1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẻ đẹp "người con gái Tuyên Quang"

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Người xưa nói: Phụ nữ là đại diện của bạo lực và hoang phí, ngẩm kỹ cũng đúng thật... Lấy ví dụ với một em nào đó định reply bài này của tôi nhằm phản bác ý kiến này thì ít nhất cũng phải có hơn 5 từ dùng để hăm dọa, chém giết... Còn hoang phí thì chắc không nói ai cũng biết...
    Nên nếu muốn biết được người mình lựa chọn có chính xác không? Cần có một điều kiện + một người giám định... do đó anh đây sẽ tổ chức kiểm tra cho các anh em nào nghi ngờ tật bệnh hoạn của bạn gái mình. Đề nghị vote cho anh 5* trước khi làm thủ tục tiến hành...
    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 01/08/2004
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh đến Tuyên Quang
    Đêm gặp ác mộng đến hàng nửa đêm
    Hồi chiều gặp một cô em
    Ở nhà rỗi việc, làm thêm đỡ buồn
    Da em trắng nõn phấn son
    Nhìn em anh đoán 5 con mất rồi
    Chân thì như cột thu lôi
    Mặc áo mà rốn vẫn lồi qua khe
    Tóc thề như thể rễ tre
    Tay dài năm ngón năm que rõ ràng
    Cổ em ngắn độ hai gang
    Ba vòng thẳng tắp một hàng song song
    Có phải gái Tuyên Quang không?​
    Anh phải đi ấy cái đã...
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh đến Tuyên Quang
    Đêm gặp ác mộng đến hàng nửa đêm
    Hồi chiều gặp một cô em
    Ở nhà rỗi việc, làm thêm đỡ buồn
    Da em trắng nõn phấn son
    Nhìn em anh đoán 5 con mất rồi
    Chân thì như cột thu lôi
    Mặc áo mà rốn vẫn lồi qua khe
    Tóc thề như thể rễ tre
    Tay dài năm ngón năm que rõ ràng
    Cổ em ngắn độ hai gang
    Ba vòng thẳng tắp một hàng song song
    Có phải gái Tuyên Quang không?​
    Anh phải đi ấy cái đã...
  4. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Con gái TQ có phải đây?
    Chỉ có một tay, thiếu một tay
    Áo quần chẳng rõ dài hay ngắn
    Thà không mặc lại thấy ngất ngây​
    Anh phải đi ấy cái đã...
    Được pna sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 02/08/2004
  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Con gái TQ có phải đây?
    Chỉ có một tay, thiếu một tay
    Áo quần chẳng rõ dài hay ngắn
    Thà không mặc lại thấy ngất ngây​
    Anh phải đi ấy cái đã...
    Được pna sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 02/08/2004
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0

    Con gái TQ có phải đây?
    Chỉ có một tay, thiếu một tay
    Áo quần chẳng rõ dài hay ngắn
    Không rõ thì thôi, mặc làm chi ?/center]
    Như này đúng luật hơn.
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0

    Con gái TQ có phải đây?
    Chỉ có một tay, thiếu một tay
    Áo quần chẳng rõ dài hay ngắn
    Không rõ thì thôi, mặc làm chi ?/center]
    Như này đúng luật hơn.
  8. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Ngay từ lần đầu tiên gặp em , anh đã biết mình đi tìm điều gì... Anh đã qua nhiều nơi, gặp nhiều người con gái đẹp, cũng có lần anh xao xuyến... con gái Sài Gòn mạnh mẽ, phóng khoáng, con gái miền Trung đằm thắm, dịu dàng...
    Nhưng không có ai giống em, người con gái Tuyên Quang giữa lòng Hà Nội.
    Anh ngạc nhiên vì tuy đã nghe câu " chè Thái gái Tuyên", nhưng anh nghĩ đó chỉ là nói cho có vần điệu.... vẻ đẹp tự nơi em, anh không biết tả như thế nào nhưng đó là sự khác biệt.... Có thể đó là tiếng cười vang, ngây thơ như được hun đúc từ gió núi... Có thể đó là giọng nói dịu dàng nhưng sôi nổi và thu hút... cũng có thể đó là ánh mắt sâu thẳm đầy tự tin... Em hay cười, nụ cười bình yên đến lạ...
    Bạn bè anh hay nói chưa gặp một vẻ đẹp miền núi nào đặc trưng hơn, với nước da trắng, làn môi hồng đào, khuân ngực cao, đầy đặn... Em có nhớ đã bao lần anh đi sau em rồi không? Em đã đi chậm lại nhưng anh lại cứ mê mải ngắm em, em đẹp quá... cái gáy thanh thanh, gót chân hồng, bờ vai đầy nữ tính... giá mà thời gian dừng lại...
    Em luôn làm anh ngạc nhiên về sự hiểu biết và chu đáo của mình, đã có quá nhiều lần anh hỏi em rằng " sao em lại biết nhỉ?" , để nhận dược một câu trả lời giống nhau " bà em bảo"...
    Với em cái gì cũng được giải thích thật đơn giản...
    Chỉ đơn giản là lướt qua nhau thì anh chỉ có thể nói rằng đó là sản phẩm của tạo hoá, em chỉ là một vẻ đẹp... nếu không tiếp xúc và nói chuyện...
    Mỗi lần gặp lại anh lại thấy đẹp hơn...
    Đã bao lần anh tự hỏi mình là em có tồn tại không nhỉ, muốn cầm vào bàn tay thon nhỏ đến hoàn mĩ của em để tỉnh lại ... Rồi không dám...
  9. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Ngay từ lần đầu tiên gặp em , anh đã biết mình đi tìm điều gì... Anh đã qua nhiều nơi, gặp nhiều người con gái đẹp, cũng có lần anh xao xuyến... con gái Sài Gòn mạnh mẽ, phóng khoáng, con gái miền Trung đằm thắm, dịu dàng...
    Nhưng không có ai giống em, người con gái Tuyên Quang giữa lòng Hà Nội.
    Anh ngạc nhiên vì tuy đã nghe câu " chè Thái gái Tuyên", nhưng anh nghĩ đó chỉ là nói cho có vần điệu.... vẻ đẹp tự nơi em, anh không biết tả như thế nào nhưng đó là sự khác biệt.... Có thể đó là tiếng cười vang, ngây thơ như được hun đúc từ gió núi... Có thể đó là giọng nói dịu dàng nhưng sôi nổi và thu hút... cũng có thể đó là ánh mắt sâu thẳm đầy tự tin... Em hay cười, nụ cười bình yên đến lạ...
    Bạn bè anh hay nói chưa gặp một vẻ đẹp miền núi nào đặc trưng hơn, với nước da trắng, làn môi hồng đào, khuân ngực cao, đầy đặn... Em có nhớ đã bao lần anh đi sau em rồi không? Em đã đi chậm lại nhưng anh lại cứ mê mải ngắm em, em đẹp quá... cái gáy thanh thanh, gót chân hồng, bờ vai đầy nữ tính... giá mà thời gian dừng lại...
    Em luôn làm anh ngạc nhiên về sự hiểu biết và chu đáo của mình, đã có quá nhiều lần anh hỏi em rằng " sao em lại biết nhỉ?" , để nhận dược một câu trả lời giống nhau " bà em bảo"...
    Với em cái gì cũng được giải thích thật đơn giản...
    Chỉ đơn giản là lướt qua nhau thì anh chỉ có thể nói rằng đó là sản phẩm của tạo hoá, em chỉ là một vẻ đẹp... nếu không tiếp xúc và nói chuyện...
    Mỗi lần gặp lại anh lại thấy đẹp hơn...
    Đã bao lần anh tự hỏi mình là em có tồn tại không nhỉ, muốn cầm vào bàn tay thon nhỏ đến hoàn mĩ của em để tỉnh lại ... Rồi không dám...
  10. Fantombaby_TH2004

    Fantombaby_TH2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    To'' thi` to'' cha biêt'' ban to'' bao che` Thai'' Nguyen bây gio` phun thuôc'' sâu hêt'' rui` con` con gai'' TQ thi` co'' bi phun nôt'' ko? he he

Chia sẻ trang này