1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VẺ ĐẸP HÌNH THỨC HAY VẺ ĐẸP TÂM HỒN?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x_jin_85, 26/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Chuyện thế này, mình có cô bạn nhìn hơi hơi xấu xấu một tí (nói thật ra là răng hô, gò má cao, da đen, người thì thấp và vạm vỡ như con trai...), bạn bè đã có lúc ngồi "tâm sự" là "sợ nó ế khổ thân nó ", ấy thế mà vừa rôi cô nàng đi đưa thiệp cưới, anh chàng chú rể nếu tính rẻ cũng phải được...7/10, chỉ tội anh í có vẻ đẹp hơi...quá hiền, nhưng thế cũng là mơ ước của ối cô rồi đấy, dạo này thanh niên Nam ai cũng như quỷ sứ ấy, đủ thứ tệ nạn, sợ lắm
    Đấy là chuyện kể có thật, còn mình thì đồng ý với ý kiến "duyên" là vẻ đẹp lôi cuốn nhất, còn khám phá được điểm duyên thế nào, ở đâu thì tuỳ vào các ông XY
  2. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    A, thế là bạn đã đồng ý "duyên" con gái là điều quan trọng nhất. Hic, nhưng làm cách nào để có cái duyên ấy nhỉ?
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Con người ai không tham lam ???
    Nhưng nên tham lam trong có thể
  4. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hô hô, tớ đồng ý với ý kiến của cafe linh còn thêm chút về đàn ông mà tớ đã được đọc trên mạng nè
    1. Đàn ông mà đẹp zai thì xấu bụng
    2. Đàn ông xấu zai ====>tốt bụng
    3. Đàn ông vừa đẹp zai vừa tốt bụng thì lại không có xiền
    4. Đàn ông vừa đẹp zai vừa tốt bụng và có tiền thì lại có vợ roài
    5. Đàn ông vừa đẹp zai vừa tốt bụng và có tiền mà chưa có vợ thì ....pêđê
    6. Đàn ông vừa đẹp zai vừa tốt bụng và có tiền mà chưa có vợ và không pêđê thì họ ...chê mình
    Cuối cùng, chọn ai nhỉ???
  5. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    "chí ní", vì đơn giản là người xinh thì hầu như làm việc gì trong mắt người thấy người đó xinh thì đều dễ xương
    còn gái xấu, nhìn đã ngứa mắt thôi không còn gì để bàn, chỉ biết hỏi ông trời Tại sao ngang trái....?
  6. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là các bác trai ai chả thích con gái đẹp, ra đường thấy em người ngon chả sướng bỏ cha. Tuy nhiên cái gì cũng có 2 mặt của nó. Xinh thì nhiều thằng tán, độ nguy hiểm cao. Xấu thì nhìn hơi nhức mắt, nhưng mà được cái ko phải mất công giữ.
    Có bác bảo là tuỳ điều kiện để tán gái xinh hay xấu, nhưng theo em con người thì không ai được mọi thứ cả, có cái này thì mất cái kia. Nếu bác nào đẹp trai, con nhà giàu, kiếm được nhiều tiền thì theo em lại không nên đòi hỏi cao quá. Vì số bác đó được ông trời ban cho nhiều thứ quá rồi, nếu cứ muốn đòi hỏi được thêm nữa thì đến một lúc nào đó bác sẽ mất rất nhiều thứ khác. Luật bù trừ mà.
    Với em thì chỉ cần đứa con gái đó hợp tính em, ra đường nếu ai có gặp thì bảo "ừ, con bé này nhìn cũng không đến nỗi", thế là em OK rồi, chả đòi hỏi gì nhiều.
  7. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    thời đại bi h: hình thức >> tâm hồn
  8. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Chú em cứ nói thế thui. Chứ đây cũng không tin lắm đâu. Khéo chú em ra đường nhìn thấy người đẹp lại chẳng là người mắt sáng long lanh đầu tiên ấy chứ.
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    sẽ ra sao nhỉ nếu như yêu 1 người chỉ có vẻ ngoài sáng láng mà không có 1 cái đầu và chiều sâu ?!
    .............. Ko dám tưởng tượng ........
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hí hí... không ngờ có mỗi vẫn đề "cổ điển" thế này mà mọi người cãi nhau vui quá! Em thì có cách giải quyết thê này:
    1 - Gái mà "hình thức thiên thần" + "tâm hồn ác quỉ" thì anh em nên cố chịu đựng 1 thời gian, áp dụng sáng tạo mọi loại bí kíp sao cho abc càng sớm càng tốt (abc thì chả dính dáng gì đến "tâm hồn" nhể ).
    Đến khi chán hoặc muốn lấy vợ rồi thì té (cái thể loại này chán cũng nhanh + chả điên gì mà mình lấy làm vợ). Trước khi té cũng đừng quên giới thiệu nó cho 1 thằng bạn mình ghét nhất! Vun vào cho chúng cưới được nhau lại càng hay! Thế là 1 công đôi viêc, mình vừa được sướng, được đổ vỏ, vừa làm cho 2 đứa mình ghét cắn nhau! hề hề...
    2 - Ngược lại, mấy em "thiên thần đội lốt ác quỉ" thì tốt nhất là ta cho lĩnh cái án "con bạn tốt" chung thân luôn!

Chia sẻ trang này