1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VẺ ĐẸP HÌNH THỨC HAY VẺ ĐẸP TÂM HỒN?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x_jin_85, 26/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ly_naris

    ly_naris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa Bác,có nhất thiết phải thế không ạ!Theo ý kiến cá nhân của riêng e!thì em chưa gặp 1 e nào từ vịt thành thiên nga mà không để lại dấu tích ! Theo bác thì e phải làm thế nào để chăm e í cho kỹ đây !bơ sữa !ok, nhưng e ko muốn 1 cái thùng phuy!lụa là! ok!nhưng đã vậy thì lụa là để làm cái gì đây!thưa bác!Sắc đẹp là trời cho !và vì thế mới có cái điều bất công như là bác thấy đấy! Sắc đẹp luôn chiến thắng cho dù họ có là ai và họ là người như thế nào!Vả lại nếu bác ko sống trong nhà cao cửa rộng,thì lấy đâu "lụa là,bơ sữa,trắng da,dài tóc"!Thật ra,1 hình ảnh đẹp ko ai là ko muốn!Có bạn gái nào muốn mình xấu đâu!Bác có thể chăm kĩ cho e ấy,thay đổi em ấy theo cách mà bác muốn!nhưng e tưởng khi yêu ,bác đã thích điểm nào đó của e ấy rồi,vậy thì thay đổi làm gì hả bác!vô ích thoiầnăm tháng qua đi, xinh rồi cũng thành xấu mà thôi.Quan trọng là bản chất !Thế nên trong "Thợ săn toàn tập " azza tâm sự rằng sư phụ của anh ấy ,người 1 thời "1 tuần thịt 1 em xinh " lại lấy vợ là 1 cô gái ko xinh!Vậy thì ,điều gì là quan trọng đây!khó nhẩy?
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác đừng có mà vặc lại em . Bác chưa thấy hiện tượng đó ko có nghĩa là nó chưa hề xảy ra. Cái câu : người đẹp vì lụa nó đúng lắm bác ạ . Con gái nhà nghèo thì dù xinh đẹp đến mấy nhưng cũng bị cái lam lũ, đen đúa, cái quê mùa nó che khuyất nét đẹp .Khi đưa ra so sánh với 1 em nhà giàu,cả đời ko phải quần quật sớm hôm nên đôi tay thon thả mềm mại ko vấy tí bùn , đc ăn bơ uống sữa nên da dẻ trắng trẻo, căng mịn (chứ ko phải bảo bác tọng vào mồm em ấy cả tạ thịt, cả thùng sữa 10 lít cho thành thùng phi nhé), đc khoác lên những bộ quần áo đắt tiền, sành điệu nên trông em ấy sang trọng đến nhường nào .Ấy là em chưa nói đến cái phong cách tự tin, cái dáng đi yểu điệu quyến rũ trên những đôi giày cao gót mà các cô gái lam lũ ko bao h có đc
    Bác cứ nghĩ sắc đẹp là do trời cho .Nhưng em lại nghĩ sắc đẹp cũng 1 phần do nơi mình đc may mắn sinh ra, đc hưởng những đặc quyền làm đẹp mà những cô nghèo hơn ko có đc . Muốn có body chuẩn thì cũng phải tập luyện hoặc tham gia vào 1 lớp múa hay yoga gì đó , nhưng những cái đó hoàn toàn ko thích hợp với những cô có hoàn cảnh khó khăn .Muốn gương mặt đẹp thì cũng phải nhờ đến mỹ phẩm vì hãy tin là dù cho 1cô gái xinh đẹp cũng ko bao h hoàn toàn hài lòng với nhan sắc của mình . Con gái nghèo dãi nắng dầm mưa thì làm gì biết đến thứ xa xỉ như thế .Có mua mỹ phẩm cũng là mỹ phẩm chợ trời ,( lơ mơ có khi phải vào viện da liễu điều trị hư da) chứ đâu có cửa vào cửa hàng của M.A.C , estee lauder, clinique, La Mer, Lancome ....các loại . Nhất dáng, nhì da, thứ 3 là tóc .Bác cứ xem xem có phải ko ạ
    Sự thật nó trần trụi thế đấy bác ạ Gái xấu nhiều khi ko phải em nó xấu toàn tập như vậy, mà có thể do nhà em giàu nhưng em ứ thèm quan tâm đến cái sắc đẹp của em, hoặc là em nghèo nên em ko có điều kiện và thời gian lo đến nó . Mấy cô gái nhà quê bị đem đi bán cho tụi ĐL này kia cũng phải qua thời gian nâng cấp, tẩy bụi trần rồi mới mang ra cho bọn ĐL coi mắt cơ mà, chứ cứ lấy cái dáng vẻ nguyên bản thì làm gì đc giá ?
    Thé, bác giai nhé .Bác chớ có lo cưới phải em xấu nếu bản thân bác có khả năng tân trang lại .Em nó biết nó xấu thì cũng sẽ cố gắng thôi .Còn như xui xẻo gặp 1 em cá sấu lên bờ, hoàn toàn ko có khả năng sữa chữa thì bác đành tự an ủi mình là gái xấu thì đỡ mất công giữ, và nó cũng biết nghe lời hơn , bằng ko thì chạy cho nhanh ạ
    Hiện giờ đang có 1 em từ con vịt muốn thành thiên nga đấy .Nếu em thấy nó có kết quả tốt thì trong trường hợp bác cần sẽ đưa hình cho bác tham khảo .Hoàn toàn ko sử dụng dao kéo mà chỉ cần những thứ em vừa nêu ở trên thôi bác nhé
  3. John_Cooper

    John_Cooper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Em chả biêt thẩm mỹ các anh em thế nào chứ từ hồi em biết thích con gái đến giờ thì thât lạ là chỉ có một form mà 4, 5 girl em để ý đều thuộc form đấy, đó là tóc dài, đeo kính, nhìn duyên, nét mặt hiền lành, nhẹ nhàng, nhưng ko ai trong số đó là rất xinh đâu nhé.
    Thế nên các chị em cứ yên tâm, nhiều em trông rất xinh tươi, sành điệu nhưng em nhìn lại rất ghê. (chắc tại thị lực mình có vấn đề rồi
  4. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hihihi. mình cũng thích form giống của bạn, 2 kiểu người trái ngược mà vừa gặp lần đầu khiến mình sẽ ấn tượng dù là zai hay gái
    1 là giống như form bạn vừa nói đó đeo kính hiền lành ===> trông cứ yêu yêu thế nào, mặt hiền làm mình có cảm tình dã man
    2 là trông thật nghịch ngợm và cá tính, khuôn mặt sinh động không đờ đẫn vô hồn. Nghịch ngợm cá tính chứ không phải là kì quặc lố bịch đâu ạ. Thêm nữa là em rất không thích các em đắp trát quá nhiều, trang điểm nhẹ nhàng thì okie chứ đắp nhìu wá nhìn như "canh" ấy lại còn có cảm giác nhảy lên bàn cân thì phấn đã 1kg roài
  5. drabro

    drabro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng càng đẹp thì càng nhiều gai.
    Trước khi có người yêu thì luôn ao ước fải có 1 người yêu thật xinh nhưng khi đã yêu rồi thì ko muốn người yêu mình xinh vì sợ người khác nhìn
  6. ly_naris

    ly_naris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác,e ko hề có ý định vặc lại bác .Rất tiếc e ko phải phái tìm vợ nên ko lĩnh hội các kinh nghiệm của bác cho thấu
    Tất nhiên ,"giời thương"may mắn thoát khỏi kiếp " cá sấu lên bờ"nên e cũng ko dám phát biểu nhiều vì e chưa từng nếm trải cảm giác như bác đã từng nói kia.Tuy nhiên ,e cũng có những đúa bạn rất xinh và có những đứa bạn rất xấu ,nên cũng có thể nói e cảm nhận được phần nào.Bản thân e nhìn đứa thấy đứa con gái nào xinh còn "ngơ ngẩn "nói chi các bác phái kia."Sở hữu"1 e đẹp ,lại còn "tút lại "nữa thì còn gì bằng ,bác nhỉ?Bác ngắm 1 bức tranh đẹp ,bác thêm vào bức tranh "vài chi tiết cho sinh động",bác nâng niu,sửa chữa và rồi 1 ngày chưa biết là ngày nào,chính bác sẽ chán bức hoạ mà bác đã vẽ ra.Cái gì đã thuộc về tạo hoá,thì chẳng có gì thay đổi được,e nó 1m4o
    kéo dài chân 1m50,y học hiện đại ,e nó sửa mắt ,mũi ,cằmv.....v..v chẳng khác nào mặt nạ ,e nó ăn mặc vào đỡ tí đấy,nhưng có nhất thiết phải thế ko?khi e nó chẳng khác nào con búp bê bị lỗi hàng.Ý e là,ko nên ôm đồm quá nhiều bác ạ !Ko xinh cũng buồn đấy,nhưng xấu cũng đâu nghiêm trọng thế nhỉ?Luật bù trừ bác ạ,những e ko có cái mặt xinh đẹp,có tâm hồn cực kỳ phong phú,nói chung là thú vị (e ko vơ đũa cả nắm đâu nhé,xinh cũng có e nói chuyện hay)Tuỳ bác thôi,bác ý kiến ,e cũng góp phần xây dựng mà
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    thì đấy, em nói thế là để các bác an tâm là xác suất gái nhà mình xấu hoàn toàn có thể đổi lốt đc .Nếu các bác thấy em nó thôi thế cũng đc rồi, một đời mình tung hoành cũng gặp nhiều gái xinh thì bây h em nó có thị Nở một tí cũng chả sao, thay đổi làm gì ...thì tốt thôi .Nhưng nhìu bác thích gái xinh lại yêu nhầm em xấu thì dĩ nhiên là muốn em nó mau thay đổi chứ ko lại mất mặt với đàn em , khi đó thì cứ an tâm là em nó có thể vớt vát đc phần nào . Em thì em thấy ít gái nào xinh tự nhiên lắm, ít ra cũng nhờ món này món kia đỡ hộ thôi nên bảo các em nào nhan sắc kém hơn là món hàng lỗi thì cũng tội cho các em .Mà có xấu hơn người 1 tí thì đã sao?Có ý chí vươn lên thì cứ làm đẹp đi, vùng vẫy để thoát khỏi ý trời đi . Còn bảo thôi em ơi, em xấu sẵn rồi, làm đẹp mà làm chi cho thêm phần lố bịch thì thấy hơi gay gắt rồi , ăn thua là em làm đẹp kiểu nào thôi . Em cũng ko bảo phải cần đến những dao những kéo để giúp các em, vì như thế khác chi bảo em vứt bỏ con người thật để mang lên mình cơ thể của người khác ? Ko nhất thiết pải thế đâu . Người ngoài chúng ta nhìn vào 1 em xấu có khi lại chẳng nghĩ gì nhiều , nhưng em ấy là người trong cuộc thì thấy tủi thân lắm bác ạ .Do vậy, dù thế nào em cũng ôm đồm để đc đẹp lên thôi , mà chúng ta thì nên khuyến khích để các em lấy lại chút tự tin với đời, đồng thời gia tăng tỷ lệ gái đẹp cho cánh mày râu . Thế nhé, em nào vẻ đẹp hình thức ko đc suông mắt thì cứ an tâm, thời đại này các chương trình làm đẹp mọc lên như nấm ấy , miễn ko nghiện bơm vá này kia là ổn rồi .
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    He he, thế mới có chuyện em siêu mẫu gì đó của Việt Nam vừa tuyên bố mọi thứ trên người tôi đều là giả tất!

Chia sẻ trang này