1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về giải bóng đá toàn trường sắp tới!!!

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi lonelycoldheart, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nestathientai

    nestathientai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chào !
    Lâu lâu ghé thăm forum của trường thấy vui wá. Không biết giả bóng đá của trường thế nào nhỉ ? Chắc là vui lắm đây ! Đọc mấy bài post trên thấy khối liên quân đá có vẻ tốt nhỉ ? Chả bù cho cái khối liên quân Văn-Sử-Anh-Nga-Địa của bọn anh ngày xưa, đá thảm không tả nổi. Mà 12 LQ 1 và 12 LQ2 là gồm những lớp nào thế? Chú Thắng 12 Văn đá cho Liên Quân nào ? Sao lại bị các bạn gọi là nữ tính thế
    Trăm năm cô đơn
  2. babyunluckykl

    babyunluckykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay diễn ra trận lúc 1h giữa 11 Liên quân và 12 Liên quân 1. Không biết kết quả như thế nào. Mong rằng cả 2 đội đều đá tốt. Thủ hoà càng tốt. Hehe.Anh mình đá cho LQ1, chồng mình đá cho 11LQ, hichic. A men
      Don't Love U when I knew U
    Keep my heart not jumping when I loved U.
        Both are impossible for me!!!
  3. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn với lớp em baby,thua 4-0 một đội khá mạnh thì không có gì phải xấu hổ cả

    No matter with you,I''m with you all the time...
  4. babyunluckykl

    babyunluckykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Thôi không sao. Liên quân đá thế là quá tốt rồi. Hôm nay ngày 16-1 LQ11 lại bị thua 11 toán. 1 Trận đấu quá đáng, không phải nhấn mạnh gì. Trọng tài bắt kém, lỗi đầy ra của 11 toán mà không bắt, cứ chõm lỗi của 11 LQ mà bắt. Trọng tài đúng là trọng tài đểu. Chắc là chim cú đội mình lắm đây. lại được quả thằng chồng của mình nó tranh bóng bị chấn thương nữa chứ , Khổ thân cái chân tím bầm, thế này chắc mất ăn Tết quá. Hichic, chồng ơi chồng sút penalty đẹp quá là đẹp. Vợ iu chồng quá cơ. hơ hơ hơ
      Don't Love U when I knew U
    Keep my heart not jumping when I loved U.
        Both are impossible for me!!!

Chia sẻ trang này