1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về giáo viên trường Lê Hồng Phong

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Quang_Son_new, 02/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jowla

    Jowla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    toán thì mình đã học thầy Bích , th Luân , th Báu , th Tạo --> thầy Tạo dạy rất bài bản , dù lúc nào cũng nói " bài này nhảm nhí"
    lý : thTiến , th Long và ...th Tương ---> năm nào cũng xém chết , riêng l10 chết thiệt
    nếu nói về thầy cô thì mình thích nhất cô Ái Vân và thầy Thành Tuấn , nhi62u người chê thầ y dạy buồn ngủ nhưng thầy hiền và tận tình lắm lắm
    kinh dị nhất phải kể đến 3 th dạy Sinh , nhất là th Nam và th Thắng , mất căn bản trầm trọng luôn
    anh văn : cô Mỹ Lan dễ thương
    còn giờ học thú vị nhất thì chỉ có thể là giờ địa cô Hồng
  2. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, cô Hồng nào? Cô Hồng tổ trưởng tổ văn sử địa hả? Đừng nói là cổ nhe! Ác mộng của pp đoá....
  3. Jowla

    Jowla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    cô dạy hay mà , ta khoái cô lắm
    thương thầy Thành Tuấn nhất , thầy ơi con nhớ thầy quá
  4. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cô Hô?ng dạy hay hay ko thi? ko biết, lớp pp chi? học cô có 4 buô?i hô?i HKII năm 11, khó chịu thí mô?, cho lớp kiê?m tra ba?i đâ?u tiên to?an 5 điê?m, ngươ?i ta kẹt giơ? học thê? dục ma? cufng hông du di cho được 5,10 phút. Đáng ghét!
    Thâ?y Tha?nh Tuấn dêf thương thiệt, nhưng ma? gia?ng hông hay lắm, tiết cu?a thâ?y ca?ng vê? sau ca?ng bu?n ngu?
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.568
    Đã được thích:
    4.548
    Ra trường bảy tám năm rồi, bây giờ có nhiều thầy cô mới quá, mình chỉ nhớ được tên một số thầy cô thôi:
    Toán: thầy Triệu, thầy Thành, thầy Căn, co Hoa
    Lý: thầy Hân, thầy Tiến, thầy Tương, thầy Cư, thầy Long
    Hóa: cô Nguyệt, cô Liên, cô Đức
    Văn: cô Phượng, cô Hà
    Sử: thầy Phấn, thầy Thế
    Địa: cô Hồng
    Sinh: cô Ngôn
    Thể dục: thầy Cường
    giám thị:
    Các thầy các cô ơi, dù chúng em đi đến phương trời nào vẫn nhớ về các thầy các cô, nhưng kỷ niệm vui buồn thời học sinh, những cảm giác khi tới giờ trả bài , khi chuông reo . Chúc các thầy các cô luôn vui tươi yêu đời để tiếp tục dẫn dắt các thế hệ học sinh LHP.
  6. npxuka

    npxuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Werty cũng học LHP và cũng ở Úc à? Tớ vẫn thắc mắc sao mình không lập Hội cựu HS LHP ở Úc nhỉ?
    Thầy cô thì bao giờ cũng là thầy cô của mình. Mong mọi nguời thôi lôi chuyên chê bai thầy cô ra đi nhé. Topic này là chuyện về thầy cô chứ không phải là chuyện xấu về thầy cô mà. Không lẽ mọi nguời không có chút kỷ niệm vui nào sao?
    Hình ảnh tớ nhớ về LHP là các thầy các cô rất nhiệt tình giảng dạy. Nhiều nguời hiền, nhiều nguời khó, mười ngón tay cũng có ngón ngắn ng ón dài, nhưng tất cả đều hết lòng với nghề nghiệp của mình. Đó là điều đáng trân trọng.
    Tớ rất tự hào là mình học LHP và có thể nói rằng những nhận định, cách sống, cách học, làm việc của tớ chịu ảnh hưởng rất nhiều trong nhửng năm cấp 3. Tớ đi đâu cũng nhớ về LHP cả và tự tin rằng mình xứng đáng là HS LHP.
    À, mọi người cũng đừng quên, kiến thức ta có được chỉ có 30% là nhờ thầy cô giáng dạy, 70% còn lại là tự bản thân mỗi người phấn đấu. Nếu ai chưa thông được chuyện này thì khó có thể tự đứng vững khi học cao hơn. Nên nhớ, điều này ở đâu cũng vậy, MK hay LHP, Mỷ, Úc hay VN đều như vậy. Hãy sống và học tập duới mài trường LHP sao cho khi ra trường, ta mãi nhớ về nó bằng những điều tốt đẹp và tự hào được là một thành viên xứng đáng trong gia đình LHP.
    Thân
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Thầy cô cũng là người, cũng có người này người kia, đâu có phải là thần thánh mà không được nhận xét. Mà đã nhận xét thì sẽ có khen, có chê, chứ không thì thành xu nịnh rồi. Những người đáng kính thì mình tôn trọng, còn không thì chẳng có việc gì phải nể nang hết.
  8. pomelog

    pomelog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    "Má nó... có một cái gien " ...tui chỉ nhớ vậy thôi, không phải học sinh giỏi Sinh, cũng chỉ học co Ngôn một năm.
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
  10. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    đúng là cô Ngôn cực kỳ ấn tượng. Mình không những bị ấn tượng bởi cái giọng nói khó-diễn-tả của cô mà mình còn rất thích mái tóc của cô. Rất dài và mượt! Cô luôn để tóc ra đằng trước mỗi khi giảng bài. Ngồi học mà lo ngó mái tóc cô không hà. Con gái như mình đây còn chết mê chết mệt, không biết con trai thì thế nào nhỉ? Mỗi khi cô cắt bớt tóc đi thì mình cứ thấy tiếc tiếc thế nào ấy...hehehe...

Chia sẻ trang này