1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hạ Long kỳ ảo

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ghost2k1, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TQuang

    TQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mới đây, tôi và một ít bạn có đi du lịch vịnh Hạ Long lần đầu tiên trong đời thấy vịnh Hạ Long quả là đẹp quá . chỉ có một điều là suốt 2 ngày ở HL không còn thấy bóng dáng một chiếc thuyền buồm nào trong vịnh cả. Có lẽ bây giờ dân ta giàu có rồi không cần tới thuyền buồm nữa chăng. Các tàu du lịch đều có cột buồm nhưng không có buồm. Một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ như vịnh HL nếu có thuyền buồm cánh dơi sẽ làm cho nó đẹp và thơ mộng hơn.
  2. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà không hiểu cơ chứ,
    Cậu đi du lịch , bây giờ hầu hết là đi theo tua, mà đi Tua thì phải chạy bằng máy, vì sao: là vì thời buổi bây giờ làm gì cũng vậy , cũng hạn chế thời gian và phải làm =cách tối ưu nhất, Tất nhiên là không ảnh hưởng đến khách hàng,
    Vì bây giờ lại đi bằng thuyền buồm , thì phải mất bao lâu mới ra được đảo kia chứ,
    Nhất là du lịch cho những quí khách có nhu cầu 2 đến ba ngày thì thử hỏi phải mất bao lâu mới ra đảo chứ, ,
    Tất nhiên đi bằng thuyền buồm , thì rất đẹp, mà đúng nghĩa đi nghỉ,
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    ở Hạ Long tất cả các con thuyền du lịch đều có buồn , có lẽ bạn không để ý rồi , buồn được bao trong một tấm vải lớn để dước cột . việc dùng đến buồm trong vịnh không phải là muốn là đuợc , vì khi dùng đến buồn tốc độ trung binhf của tàu sẽ giảm đi , ma gió trong vịnh thì không phải là lớn , tuy nhiên những con thuyền căng buồm lên trong vịnh thuờng do yêu cầu của khách và thòi gian dùng đến buồm trong một tour thăm vịnh thường kéo dài ít nhất một ngày ...
    mtv
  4. idiot60

    idiot60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Tôi đến Halong lần đầu tiên trong đời là năm 1969 sau đó cứ 1-2 năm tôi lại được bố mẹ cho lên nhà bác tôi ở Hòn gai sau đó hàng ngày mượn xe đạp hoặc đi bộ từ Hòn gai sang Bãi Cháy để bơi. Khi đó Bãi Cháy chỉ có một bãi tắm hẹp độ 500m gì đó rất nhiều hà (hàu) và các cành cây rất lạ đưọc sóng đưa vào từ các dảo.Ngọn đồi ở Bãi Cháy trồng toàn thông đường kính độ 30cm con duới gôc chỉ có sim và mua. Năm 1975 tôi được gửi lên một chiếc thuyền cánh dơi đi hai ngày trong vịnh Hạ long và Bái tử long, ngủ một đêm trong làng trài toàn buồm cánh dơi ngay giữa vinh.. Đẹp vô cùng ! Cảm xúc không thể quên được. Đến Năm 1981 tôi đến Bãi Cháy vẫn còn nguyên cảm xúc sững sờ trước đẹp hoang sơ đấy. Băng đi hơn 10 năm sau năm 1993 tôi mới trở lại-Bãi Cháy nay đã thành thành phố Hạ long, không còn đồi thông nữa mà nhan nhản nhà nghỉ, quán karaoke, quán ăn. Tôi phải rất chú ý mới tìm lại một vài cây bạch đàn rất to trong khuôn viên của khách sạn công đoàn còn giữ lại hình dáng thiên đường tuổi thơ của tôi. Nhan nhản gái điếm và bọn nghiện hút. Chỉ có vịnh là vẫn đẹp nhưng đúng như bạn Tquang nói không còn buồm cánh dơi nữa, những chiếc thuyền đã thay buồm bằng những chiếc máy nổ TQ phành phạch tuôn khói trên vịnh. Người ta có làm một cách giả dối các cánh buồm màu nâu hoặc đỏ đặt lên trên những chiếc thuyền máy du lịch trông rất "nhà quê".
    Mấy năm gần đây tôi có xuống Hạ long còn buồn hơn nữa mặc dù vợ và các con tôi luôn trầm trồ trước cảnh đẹp của vịnh. Người ta bắt đầu phá cả vịnh nữa: Những ngư dân cậy san hô bán, trong các hang động có đạt những đèn xanh đỏ trông như trong một quán bar thêm nữa mấy bà mấy cô lăng xăng cứ khen nhặng lên đẹp, họ trèo lên các nhũ đa nghẹo đầu nghẹo cổ để chụp ảnh. Tiếng chiếc máy nổ để cấp điện cho cái đống đèn xanh đỏ ấy cứ phành phành đạp vào tai mọi người. Tôi không thể tìm lại được cái cảm giác một chiếc thuyền chạy cánh cào lướt im lặng trên trên mặt vịnh, bác ngư dân da đồng hun hiền lành nướng cho tôi con cá hồng vừa đánh đưọc dầu từ cá cháy xèo xèo trên bếp lửa. Xung quanh là tiếng ve tiếng côn trùng inh ỏi. Tiêng ve ở Hạ long khác hẳn tiếng ve ở Hà nội, nó vang trên mặt vịnh nhưng không đanh và gắt như tiếng ve trong sân trường dưới tán lá phượng.
    Tôi yêu cánh buồm vịnh Hạ long đến độ khi về Hà nội luôn xin tiền ra Hồ Tây tập thuyền buồm với mơ ước khi nào lớn sẽ được lái một chiếc thuyền buồm lướt trên vịnh.
    Hy vọng tôi sẽ thực hiện được ước mơ của mình

    Idiot
  5. TQuang

    TQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cũng lạ đấy. Tầu du lịch nào cũng có buồm nhưng không dùng tới thì làm nó để làm chi ? Với cái đà phát triển du lịch ở vịnh HL như bây giờ thì buồm cánh dơi của VN sẽ bị liệt vào loài "tiệt chủng". Ưóc gì các cơ quan du lịch nhà nưóc ở HL nên bắt buộc tất cả các tàu bè khi vào tới khu nào đó trong vịnh HL thì phải treo buồm lên, khi ra khỏi vùng đó thỉ có thể hạ buồm xuống. Có như vậy mới duy trì được cánh buồm dơi, một biểu trưng không thể thiếu của HL Tôi nghĩ công việc này cũng chỉ làm chậm mấy tour du-lịch độ khoảng 30 phút.
    Bây giờ VN ta phát triền du lịch nhanh quá đã làm mất đi nhiều cái truyền thống văn hoá từ xưa. Chẳng hạn như tuyến du lịch lên chùa Hương bây giở đã xuất hiện nhiều thuyền máy. Chẳng mấy chốc sẽ chỉ còn thuyền máy không lên chùa Hương. Lúc đó đi du lịch mà toàn nghe tiếng nổ xình xịch thì tâm hồn còn đâu nữa mà ngắm cảnh sông núi. Rồi tuyến du lịch lên Tam Cốc Bích Động ở Ninh Bình cũng sẽ bị chịu chung số phận. Ở Venice, nước Ý, tuy nưóc họ giàu có nhưng họ vẫn duy trì được cái gondola như xa xưa. Gondola là thuyền nhỏ chèo bằng tay không gắn máy.
  6. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Lần đau tiên tôi đến halong la khoang năm 85 lúc đấy đwờng đi còn khó khăn lắm phải qua phà đường đi khấp khuỷu mất cỡ6-7 tiếng mới đén hạ long được, dịch vụ thì nghèo nàn chỉ có một vài khách sạn hàng quán lèo tèo nhưng cảm xúc của tôi về ngày đấy trwớc cảnh từng đàn thuyền cánh dơi đi ngang qua mặt vinh lúc hoang hôn thì tôi không thể nào quên. Hạ Long bây giờ khác nhiều đwờng xá rất tốt nếu đi xe con chỉ hơn hai tiéng là xuống đến nơi khách sạn khắp nơi. Hạ long thay đổi có nhiều cái tốt như sach sẽ hơn, trật twj hơn, ban khong gặp cảnh chèo kéo tranh giành khách, việc đưa khách ra vinh bằng tầu cũng đwợc quản lý tốt hơn, trên tầu có các dịch vụ cho khách hàng. Nhưng tát nhiên có những thay đổi không tốt như sự thiếu váng các cánh buồm , các tàu du lich cũng co buòm nhung chỉ để trang trí vì tàu đóng một dáy để chay máy nen khong dùng buồm được, hang động thì lắp đèn để trang trí nhưng vì thuê bọn TQ làm nên bị loè loẹt chính vì thế nên tôi thích đi dọng sửng sốt và mê cung hơn vì không bi trang trí nhièu. Nhung nói đi thì cũng phải nói lại nếu không say đường đi lắp đèn như thế thì không thể bảo vệ đwợc động, bạn không thể twởng twợng đwợc sự vô ý thức của người viẹt và bọn TQ thế nào, ít nhất đã 3 lần tôi gặp người ta đái bậy trong động Thiên Cung. Tuy nhiên nếu bạn đi hạ Long bằng du thuyền và ngủ đêm trên vịnh gần làng chài ban sẽ vẫn có những cảm giác của ngày xưa. Theo ý tôi ban quản lý vịnh hạ long nen co vai chiéc thùyên
    cánh dơi để cho du khách ngắm va chụp ảnh bởi vì bây giờ ngay cả dân chài cũng không dùng thuyền buồm nữa vì nó không kinh tế. Tôi đã đi hết các tàu o halong nhung không tàu nao có thể chạy buồm kể cả tàu viẹt ý kể ra cũng đáng tiếc vì nganh du lich con bỏ sót thị trường
    Life is a box of chocolate
  7. idiot60

    idiot60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Chắc có lẽ chúng ta có than phiền hay trách móc gì về việc giữ gìn các di sản van hoá hay thiên nhiên đều vô ích cả thôi. Tôt hơn cả là tự mình phải làm
    Tôi thấy trên phố Hàng Bạc ngươì ta có các tour cayak trên vịnh Hạ long định thử một lần. Hôm vừa rồi tôi có đóng một thuyền buồm thả ở Hồ Tây, đang kiếm bạn có cùng sở thích tập luyện nếu có thể tổ chức một cú thuyền buồm trước hết ở sông Hồng sau đó nếu có thể là vịnh Hạ long. Thuyền tôi có dạng thể thao không phải buồm cánh dơi. Tôi nghĩ với thời tiết ổn định có thể đi ở vịnh được

    Idiot
  8. momizi

    momizi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em đang định đi Tuần Châu, nhưng nghe nói giá phòng ở đó đắt lắm, khỏng 300-400 trăm nghìn
    Có người khuyên sang Hạ Long nghỉ rồi từ đó đi Tuần Châu gần lắm, chỉ vài cây số. Nhưng nói chung em vẫn mông lung lắm. Có ai giúp em một cái lịch cụ thể được ko? Cám ơn mọi người nhiều.
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi! bác sang Bãi Cháy thuê phòng! ở đấy phòng ngon cũng chỉ có 120 nghìn thôi! từ Bãi Cháy ra Tuần Châu đúng 8 km, đi otô mất 3-5 nghìn... ăn uống cũng nên ăn ở Bãi Cháy chứ ở TC thì đắt lòi mắt...
    [​IMG]
  10. phamhoangkien

    phamhoangkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hỏi anh vuthanhminh thì biết hết tức rằng anh ý treo ban phim rồi, bạn thử hỏi thẳng chị Toet xem

    Nhu con mua di mai

Chia sẻ trang này