1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẻ đẹp "người con gái Tuyên Quang"

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canarch

    canarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả bà con Tuyên Quang.
    Tui là người đến từ Tây Nguyên, đang học tập và làm việc ở Hà Nội. Tui ko phải là người dân tộc đâu nha!
    Nghe danh con gái xứ Tuyên đã lâu, thế mà chưa lúc nào được diện kiến 1 bóng hồng xứ ấy cả.
    Hôm nọ đến nhà ông chú chơi, hoá ra vợ ông ấy la người xứ Tuyên... Mới thấy, lời thiên hạ đồn không ngoa, rằng:
    Nghe danh con gái xứ Tuyên
    Ai lên 1 chuyến lòng không muốn về.
    Sau lần đến nhà chú chơi, thật sự tui muốn kết bạn với con gái Tuyên Quang quá.
    Con gái xứ Tuyên ơi, ai đó kết bạn với tui đi!
    emai: gnam.arch@gmail.com
  2. caffee_dang

    caffee_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    nói chung con gái Tuyên Quang đẹp thật đấy nhưng ma hơi bị yết kiêu! hình như họ nghĩ mình là "năm bờ oăn " phải mà không biết được rằng " Đời phải biêt mình là ai chứ?" có đúng không quý vị?
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hì, hì, bạn này thật may mắn vì được trực tiếp ThuLam trả lời nhé .
    Tớ thấy tớ cũng đẹp bình thường và cũng chẳng yết kiêu tẹo nào tuy nhiên trong một số trường hợp để tránh rắc rối về sau thôi, hì .
    Tớ là số 1 thì rõ rồi, nhưng không phải trong tất cả mọi trường hợp đều như thế, nhất là khi có bạn trai là một người " Em đi với mẹ đi, anh phải ra ga đón thằng bạn tận SG ra, lâu lắm không gặp sợ nó lạc đường..."
  4. roughiest_diamond

    roughiest_diamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thường thui à nghen!
    Vợ tui người TQ nè, chỉ dc cái trắng trẻo, dáng đẹp thui, còn lại thì...............chỉ dc 7điểm..................
  5. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nàng gửi cho tớ :
    Kính vợ đắc thọ , Sợ vợ sống lâu , Nể vợ bớt ưu sầu , Để vợ lên đầu , Là trường sinh bất tử ... Đánh vợ nhừ tử , Là đại nghịch bất đạo . Vợ hỏi mà nói xạo, Là trời đất bất dung . Chê vợ lung tung , Là ngậm máu phun người . Gặp vợ mà không cười, Là có mắt không tròng . Để vợ phiền lòng , Là chu di tam tộc Vợ sai mà hằn hộc , Là trời đánh thánh đâm , Vợ gọi mà ngậm câm , Là long lang dạ sói . Để vợ nhịn đói , Là tội nhân thiên cổ . Để vợ chịu khổ Là bất tài vô dụng. Trốn vợ đi " ăn vụng" , Là ngũ mã phanh thây ... Vợ hát mà khen hay , Là anh hùng thức thời Khen vợ hết lời , Là thuận theo ý trời.
    Bây giờ không cần biết là có xinh hay không, sáng nào mở điện thoại cũng " Hằng là người xinh nhất ", mặc dù sáng nay nàng thậm chí chưa chải đầu đi học, mình phải chải giúp, lần cuối cùng đấy nhé.
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    [sign]<!--Sign_End-->
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 02/03/2006
  7. chatcaida

    chatcaida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thành viên mới!!!
    NGhe các bạn bình phẩm về con gái TQ, có ý khen, ý chê nhưng tịu chung lại là khen khá nhiều. Tôi cũng là con gai TQ, theo ý kiến cá nhân tôi, thì con gái TQ xinh.
    Ngày xưa, khi mà "....mốt " hoa hậu
  8. jenova412

    jenova412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ thấy cái computer của tôi là đẹp nhất.Còn về con gái thì tôi không biết nên miễn bàn,chỉ biết rằng mấy ông bạn của tôi ở SaiGòn đến chơi kêu gái TQ mình lắm,chưa gì đã đòi lớn.......
  9. linh_beo_dien

    linh_beo_dien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em ko sinh ra và lớn lên ở TQ, mẹ em thì sinh ra và lớn lên ở đây,
    ở TQ có bà ngoại, các bác, các dì , hè năm nào cũng mong ngóng được về bà chơi, vì có đông anh chị em họ hàng, vui vẻ
    Em thấy rất quý mến cái thị xã nhỏ nhỏ xinh xinh này, nói về TQ thì nhiều ấn tượng lắm, hihi, phố gì mà toàn bàng là bàng, với lại quen langthang ở HN rồi, về TQ, đi 1 loáng là đã thấy hết phố, đi ra khỏi thị xã rồi, cả cái thị xã quây chung quanh cái hồ, hay nhỉ?
    Còn về gái TQ, em thấy gái TQ bây giờ ko còn đuợc như xưa nữa, chỉ có cái thời mẹ em, các dì em (thời của cô Thu Hà với Tùng Lâm ý ) thì là xinh thôi.
    Nghe bà ngoại kể là hồi xưa nhà bà nổi tiếng toàn thị xã vì có 5 cô con gái xinh buồn cười quá !
    Gái TQ bây giờ em ko có thiện cảm lắm, em ko biết vì sao, nhưng chắc là vì gặp mấy cô bạn quá thông minh, quá khéo nên sợ !!
  10. jenova412

    jenova412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hahaha.........Thông minh?ai thông minh?khéo?ai khéo?Toàn những đứa đã chả làm gì cho đời mà toàn ăn tàn phá hoại của gia đìng không.Đã chả ra đau vào đâu mà còn đú.
    Xin lỗi vì lời nói vừa rồi,có gì sai xót tôi xin chịu trách nhiệm

Chia sẻ trang này