1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẻ đẹp rất riêng của Huế?

Chủ đề trong 'Huế' bởi nhoccon054, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Vẻ đẹp rất riêng của Huế?

    Hi thể theo nguyện vọng của một người nào đó mình không nhớ rõ lắm thì bây giờ chuyển sang đề tài khác nhé
    Các bạn có biết là Ở Huế có rất nhiều cây xanh không ?chác là biết chưc đúng không hả các bạn o Huế? Nhiều và rất là đẹp đấy có bao giờ các bạn thử nhìn ngám mọi vật chung quanh mình chưa nhỉ nếu đã nhìn thử rồi thì các bạn co thấy như tôi không rõ ràng là cây xanh là một vẻ đẹp rất riêng của Huế vì ccây xanh làm cho thành phố bót oi bức hơn vào những ngày nắng nóng và rạng rỡ vào những buổi tối mà huế sử dụng đèn vàng nhũng anh đèn nói lên vẻ đẹp kỳ bí của Huế rất rieng không bị nhàm lẫn ở đâu được đung không nhỉ
    Hy vọng các bạn cho biết nhận đinh cua mình nha
    byeeeeeeee

    nquynh
  2. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    Đúng là Huế có nhiều cây xanh thiệt, nhưng mùa hè thì vẫn... nóng. Tuy nhiên, mấy con đường ở Huế ấy, buổi chiều tối đi dạo với... hìhì thì hết ý kiến. Tớ thích đi dạo ở đường gì gần trường gì... hic quên mất tên cả 2 rùi. Đại khái là phía bên kia cầu gì... cũng quên tên luôn rồi, nhưng ko phải là Tràng Tiền. Sori sori.
    Comes like A Sigh from History to the Human Mind... ​
    T.T.N. - E.I. - A.I.+
  3. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    Cây xanh?? đúng trước đây Huế có nhiều cây xanh lắm. Nhưng hiện nay thì sao. Lượng cây xanh giảm đi thấy rõ. Sao vậy ?? do công cuộc làm đường. nở rộng đường mà cây xanh bị giảm đi nhiều. Mình vẫn thích đi một mình dưới những con đường rợp bóng cây. Con đường đến trường phủ đầy bóng mát nay còn đâu. có chăng thì con đường Ngô Quyền vẫn còn....
    linesse

  4. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    cây xanh rất cần cho cơ thể chúng ta, vi nó thải ra một lượng õi khá lớn, để cho chúng tá có không khí để thở, nhưng mà tình trạng chặt phá cây xanh của các đường phố Huế, để làm đường là một biện pháp không được đúng lắm, tuy Huế vẫn còn cây xanh khá nhiều, nếu được tại sao box Huế không tổ chức một buổi trông cây xanh trên các con đường phố để còn đường của thành phố Huế luôn được tươi mát
    Tôi Yêu xứ huế như yêu người thân của tôi
  5. hcmc

    hcmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, ở Huế vẫn còn khái niệm đi dạo à ? Hay thiệt. :D Mai mốt ra Huế phải thử đi dạo xem sao! ở hcm, cũng có một số con đuờng có cây xanh (đèn thì là đèn vàng từ lâu rồi) nhưng còn lâu mới dám đi dạo kiểu đó, có khi dẫm phải kim tiêm hoặc gặp mấy "chị" ... thì khốn khổ :=))
    ~ Tin ở số mệnh ~
  6. thanhrot

    thanhrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    NÓI CHUNG LÀ CÂY XANH Ở HUẾ LÀ RẤT ĐẸP . NHƯNG CÓ MỘT NỖI BUỒN LÀ CÂY XANH Ở HUẾ SẮP BỊ TUYỆT CHỦNG RUI` ĐÓ. VÌ AI GÂY NÊN.......... CHO CÁC BẠN TỰ BÌNH LUẬN
    BIBI

    thanh
    [/size=12]
  7. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hiện nay ở Huế vẫn còn khái niệm là đi dạo đấy hình như là hơi lạ nhỉ .Mình rất tự hào la người dân xứ Huế không phải chỉ vì huế có nhiều cái mà những nơi khác không có vì hiện nay Huế vẫn còn kém xa nhưng thành phố khác về những mặt nào đó nhưng môi trương của Huế dù sao cũng còn khá là trong trẻo đúng hông nhỉ các bạn đã đặt chân đến con đường Ngô Quyền rùi nhỉ phải nói cho đúng thì tui bionhdf chọn con đường đó đẹp nhất Huế đấy .Các bạn không sợ mưa nè nắng nè nếu đi trên con đường đó đâu thật đấy vì mật độ cây ở đây khá dày đặt đó la điều khá hiếm ở các thành phố khác đúng chưa và nếu ai mà ở Huế rùi không đi dao thì đúng là wá uổng vì đi dạo ở Huế mát về đêm mà có ai quan tâm không vậy?
  8. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    mình hay đi dạo vào buổi đêm lắm đấy, các bạn biết không, trời vào đêm của thành phố Huế rất là đẹp như nhoccon054 đã nói, con đường Ngô Quyên của thật sự là thoát mát nhưng có một điều là khi đi về đêm vào con đường này người ta thấy sợ lắm đấy các bạn biết sợ gì không, chính là sợ sự cô đơn của con đường này, nhìng nó vào ban đêm thật là buồn đấy các bạn ạ
    Tôi Yêu xứ huế như yêu người thân của tôi
  9. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    Sợ bùn thì đi với ai ấy.
    Comes like A Sigh from History to the Human Mind... ​
    T.T.N. - E.I. - A.I.+
  10. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    nếu như rủ một ai đó đi chung thì bạn sẽ không thấy nổi buồn của con đường này đâu, mà chính nỗi buồn ấy Huế mới được thơ mộng đấy, bạn hãy đi một mình vào những con đuờng có những bóng cây vào buỏi tối bạn sẽ hiểu thôi mà
    Tôi Yêu xứ huế như yêu người thân của tôi

Chia sẻ trang này