1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẻ đẹp của mẹ Maria

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Lissette, 05/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Vẻ đẹp của mẹ Maria

    Anh Tư Cuội lâu ngày mới gặp lại bà Năm Sa Đéc nên có phần "quan tâm" đến dáng vẻ bề ngoài của bà. Tư Cuội nói:
    - Này, tôi thấy bà giống Bạch Tuyết lắm nghe, chỉ đảo lại chút thôi.
    Bà Năm có vẻ e thẹn, õng ẹo hỏi lại:
    - Chắc đảo lại thời gian hả?
    Tư Cuội nói:
    - Hổng phải, ngày xưa Bạch Tuyết thì "da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như mun", còn bà thì... "da đen nhu mun, môi trắng như tuyết, tóc đỏ như son" vậy.
    Bà Năm Sa Đéc trợn mắt lên, cúi xuống nhặt guốc, còn Tư Cuội cắm đầu bỏ chạy kẻo... mất mạng.
    Phụ nữ được mệnh danh là phái đẹp nên nếu không được đẹp chắc sẽ buồn hơn... năm phút. Nhưng vẻ đẹp thân xác mau tàn úa theo thời gian. Chỉ có vẻ đẹp thiêng liêng mới bền vững muôn đời. Mọi vẻ đẹp đều phát xuất từ Thiên Chúa là Đấng tuyệt mỹ vô cùng. Ngài đã dựng nên một kỳ công tuyệt tác đẹp đẽ nhất trong hết mọi loài thụ tạo kể cả các thiên thần; tác phẩm tuyệt mỹ đó chính là Mẹ Maria.
    Dưới con mắt của những người sống cùng thời với Mẹ, Maria chỉ là một thiếu nữ trẻ sống đời âm thầm, lặng lẽ trong xóm nhỏ Nazareth. Cuộc sống của Mẹ có phần đạo đức, cung cách của Mẹ chứa đầy nét đoan trang, nhưng đó lại là điều người ta cho rằng không đáng chú ý. Khi đến tuổi thành hôn Mẹ đã đính hôn với thánh Giuse. Tuy có sự việc Mẹ thụ thai Chúa Giêsu cách mầu nhiệm bởi Chúa Thánh Thần và thánh Giuse không hiểu chuyện nên định bỏ đi, nhưng biến cố lớn lao lạ lùng đó chỉ có Mẹ và Thánh Giuse biết đến. Rồi sau đó thánh gia Nazareth cũng chỉ là gia đình của bác thợ mộc nghèo. Sau khi thánh Giuse qua đời, Mẹ trở thành bà goá, một giai cấp nghèo bị coi thường trong xã hội Do Thái thời đó. Khi Chúa Giêsu bắt đầu cuộc sống công khai đi rao giảng, có người thương, người ghét; Mẹ đã có những lúc ở bên Chúa cách âm thầm. Phúc âm chỉ đề cập đến Mẹ một vài lần. Chỉ có Phúc âm thánh Gioan tường thuật việc Mẹ đứng dưới chân thánh giá, đau thương chứng kiến con mình hy hiến mạng sống lên Chúa Cha để cứu chuộc nhân loại.
    Dưới vẻ bề ngoài tầm thường không có gì đáng chú ý của Đức Maria, Thiên Chúa giấu ẩn kho tàng ơn sủng và những mầu nhiệm vượt trên trí khôn con người. Trong cuốn phim "Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark", người ta đã khéo tưởng tượng ra cảnh quân Đức chiếm được Hòm Bia của dân Do Thái xưa và họ tò mò mở ra xem; từ trong đó có những hình bóng bay lượn như thiên thần giết chết những ai mở mắt ra xem bên trong Hòm Bia. Hòm Bia chỉ chứa đựng Bia Đá khắc 10 giới răn mà đã trở nên huyền bí như vậy. Chắc chắn Đấng chứa đựng Con Thiên Chúa trong cung lòng mình còn huyền bí hơn gấp bội. Có trí khôn nào hiểu thấu, có lời nói nào diễn tả được mầu nhiệm vô cùng lạ lùng này.
    Các thánh ví von vẻ đẹp huyền bí của Mẹ như hừng đông báo trước mặt trời công chính là Chúa Giêsu Kitô. Khi ánh sáng đầu tiên của một ngày xuất hiện, bóng tối bị đẩy lui dần. Lúc đó dường như có một cuộc giằng co giữa ánh sáng và bóng tối. Bầu trời chưa sáng hẳn vì mặt trời chưa xuất hiện, nhưng bóng tối không còn làm chủ được không gian mà chỉ ẩn hiện như một bóng ma. Những người lính gác trong đêm trông mong nhất là tia sáng đầu tiên của buổi bình minh. Nỗi mong đợi đó đã được diễn tả trong thánh vịnh: "Như người lính gác mong hừng đông dậy, Israel mong đợi Chúa tôi." Nỗi mong đợi Đấng Cứu Chuộc của dân Israel cũng khắc khoải như lính gác mong ánh bình minh. Ánh bình minh mang vẻ đẹp dịu dàng, huyền hoặc không chói loà như mặt trời. Đó chính là vẻ đẹp của Mẹ Maria. Mẹ là ánh bình mình báo trước sự xuất hiện của Vầng Dương Giêsu, Đấng đem lại ơn cứu chuộc cho toàn thể nhân loại.
    Đức Maria nắm vai trò then chốt trong chương trình cứu chuộc: qua Mẹ Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Do đó Mẹ là sự sung mãn của những hình bóng bất toàn trong Cựu Ước. Mẹ là Evà Mới sinh ra sự sống thần linh cho nhân loại thay cho Evà cũ đem lại cái chết cho nhân loại. Mẹ là Ju***h mới, Esther mới cứu sống không chỉ một dân tộc Israel, nhưng cả nhân loại từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế. Sự sống Mẹ trao ban không chỉ là sự sống trần gian phải chấm dứt, nhưng là sự sống siêu nhiên trong cõi đời đời. Chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngắm Đức Maria, mầu nhiệm tuyệt vời trong Cựu Ước; và cùng nhau ca ngợi yêu mến Mẹ là kỳ công tuyệt tác của Thiên Chúa.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này