1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hạ Long kỳ ảo

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ghost2k1, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Về Hạ Long kỳ ảo

    Từ lâu Vịnh Hạ Long đã nổi tiếng thế giới bởi vẻ đẹp tuyệt mỹ và hoành tráng của hàng ngàn đảo đá sống động trên mặt biển biếc xanh. Sáu năm sau ngày được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, tháng 11- 2000, tổ chức này lại một lần nữa công nhận Vịnh Hạ Long là di sản thế giới về kiến tạo địa lý. Nhưng Vịnh Hạ Long không chỉ có vậy. Vùng biển đảo này còn chứa đựng trong đó nhiều điều bí ẩn, mà một trong số đó đang được con người khám phá: đó là sự đa dạng về sinh học.
    Vịnh Hạ Long có gần 2000 đảo đá vôi với đủ hình thù kỳ thú. Trong đó, chỉ có 900 đảo có tên, nhô cao thẳng đứng trên mặt biển nhiệt đới. Trong phạm vi 434km2 của khu di sản thế giới, có tới 788 hòn đảo. Du khách đến vịnh Hạ Long thường chỉ chú ý đến phong cảnh mà bỏ qua thảm thực vật ở đây. Một màu xanh ngát phủ khắp các đỉnh núi cheo leo, các vách đá và vách hang trên các đảo mà từ xa có thể quan sát được. Vì vậy, sự phong phú và tuyệt diệu của các loại thực vật của Hạ Long vẫn còn là tấm màn bí mật với rất nhiều người. Giá trị tự nhiên của thảm thực vật Hạ Long đã được tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) hết sức quan tâm. Từ tháng 4 - 1999, văn phòng IUCN tại Hà Nội phối hợp với BQL Vịnh Hạ Long đã tổ chức nhiều đợt khảo sát, nghiên cứu các loại thực vật đặc hữu của Vịnh Hạ Long.


    Trên thực tế các hòn đảo ở đây là nơi trú ngụ của rất nhiều loài thực vật, bao gồm cả loài quý hiếm, đặc hữu và tuyệt đẹp. Những loài này có mặt ở tất cả các vách hang, ở tất cả những nơi nào mà bộ rễ của chúng có thể chạm tới được. Sự đa dạng sinh học này tạo cho Hạ Long - Di sản thế giới một tầm quan trọng hơn rất nhiều. Do chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, nước mưa rất dễ bị trôi trượt trên bề mặt đá vôi cộng với sự hanh khô của gió biển và sự tấn công của gió bão, nhiều loại cây ở đây bị thiếu nước theo mùa, chúng phải tự thích nghi. Điều này tạo nên vóc dáng thấp, nhỏ, xù xì của cây cối và cũng chính vì vậy đã tạo nên các loại đặc hữu mà chỉ ở Hạ Long mới có.
    Tổng số các loại thực vật có mặt trên các đảo gồ ghề đây hiện vẫn chưa xác định được, vì còn nhiều đảo con người vẫn chưa khám phá. Nhưng con số theo các nhà khoa học dự đoán phải đến trên một nghìn loài. Các loài phân bố không đồng đều một số quần xã khác nhau được tìm thấy như các loài ngập mặn, các loài thực vật bờ cát ven đảo, các loài mọc trên các sườn núi hoặc vách đá treo leo trên đỉnh núi cửa hang hay khe đá. Nổi bật nhất là các loài thực vật mọc treo leo trên vách đá. Chúng có bộ rễ bám chặt và sâu vào các khe đá chật hẹp nhất trên bề mặt các vách đá dựng đứng. Không hề được bảo vệ, chúng phơi mình dưới ánh nắng chói chang. Trải qua các kì thiếu nước trong năm và vững vàng trước các đợt bão táp.
    Chỉ có một số loài sống sót được trong điều kiện khốc liệt này, và đó là những báu vật của Vịnh Hạ Long, như Hài Vệ Nữ Hoa Vàng, Khổ Cử Đại Tím, Thiên tuế Hạ Long và Phất Dụ Núi. Các đỉnh đảo được bao phủ một lớp đất mỏng, nơi sinh sống của các loại cỏ và cây bụi thấp. Sừng sững trên cao là Cọ Hạ Long, một phát hện mới chỉ tìm thấy ở Hạ Long.
    Sự phong phú của hệ thực vật, cả về thành phần và số lượng các loài, tạo lên sự đa dạng sinh học ở đây. Một số loài cực kỳ quí hiếm. Trong quá trình khảo sát và nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện 7 loài hoàn toàn mới, như Giềng Hạ Long, Thiên Tuế Hạ Long, Cọ Hạ Long, Khổ Cử Đại Nhung, Nhài, Sung, Móng tai Hạ Long. Thiên nhiên đá vôi độc đáo cho thấy một số loài thực vật (Thiên Tuế, Khổ Cử Đại Tím, Cọ Hạ Long, Khổ Cử đại nhung) chỉ thích nghi với điều kiện sống trên các đảo Hạ Long, mà chưa thấy ở nơi nào trên thế giới. Điều đó có nghĩa chúng là đặc hữu của Vịnh Hạ Long. Còn các loài khác như Ngũ Gia Bì Hạ Long, Cọ Hạ Long, Khổ Cử Đại Hạ Long được lấy chính tên Hạ Long làm tên khoa học. Lộng lẫy hơn cả là các loài được thiên nhiên phú cho vẻ đẹp tuyệt mỹ như Hài Vệ Nữ Hoa Vàng, Thiên Tuế Hạ Long và Phất Dụ Núi. Loài Sung Hạ Long làm cây bon-sai rất đẹp. Tuy nhiên, giá trị làm cảnh của các loài này lại chính là nguy cơ tiềm ẩn với chúng vì du khách nào cũng muốn tìm cách lấy về.
    Hiện nay, thảm thực vật Hạ Long còn khá nguyên vẹn và hầu như không có dấu hiệu bị đốt phá. Với vị thế là di sản thiên nhiên thế giới, đa dạng sinh học phong phú ở đây sẽ được bảo tồn như một phần của di sản thiên nhiên Việt Nam cho các thế hệ sau này.

    (Tạp chí Đẹp)

    _________________


    Ghost2k1


    [​IMG]
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Vịnh Hạ Long - di sản văn hóa thế giới - vốn hấp dẫn du khách với những hòn đảo và hang động, nay lại càng nổi tiếng hơn do phát hiện thêm 12 hang động mới, trong đó đặc biệt có động Thiên Cung, một thế giới của cổ tích và huyền thoại.
    Vịnh Hạ Long được tổ chức UNESCO công nhận và ghi vào danh mục di sản thế giới năm 1994 bởi những giá trị thiên tạo mang "tính nổi bật toàn cầu" của nó. Quả thực cảnh đẹp kỳ diệu của Hạ Long còn ở chỗ nó biến đổi muôn sắc mầu, muôn hình thái theo sự dịch chuyển của không gian, thời gian với những góc độ cảm nhận khác nhau của du khách.
    Ðến động Thiên Cung chỉ leo một đoạn dốc ngắn, ta như đã lọt vào một thế giới của cổ tích, huyền thoại. Một con Rồng đá nằm sừng sững lưng chừng hang, đôi mắt sáng, nhưng lại như đang lim dim ngủ. Những đám vảy phần đuôi của Rồng óng ánh mầu xanh ngọc. Hình tượng này hoàn toàn do thiên nhiên trải qua hàng ngàn năm tạo nên và con người chỉ dùng ánh sáng làm nổi bật, sống động lên vẻ đẹp của nó. Và đây là chú gà trống gauloa tuyệt đẹp - chắc hẳn các bạn Pháp sẽ vô cùng thú vị khi thấy "chú gà" của họ ở Thiên Cung. Tiếp theo là hình ảnh một "cô gái" - "một tòa thiên nhiên" đứng quay mặt vào vách hang. Câu chuyện cổ tích có bảy nàng tiên xuống tắm ở vịnh Hạ Long, cô tiên út bị ai đó giấu mất xiêm y, và đang xấu hổ đứng quay mặt vào vách hang đã cho ta thấy tại sao có hình cô gái đứng như vậy.
    Thật khó có bút nào tả hết sự hấp dẫn kỳ lạ với muôn dáng vẻ trong ánh sáng kỳ ảo của động Thiên Cung. Ðến thăm động Thiên Cung du khách mới thấy hết được giá trị thiên nhiên của nó. Song bên cạnh đó, ta thấy bàn tay khối óc của con người đã đóng góp một phần không nhỏ để giữ mãi vẻ đẹp của Hạ Long làm cho vẻ đẹp đó in đậm thêm trong lòng mỗi du khách đến nơi đây.

    mtv
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    HTextText ạ Long chào đón thiên niên kỷ mới
    Tập trung quản lý, tăng cường đầu tư tôn tạo
    Nếu như ba thập kỷ trước (1960-1990) vịnh Hạ Long lúc nào cũng trong xanh và bình yên thì đến đầu thập kỷ 90, những hoạt động của con người dần dần xâm hại đến cảnh quan của vịnh. Nhiều cá nhân đã từng lấy đá nung vôi, nổ mìn phá đá ở một số đảo đá trong vịnh, ngăn những "áng" nhỏ trong vịnh nuôi thuỷ sản, xây mồ mả trong vịnh, thậm chí tự tiện mở hang mới rồi cho khách vào tham quan, bán vé "chui", thu tiền. Việc quản lý các hang động lúc đầu lại được tỉnh giao cho nhiều đơn vị, tổ chức khác nhau xảy ra tình trạng lộn xộn, chồng chéo.
    Trước tình hình đó, sự ra đời vào ngày 9/12/1995 của Ban quản lý vịnh Hạ Lọng(BQLVHL) là hợp quy luật. Nhiệm vụ cấp bách được đặt ra ngay sau khi thành lập của BQLVHL là bảo vệ sự toàn vẹn của cảnh quan vịnh, bảo vệ môi trường và sự đa dạng sinh học của vịnh. Thành tựu đầu tiên và đáng kể của BQLVHL là dẹp được nạn phá đá. Ðến nay cảnh quan đã bình yên, không còn một đám lở lói nào ở sườn núi, không còn một thuyền, mủng nào lảngvảng đến các chân núi trong vịnh nhặt đá về nung vôi. Tiếp theo là thu gom tất cả các hang động vào một mối, do BQLVHL trực tiếp hướng dẫn khách du lịch.
    Vịnh Hạ Long có trên 300 hang động, thế nhưng hồi mới thành lập, BQLVHL tiếp thu từ Sở Văn hóa Thông tinh có 3 hang động đang hoạt động đón khách là hang Bồ Nâu, Ðầu Gỗ và Trinh Nữ. Ðến nay qua 5 năm tu bổ, nâng cấp và tôn tạo (1994-1999), BQLVHL đẫ tổ chức đón tiếp khách tới tham quan ở 7 hang: Bồ Nâu, Ðầu Gỗ, Sửng Sốt, Thiên Cung, Mê Cung, Tam Cung, Trinh Nữ và bãi tắm trên đảo Ti Tốp. Thời kỳ mới tiếp quản hang động ở dạng hoang sơ, thậm chí không có hệ thống chiếu sáng trong hang, khả năng tham quan của khách rất hạn chế. Trước tình hình đó, việc tu bổ, tôn tạo làm tăng thêm giá trị của hang động là một vấn đề được đặt ra. Nhưng làm như thế nào? Làm kiểu gì để vừa tôn vinh được giá trị thẩm mỹ của hang động mà vẫn giữ được vẻ nguyên sơ của thiên nhiên? Ðó là những bài toán đâu đầu được đặt ra.
    Sau khi tham khảo kinh nghiệm trongnước và của nước ngoài, BQLVHL đã lập dự án tôn tạo động Thiên Cung, trình liên UBND tỉnh và Bộ Văn hóa-Thông tin. Dự án này đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và cho thực thi. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia Trung Quốc từ Quế Lâm sang, sau 2 năm đầu tư 4,5 tỷ đồng, ngày 1/5/1998, một động Thiên Cung mới đã "ra mắt" khách du lịch sau khi đã được tôn tạo và lắp hệ thống điện trang trí nhiều màu và chiếu sáng. Thực tế cho thấy: tuyệt đại bộ phận khách trong nước và quốc tế đều hài lòng và hoan nghênh công tác tôn tạo. BQLVHL thở phào nhẹ nhõm: thế là tác phẩm đầu tay đã thành công !
    Ðược sự cổ vũ bởi một tiền lệ có kết quả, BQLVHL tiếp tục đầu tư 4,2 tỷ đồng vào tôn tạo hang Sửng Sốt và khánh thành hang này vào ngày 1/5/1999 rồi đầu tư tiếp vào hang Ðầu Gỗ 3,1tỷ đồng (khánh thành ngày 29/8/1999) và đầu tư 780 triệu đồng vào việc tôn tạo cảnh quan ở đảo Ti Tốp. Các công trình nói trên về cơ bản đã hoàn thành và đưa vào hoạt động. Năm 2000, các công trình trên còn tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện ở giai đoạn 2. Sau khi đưa vào hoạt động, khách du lịch đổ xô vào những điểm du lịch đó, làm tăng một cách đáng kể số lượng khách du lịch đến Hạ Long. Năm 1998 có 390.000 lượt khách đến tham quan vịnh, riêng động Thiên Cung vào mùa hè bình quân có 2000 lượt khách/ngày, có ngày lên tới 5.000 lượt khách đến tham quan. Năm 1999 tống số khách đến Hạ Long là 620.000 lượt người bằng 158% so với năm 1998. Dự kiến năm 2000 khách đến có thể tăng gấp tưỡi năm 1999. Do hiệu quả của công tác tôn tạo, làm đẹp thêm cảnh quan, khách đến Hạ Long đông hơn nên tổng doanh thu phí thăm vịnh (giá vé 15.000đ/ngưòi thống nhất mọi đối tượng khách) ngày càng gia tăng: năm 1997 chỉ đạt 1,5 tỷ đồng, năm 1998 đạt 4,81 tỷ đồng, năm 1999 đạt 10 tỷ đồng. Ðiều đó khẳng định hướng đi đúng và có hiệu quả của BQLVHL.
    Vịnh Hạ Long vào đầu thiên niên kỷ mới
    Một trong những ván đề thách thức lớn nhất đối với việc quản lý một Di sản thế giới là làm sao giữ gìn được môi trường trong sạch cho Di sản. Ngay từ ngày đầu thành lập BQLVHL đã xấc định nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ bằng được môi trường của vịnh. Ban đã ban hành những quy chế, quy định cụ thể về mặt này. Theo đó, các tàu thuyền hoạt động trên vịnh đều phải có thùng chứa chất thải rắn, để khi lên bờ đổ vào nơi quy định. Ðại bộ phận các tàu du lịch ngày nay đã thực hiện quy định này. Tại các cửa hàng hoạt động đón khách đều có những nhà vệ sinh công cộng, và các thùng chứa rác, ngay trong hang động, cũng có khá nhiều thùng rác. Vì vậy "tư cách" của khách du lịch cũng được nâng lên: không còn ai vứt rác hay tàn thuốc lá ra hang động, không ai dám "xả nước" bừa bãi vào những chỗ kín trong hang. Rác trôi nổi ở ngoài cửa hang được BQLVHL giao cho các ngư dân có trách nhiệm thu gom sạch sẽ, để đổi lấy việc họ được buôn bán nhỏ ở vùng nước trước cửa hang. Ở vùng ven bờ thành phố Hạ Long hiện bay vẫn còn khá nhiều rác trôi nổi do khả năng của Công ty quản lý môi trường của thành phố rất hạn chế, không với tới được. Vấn đề này đang còn bỏ ngỏ, năm 2000 và những năm tới sẽ phải giải quyết dứt điểm.
    Ðể dần dần từng bước đưa việc quản lý vịnh Hạ Long vào nền nếp, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành một loạt các quyết định quan trọng...
    Từ 12 người ban đầu , ngày nay BQLVHL đã có một đội ngũ CBCNV 140 người, trong đó 35% có trình độ cao đẳng và đại học, 27% có trình độ trung cấp. Hầu hết CBCNV của Ban đều có trình độ ngoại ngữ B_C tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Việcđào tạo lại và nâng cao trình độ chuyên môn cho BQLVHL được Ban hết sức quan tâm.
    Ðể tăng thêm vẻ đẹp cổ kính cho cảnh quan của Di sản (và cũng để "bắt mắt" các nhà nhiếp ảnh, quay phim, khách du lịch phương Tây), Ban quyết định sẽ cho đóng 10 chiếc thuyền buồm cổ theo đúng quy cách truyền thống của Việt Nam.
    Năm 2000 này việc tôn tạo các hang động vẫn được thực hiện, thi công nốt giai đoạn II của hang Sửng Sốt, hang Ðầu Gỗ, đảo Ti Tốp... sẽ tạo cho mỗi hang một vẻ đẹp tiêng, một cách trang trí riêng, để có sự đa dạng trong thẩm mỹ của Di sản. Ban cũng đang nghiên cứu làm một điểm vui chơi giải trí trên vịnh.
    Ðiều mừng hơn cả là ngày 29/11/2000, Vịnh Hạ Long đã được tôn vinh lần thứ hai: Hội đồng di sản thế giới đã xét và công nhận vịnh Hạ Long là một Di sản thế giới với giá trị kiến tạo địa chất độc đáo của hệ thống núi đá vôi dạng karst.
    Ðể định hướng lâu dài cho việc bảo vệ và tôn tạo Di sản Hạ Long, mấy năm nay Ban QLVHL đã đầu tư khá nhiều công sức và trí tuệ vào việc hoàn thành bản " Quy hoạch quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của vịnh Hạ Long đến năm 2000". Bản quy hoạch này đã được UBND tỉnh và Bộ Văn hoá-Thông tin thẩm định, chỉ còn chờ Chính phủ phê duyệt.
    Khi bản Quy hoạch này được duyệt và thực thi, chắc chắn vào đầu thế kỷ 21, vịnh Hạ Long với tư cách là một Di sản thiên nhiên thế giới sẽ có một diện mạo kiều diễm hơn, làm say lòng người hơn và xứng đáng với cái tên mà nhiều người đã gọi :"Kỳ quan thứ tám" của nhân loại.
    mtv
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0

    Với người dân đánh cá, họ coi hang Trinh Nữ là ngôi nhà thân yêu của họ, còn những đôi trai gái yêu nhau lại coi đây là biểu tượng, nơi thề nguyện của tình yêu. Người Pháp xưa đặt cho hang cái tên Le Virgin (động của người con gái).
    Truyền thuyết xưa kể rằng: Xưa có một người con gái vạn chài xinh đẹp, nhà nghèo, gia đình cô phải đi làm thuê cho tên chủ cai quản vùng đánh cá. Thấy cô xinh đẹp, hắn ép gia đình cô gả cô làm vợ bé cho hắn, cô không chịu vì cô đã có người yêu, chàng trai đó đang ra khơi đánh cá để chuẩn bị cho ngày cưới của họ. Không làm gì nổi cô, tên địa chủ đã đày cô ra một đảo hoang nhằm khuất phục ý chí của cô, cô đói lả và kiệt sức. Trong một đêm mưa gió hãi hùng, cô gái đã hoá đá nơi đây. Ðó cũng là đêm chàng trai biết tin cô gặp nạn, chàng mải miết bơi thuyền đi tìm cô. Ðến đêm, giông bão ập đến thuyền chàng vỡ nát, chàng dạt lên một đảo hoang, trong ánh chớp, chàng nhìn ra phía xa và nhận ra cô gái nhưng những lời chàng gọi đã bị gió mang đi. Chàng dùng hòn đá đập vào vách núi báo cho nàng biết rằng chàng đã đến. Chàng gõ khi máu trên tay chảy đầm đìa, tới khi kiệt sức và chàng hoá đá (hang Trống ngày nay).
    Ngày nay, khi đến thăm hang Trinh Nữ, bức tượng cô gái đứng xoã mái tóc dài, đôi mắt đang nhìn về đất liền vẫn còn đó. Ðối diện với hang Trinh Nữ, hang Trống (còn được gọi là hang Con Trai). Bức tượng chàng trai hoá đá đang quay mặt về phía hang Trinh Nữ vẫn còn, những tiếng gọi tha thiết cùng tiếng gõ vào vách đá của chàng vẫn văng vẳng đâu đây. Những dấu tích của trận cuồng phong đêm đó vẫn còn đến ngày nay - đó là những đổ vỡ của đất đá ngổn ngang trong hang, tiếng gió gầm gào qua vách đá và những bọt sóng vẫn tung lên trắng xoá.

    mtv
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI !
    EM ĐANG Ở HẠ LONG VÀ TỐI HÔM QUA ĐÃ THAM GIA VÀO LỄ HỘI DU LỊCH HẠ LONG , MỞ ĐẦU CHO NĂM DU ỊCH HẠ LONG , CŨNG LÀ NĂM DU LỊCH VIỆT NAM .
    ĐÚNG 20H ,EM TỪ BÊN HÒN GAI SANG BÊN BÃI CHÁY , SAU MỘT HỒI TÌM ĐƯỜNG TẤT ĐỂ ĐI (VÌ ĐƯỜNG QUÁ ĐÔNG ) , TƯỞNG NHƯ MÌNH BỊ LẠC ,CUỐI CÙNG CŨNG ĐẾN ĐƯỢC NƠI DIỄN RA LỄ HỘI,TƯỞNG CHỪNG HẠ LONG CHƯA BAO GIỜ ĐÔNG NGƯỜI ĐẾN NHƯ THẾ , TỪNG ĐOÀN NGƯỜI , ĐOÀN NGƯỜI , ..NỐI NHAU ..HIC..HIC, THỜI TIẾT THÌ ĐẸP NHƯNG TẠI ĐÔNG NGƯỜI QUÁ NÊN ..HƠI NÓNG .NHƯNG CUỐI CÙNG EM CŨNG TÌM ĐƯỢC MỘT CHỖ TRÊN HÀNG GHẾ DANH DỰ ....
    BUỔI LỄ HỘI DIỄN RA THẬT HOÀNH TRÁNG , THẬT ĐẸP ,NGOÀI BIỂN LÀ HWON 300 CHIẾC TÀU TRANG TRÍ ĐÈN HOA LỘNG LẪY XẾP THEO HÌNH RỒNG NHƯ ĐANG KỂ LẠI NHỮNG TRUYỀN THUYẾT TỪ NGÀN XƯA VỀ HẠLONG ,TIẾP THEO ĐÓ LÀ CA NHẠC .....TIẾC RẰNG EM LẠI KHÔNG MANG THEO MÃY ẢNH ĐỂ CÓ THỂ GHI LẠI NHỮNG GIÂY PHÚT TUYỆT VỜI ẤY , CÓ LẼ HẠ LONG CHƯA BAO GIỜ ĐẸP NHƯ THẾ , ĐÓ LÀ THEO CẢM NGHĨ CỦA EM .KHÔNG BIẾT TRONG BOX TA CÓ BÁC NÀO VỀ HẠ LONG KHÔNG NHẨY ???HÔM NAY EM CŨNG ĐỊNH ĐI YÊN TỬ VÌ Ở ĐÂY CÓ MỘT LỄ DÂNG HƯƠNG MÀ CHƯA CÓ MỘT CHÙA ĐỀN NÀO Ở VIỆT NAM LÀM CẢ , MỘT LỄ DÂNG HƯƠNG MANG ÂM HƯỞNG PHẬT GIAO ĐẶC SẮC TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ MỚI CÓ ! CÓ AI ĐI HẠ LONG VỚI EM THÌ HAY QUÁ , TẠI EM TOÀN ĐIMỘT MÌNH KHÔNG À HIC..HIC
    nhớ vợ thương con thèm thịt chó
    vợ thì chưa có chó chưa nuôi
    mtv
  6. pth

    pth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    năm halong,họ quảng cáo rùm beng lên,tôi chẳng tin rằng sự kiện này sẽ thu được kết quả thực sự như mong muốn
    tôi đến halong vào 2 ngày 5 và 6 tết....và cảm t hấy thất vọng kinh khủng về tổ chức tham quan các động ở đây
    một người làm ở cửa khẩu Móngcái cho tôi biết có ngày họ đón đến 7 ngàn khách trung quốc qua cửa khẩu......chủ yếu số khách này đến tham quan Halong....hẳn,trên lí thuyết, phải sẽ thu về được một nguồn lợi khá lớn
    thế nhưng ,chính tôi chứng kiến cảnh mấy vị trungquốc trốn vé,thay vì mua vé khách nước ngoài ,họ mua vé khách việt....hm...chỉ cần giả bộ xì ra mấy câu tiếng việt dễ ợt là ok liền....chẳng biết một ngày thất thu b ao nhiêu từ những người nước ngoài vô ý thức này ?
    tức giận nhất là các bảng báo....bảng báo của hang Đầu Gỗ bị che khuất đến mức hình như cả một đám người lô nhô hôm đấy cùng tham quan với động Thiên Cung với tôi, khi ra ,đều không thấy......không tham quan.......hehehe ........chỉ có một mình tôi tha hồ ngắm hang đầu gỗ....mặc kệ ........
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    mỗi người đến hạ long đềucó ý kiến iêng của mình, những ý kiến đó xuất phát từ cách nhìn của người đó về hạ long , đôi khi phụ thuộc vào hoàn cảnh thời gian ...và bất cứ nơi nào cũng thế , không thể nói là vạn lý trường thành cuat trung quốc là tuyệt vời nếu bác đến không đúng vào mùa dẹp ...hạ long cũng vậy ,như em mỗi lần về hạ long , đôi khi vào mùa đông , khi thì vào hè , em đều thấy hạ long đẹp một kiểu ,và trên tất cả là mụch đích của việc mình đi đến đó ..
    mtv
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    NHÂN DỊP 30/4 -1/5 EM CÓ TỔ CHỨC MỘT CHUYẾN ĐI HẠ LONG 2 NGÀY 1 ĐÊM VÀO ĐÚNG DỊP LỄ HỘI DU LỊCH HẠ LONG .
    GIÁ TRỌN GÓI GỒM :
    ĂN 30 .000/ NGÀY
    VÉ ĐI THĂM VỊNH
    THĂM ĐẢO TUẦN CHÂU
    Ở KHÁCH SẠN 3 *** ..
    KHÔNG BAO GỒM TIỀN :CHỤP ẢNH . ĐỒ UỐNG TRONG KHÁCH SẠN ..
    CÓ AI ĐI THÌ VÔ ĐĂNG KÍ NHÉ ! GIÁ KHUYẾN MẠI 200.000 VNĐ
    mtv
  9. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Có thể cho biết khách sạn tên gì được không? Có bao gồm ăn sáng trong tiền phòng?
    Bạn thông tin chương trình chi tiết nhé.
    Nếu tiện thì cho tôi đăng ký hai suất. Mà hai người ở một phòng à?
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    dạ !
    giá bao gồm tiền ăn :ăn sáng ăn trưa và tối
    em đã đặt phòng trong khách sạn Công Đoàn (***) vìgiá rất rae nên không thể ở khách sạn Halong plaza hay Ha long 1, 2, 3 được cũng như không thể đặt phòng ở khách sạn Ha long- Sai gon ,vì giá ở đó kinh khủng lắm ! ma hôm đó lại là lễ hội nên giá cả tăng vọt à ,nếu chị đi thì ngày mai khi gặp nhau sẽ bàn kĩ hơn !
    mtv

Chia sẻ trang này