1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VẺ ĐẸP HÌNH THỨC HAY VẺ ĐẸP TÂM HỒN?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x_jin_85, 26/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Rồi sẽ có ngày em hối hận vì đã nói quá thật, tin anh đi.
    Nhân tiện, đứng trên phương diện của gà, anh phải nói là em nói sai rồi. Đàn ông tiếp cận phụ nữ trước hết vì họ đẹp bởi vì cái đẹp là cái dễ nhìn thấy nhất. Điều đó không có nghĩa là họ coi nhan sắc là tiêu chuẩn quan trọng nhất để chọn người yêu. Sau khi tiếp cận, nếu họ thấy tính cách của em đó hay và hợp với họ thì họ sẽ tiếp tục, nếu không họ sẽ dừng lại. Anh đang nói về những con gà tốt.
    Sở dĩ có những người phụ nữ có vẻ bề ngoài rất bình thường nhưng vẫn có người yêu họ và cho họ là đẹp vì những người phụ nữ đó có điều kiện bộc lộ những nét đẹp tâm hồn của họ cho người đàn ông mà họ yêu(làm việc cùng, tiếp xúc thường xuyên). Khi ta đã quá quen với sự có mặt của một ai đó thì ta không chú ý đến nhan sắc của họ nữa(tất nhiên là đừng có quá xấu), cái ta quan tâm là tính cách của họ, là cách họ nói chuyện với ta, là cảm giác mới mẻ mỗi khi nói chuyện với họ dù đã nói chuyện với họ rất nhiều lần.
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, hay nói khác đi đó chính là cái Thông minh trong mỗi người phụ nữ.
    Không thể nói vì tôi bận học, tôi có trăm công ngàn việc rồi tôi quên đi bề ngoài của tôi.
    Vì trước sau gì cái mà người ta nhìn trực diện vẫn chính là cái Nhan sắc của bạn. Và phụ nữ thông minh thì tự khắc sẽ có được sự cuốn hút riêng của mình thôi.
    Nhưng theo tôi cái nội dung của một người dù là trai hay gái vẫn vô cùng quan trọng.
    Cô giáo tôi trước kia có nói rằng : Sắc đẹp không thể sống mãi cùng thời gian nhưng sự thông minh và hiểu biết là trường tồn.​
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 28/10/2006
  3. BONJOVI.

    BONJOVI. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có 1 nghịch lý như thế này: nếu yêu phải 1 em xấu lâu ngày nhìn quen thì thấy cũng bớt xấu đi, nếu yêu phải 1 em xinh nhìn lâu quen cũng thấy bớt xinh đi. Lúc đó giống như mù mầu ý nhỉ? Có thể trong mắt em bạn gái em xinh, nhưng chưa chắc đã xinh trong mắt các bác và ngược lại. Còn về tâm hồn hay ngoại hình thì cả 2 cái này đều quan trọng, chứ ko có cái nào quan trọng nhất.
    Nhưng tiêu chuẩn ngoại hình thì không cần quá đẹp nói chung ưa nhìn, duyên, tùy vào mắt thẩm mỹ từng người. Cái này là chỉ tiền đề để các gà tiến tiếp các bươc tiếp theo.
    Còn về yêu hay không là bước tìm hiểu tiếp theo:
    Vẻ đẹp tâm hồn thì càng đẹp càng tốt, cái nè thì không bao giờ thừa. Nó có thể khiến bạn say mê, đắm đuối tìm hiểu về con người của họ.
    Hai cái này cũng như khi mua 1 quyển sách: Sách bì đẹp nội dung đẹp thì càng tốt, nếu không thì mua sách bìa bình thường 1chút nội dung hay hơn là mua 1 quyển bìa đẹp chả có nội dung gì, còn quyển nào xấu cả trong ra ngoài thì thôi rồi miễn bàn luận.
    Được BONJOVI. sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 28/10/2006
  4. BONJOVI.

    BONJOVI. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Được BONJOVI. sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 28/10/2006
  5. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng ===> em okie với ý kiến của bác
    à, hum qua em có cuộc toạ đàm với lão gia nhà em (bố em ạ) về vấn đề này
    Con gái hỏi : Đàn ông chúng tôi không quan trọng vẻ đẹp bên ngoài của một cô gái, đối với chúng tôi, vẻ đẹp tâm hồn mới là điều quan trọng nhất nhưng rồi nếu bạn không có một ngoại hình hấp dẫn chúng tôi thì xin lỗi bạn là chúng tôi chả có tí cảm hứng nào để đi làm cái công cuộc vĩ đại là khám phá ra con người hay ho của bạn bên trong cả. Con nên hiều thế nào?
    Papa: con gái thuốc lào của bố (bố em hút thuốc lào, không rượu bia), đấy là con nói đến những mối quan hệ ngoài đường và những ấn tượng đầu tiên khi người ta nhìn thấy nhau. Còn có rất nhiều mối tình ở công sở, qua bạn bè...
    Con gái: hơ, nhưng bố chả bảo mấy cái quan hệ đó là "gà què ăn quẩn cối xay cơ mà" bố bảo phải là 1 sự tình cờ đến với nhau, chinh phục nhau mới là cao thủ mà
    Bố : ờ ờ...
    Con gái: à đúng rồi nhưng cũng chính bố bảo xã hội này nhiều gà què chứ cao thủ thì ít
    Bố: chính xác, nhưng mà con ạ con phải biết là tuy con zai thích lấy vợ đẹp để tự hào, sĩ diện với anh em nhưng ai mà có vợ xinh, chồng đẹp giai là lo ngay ngáy suốt ngày , lo bị ăn trộm cướp giật, chả yên tâm tí nào nên tốt nhất là lấy người bình thường và chọn tính cách thôi
    Con gái: thế cho con hỏi, cái điều mà bố vừa nói là bố rút ra ở cái tuổi này hay là từ thời trai trẻ ạ?
    Bố: hehhehe, đến bây giờ bố mới thấy điều đó con ạ, còn hồi trai trẻ tất nhiên là thích phụ nữ đẹp rồi và yêu gái đẹp luôn với tâm trạng lo lắng không yên tam mà chẳng hiểu vì sao?
    Con gái: con đã hiểu
    Cuộc phỏng vấn kết thúc. Con gái lẩm bẩm "bố kém quá, thế mà từ thời trẻ không nhận ra, bây giờ hậu sinh khả ố à nhầm khả uý rồi bố ạ, rất nhiều người thông minh không yêu người đẹp cho khổ ra, như con gái bố chẳng hạn "
  6. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    đúng roài! xấu hay đẹp k quan trọng ,cái chính là fải xinh
    he he, bác này nói như đúng roài
  7. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    => nói hay
  8. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    sắc đẹp chỉ thu hút được ánh mắt
    còn phẩm giá mới chinh phục được tâm hồn
  9. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Iem thì iem cứ nhìn thấy em gái nào muốn yêu thì yêu chứ chả biết thế nào là xấu hay xinh cả. Nếu không muốn yêu thi có đến như hoa hậu iem cũng chả quan tâm.
    Iem có ý kiến với các bác thế này. Cái ngoại hình (chứ không phải cái cách ăn mặc đâu nhé) và cái tâm hồn chả có mối liên hệ nào sất. Iem đố bác nào tìm được và chứng minh chúng có mối liên hệ đấy. Thế nên, theo iem các bác giai cứ "mần" các em gái có ngoại hình tối thiểu từ dễ coi trở lên, vì ít nhất cũng tránh được kết cục vớ phải vợ vừa xấu người vừa xấu cả nết.
  10. scno1

    scno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    hị hị
    vôđây mở mang cả đầu óc!
    hic, hùi còn bé bé,vãn tự than thân trách phân mình hẩm hiu k bằng chị bằng em, tự coi mình là xấu vì có đứa ác mồm chê mình xấu.
    lớn lên tí cũng đong được 5 bảy anh, anh nào mặt mũi cũng khá, mới bít là mình cũng k đến nỗi nào, hị hị
    hị hị, ăn mặc make up vào cũng tự tin ra đưòng cho giai nó soi, nhưng mù những lúc như vậy thấy bùn đôi chút, vì nó cứ rả dối như nèo ý. nhưng đời nó vậy bít làm seo?
    k có gái xấu chỉ lầ k bít làm đẹp, lắm ngươid nhìu tiền vẫn xấu như ma,
    dù mặt mũi k có nét nào nhưng da dẻ mịn màng, tập luyện thể thao cho thân hình đẹp như người mẫu thì vẫn đc gọi là nguwòi đẹp. hị hị
    đàn ông thích xì tai, xì tai hợp với họ thì họ kết thui, có nồi ắt có vung, chị em nào tự chê mình xấu thì thật là ngốc quá.
    đàn ông cũng ối người xấu mà, đã xấu còn hôi, k ngửi đc.
    hị hị
    tự tin vào bản thân đã là đẹp rùi, phải tự tin nhé các girl,và chăm soc cho chính mình!
    đàn ông là cái quái j mà cứ phải chăm chăm làm đẹp vì bọn chúng chứ
    hơ hớ! làm đẹp cho mình, cho chính mình thui, kệ thây tụi nó!

Chia sẻ trang này