1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VẺ ĐẸP HÌNH THỨC HAY VẺ ĐẸP TÂM HỒN?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x_jin_85, 26/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Mời Tể huynh!
    [​IMG]
  2. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhìn hình này thì vẻ đẹp hình thức là ăn đứt vẻ đẹp tâm hồn rùi, các pác nhỉ?
  3. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hình thức quan trọng thế nào tôi ko biết nhưng giai nào mà yêu được gái thì ít nhất gái đó cũng phải có điểm coi được đối với giai đó, có thể là vòng 1, hoặc vòng 3, hoặc đôi mắt..v..v.., chứ giai chê từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài thì bỏ chạy mất dép là cái chắc. Theo định nghĩa về hình thức của gái đối với tôi thì:
    Ngon > Đẹp > Xinh!
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Nhìn kỹ lại thì trong phòng anh Tư treo đầy hình ảnh duy nhứt của 1 gái.. gái trong ảnh thật là đặc biệt, ảnh nào cũng nhe 2 cái nanh lòi ra trước cửa miệng. Thấy hơi lạ kỳ, tại hạ tò mò liền cất tiếng dò hỏi:
    - Cô gái trong ảnh là ai thế.? nước trong hay nước ngoài vậy anh.?
    Anh Tư nói 1 cách đầy ngạc nhiên:
    - Chú lạ thật, ở VN mà không biết biết ca sỹ Bống Đè.. anh ở bên kia mới về mà còn nghe tiếng. Thôi đúng rồi, chắc chú ở dưới quê mới lên nên có lẽ.. rành ông Út Trà Ôn và ông 6 Cao Văn Lầu hơn.
    Tại hạ nói lớn:
    - 2 người đó em biết.. lời ca tiếng đờn của họ nghe nhức nách lắm anh ạ.
    Rồi anh Tư tỏ vẻ buồn bã:
    - Anh về VN thì hầu như rất ít khi bỏ sót buổi biễu nào của Bống Đè.. không phải vì anh mê giọng hát thiếu hơi hám của cô ấy, mà kết nhứt 9 là.. phong cách nhún nhảy đồng bóng nhè nhẹ như con ma cà tưng của cô ấy. Tiếc rằng hiện tại em ấy đang đi theo hầu.. thằng cha Nhạc Trịnh, anh có đi coi thì cũng chỉ để nhìn cho đỡ thèm mà thôi.
    Nghe xong những lời trần tình ai oán của anh Tư, tại hạ liền an ủi:
    - Em nghĩ chắc là anh chưa có duyên để tiếp cận cô ấy, rồi mai mốt cũng sẽ có dịp thôi anh ạ.. Mà thằng cha Nhạc Trịnh là ai vậy anh, sao cô ấy lại theo thằng cha đó.?
    Anh Tư lại ngạc nhiên:
    - Trời.. vậy theo cái sự hiểu biết của chú, chú thử đoán xem thằng cha đó mần ở lãnh vực nào.?
    Tại hạ liền nói:
    - Ở VN thì em không biết rõ cho lắm, chớ bên Tàu em biết có 2 người họ Nhạc rất nổi tiếng.. một là danh tướng Nhạc Phi đời Tống, hai là quân tử kiếm Nhạc Bất Quần trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung.
    Anh Tư cười khà khà:
    - Anh chịu cái sự hiểu biết của chú, nhưng thằng cha Nhạc Trịnh là người Việt gốc mít.. không cầm gươm kiếm, mà là cầm đờn viết nhạc.
    ...... Thật ra công ty trong hẻm của anh Tư chẳng làm cái mịa gì liên quan đến kỹ thuật cả, dàn computer khoảng mười mấy cái + 1 cơ số lượng máy CAD/CAM con khỉ mốc gì đó.. sản xuất từ thời Bảo Đại cởi truồng, nhãn mác thì mịt mù chữ còn chữ mất. Cái đống của nợ này đang được bọn thợ điện tử Nhựt Tảo khảo sát sửa chữa, anh Tư còn giao cho tại hạ 1 đống tài liệu và driver điều khiển bằng tiếng Ba Tư.. mụt đít là cấu kết hợp cùng với bọn chuyên gia Nhựt Tảo, mần sao cho cái đống Fe vụn ấy có thể vận hành đồng bộ với computer.
    Tgian đầu tại hạ cảm thấy hừng hực khí thế, người VN vốn dĩ thông minh vì lý do lịch sử là hay xài hàng hóa phế thải của thiên hạ.. nên tính khám phá cải tạo đồ cũ rất chuyên cao cơ, thậm chí trong sách cũng có nói: là trong chiến tranh quân ta đã từng nối dài 2 quả tên lửa bắn rụng cả pháo đài B52 Hoa Cờ. Tại hạ ngoài tgian ở lớp hầu như đã dành trọn tâm trí với giấc mơ.. chạy xuồng ba lá gắn động cơ tên lửa. Trong lòng lại khấp khởi mừng thầm, biết đâu sau này ra trường.. ta hành nghề thu lụm ve chai Fe vụn, sơn phết sữa chữa chút đỉnh là có thể phát tài.
    Ngoài sửa chữa đống Fe vụn để lừa đảo gạ bán cho thiên hạ cả ngu, cviệc mần ăn 9 của anh Tư liên quan nhiều đến.. lãnh vực quần áo thời trang phụ nữ, và anh Tư có 1 cộng sự nghe nói là giảng viên trẻ bên ĐH Mỹ thuật. Nghe đồn rằng do anh Tư hay đi coi em Bống Đè múa, không biết bằng cách nào làm quen được với thằng cha giảng viên trên.. giảng viên trẻ nhưng khi nhìn cái mẹt thì già chát và phong cách làm việc làm việc vô cùng khó chịu. Thằng cha giảng viên kia kéo theo 1 dàn gần chục học trò ruột là SV mỹ thuật, cviệc của bọn này là: nắn bóp vẽ vời lên khuôn, lên rập, lên mẫu.. cho các loại dây chạc phụ trang bùng nhùng, quần áo thời trang thì lòi nách hở rún.
    Trong số SV đó có 1 em rất xinh tươi, em ý tên là Chi.. nhưng cặp mắt lúc nào cũng ươn ướt như muốn khóc, nên mọi người thường hay gọi là Chi Ươn Ướt. Phải nói rằng em Chi Ươn rất đẹp trong con mắt thơ ngây của Tể mỗ lúc đó.. da dẻ trắng bóc như hột vịt luộc, ăn mặc theo kiểu mỹ thuật nghệ sỹ rất phong phanh thoáng mát mẽ, nàng di chuyển nhẹ nhàng bằng chiếc Đờ Rim mới cóng. Tgian đó em ý là hình tưởng tượng, làm cho tại hạ đây mỗi đêm về nằm thầm ao ước.. thòm thèm chảy nước miếng đến ướt cả gối.
    Với những suy nghĩ trong sáng non nớt của tại hạ, em ấy sao mà.. xinh thế, giỏi giang thế, chịu khó đến thế, phương tiện di chuyển sao ngon lành thế. Còn tại hạ hàng ngày vẫn phải cong đít đạp xe.. để mà kiếm miếng cơm manh chữ nên đâu dám ngo ngoe, chỉ dám thèm thầm ở trong bụng mà thôi. Ngày ngày tại hạ chỉ mong sao cho trời mau sáng, đến cái cái công ty ngõ hẻm để mong được nhìn nàng cho thỏa nổi lòng thèm.. tại hạ có thể nhìn nàng mọi lúc mọi nơi. Nàng cư xử rất hòa đồng với mọi người, và hay gọi xưng hô với Tể mỗ là "Chi và bạn Tể".
    Vì mới đi làm lần đầu, tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm kìm hãm cái tính nóng nảy.. giữa tại hạ và thằng cha giảng viên kia đã có những va chạm không thể dung hòa, hắn lại liên tục giở trò làm khó dễ tại hạ đến mức rất vô lý. Với lại cviệc chẳng đâu ra đâu, bọn chuyên gia Nhựt Tảo cũng potay.. cái đống Fe vụn không thể vận hành nói gì đến chuyện kết nối với computer, cuối cùng cũng chỉ có thể cân ký lô đem bán ve chai mà thôi. Với lại có thằng bạn vừa gthiệu chổ mới, nghĩ quách chổ này cho xong khỏi phải mệt óc.
    .... Cho đến 1 hôm, tại hạ quyết vào cty để nói lời ân nghĩa với anh Tư và tiện thể sẽ xin nghĩ việc luôn.
    Sáng hôm đó dậy muộn nên tại hạ đến nơi hơi trễ, vào cty thì thấy cửa khép hờ và chỉ có mỗi chiếc Đờ Rim của nàng dựng lẽ loi ở trong nhà.. cũng chẳng thấy em Ô Xin canh cửa như mọi khi, tại hạ liền e thẹn dựng con xe đạp rỉ sét bung càng kế bên chiếc xe láng cóng của nàng. Đi liền 1 mạch lên phòng làm việc, đến chân cầu thang.. trước cửa phòng làm việc của anh Tư, đột nhiên tại hạ nghe văng vẳng bên trong là giọng cười dâm khả ố. Lấy làm lạ tần ngần 1 hồi rồi tại hạ cũng lê bước lên cầu thang, đến cái bong gió sát tường ngăn cách phòng anh Tư và cầu thang.. có ngăn kính mờ. Tò mò tại hạ liếc vào.thì hỡi ôi, em Chi vận trên người bộ 2 mảnh có dây.. đang ngồi trên đùi của anh Tư, còn 2 tay thì vòng ra sau cổ anh Tư mà đong đưa thân người.
    Tại hạ cảm thấy hơi bị ngộp thở vì lần chứng kiến cảnh giao tình.. liền đi trở xuống rón rén dắt chiếc xế điếc của mình ra khỏi cty, đồng thời không quên nhẹ nhàng khép cái cửa.. để khỏi làm ảnh hưởng đến những phút giây riêng tư trần truồng của anh Tư và em Chi. Sau này qua một số nguồn tin vẻ hè đã được kiểm chứng, mới biết rằng trước khi gặp anh Tư.. em Chi cũng áo rách chẳng khác gì tại hạ, sau khi quen biết anh Tư, anh Tư vì thương xót chân cẳng của em út.. liền tậu cho em Chi con Đờ Rim để tiện việc làm thêm và đi học.
    Vài hôm sau tại hạ có đến và nói lời từ giả biệt với anh Tư, đồng thời cám ơn những nghĩa cử cao đẹp mà anh Tư đã dành cho tại hạ.. anh Tư có nhắn nhủ rằng: sau này đi làm còn có nhiều những chuyện dao găm hơn nhiều, chú nên tập làm quen với những áp lực đôi khi vô lý từ đồng nghiệp và cấp trên. Sau đó cũng qua nguồn tin vỉa hè, anh Tư đã bị tay giảng viên trẻ phối kết hợp cùng với em Chi Ươn đánh cho một mẽ lớn.. làm cho anh Tư phải ôm đầu máu bỏ chạy về bển. Nghe đâu anh Tư lúc đó không còn mê em Bống Đè mà lậm mê mệt người em Chi Ươn, anh Tư cuối cùng chỉ còn đủ tiền mua vé máy bay.. đến cả đống Fe vụn có phá hoại bàn tay tài hoa của Tể mỗ, khi đem bán ve chai anh Tư cũng chẳng được lấy đồng xu nào.
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nỏ có chi hay ho, thế mà cũng dắt được ối người há mồm theo dõi. Đúng là Tể mổ!
  6. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ... trẻ con, chỉ chăm chăm vào phần kết thúc nào là fải hoành tráng , lâm ly , bi đát hoặc hình sự giật người , kô cảnh fang nọ fang kia thì cúng có chú đắp chiếu ...
    Truyện này cúng rất hay , nhất là khúc ... rữa
  7. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    trùi, bác biến cái topic này thành cái rì rùi không bít hức hức, văn phong ghê wá, nhiễm kiếm hiệp nặng rùi các hạ à
  8. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    " Khi LÍ TRÍ thừa nhận (hoặc không thừa nhận) sự bất lực của mình thì ta sẽ nghe thấy tiếng đập của CON TIM " mà

    Theo tôi: yêu em càng xinh thì càng SUNG SƯỚNG còn yêu em càng xấu thì càng HẠNH PHÚC

    Đơn giản thế thôi
    Được Ka_Wa_Sa_Ki_R150 sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 11/11/2006
  9. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Iem nghĩ dzầy các bác xem có đúng ko? Thôi thì chọn cái hình thức đi rồi khi về nhà mình dạy cho nó cái nội dung, chứ chọn cái nội dung đem về biết làm sao?Thẩm mỹ viện hả, quên đi, thứ nhất tốn tiền, thứ hai...đến bác sỹ Nguyễn Xuân Ái nổi tiếng thế mà...
  10. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa cũng có 1 topic như thế này rùi mà!
    Quan điểm là: tính thì có thể cải tạo được chứ mặt mũi người ngợm thì chịu hok sửa được đâu!

Chia sẻ trang này