1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về giáo viên trường Lê Hồng Phong

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Quang_Son_new, 02/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VKDN

    VKDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mình học ban B nên xin được phép kể về giáo viên dạy Toán, Hoá và Sinh thôi:
    - Lớp 10 :
    Toán: thầy Thuận Nhờ và thầy Minh (dễ mất căn bản lắm đó)
    Hoá : cô Thoa (nỗi ám ảnh đời mình)
    Sinh: cô Bích Nhung, cô cực kỳ dễ thương.
    - Lớp 11:
    Toán: thầy Hoa (biệt danh "bông", đây là người mình mến nhấtt trường)
    Hoá: cô Mỹ Linh (tiến sĩ gây mê học sinh)
    Sinh: cô Phương Ánh, cô rất dễ thương nhưng dạy không hay lắm.
    - Lớp 12 (nghĩa là năm nay):
    Toán: Mrs Mai Lan Phương (GVCN), thầy Minh năm lớp 10 dạy tiếp.
    Hoá: Mr Phú Đức (mũm mĩm baby)
    Sinh: cô Ngọc Ngôn.
    Tôi yêu bóng đá hơn bất kỳ ai trên đời này.
    Tôi thích đá bóng hơn bất kỳ mọi thứ trên đời này.
    ILFB, AFFB, FBIML, TBIMH.
  2. VKDN

    VKDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người xem ra có vẻ "ấn tượng" với cô Thoa gớm nhỉ? Mình công nhận cô dạy cực kỳ dở, trong lớp lại dữ dằn, khó khăn, cho điểm "sát" học sinh vô cùng cực. Nhưng đã ai học thêm cô chưa? Mình thường nói nếu trong lớp cô là ... "..." (không dám nói) thì ngoài đời cô là thiên thần đó. Ở ngoài đời cô là người cực kỳ tâm lí, hết lòng vì học trò và không bao giờ la mắng nó cả.
    Mình trước đây là học trò được cô thương nhất lớp (hên hay xui đây?) nên mình không dám ghét cô, nhưng thú nhận là trong lớp mình rất sợ cô. Nhưng chỉ 1 lần mình đi học thêm Hoá cô Quỳnh Liên, hôm đó cô ốm và cô Thoa vào dạy thay mình mới thương cô thực sự, giờ tuy nhắc đến cô mình vẫn còn ám ảnh nhưng quả thực mình không hề ghét cô mà ngược lại, rất quý mến cô. Các bạn ghét cô Thoa mong suy nghĩ lại.
    Tôi yêu bóng đá hơn bất kỳ ai trên đời này.
    Tôi thích đá bóng hơn bất kỳ mọi thứ trên đời này.
    ILFB, AFFB, FBIML, TBIMH.
  3. VKDN

    VKDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cô Quỳnh Liên chỉ 33 tuổi mà dạy Hoá hay cực kỳ luôn, nổi tiếng khắp trường và được CN 12CH năm nay luôn, cách dạy của cô rất hay, giúp học sinh rất có hứng thú với môn Hoá, có thể nhanh chóng thuộc bài ngay tại lớp, mà có thể giải những bài tập hoặc những câu hỏi lý thuyết hóc búa. Cô Liên là number one
    Tôi yêu bóng đá hơn bất kỳ ai trên đời này.
    Tôi thích đá bóng hơn bất kỳ mọi thứ trên đời này.
    ILFB, AFFB, FBIML, TBIMH.
  4. VKDN

    VKDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Có ai từng học Sinh cô Ánh chưa? Hoặc cô Nhung cũng được! Cho ý kiến thử được không?
    Tôi yêu bóng đá hơn bất kỳ ai trên đời này.
    Tôi thích đá bóng hơn bất kỳ mọi thứ trên đời này.
    ILFB, AFFB, FBIML, TBIMH.
  5. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    hình như có ý kiến về cô Ánh ở trên rùi đó bạn!!
    cô Ánh là GV trẻ, nói chung là năng động và thoải mái, tui chưa hề gặp bất kì một áp lực hay khó khăn gì khi học cô cả!!!
     
  6. yuky

    yuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    hehe..về môn Sinh thì trong 3 năm học , tui cực kỳ có ấn tượng về cô Ngọc Ngôn ...có ai bít cô Ngôn ko ?? hehee...cái cô mà suốt ngày " cô nói nhỏ nhỏ cho mấy em nghe cái này nè " .....cái giọng cực kỳ ấn tượng mà tui ko bít fải diễn tả như thế nào ....
    [​IMG]
    Take everything from the inside and throw it all away
    Cuz i swear for the last time i won't trust myself with you
  7. GiangTien

    GiangTien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tui bây giờ là cựu học sinh rồi nhưng vẫn còn nhớ nhiều lắm về chuyện trường lớp.
    -Thầy Hoa (Toán): dễ dãi lắm, nhưng giảng bài không hiểu gì hết!
    -Cô Ngọc Lan (Anh): nhiệt tình giảng bài, yêu nghề, và cũng yêu cầu học trò ban D cao lắm à nghen!
    -Thầy Minh Châu (Anh): khá hiền, dễ thương, hay nói chuyện ngoài lề nhiều nên giảng bài không được bao nhiêu, "trắng trẻo", "thư sinh" và nghe đồn là thầy đã có bạn gái cũng là cô giáo dạy chung trường (tin hấp dẫn!!!)
    -Cô Ngọc Ánh (Sinh): thoải mái, vui vẻ, phóng khoáng nhưng đôi khi cũng không giảng kĩ vì nói nhanh quá!!!
    Giang Tien
    Được GiangTien sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 24/09/2003
  8. 7.62mm

    7.62mm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chùi ui, hổng ngờ các bác bức xúc với cô THOA dữ vậy, mà cũng may là mình "được"...học cổ nên hiểu cái nỗi lòng đau đớn đó lém. Năm 11 lớp tui có 30 mạng học sinh khá mà trong đó bà Thoa làm "hung thủ" đến 20 mạng rồi, còn lại là ông thầy Phúc môn Văn ra tay gánh dùm. He he he, có ai chấm bài mà đi xoi mói từng chữ như cái bà đó hông, bài làm đúng hết trơn chừng phát ra có 5đ vì ghi sai ba từ (?). Nóng wé là nóng tui xé bài lun, ai ngờ bả kiu nộp lại bài (chắc để phi tang tội ác) ...Hu hu hu, một phen tan nát cõi lòng vì không ngờ mình nói dối tài tình wé... Lớp tui vì thế mà dắy lên phong trào nổi loạn, đòi đổi GV, rùm beng cả lên, PH và BGH họp hội nghị 3 bên rồi 4 bên để giải quyết. Nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi cái mà ai đó gọi là "bánh bèo gắn 2 hột nhãn" (tâm đắc với bạn nikita lắm lắm !!!)... ác mộng suốt năm 11...
    ... đến năm 12, học môn Hóa, trời lại môn Hóa, với tiến sĩ gây mê Nguyễn Vạn Thắng. Mở đầu năm học bằng nguyên tiết phân tích ngữ pháp : "Mọi từ ngữ nếu dùng đúng chỗ đều có nghĩa của nó, nếu nhớ các em có thể hiểu rõ và khỏi cần học bài (!)... " (rõ ngớ ngẩn, nếu nhớ hết các chữ thì học bài làm wái gì ?). Rồi suốt năm là 1 cuộc độc diễn ngoạn mục mà cuối cùng tui cũng chả hiểu là học được cái gì từ ổng nữa...
    ... người hãi hùng thứ 3 là thầy Phúc dạy văn, người bóp chết "Tâm hồn thi ca" của tui. Đáng sợ nhất là màn đọc-chép, 2 tháng đầu HKI còn cố gắng hết 1 cuốn tập, còn từ đó về sau là miển chép bài luôn, đến nỗi ổng đòi kiểm tập mấy lần mà có dám kiểm đâu vì nếu kiểm thì chắc chắn tui sẽ...0đ. Thế rồi cuối năm ổng kiu tui lên hỏi: "Suốt năm wa em học được gì từ thầy ?", tui ngây thơ trả lời : "Dạ em có học được gì đâu !" làm ổng thù tui đến giờ luôn (!!!)....
    ... người thứ 4 đã góp phần đẩy tui dzô con đường mất căn bản môn SINH. Đó là "người hùng" GVCN 11A1 (lớp của dungpink), hu hu hu, dzô lớp ổng toàn độc diễn (lại độc diễn), kiểm tra thì đã có đề A1 tuồn wa, kết wả là cuối năm đó SINH tui 7.9, hú vía...
    P.S : to "His mother"... bác là ai ở Chuyên Lý thế... ái mộ Cam Thảo wá hén... đây cũng cựu chuyên lý đêy...

    "If you want people do something for you, do it to them first"
  9. 7.62mm

    7.62mm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ... Ai ở đêy đã từng học Lý Vì Dân chưa, phát biểu cảm nghĩ cái nào...

    "If you want people do something for you, do it to them first"
  10. minhduc

    minhduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tui mới là xui tận mạng nè: năm lớp 10 học hoá thầy Hồng, năm 11 học cô Thoa, năm 12 lại gặp thầy Hồng. Tiêu môn hoá trong 3 năm.
    Môn toán lớp 10 em học thầy Thái (dạy rất hay), thầy Tạo (dạy cũng được, nhưng em bắt đầu mất căn bản môn đại số ), thầy Khôi (may mà thầy chỉ dạy môn số học, không thôi là tiêu rồi; cuốn tập thì chép lại y chang cuốn sách của thầy ). Lớp 11 em học thầy Quốc Tuấn được nửa năm thì đổi giáo viên (tại sao thì các bạn học đi rồi biết ), thầy Văn Minh và thầy Hoà vào dạy, không có ấn tượng gì cả. Năm 12 em học thầy Thành (nói chung là tốt) và thầy Luân (cũng được).
    Môn lý , lớp 10 thầy Tiến dạy. Các bạn gọi thầy là sát thủ có gương mặt trẻ con vì thầy bắt lên bảng làm bài hoài hà. Có đứa bạn mới viết sai ngay câu đầu tiên được 1 điểm và về chỗ vì sai . Giữa năm lớp 10 và cả năm 11 thầy Cư vào dạy. Bây giờ em chỉ nhớ mỗi 1 câu thầy dạy thôi: đừng có ngắt râu thầy . Lớp 12, may mắn ghê, được thầy Điệp dạy. Thầy cũng dễ lắm, vào lớp học sinh chỉ quậy không hà .
    Môn sinh em thấy thầy Ẩn dạy rất hay, nhưng chỉ dạy lớp được 1 học kì lớp 12. Học kì sau 1 cô gì đó vô dạy. Hình như cô đi lộn trường rồi, cô phải vào dạy mẫu giáo thì hợp hơn . Còn thầy Thắng thì mấy bài trên nói rồi , đề kiểm tra cứ năm cũ lấy lại mà cho cả khối .
    Môn Anh em không thấy ai nổi bật cả vì môn này em lúc nào cũng được điểm cao .
    Môn văn năm nào cũng là thần chết với phần lớn lớp. Năm 11 em học cô Ái Vân, lần đầu tiên thấy được điểm âm ( chính xác là -3) của thằng bạn . Năm lớp 12 em học cô Bích Thuận (hình như mới về trường, nhưng không có trẻ đâu), 1 đám lại muốn "đảo chính" nhưng thất bại .
    I'm unique and I'm proud of being myself.

Chia sẻ trang này