1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẽ đường cho hươu chạy:D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wonder1212, 14/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Chắc gà này có đang đong đưa nhìu cáo,và đang phân vân để cho cáo nào thịt mình đây,bạn nên tỏ rõ t/c hơn chút và chủ yếu là làm sao cho gà muốn có cảm giác mình đang kua cáo như vậy mới dễ thành công!
  2. newchance2

    newchance2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả biết tư vấn gì nhưng câu vàng vàng trên kia là không đúng tí nào đâu nhé. Zai mà đã thích thì nó nhảy bổ vào ngay, còn nếu thấy có gái thích mình mà nó cũng hơi hơi có cảm tình thì nó cũng sẽ chủ động hơn (trừ gà quá cao thủ), chứ còn gái mà cưa zai thì cầm chắc thất bại. Xem "Hành trình kết nối những trái tim" chưa? Có 2 bạn gái tỏ tình với 2 người con trai và đều thất bại, phải tẽn tò rời khỏi hành trình khăn gói về quê nhé .
  3. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Giá như con cáo ngày xưa của em biết nghĩ như bác gái đay thì tốt biết mấy, bác thử lặn một thời gian xem gà có xoắn không
  4. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ko nên lặn.
    Hôm nào đi chơi với nhau, bác phím trước một thằng bạn call cho bác, rủ đi chơi, bác :"Uh uh, có gì để em xem. Dạo này em cũng hơi busy."
    Blah blah blah. Chém vừa thui đừng nhiệt tình quá.
    Xem thái độ Gà thế nào?
  5. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Không con gà hay cáo nào cưỡng lại được tình cảm. Nhất là đã cầm tay..hôn hít...chỉ có thể gà ko yêu cáo...chỉ đơn giản lấy chỗ chơi bời....
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Những biểu hiện quyến rũ bên ngoài / tức thời như kiểu vuốt tóc / kéo váy / nháy mắt ....(mấy nghìn động tác quyến rũ mà bài chữ tim tím nói tới) thường chỉ gây ấn tượng ngay lúc ấy, mà ít làm giai xao động LÂU. Hãy để cho anh ta LUÔN LUÔN nghĩ tới bạn, ngay cả khi hắn đang cởi trần mặc quần đùi nghe nhạc ở nhà.
    Bài tủ của các cô gái (mà chưa giai nào chống đỡ nổi) đó là tự nghĩ ra một tình huống khó khăn nào đó để giai và gái CÙNG XỬ LÝ. Ví dụ như kiểu cô bạn thân bị mất tiền/anh họ của bố thằng bạn bị ung thư/xã hội đen đánh anh trai..... Lần hẹn tới đến gặp zai với tâm trạng buồn buồn, rồi "tâm sự", rồi nhờ giai giúp. trong cả quá trình "giúp", giai sẽ luôn luôn nghĩ cách để giải quyết tình huống và trong vô thức, sẽ LUÔN LUÔN có hình ảnh của bạn trong tâm trí. Vậy là chắc ăn nhé . Hơn nữa, tình yêu của giai và bạn sẽ lâu hơn, bền hơn vì ĐIỂM KHỞI ĐẦU của nó tốt hơn.
    Bonus: nhớ nghĩ ra "vụ việc" gì hay hay một chút, cái này tuỳ vào tài của bạn đấy...
    Chúc thành công nhé
  7. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Thấy cô em cũng máu quá rồi nên vào tư vấn vài nhát vậy.
    Thứ nhất nếu gái chủ động cưa trai mà trai mới chỉ có tình cảm tý xíu bé như hột é thì xác suất thất bại rất cao. Bản chất của đàn ông từ thời tiền sử đã là thợ săn. Bởi vậy họ luôn muốn là người đi săn, là người chinh phục.
    Thứ hai, anh nhận xét về giai này. Giai này chắc chắn không phải loại chuyên săn gái. Nói thật, nếu là anh, đã kiss được rồi thì chỉ cần hai tuần là cho lên dĩa ngay. Một là giai này quá cù lần, hai là quá nghiêm túc, ba là nó chỉ xem cô em như một kẻ thay thế vì giai còn những mối quan tâm khác lớn hơn.
    Anh thấy cô em đã bật đèn xanh quá rồi (chủ động nhắn tin, rủ đi chơi là Oki ngay), có bật nữa cũng chẳng nước non mịa gì đâu, còn làm mình mất giá hơn.
    Anh khuyên thế này nhá, nó rủ đi chơi thì thỉnh thoảng cũng phải giả vờ từ chối (ví dụ em bận đi đám cưới con mẹ thằng bạn rồi), đừng tỏ ra quá sẵn sàng.
    Khi đi chơi lâu lâu giả vờ húng hắng ho, bệnh tật này nọ xem giai nó có care tý nào không. Đừng lạm dụng quá, giai nó cũng sợ con này yếu đuối thế cưới về nuôi nó cũng khổ.
    Anh dám chắc ca này mà cô tỏ ra nóng vội quá thì chẳng còn 1 tuần đi chơi 1 lần nữa đâu.

  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái bài tủ này hay nhỉ ?
    Tớ thì thấy bài tủ của các cô gái là tạo ra sự cạnh tranh nhau ...giữa các chàng trai khi mình đang cô đơn
    Nghĩa là có nhiều chàng trai thích càng tốt ...zai nhắng hết cả lên.
    Sợ mất
    Riêng tớ thì dùng kiểu một mình một chiến trường chẳng zai nào biết zai nào..chỉ có mình anh yêu em thôi ...chỉ có mình anh hiểu được và thấy được cái hay của em thôi và ngược lại
  9. wonder1212

    wonder1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Được wonder1212 sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 16/03/2009
  10. wonder1212

    wonder1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    yes,sir. Em sẽ thử làm theo lời anh khuyên xem thế nào, có hậu quả rì thì mang lên đây ăn vạ
    Cơ mà anh bày cho em cách check gà của em xem là gà nào trong số 3 gà anh liệt kê đi, để em còn biết đường đầu tư tiếp chứ

Chia sẻ trang này