái".
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 10/11/2005
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Bài viết ngắn và rất hay với định nghĩa rõ rệt về điểm: như thế nào là "manly" đối với con gái ! Có ***g bề ngoài lẫn bề trong luôn nữa ... Kool !
    Có các ví dụ cụ thể của cái xấu vô tình mà đàn ông VN mình có thể để lộ ra cho con gái VN vô tình thấy ! Thanx bạn RoyalSalute !
    Vote cho bạn 5* !
    Nhân tiện viết về vớ, Thuyền kỵ nhất là vớ trắng hay vớ màu sặc sỡ ! Nhiều nguoi mặc toàn đồ hiệu sang trọng, khi vô quán cafe karaoke bên Mỹ này lại mặc vớ trắng quần đen . Dưới ánh đèn tím mờ của quán, vớ trắng nổi lên như dưới ống quần có gắn đèn nê ông vậy !
    Chưa hết, có lần đi vô thang máy, một ông tàu đi xăng đan và quần ngắn, nhưng lại mang vớ ! Nhìn kì cục kinh khủng luôn .
    Sợ nhất là đàn ông Tàu lục địa (mainland chinese), họ ăn xong duoi cafeteria (căng tin) của sở làm, ngồi chung bàn vói nhau, họ cầm đôi đũa và dùng sống của đôi đũa đó để .. chùi miệng . Ly nước uống thì họ đổ vô cái chén cơm của họ , tráng tráng và đưa lên uống . Goshhhhh , sao mà nguoi mấy con trai Tàu lục địa làm hết hồn thiên hạ bên Mỹ này luôn đó nha !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 10/11/2005
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hihi, đọc topic này tự nhiên tớ nhớ ra cái này:
    [​IMG]
  4. Anni_CH

    Anni_CH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Cho Anni bổ sung thêm 1 tí. Anni cực ghéttt con trai vừa chạy xe vừa fun nước bọt xuống đường. Mất lịch sự không thể tả, chưa kể rất mất vệ sinh, thật tội nghiệp cho những ai vô tình fải ?zdính đạn?o. Mấy anh này dù có đẹp trai bảnh choẹ tới đâu nữa thì cũng bị loại từ vòng sơ khảo. Đó là thói wen xấu, mấy anh nên bỏ.
    Ngoài ra Anni cũng không thích con trai mà nhìn mặt có vẻ "đểu cáng", cười nhếch mép...không có cảm tình chút xíu nào hết.
  5. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Khử cái mùi đáng ghét này thì nên đốt một ngọn nến trong nhà, một lúc là hết ngay. Nến khử mùi hôi của thuốc là mà. Đảm bảo hơn hẳn cái máy hút mùi của em
  6. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ topic của anh thuyền tí kô có lại mang tiếng bài xích
    mẫu bf (chắc kô (đc) lấy làm chồng) của tớ:
    (cái này tớ tập hợp từ 1 số người)
    1. chiều cao: tầm 1m7-1m75 là okie nhất, tớ thích khoác vai bf
    (thực ra là cũng thích các anh cao to, mình đứng đến vai gì đó, nhưng mà biết chả đến lượt mình, nên thôi, cho qua, cam chịu. tìm điểm lợi của các anh thấp hơn chút xíu vậy)
    2. cân nặng: kô béo quá, người hơi đậm, dầy mình 1 chút, kô cần muscle, nhưng nhất thiết fải có cánh tay săn chắc và bờ vai rộng, có cảm giác ấm áp, an toàn khi he wrap around mình
    3. số đo...: tớ thích anh nào.... mông mẩy, trông ***y (...), với cả mặc quần mới đẹp.
    đàn bà mông xấu còn mặc mấy loại váy khéo léo 1 chút còn che đc, chứ đàn ông...
    4. khuôn mặt: tớ kô thích khuôn mặt đàn ông nhìn vào đã hớp hồn, sẽ distract 1 số thứ.
    tớ thích anh nào mặt góc cạnh 1 chút, nhưng mà đừng có vuông trùng trục chữ điền, cũng đừng dài thòong, quoắt queo quá.
    mặt to 1 chút là tốt nhất (đứng cạnh tớ cho mặt tớ đỡ to)
    5. cái mũi: thích anh nào mũi cao, kô cần cao vút như... mũi sửa, nhưng mà cánh mũi đừng trải rộng quá
    căn bản mũi tớ đẹp, kô muốn mất gene này (khà...khà...)
    6. da dẻ: nước da đừng có trắng bủng beo, tốt nhất là medium tan.
    quan trọng là mặt nên có 1 chút invisible pimples, tớ thích nặn mụn hahahaa..... (ex tớ hồi trước bị tớ doạ "ông mà hết trứng cá cho tôi nặn là tôi bỏ ông đấy" seriously)
    nhưng mà lưng tuyệt đối fải mịn màng, kô rôm sẩy, kô mụn nhọt
    7. răng: fải đều, thẳng, kô vẩu (của bay mất), kô quoặp (ki bo, chắc qué cho gf shop đâu).
    tớ có răng khểnh rồi, kô cần bf fải khểnh nữa (ex tớ trước có răng khểnh, 2 cái luôn, mỗi lần kiss, răng cứ chạm nhau canh cách ý)
    8. mắt: 1 mí hay 2 mí kô quan trọng, nhưng đã 1 mí thì fải híp chứ kô trông gian lắm.
    9. ánh mắt: đừng sắc quá, đừng hiền quá, fải có chiều sâu.
    10. râu: tớ ghét mấy anh cằm nhẵn nhụi lắm. fải có râu, nhưng lúc nào cũng fải cạo sạch sẽ và after shave mùi tớ thích (mùi gì sẽ nói sau)
    11. ngón tay: tớ thích các anh có ngón tay dài, thon, gầy gầy. (tớ hơn 1 lần đổ rầm rầm anh có ngón tay đẹp, đặc biệt có lần kết 1 anh chỉ vì ngón tay đẹp, sau fát hiện ra đấy là gene nhà anh ý, tay em zai anh ý cũng đẹp nên thôi, giải tán)
    12. hương: cơ thể kô đc có mùi hương lạ, tớ sợ nhất mấy anh mồ hôi dầu, mỗi lần đổ mồ hôi cứ gọi là đen kịt xong bốc mùi, ghê.
    13. đàn ông với tớ fải biết:
    - hút thuốc: đàn ông mà kiểu đi đâu ai mời thuốc, bảo kô hút, xong cứ nhìn trân chối người ta hút thuốc như kiểu trực hỏi "anh hút thuốc thế chắc miệng fải hôi lắm ý nhỉ??" thì chỉ muốn đấm cho fát
    nhưng đừng có nghiện nặng kiểu hút vina môi thâm xì, tớ ghê, và kô hút 3số, mùi khét tớ ghét.
    ex tớ hồi trước, tớ mê đắm cái mùi Gucci Envy và Malboro trắng của him, kô lẫn đi đâu đc, manly cực kì luôn.
    - uống rượu: đàn ông fải biết uống rượu, uống để vui vẻ, để lấy hưng fấn, chứ kô fải để xửng cồ, gây chuyện với nghiện ngập, lúc nào cũng trong tình trạng lướt khướt.
    ex tớ trước cứ uống tí rượu vào mặt ửng hồng, nói chuyện hóm hỉnh, nhẹ nhàng, duyên cực luôn.
    còn 1 ex nữa thì ngửi mùi rượu cũng đã say, chán đời. đi club hay party ăn uống gì, tớ toàn uống coca bằng ly rượu để ngồi cạnh tráo ly với him.
    - trà & cafe: tại tớ thích sáng ăn sáng xong làm đôi tuần trà với cafe đàm đạo mà.
    14. tính tình: fải thẳng thắn, trung thực, vui vẻ, nhiệt tình, dễ hoà đồng. kô chi li, tính toán (cái này là công việc của đàn bà), nhỏ mọn, thù zai, nhưng fải nhớ...tốt chứ kô là thành hời hợt.
    quan trọng nhất là thần kinh fải vững, có bản lĩnh và fải có chứng kiến, có taste riêng của mình, chứ kiểu hỏi anh thích gì xong nghe trả lời gì chả đc, gì chả giống nhau thì chán ốm.
    hic... dài dòng quá. thôi tớ đi viết paper fát đã, lúc khác vào xây mộng tiếp.
  7. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bỏ bu....đọc 14 điều của Ốp xong mình giật mình đánh thót 1 phát....Ốp xem dư lào chứ đưa anh lên chỗ công cộng thế này là ko hay lắm đâu...
  8. Xman83

    Xman83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mình là man, mình vào đọc qua xem các bà các chị thích đàn ông con trai như thế nào thì cuối cùng chỉ rút ra được một kết luận ...các bà các chị ... tham quá, đôi khi là quá tỉ mỉ (đến 13, 14 tiêu chuẩn thì die rồi).
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đúng là ... đàn bà !
    Có cô (con gái Mỹ) bảo Thuyền hồi học dưới highschool là, hàng chữ bên cạnh tấm hình đó, chữ càng nhỏ thì mới là càng ... quan trọng hơn đối với đàn bà ! Chữ nhỏ là ý nói mấy lời thầm thì (không chỉ để tránh kiểm duyệt), nguyện vọng thầm kín, mà còn là chuyện cần thiết phải xảy ra . Nhưng một khi xảy ra thì mình có thể tránh được tất cả mấy chuyện xảy ra trong hàng chữ to lớn đằng trước .
    Cũng giống như đọc quảng cáo sản phẩm bên Mỹ này vậy . Hàng chữ càng nhỏ (fine line printing) ở cuối quảng cáo mà là hàng quan trọng nhất của sản phẩm đó !
    Hàng đó trong hình là: (Thuyền phải mang kính lúp để đọc cho đúng và dịch lại cho các bro ở đây):
    "và mỗi tối phải sẵn sàng tình nguyện cho em ăn kem trên giường trong suốt cuộc đời còn lại của em !"
    hihi Hông biết có phải am chỉ phải sẵn sàng phục vụ hàng đêm một cách tình nguyện hông ta ?
    Vote 5* cho PittyPat !
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chị Ốp thích anh hút thuốc á, hic . Ít hay nhiều, Vina hay Malbro em cũng kiếu Em ko chịu được mùi thuốc lá Nhưng chuyện đá đểu người hút thuốc em cũng ghét. Em ghét mấy kiểu người hay bóc mẽ người khác lắm
    Em ko có gì để tham gia bình loạn Sorry......

Chia sẻ trang này