1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẽ đường cho hươu chạy:D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wonder1212, 14/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wonder1212

    wonder1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Vẽ đường cho hươu chạy:D

    Em đang cần các bác giúp tích cực vụ này đây ạ. Em là cáo, loài cáo thôi chứ không được cáo ạ, vì thế nên mới cần các bác giúp .
    Vấn đề là em đọc ở đây nhiều, thấy các bác bảo gái mà đã cưa thì thế nào con trai cũng đổ. Lần này em cũng muốn cầm cưa nhưng chưa biết đường đi nước bước thế nào, mong các bác chỉ bảo
    Hiện tại em có 1 con gà đang lởn vởn cạnh em. Vấn đề là em cũng thấy gà có tình cảm với em nhưng hình như tình cảm chưa có nhiều hoặc do lý do khách quan hoặc gà đang có mối quan tâm khác the same với em...bah lah gì gì đi chăng nữa nhưng biểu hiện của gà chỉ là mỗi tuần rủ em đi chơi 1 buổi. Ngày nào cũng mes nhưng chỉ 1-2 mes là gà thôi.Nói chung tình cảm nó vẫn ở mức lờ đờ con cá cờ mà chả rõ ràng gì cả.Mà gà cũng dừ rồi chứ chẳng còn trẻ trung gì đâu mà bày đặt nọ kia.
    Gà lởn vởn quanh em đến nay là 3 tháng rồi. Em thì tính hay sốt ruột, thế nên cũng muốn mọi chuyện nó nhanh nhanh. Vì thế các bác chỉ bảo giúp em cách bật đèn xanh rõ hơn và nhiều hơn để có thể chốt cho nhanh, đỡ phải sốt ruột linh tinh.
    Cuối tuần giời đẹp nhưng cứ post lên hỏi, bác nào lượn vô đây thì nhớ cho em 1 câu trước khi đi chơi, làm phúc để đời mà các bác, em sẽ vote ***** hậu tạ các bác nhiệt tình.
  2. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bật đèn xanh làm gì ...
    Nói chung là học cách quyến rũ Gà để gà tự phải ra khỏi chuồng ý đi cưa mình đó em .
    Học qua phim ảnh , học qua sách , Học ở các phụ nữ khácnếu em thông minh và tinh ý .
    Ví dụ :
    Trong bộ phim ba nữ thám tử ..
    Lúc đoạn cô ấy "Cameron Diaz "đóng giả bồi bàn và thích một anh chàng ...và muốn quyến rũ anh ấy .
    Lúc đó hai nữ thám tử kia nói rằng ...vấn đề là ở mái tóc
    Hất tóc đi ...hất tóc đi ....cười đi
    Hì hì ..xem lại phim đó đi , và anh kia chết đứng
    Có cuốn sách ở ngoài hiệu sách hôm trước chị thấy ,,,nó là
    Mấy trăm động tác hành động quyến rũ đó ..em đi mua về đọc xem thế nào .
    Hì hì không phải ăn mặc ***y hở ngực hoặc soóc ngắn là quyến rũ đâu nhé .Hoặc bikini là quyến rũ đâu nhé ..những cái đó đôi lúc nó lại là văn hoá phồn thực quá .
    Nói chung là em phải hiểu anh ấy nếu muốn cưa anh ấy .
    Chị dạy em một cách nhìn nhé khiến đàn ông chết nhất ý mà ...
    Là nhìn thẳng vào mắt họ , nhìn liếc xuống bờ vai bên trái , sau đó nhìn lại vào mắt họ , nhìn thật sâu lơ đãng quay đi
  3. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Ôi mẹ ơi. Anh này luyện đến đỉnh cao của cưa cẩm rồi. Hắn ko có động cơ bạn ah. Nếu là zai sẽ hiểu thôi. Tức là hắn chẳng xác định khỉ gì ở đây cả. Không có hoặc chưa có mục đích. Như cái kiểu đặt gạch để đấy còn làm gì thì ko biết. Loại này ko phải đi spam gạch khắp nơi vì bản thân ko như thế. CÓ điều để hắn hứng thú thì nên đi nhiều tìm hiểu cái lu gì đã khiến hắn trở nên không động cơ như thế.
  4. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    con gái không nên nói ra trước,để cho con trai nói trước hay hơn.người ta lửng lơ thì làm cho người ta chú ý,đến 1 lúc nào đó chỉ cần bắt bỏ vào ***g chờ đem ra vặt lông xé phai là xong,có thể người đó đang giả bộ làm ngơ đó.không tin lửa gần xăng mà không cháy.chúc may mắn nha cô ấy
  5. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Oái. sao giống mình thế này.
    Cũng đang cưa một em. Mỗi tuần chỉ có mời đi cà phê một lần vào cuối tuần. Có lúc được. có lúc ko?. Chẳng biết em ấy nghĩ gì nữa. Mà chẳng thấy có bật đèn xanh, đèn đỏ gì cả, Thế là thế nào nhĩ. ,Trong lòng thì thích mà vẫn còn tỏ ra bình thường. Thế đằng ấy muốn biểu hiện như thế nào để khỏi tình trạng lững lơ con cá vàng thế . Hợp tác làm ăn xem nào
  6. wonder1212

    wonder1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Oái. sao giống mình thế này.
    Cũng đang cưa một em. Mỗi tuần chỉ có mời đi cà phê một lần vào cuối tuần. Có lúc được. có lúc ko?. Chẳng biết em ấy nghĩ gì nữa. Mà chẳng thấy có bật đèn xanh, đèn đỏ gì cả, Thế là thế nào nhĩ. ,Trong lòng thì thích mà vẫn còn tỏ ra bình thường. Thế đằng ấy muốn biểu hiện như thế nào để khỏi tình trạng lững lơ con cá vàng thế . Hợp tác làm ăn xem nào
    [/quote]
    Hợp tác cái nhỉ
    Em bé kia chắc chưa thích đằng ấy lắm đâu.Nhưng nếu ấy tích cực care 1 cách chân thành thì cáo đổ dễ lắm. con gái chít vì được quan tâm mà Cũng giống tớ hồi đầu, khi con gà này bắt đầu cưa cẩm tớ cũng chẳng care lắm đâu.Sau mấy tuần cũng nghĩ 1 chút, thành thực mà thú nhận thì tớ có tính toán thiệt hơn chút xíu và thấy gà này cũng okie nên lại quay ra thích mới chít chứ. Tại vì cũng thích rùi nên gà mà rủ đi chơi 1 cái là tớ đi ngay, cũng là vì gà tpàn rủ vào cuối tuần, tớ đoán trước được lịch nên chẳng hôm nào bận cả, lần nào rủ đi cũng đi
    Tớ thấy tớ bật đèn xanh nhìu đấy. 3 tháng rùi, bọn tớ cũng có cầm tay và kizz má rùi, thế nên tớ nghĩ bọn tớ qua cái bước ko rõ tình cảm bên kia thế nào. Cơ mà tớ thấy lạ vì gà chẳng tỏ ra care tới tớ nhiều hơn, nó cứ lờ đờ chả rõ ràng. Kiểu này vẫn chưa nổi là người iu dưng mà coi là bạn thì cũng chả được nữa. thế nên tớ mới muốn nghe cao kiến để clear hơn. Ít ra thì cũng rõ ràng, yêu hay ko yêu giả dép bố về-----thế cho đỡ phải nghĩ
    Vẫn mong thêm các ý kiến khách quan. chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
  7. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    bật đèn xanh roài mà gà cứ lờ đà, lờ đờ thế thì cứ bơ đi một thời gian xem có cuống lên ko. Với những thằng cứ thích vơn vơn như thế thì nên cứ xác định là "trai trên đời này thiếu rì" mới có thể dễ dàng thịt gà được. chúc thành công
  8. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Ô hay giống m thế nhờ,có điều m lâm vào hoàn cảnh Gà của bạn.ĐI chơi nói chuyện rất vui,t đoán là Cáo cug thích t rồi,nhưng mà vẫn làm hàng kiểu như mess thì phải 1 tiếng sau mới reply,rủ đi chơi cuối tuần thì lúc được lúc không,chán thế chứ.T_T. T đoán là Gà nhà bạn muốn tiến lắm rồi nhưng mà vẫn sợ bị từ chối,có thể hắn ta trc đây đã từng tỏ tình cưa cẩm 1 lần nhưng thất bại thành ra bây giờ cẩn tắc vô áy náy.Bạn phải bật đèn mạnh lên tỏ ý cho Gà biết,như kiểu chủ động nt hỏi thăm,chủ động rủ đi chơi(Vd đi xem film giả vờ ngả vào vai Gà),thỉnh thoảng kiếm chuyện gì đó nhờ vả zai,(ví dụ thả virus cho con máy tính rồi nhờ hắn đến diệt giúp,:D)...
    Hix,như Cáo nhà t làm hàng quá nên t đang nản đây,bạn phải nhanh lên chứ k Gà thấy Cáo khác cáo hơn là quay sang Cáo khác đó,
  9. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này biến thành nơi giao lưu giữa các gà và cáo rồi
    Bạn chủ topic cứ theo như bạn gì ở kia khuyên đi. Đôi khi chủ động nhắn tin hỏi thăm, Quan tâm nhẹ nhàng chút thì gà sẽ sướng lên liền. Bọn gà là chúa hay tưởng bở. Đôi khi một ánh mắt. một nụ cười cũng đủ là niềm thao thức cả đêm dài cho các gà đấy. Gà của bạn là một dạng gà cẩn thận. Chưa chắc điều gì thì chưa dám làm liều vì luôn nghĩ trong đầu. Con gái luôn khó hiểu nên chừng nào chắc ăn hãy tính. Gà này tính chắc để mai này khi thấy tình hình ko ổn thì có thể rút lui nhẹ nhàng mà ko bị tổn thương nặng nề. Chứ một khi đã tưởng bở rồi mà tỏ tình thất bại thì tổn thương ghê gớm lằm đó.
    Hic. Nhìn lại hoàn cảnh của mình. ước sao cáo của mình như bạn nhĩ. Cũng già đầu rồi chứ ko còn nhỏ nữa nên cũng ko có. Mình lúc đầu với cáo đi chơi cũng vui vẻ lắm. Tình hình tưởng như là tốt đẹp. cứ thế mà tiến. Ai ngờ gần đây cảm thấy dậm chân tại chổ, rủ đi chơi thì lúc được lúc không, đã 3 tuần rồi chưa rủ đi chơi được. Lần nào cũng bận hết. Hôm 8-3 rủ đi thì nói là bận đi với đám bạn gái. Mình phải chạy qua nhà mua hoa tặng. Nhìn là biết ko bận gì rồi, có lẽ nói tránh thôi. Nhưng mà cáo cũng lịch sự nói chuyện vui vẻ.
    Nói cho bạn biết để thấy gà ko phải là vô tình mà là gà ngại thôi. Nhìn bề ngoài vô tình vậy chứ trong lòng suy nghĩ khác àh. Đôi khi chỉ một cử chỉ nhỏ vô tình của cáo cũng làm gà bị tổn thương. Thí dụ như nhắn tin mà ko trả lời, điện thoại mà ko bắt máy thì trong lòng gà sẽ nổi lên bao nhiêu câu hỏi, Chắc tại cáo ko thích mình rồi, hay là mình có làm gì cáo ghét ko đây . Thế đấy. Bạn nhìn những băn khoăn trên thì sẽ có cách làm cho gà biết bạn bật đèn xanh đó. Bạn biết ko? chỉ cần gà mời đi chơi mà bạn đồng ý là gà vui phải biết. Bạn mà ko đồng ý thì ngày đó gà ko muốn làm gì trong ngày đó đâu
    Có gì thì pm mình sẽ nói cho yahoo mình thiennhaicokhach
  10. wonder1212

    wonder1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    @ thiennhaicoc: YM nhà tớ đang bị virus nên ko signin được, mai tớ gọi đệ đến sửa rùi nghe bạn xui thêm ha
    Nghe bạn dụ thế tớ muốn cầm đt để sms luôn cho gà rùi.Nhưng mà tớ cũng tự ái lắm.cái vụ mes hầu như toàn tớ chủ động, chỉ hôm nào tớ chán ko mes thì gà mới mes thôi.Vơi lại tớ cứ thấy nghi nghi vụ gà chẳng bao giờ rủ tớ đi chơi tối t7, toàn là tối CN hoặc các tối khác không à. Có khi hẹn vào t7 rùi lại sorry tớ vì bận đột xuất, thế nên nghi lắm
    Tớ okie chuyện gà cũng có những mối quan tâm khác. Ko vấn đề gì lắm vì tớ cũng như thế. Nhưng mà tớ chán trò vờn nhau rồi, giờ làm thế nào cho giai đoạn này qua nhanh nhỉ?
    Các bác đọc rồi xui dại em tích cực đi chứ. Cuối tuần đẹp trời như này các bác mở lòng hơn đi chứ ạ

Chia sẻ trang này