1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vè? ?'è?p n?f??m trong sự già?n dì?, yĂ?u thương Ă???n dưới mà?i nhà?....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi honghaxinh, 20/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Mình ko đồng ý với bạn ! Ko rõ bạn có là male như cái biểu tượng giới tính của bạn hay ko, và bạn có hiểu được tâm trạng của đứa con duy nhất, được mẹ chắt chiu lo lắng đến lúc trưởng thành, để nó cưới vợ rồi rời xa bà ? Nếu cho là chỉ cần có 1 người giúp việc ở bên cạnh, và tiền bạc cung phụng đầy đủ mà đã đủ gọi là trách nhiệm đối với mẹ mình thì rõ ràng bác ko hiểu gì về tâm trạng người mẹ cả ! Người già thì chỉ mong được sống với con cháu thôi, nhất là với đứa con duy nhất chứ chả ai mong nó trả hiếu bằng tiền bạc bao h . Bảo siêng năng về nhà cũng được đi, nhưng nó ko tạo sự gắn bó đầy đủ mà người mẹ mong đợi ở con cháu mình .
    Người đàn ông trong câu chuyện trên đúng là có phần lỗi ko nhỏ tí nào ! Nhưng ko phải vì việc anh ta đưa mẹ về sống chung, mà vì anh ta tự đặt mình vào cái thế chọn mẹ mà bất chấp việc sự thật nó như thế nào ,đâm ra tạo sự bất mãn càng nhìu cho cả vợ lẫn mẹ vì ko phải cái gì bà cũng đúng ! Hơn nữa là ko tích cực để cho mẹ và vợ hiểu nhau, mà hoàn toàn chỉ nghiêng về 1 phía .Điều đó thể hiện là 1 người đàn ông tốt, nhưng chưa đủ sáng suốt và ko biết cách giải quyết vấn đề !
    Tuy nhiên, những người còn lại ko thể nói là ko có lỗi được ! Nếu như bà mẹ rộng lượng, chan hoà với con dâu hơn, chịu khó cảm thông với cách sống của thời đại ngày nay hơn của con cháu thay vì ăn thua với con dâu từng tí 1 thì đâu có chuyện giận đến mức lao ra đường ? Càng ko khiến anh con trai căm ghét vợ chỉ vì ...nôn mửa ko phải lúc (bằng cách khóc lóc kêu than ) .Và cô con dâu thay vì nên có thời gian chia sẻ với mẹ chồng, nói chuyện nhìu hơn về những cái khác giữa thời xưa với thời nay cho bà hiểu thì đã chẳng việc gì phải lén lút để rửa đống chén lại, hay phải căm nín để nghe những lời nói chủ quan của bà về mình ! "Ôi mẹ ơi, nước rửa chén ko đáng là bao đâu ạ . Mẹ tiết kiệm xưa giờ rồi .Bây giờ mẹ cứ thoải mái mà dùng thôi ạ " chết chóc gì ai mà ko nói được vài lời ??
    Nói chung đây là 1 chuyện buồn, mà sự đỗ vỡ là lỗi của cả 3, ko trách ai được hết .Nếu mỗi người ý thức và tế nhị hơn với nhau thì việc có mẹ chồng càng tốt chứ chả phải việc nặng nề gì
  3. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói hay thật đấy ? Thế nào là NGƯỜI MẸ KO CÓ HỌC ạ ????? Nếp nghĩ của bà mẹ trong chuyện cũng do sự nghèo khó mà thành. Người nông thôn họ khổ quen rồi, tiêu 1 đồng là tiếc, là xót..... Nếu ko bà mẹ đó thì anh con trai mọc từ cây chuối ra chắc.....?????? Cho bà mẹ ra ở riêng cũng ko ổn vì ở riêng thì ở quê tốt hơn ở thành fố vì có xóm làng, nhỡ đêm hôm bệnh tật còn có người giúp đỡ. Ngoài ra bà còn có bạn bè để trò chuyện. Nhưng lại fải sống xa con...... Mà vậy chắc cậu con trai sẽ day dứt......
  5. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Em @nguoi_con_o_lai nói rất hay trong việc gia đình này, tưỏng em con trẻ mà lại có những cái nghĩ hơi khác, không biết có phải cái đó là ảnh hưởng của từ một gia đinh không, ->5*
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Hớ, thứ nhất là em cảm thấy tội nghiệp cho ...mẹ bác quá ! Có con có cái mà chúng cứ lo ra riêng vì sợ bà í làm ảnh hưởng gia đình . Em xin thưa với bác là chả có bà mẹ nào ngoa ngoắt và ...thất học như bác nghĩ cả ! Có chăng là cảm giác đứa con trai một bị người ta độc chiếm, cộng thêm với cách nghĩ cổ hủ trong nếp ăn cách ở ở đứa con dâu nên bà í đâm ra ghét !! Phải cho bà í thấy là cách nghĩ của bà xưa rồi, mỗi thời mỗi khác và con dâu đây chả có ý đối kháng gì với bà cả .Cứ thẳng thắn mà phân tích cho bà hiểu hơn là im lặng, để bà nghĩ theo cách của mình mà ko phân tích .Có nhìu cách lắm, hoặc dẫn bà cùng đi chơi đến nhà người quen trạc tuổi bà để bà có dịp thấy cách sống của họ ko ai kham khổ như bà cả . Dùng gì thì cứ nửa đùa nửa thật mà tới "Coi như chúng con trả hiếu cho mẹ, mẹ cứ yên tâm mà dùng thôi ạ !!" .Giữ trong lòng làm gì cho nó khổ ra ? Chả có bà mẹ nào gan lì bướng bỉnh đến độ ko chịu hiểu cả ,ăn thua là cách hành xử của đứa con dâu và đứa con trai có là nhịp cầu nối giữa mẹ và vợ hay không ! Chỉ có bà thì nói thật, mọi chuyện nó ko có bét nhè như thế mà vì anh con trai cứ bênh mẹ ,càng làm bà nghĩ là bà đúng ---> càng làm già !!
    Và bác cho là mẹ chồng với con dâu ko đội trời chung là vì bác chưa có dịp thấy !! Cứ khi trái gió trở trời, mấy đứa con chả ai quan tâm mà mình thì nấu cháo, cạo gió, đấm lưng .Lúc đau chân thì tìm thuốc, nắn bóp .Chịu khó cùng bà làm bếp, chia sẻ tâm sự với bà ....thì bà mẹ nào cũng trở nên cởi mở với mình hơn cả .Điển hình là em từng vụng lắm cơ ,cuốn chả giò cũng ...chả biết ! Bà mẹ chồng hụt cứ gọi là "uốn nắn" , chịu khó 1 thời gian thì nấu nướng thạo hơn, giúp bà được trong bếp và bà cũng ko còn chê em nữa và đường hoàng được chấp nhận Cứ đối xử với bà tình cảm và chân thành vào .Đừng quá khép nép, vẻ như là mặc kệ bà nghĩ gì hay là lớn tiếng tranh cãi tay đôi để bảo vệ lập luận của mình đồng thời chịu khó học hỏi để chữa những khuyết điểm thì bà ắt hẳn thấy được thành ý của mình thôi .Chuyện đối nhân xử thế thì cứ tìm những người đi trước học hỏi, "ko có việc gì khó, chỉ sợ lòng ko bền" !!
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là vì gia đình cũng dạy mình nhiều điều, hơn nữa chứng kiến những việc tương tự quá nhiều rồi mà sự thật cảm thấy nó ko có nghiêm trọng chỉ do người trong cuộc cứ khiến nó bế tắc thôi . Mỗi người cứ chịu tìm hiểu và 1 chút cố gắng có khó khăn gì mà ko làm được ??
  8. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Embemuathu và Người-con-o-lai có thể thấy mẹ chồng nàng dâu vẫn có thể sống chung hoà thuận đấy . Cả 2 cô gái trẻ này đều quý bà mẹ lắm , rất hay . Có làm cha mẹ mới hiểu lòng cha mẹ thế nào . Bà cụ không cần con trai thí cho căn nhà mới người hầu hạ cũng như tiền bạc . nhưng cần là được gần con được săn sóc và yêu thương nó . Có một số trường hợp mẹ chồng nàng dâu đi đến khủng hoảng vì lý do gì đấy . Tuy nhiên cơ bản người đàn ông phải biết trung dung mặc dù trong một số trường hợp thật không dể dàng . Tâm lý xem cha mẹ là thất học là dốt nếu xuất phát từ người con trai thì 100% cô con dâu sẽ coi thường bố mẹ chồng đấy . Tôi không đi sâu vào chuyện này nhưng nghĩ mình phải tôn trọng bố mẹ mình hết lòng trước vợ mình nhìn vào mới biết tôn trọng theo . cho dù bố mẹ học nhiều hay ít không bao giờ bảo là bố mẹ dốt được . đừng bao giờ nói với bố mẹ con mua một căn nhà cho bố mẹ ở , ông bà sẽ buồn lắm đó . cho dù có muốn ra riêng cũng tìm lời nhẹ nhàng thời cơ thích hợp mà nói từ từ và nhớ thường xuyên về cho bố mẹ nhìn thấy nếu không ông bà cụ sẽ nhớ lắm và giận đấy .
  9. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    ừ bác nói chí phải, tớ cũng đồng ý là muốn cho con dâu kính mẹ chồng trước hết là ở ng` chồng cái đã . Vấn đề mẹ chồng nàng dâu thời nào chảng có, tớ thấy vài trường hợp sống duới một mái nhà như câu chuyện kể trên tuy ko bi kịnh tính như thế nhưng cũng mang đến sự khó chịu cho cả đôi bên . Nơi tớ ở có anh (30tuổi) mới cuới vợ, truớc khi cuới nguyện vọng của mẹ anh ý là muốn cho con trai mình iên bề gia thất, său đó thì bác ý "phắn " (xin lỗi cả nhà vì tớ dùng nguyên văn) . Cuới nhău xong chưa đầy một tháng cả anh lẫn chị đều có ý muốn thúc giục mẹ chồng về vn (có lẽ để hai ng` đc. tự do thoải mái hơn, ..) Nguời con trai ở đây thì khác trong câu chuyện kể trên quá nhỉ - có thể nói là anh ý thuyết phục mọi cách để mẹ mình về vn ... . Tớ thì qua tiếp xúc thấy ý chừng như nguời con dâu kia cũng đồng tình và muốn mẹ chồng đi nơi khác thì phải ....Đọc câu chuyện trên tớ chợt thấy chạnh lòng - c.s có nhiều cái ko thoải mái theo ý mình đc., nên biết nghĩ vì nguời khác và nhẫn nhịn đi, mỗi ng` bớt cái tôi của mình đi một chút thì đâu đến nỗi phải ko ..
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thông thường con cái ngại sống với cha mẹ là vì muốn được tự do, có giang sơn riêng .Mấy lại người già cả thì cách nghĩ khắt khe với lối sống bây giờ ,nhất là trong cuộc sống vợ chồng thì nhìu lúc muốn "thế giới chỉ 2 mình" ,có thêm bà lại ngại, phải giữ kẽ từng tí 1 ,nên thôi, bà đi đâu thì đi cho con cháu nó tự do làm gì thì làm
    Mà em thấy là đa số trường hợp ,nếu mình có được sự tin yêu của mẹ chồng thì quan hệ vợ chồng tốt hơn ,cho dù ko sống chung với ông bà chăng nữa ! Các ông chồng ưa gặp chuyện cãi vã giữa mẹ và vợ thì cứ gọi là ...chán về nhà .Hễ về là nghe 2 người nói hành nói tỏi đối phương mà trong người đã quá mệt mỏi thì bố ai còn tí calori nào ---> dễ đi ra ngoài tìm "1 nửa" khác êm ấm hơn !
    Các bác còn truyện gì khác thì post lên .Nó cũng giúp ích cho cách sống trong quan hệ gia đình đấy

Chia sẻ trang này