1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về giáo viên trường Lê Hồng Phong

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Quang_Son_new, 02/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    hehhehhehhe đời anh ăn mặn đời em khát nước hehehehehehe
    nhớ hồi năm 12, 1 buổi là xuống y tế hết 3 tiết để ngủ, thế là năm sau có cái luật là muốn xuống y tế phải có chứng nhận của lớp và GV hehehehehe
    hông bít còn trò gì nửa hông
  2. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Í chà , mấy dzụ nì bi giờ MON mới biết , mới ra trường 1 năm mà thấy mấy đệ , muội vô cùng khổ sở , nhưng thật ra ko lliên wan gì đến những anh chị trước tụi em 1 năm đâu , mà là những bậc tiền bối trước đó 2 năm trở lên đó........hé hé
    Everything begins from here
    And I want TO LOVE U MORE...........
     
  3. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khì khì... làm gì có... các anh chị đi trước lúc nào cũng là lớp người ưu tú mà, chỉ có một vài người là "không ngoan"... cái đó gọi là "con sâu làm rầu nồi canh"...
     
  4. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    phải nó ko có cái đầu ko nè... ^^ hehe... có nhớ câu này của mr nào ko? heheh... :D hình như ai cũng rét hết trơn... hehe... :D
    Về thầy cô dạy hay thì cũng khá nhiều chứ... dạy sử có thầy thế nè... hình như kophải giáo viên chính thức thì phải, học nghe thầy kể chuyện hay pa` cố luôn... ^^ ai chưa được nghe thì cố tìm cách mà nghe... :D còn GVCN mà được nhất chịu chơi nhất chắc chắn là cô Minh. ^^ Năm 12 mà cô dẫn cả hơn 1/2 lớp đi chơi luôn... suớng quá trời... nhớ thế quen được em... heheh... ^^ sinh nhật cô bây giờ lớp vẫn kéo tới... phá tùm lum... :D
    Nói chung LHP có nhiều thầy cô dạy hay và vui tính, thương hs còn mmột số còn lại ko được cảm tình hs cho lắm... ^^ năm 12 nhớ vô lớp chỉ có chơi thui... chả học được bao nhiêu, có học toàn học ở nhà là chủ yếu thì phải.. .hehehe... nói vậy ko biết có ai đoán được mình học lớp nào niên khoá nào ko nhể... ^^
  5. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    í... tui biết câu đó của ai nè... quá wen luôn...
     
  6. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    He`he`, nếu đã biết thì nói luôn cho rùi đi... lại còn chêm có 1 câu... mà đúng là nỗi ác mộng chứ huh?
  7. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    hình như mí trang trước có nói về thầy Minh rùi muh... không nhắc lại đâu á... khì... tội chết!!!
     
  8. dthanhtriet

    dthanhtriet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trong các năm học, mình ấn tượng nhất năm 12, và là cô Mai Lan Phương dạy toán.Lúc mới vào có cảm giác như cô sắp tàn sát học sinh vậy, cô có vẻ khó tính, mà dữ lắm, hở chút là phạt, là ghi vô sổ đầu bài.Ai dè sau đó , càng vào năm học mới thấy cô nhiệt tình, thương học trò.Đến giữa năm bọn bạn rủ đi học thêm nhà cô, cô còn nói đứa nào nhà khó khăn thì nói cô, cô không lấy tiền, trong khi 1 tháng chỉ có mấy chục ngàn, cô dễ thương ghê.Cô cũng có cách xưng hô như cô Nguyệt dạy Địa vậy, lúc nào cũng `con, con, cô , cô`, nghe tình củm dễ sợ.
    Mình wải nhất la thầy Tương dạy Lý, dạy mất cả căn bản, suốt ngày vô toàn nói ba cái chuyện báo chí, như vụ 11/9, sáng hôm đó là thầy vô ......bình lận hết 1 tiết.
  9. SLiloveyou

    SLiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    cô Mai Lan Phương thấy khó vậy chứ rất thương học sinh,trong giờ của cô thì thyấ cô khó vậy chứ khi ra ngoài thì cô rất dễ thương nói chuyện rất vui vẻ
  10. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    pp thì chỉ mới học thêm cô Phương thui, công nhận cô cũng nhiệt tình với học trò thiệt, rất là vui tính. Còn tàn sát học trò thì cũng giống lắm áh, học thêm mà bắt làm bài tập wé trùi, tụi học lớp cô nghỉ Tết còn được lì xì cả chục bài tập nữa mè...tội nghiệp ghia!!!hehe..

Chia sẻ trang này