Vẻ đời thường của Thái Thấy tình hình có mấy bác vào viết bài trong box này và để ủng hộ Mod , nên tớ ghóp vui với 1 chủ để là Vẻ rất đời thường của Thái Xin mở đầu bằng mục Nghệ Thuật Trang Trí Xe Khách và Xe Tải Nếu đã từng có dip đi du lịch ở Thái thì có thể bạn đã chú ý đến những chiếc xe được trang trí một cách màu mè, thậm chí là kỳ quái ở Thái như hình ở trên. Những người lái xe ở Thái đã nâng nó lên thành một nghê thuật mà trong đó vẻ đẹp bên ngoài và ý nghĩa phải đi liền với nhau. Thậm chí có những lái xe sẵn sàng bỏ ra một khoản để đóng tiền bảo hiểm cho décor của mình nếu như có tai tạn xảy ra (vui thật!!!). Mình chú ý có rất nhiều loại décor khác nhau. Trước kia họ thường lấy những câu chuyện mang tính tôn giáo hay những thứ về cỏ cây, hoa lá, cá cảnh ra để trang trí vào xe và dựa trên ý nghĩa của mỗi décor thì sẽ bảo vệ cho chiếc xe. Nhưng bây giờ thì khái niệm này được mở ra rất rộng, người ta có thể trang trí bất cứ cái gì từ Hello Kitty, 7 viên ngọc rồng,
Ôi tự dưng đang viết thì ttvnol làm sao ấy. Thôi viết tiếp vào phần reply vậy Như nói ở trên đến giờ những chiếc sẽ được trang trí với những hình rất hiện đại, với những anh hùng trong truyện tranh Nhật Bản. Next is Drink in a Bag and Uniform (2 mon toi di ung nhat o Thai) Được SDhoangcam sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 28/04/2009
Bravo SDHoangCam! Hay thật đấy! Nhìn mấy cái xe bus được trang trí vậy ko khác nào chúng được khoác cho một chiếc áo đẹp. Khác hẳn loại xe bus quảng cáo thường thấy!
Bus ở HN có quảng cáo đấy chứ , nhiều nữa là đằng khác. Nhưng mà quảng cáo ở VN (nói chung) thường chỉ để ...quảng cáo, thiếu sáng tạo và nhạt nhẽo. Tớ sang BKK vài lần nhưng chưa nhìn thấy colorful buses thế này bao giờ. Cảm ơn SDHoangcam
Đồng Phục của người Thái Phải nói là người Thái cực kỳ thích đồng phục. Thực sự tôi cũng chẳng biết là vì sao nữa, mặc dù bao nhiêu lần thắc mắc với bạn bè, đồng nghiệp người Thái và người nước ngoài sống ở Thái đều ko tìm được câu trả lời thích đáng. Nếu như là đối tượng học sinh, thì mặc đồng phục có thể coi như là một biện pháp để tránh phân biệt giàu nghèo, tầng lớp. Thực ra ý tưởng ban đầu là thế, là rất tốt nhưng đến giờ thì nó đã biến tướng đến đâu rồi ấy. Học sinh đi học lớp mẫu giáo cũng đã phải mặc đồng phục và nó theo đến hết cấp đại học (chưa kể là ra đi làm cũng mặc đồng phục). Chả đâu xa, nói ví dụ trong cơ quan tôi, mấy chị bạn tháng trước đều kêu là tiền mua đồng phục cho con mất đến vài ngàn bạt (tầm hơn 1triệu đồng) cho con đi học cấp 1. Nào là áo, váy, mũ, khăn quàng, huy hiệu trường, giày, tất, thắt lưng. Đến trường ko thể thiếu các hạng mục ấy được. Hay học sinh trong trường đại học tôi nhé, thấy thông báo 1 bộ áo gió và áo phông của trường là đã mất 600 B. Đó là chưa kể hàng ngày đều phải mặc áo trắng, quần xanh và caravat cho nam sinh, váy cho nữ sinh, rồi thắt lưng, rồi huy hiệu gắn trên áo. Rồi mỗi khoa đều có áo đồng phục, huy hiệu, thắt lưng. Mỗi hoạt động đều có áo đồng phục, nhưng câu lạc bộ thể thao, hay 1 cái event thôi cũng có áo đồng phục. Nếu ai hay đi Băng Cốc thì chú ý là ở trên phố đến mấy bà lao công lau cầu thang cũng mỗi tuần có ít nhất 2 bộ với 2 màu và kiểu khác nhau. Hay cơ quan tôi, tự nhiên một hôm thấy mấy tầng maid đều mặc xanh ngắt, hóa ra đồng phục, thứ 2 xanh da trời, thứ 5 xanh lá cây, và còn một bộ tím nữa. Công viên chức nhé: Nếu ai đến Thái năm 2006 đều có ấn tượng đầu tiên khi bước xuống sân bay là tất tần tật bà con Thái đều mặc áo vàng. Quy định là thứ 2, thứ 6 các cơ quan nhà nước đều mặc màu vàng, thứ 3 màu hồng, thứ tư màu xanh da trời, thứ 5 màu tím (xin lỗi nếu tôi không nhớ chính xác thứ tự các màu). Nói chung là không có ai có thể mặc đồ mà họ thích đến công sở. Ở mỗi chức vụ lại 1 bộ, đến khi về hưu thì câu lạc bộ hưu trí cũng có đồng phục. Tóm lại ở Thái, bất kể là làm việc, học hành hay đi nghỉ mát, thì đồng phục đều chỉ ra người Thái họ là ai. Nói nhỏ là từ ngày đến Thái tôi mỗi năm cũng được cấp 2-4 bộ đồng phục. Chít mất!!!! Đồng phục của học sinh cấp 2 (nữ) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Schuluniform.Thailand-Dom_und_Ming.JPG Đồng phục thiếu sinh quân của học sinh phổ thông: Đồng phục bó sát người của lực lượng cảnh sát: Quang cảnh khu bán đồng phục của siêu thị Đồng phục của bảo vệ: Các cô nữ sinh đại học: [/navy] Được SDhoangcam sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 27/06/2009 được truong_chi_buon sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 27/06/2009
He he, tớ thích đồng phục nữ sinh viên @Chủ topic: cái ảnh đầu của bạn quá to, phá vỡ hết cả khung hình. Bạn sửa đi nhé.
Cám ơn vì đã sửa anh cho tôi, tôi cũng chả biết làm thế nào để ảnh nhỏ đi, nên đang định vào xóa đi thay ảnh khác thì thấy đã thấy sửa rồi.