1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VẺ ĐẸP HÌNH THỨC HAY VẺ ĐẸP TÂM HỒN?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x_jin_85, 26/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    ờ, vậy là cả cuộc đời bác này sẽ suốt ngày chỉ có abc và "con bạn tốt" + những đôi bạn vợ chồng mà thằng chồng thì bác ấy ghét còn con vợ thì qua tay bác ấy roài ====> đáng sợ quá
    mình thích ý kiến của bạn Livbaby
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hí hí... sao em cay độc với anh thế?
    Chả lẽ trên đời này chỉ có 2 loại con gái như trên thôi à?
    Nếu em cho là như thế thì... em thuộc loại nào?
    Còn non lắm bé ạ! Chịu khó học hỏi các anh các chị thêm nhá! Xương quá!
  3. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    đâu có cay đọc giề, mình chỉ nói sự thật mà sự thật này dựa trên những điều bác nói chứ em có bịa ra đâu, khổ cái sự thật thường hay đau đớn là thế
    hihihi, bác hỏi em thuộc loại nào hả??? chả ai trong số ấy cả vì đấy là cách đánh giá của bác, chả liên wan gì đến em
    em lúc nào cũng chịu khó học hỏi các anh chị nhưng chỉ là những anh chị nào đáng để học hỏi thui bác à, cảm ơn bác đã quan tâm
  4. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hay chế
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Uầy, seo bác nì vơ đũa cả nắm vậy kà? Có phải ai cũng rứa đâu? Cũng có nhìu girl bất mãn về ngoại hình chỉ bít "dựa cột mà nghe" thui, để xem quan niệm của số đông thế nào. Thấy có nhìu người thông củm cho cái sự-không-may-mắn của họ thì họ cũng được an ủi phần nào.
    Quan niệm của mỗi người về cái đẹp là khác nhau. Thỉnh thoảng có người cứ thích áp đặt quan điểm của mình lên người khác, bắt người khác phải nhìn sự vật, hiện tượng theo cách nhìn của mình. Thế thì còn gì là xã-hội-muôn-màu?
    Có câu thế này: Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong con mắt của kẻ si tình. Không nhớ rõ nguyên văn nhưng đại ý là thế. Chính vì thế mà nhiều khi nhìn thấy những cặp bên ngoài tưởng như "đôi đũa lệch" mà sống vẫn đến được với nhau, hoà hợp hạnh phúc tới đầu bạc răng long. Tuy nhiên, số này không nhiều, nếu không nói là rất hiếm. Đó là những con người may mắn vì đèn giời soi xét, họ "chợt nhận ra nhau" trong một khoảnh khắc định mệnh.
    Theo tớ, ý nghĩa sâu xa của câu danh ngôn kia cũng là cách lý giải khá đầy đủ cho câu hỏi của topic rồi: Đề cao nét đẹp tâm hồn!
    Có một thực tế trần trụi thế này: Đàn ông thường thích chinh phục và yêu những phụ nữ có nhan sắc nhưng để lấy thì... còn phải xét. Thế nên tuỳ thuộc vào mục đích mà người ta đề cao vẻ đẹp hình thức hay vẻ đẹp tâm hồn. Mà, chinh phục chỉ là mục đích nhất thời; lấy làm vợ mới là mục đích mãi mãi - là chuyện cả đời người.

    Được imissum sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 02/11/2006
    Được imissum sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 02/11/2006
  6. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Trước kia , tự thấy bản thân mình cúng thuộc vào thành phần số đông quần chúng đại khái ... khá là ... háo sắc
    và hay biện hộ bằng lý lẽ rằng bản năng con người ta thì phải luôn luôn hướng tới cái đ ẹp ( ng.ẹp )... như hoa hướng dương luôn hướng tới ánh mặt trời
    Nhưng sau này thì nhận ra có 1 trân lý như thế này này :
    Nếu bạn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp khuôn mặt , hình thể , phong cách ỏ lần đầu tiên thì sau đó càng nhìn gần càng nhìn ra những điểm tầm thường à bình thường thôi , có khi mình cúng có vài nét gì đó giống nó cúng nên chăng ...
    Còn nếu ng lần đầu tiên bạn cho là xấu , xấu hoắc hoằng hoặc ... xấu lắm nhưng về sau càng nhìn càng kô thấy xấu nữa , nói chung là càng nhìn lâu, càng quen thuộc càng không hề cảm thấy xấu xí ... lại còn thốt lên " ô ! ngày trước mình thấy nó xấu thế mà bây giờ lại thấy bình thường nhỉ, " mà nếu tính nó lại hay ho nữa thì khỏi bàn cãi
    Hơi dài dòng tí nhưng đệ dễ hình dung và nêu lên 1 định luật iem mới fát kiến ra bạn cảm thấy giống như là xấu và ẹp là ở 2 thái cực âm vô cùng và dương vô cùng qua thời gian đang cùng co giãn về ở mức cân bằng ( điểm 0 ) tức là điểm bình thường .
    @tetuong_02: Đọc bài của tể ca buồn cười quá, đoạn giữa chắc tể ca miêu tả Ca sỹ già chát Hồng Nhung phải không ?
    Không rõ HN bi giò thế nào nhưng trước kia có một lần xem TV thấy HN biểu diễn có 1 chú cứ ôm chặt cái màn hình suýt xoa , khen lấy khen để cơ, nào là hát thì phải nhún nhẩy thế này , cười phải tươi thế này , này ... rồi còn yêu HN thế ... , cơ mà !
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Thuz cô nương nói đúng, Bống Đè đít thị là em ca sỹ già chát ấy.. nhắc tới em Bống Đè thì tại hạ đây cũng có tí kỷ niệm. Hôm nay nhân lúc khí trời tươi mát mẽ, tại hạ xin mạn phép kể lại chút chuyện xưa.. coi như là ôn cố gái để mà tri tân.
    Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, hồi cái thời mà Tể mổ chưa biết kưa gái nó ra mần răng.. Thuở ấy tại hạ mới vừa từ vùng bưng biền chiến khu lên đất Sài thành phồn hoa đô hội.. mụt đít 9 là kiếm chút đỉnh chữ nghĩa để sau này làm kế sinh nhai, và cũng là để thoát khỏi cái cảnh phải nai lưng ra đồng mần ruộng.
    Cuộc sống chốn thị thành quả là không dễ dàng, nhưng đến năm thứ 2 thì hầu như tại hạ đã cho đi vào nề nếp.. chiều thì đi nuốt chữ, tối lọ mọ đi gõ đầu bọn già trẻ bé lớn, buổi sáng thì ra quán uống café để cho đỡ đói. Là thanh niên đang độ tuổi mới lớn, lúc ở giảng đường hay là đạp xe trên phố đông người.. thoáng thấy bóng hình gái ngon là tại hạ lại thèm thuồng. Nhưng tại hạ lại nghĩ trộm: mình đang ở vào thế vừa kiếm cơm vừa kiếm chữ.. thôi thì cắn răng mà nhịn thèm, đợi sau này xuống núi hành nghề rồi ra tay cũng chưa muộn.
    Lúc đó ở quán nước gần nhà, chổ mà buổi sáng tại hạ hay ra ngồi uống café trừ cơm.. bỗng nhiên xuất hiện một giai già tứ tuần. Anh già này có long hình giống hệt ca sỹ Quang Linh + quả đầu hói.. mỗi buổi sáng hay ra ngồi ở quán với cái áo thun trắng + quần đùi trắng, mang kính trắng + thêm cái bao tử đen quấn ngang bụng. Tgian đó chưa có phong trào quần vợt, nhưng giờ ngẫm lại thấy rằng.. có lẽ hắn ta là một trong những người tiên phong, mang phong cách thời trang quần cụt của các bậc giai già bụng bự hiện nay.
    Và rồi một hôm nhân lúc quán nước vắng khách, từ bàn bên cạnh hắn quay sang bắt chuyện với tại hạ:
    - Chắc là chú ở gần đây, vì sáng nào anh cũng thấy chú ngồi ở đây.?
    Tại hạ lễ phép trả lời:
    - Dạ em ở gần đây ạ, chắc anh cũng vậy vì em cũng thấy anh hay ra đây ngồi.
    Hắn ta xởi lởi:
    - Ờ, anh ở căn nhà 35/75 trong khu phố Văn hóa phường. Chắc là chú còn đang đi học, mà chú học ngành gì thế.?
    Người ta hỏi thăm thì mình việc gì phải giấu:
    - Dạ, em học ngành "điểm huyệt cách không".
    Hắn trầm ngăm:
    - Tốt lắm.. bên Hoa Cờ ngành này rất phát triển, VN ta trong vòng vài năm tới chắc cũng thế.
    Nhìn hắn 1 hồi, tại hạ đoán mò:
    - Chắc anh là Việt kiều về nước.
    Hắn cười cười:
    Ừ.. anh mới về được mấy tháng, định lập nghiệp luôn bên này. Thôi bây giờ anh phải đi có chút việc.. hôm khác anh em mình đàm đạo tiếp.
    3 hôm sau hắn ta lại ra ngồi trước quán, thấy tại hạ đạp xe dừng trước quán.. hắn ta ngoắc lại bảo vào ngồi cùng bàn rồi nói:
    - Anh có 1 đề nghị, hiện tại anh vừa mở được cái cty nho nhỏ.. thấy chú là dân ngoại tỉnh lại chịu khó, nếu chú sắp xếp được việc học hành thì vào làm phụ giúp anh.
    Tại hạ suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời:
    - Em thích lắm chứ, nhưng nếu làm thì chỉ có thể làm vào buổi sáng.. vì buổi chiều em phải đi học. Mà ngành học của em có giúp được gì công việc của anh không.?
    Hắn vui vẻ:
    - Ok.! Thứ 2 đầu tuần đến nhà gặp anh.. 35/75 cũng là trụ sở của công ty. Chú yên tâm, anh sẽ tạo đkiện cho chú vừa học vừa làm.
    Thôi mặc kệ kiếm được việc làm trong lúc còn đi học.. sẽ giúp cho mình thêm kinh nghiệm khi ra trường. Sáng thứ 2, tại hạ diện vào người bộ cách bảnh tỏn nhứt.. áo nhét trong quần, mang dép quai hậu đạp xe đến 35/75. Sau khi trình bày lý do có mẹt với em Ô Xin, em ấy nghe xong liền liếc mắc đưa tình cười rồi nói:
    - Anh vào đi, anh Tư đang đợi anh trong phòng làm việc.
    Khi tại hạ vào trong, hồi hợp gõ cửa.. bên trong có tiếng vọng ra:
    - Mời vào.
    Tại hạ vào và nói:
    - Em đã có mặt.
    Hắn ta liền nói:
    - Hiện nay chổ anh không có mấy người hiểu biết về máy móc, từ nay chú sẽ là người chịu trách nhiệm về khoản đó.. có rất nhiều loại máy: máy tính, máy in, máy cắt đề can, máy khắc in nổi chìm, các hệ thống CAD/CAM. Chú cứ tìm hiểu từ từ, 1 chút nữa anh sẽ đưa tài liệu vận hành. Về lương thì anh sẽ tính lương cho chú bằng 70% lương nviên chính thức, chú nghĩ thế nào.?
    Vào tgian đó các loại máy móc móc thiết bị như trên rất hiếm và đắt tiền, tại hạ thấy đây là một cơ hội hay liền trả lời:
    - Em đồng ý.
    ..... Còn 1 khúc nữa.
  8. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Sau bác Tè tường được đồng chí Việt kiều yêu nước kia phang? Thiển ý của em chỉ có thế, có phải không bác?
  9. acacHau

    acacHau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    THế hoá ra cứ con bé nào chia tay người yêu là có nội dung tốt hả ???
  10. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    em phải vào đây bổ xung thêm , hề hề
    ở đây chúng ta kô có tư cách nói đến vẻ đẹp tâm hồn
    Ai mà chẳng ích kỷ, mà chẳng có j đó tối đen sì sì giấu ở trong lòng, ai mà bít đc, nói chung chúng ta tầm thường. chúng ta ai cũng như nhau cả , chúng ta hơn người kia cái gì , kém ng kia cái gì , đánh giá cái gì hơn, cái gì kém , kô chính xác
    Nếu mà để nói đến vẻ đẹp tâm hồn và để đánh giá vẻ đẹp tâm hồn í thì phải để các bậc vỹ nhẫn như là LêNin hay Bác Hồ , ... chẳng hạn
    ví dụ thế, những ng đó mới đủ tư cách bàn về vẻ đẹp tâm hồn trong mỗi con người
    @Truyện của tể ca bao giờ đọc cũng hay, tể ca pót lẹ lên cho bà con thưởng thức với

Chia sẻ trang này