1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chạy vào đây theo đuôi bạn hiền Quang, chị Phan Việt mí cả em Raxun ....
    Ờ mà hay lắm cơ, sushi là con gái Hà Nội, quê ngoại ở Hưng Yên đất nhãn mà lại cũng gắn bó với Hải Dương nhà Quang. Suýt nữa thì ngày xưa sushi này đã sống chỉ đến 6 tuổi rồi ở lại mãi mãi với Hải Dưong, chuyện này ko bao giờ dám nhắc lại trước mặt mẹ cả.... Giao thừa năm vừa rồi cũng ở Hải Dương, đi qua cái thị xã ( HD giờ là thành phố rồi nhưng mà vẫn thích gọi là thị xã như ngày xưa cơ...) bé bỏng với những con đường cũng bé, cái hồ cũng bé này trong đêm giao thừa, tự nhiên sushi -21 tuổi lại thấy mình cũng bé... Nhưng mà thôi, bắt chước chị ti'ni` mình cũng để đến khi nào ( chẳng biết là khi nào) viết sau vậy...

    Có ai quê ở Hải Dương với Hưng Yên nữa không nhi? Hì cái này như là họp đồng hương ấy nhỉ....

    Bonjour Tristesse!

  2. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    À,nhà bố tớ là ở Hưng yên đấy,hồi bà nội còn sống thì cứ đến hè là vòi về bằng đưọc,bà mất rồi chỉ còn bác nên ít đuợc về lâu như trưóc Lắm lúc thích về HD chơi dưng chả có họ hàng ở đấy,chán thật,xưa mấy đứa bạn thân lớp 1 còn học cấp3 dưới đấy thì năm nào 30/4 cũng kì kèo xin đi tàu một chuyến sáng xuống HD tối lại có mặt tại HN, bi giờ bọn nó lên đây học cả nên chưa xin về đuợc ..hực hực
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
  3. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    À,nhà bố tớ là ở Hưng yên đấy,hồi bà nội còn sống thì cứ đến hè là vòi về bằng đưọc,bà mất rồi chỉ còn bác nên ít đuợc về lâu như trưóc Lắm lúc thích về HD chơi dưng chả có họ hàng ở đấy,chán thật,xưa mấy đứa bạn thân lớp 1 còn học cấp3 dưới đấy thì năm nào 30/4 cũng kì kèo xin đi tàu một chuyến sáng xuống HD tối lại có mặt tại HN, bi giờ bọn nó lên đây học cả nên chưa xin về đuợc ..hực hực
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
  4. Tieu_Dao_new

    Tieu_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hì, hoá ra cũng nhiều người ở Hải Dương nhỉ. Thị xã đó nhỏ bé, hiền lành mà đặc biệt. Nhiều khi muốn viết một vài bài về HD, về tuổi thơ nhưng lại muốn để dành, để lúc nào thực sự thảnh thơi, thực sự "dở hơi" ... hic
    Thôi, nhảy vào góp một tiếng rồi lại đi. Hẹn sau vậy.
    Non xanh nghìn ngọn chờ vờ
    Tiêu Dao nào có bao giờ đến năm
    Vén mây tìm lối âm u
    Tựa cây nghe tiếng rì rầm suối reo...
  5. Tieu_Dao_new

    Tieu_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hì, hoá ra cũng nhiều người ở Hải Dương nhỉ. Thị xã đó nhỏ bé, hiền lành mà đặc biệt. Nhiều khi muốn viết một vài bài về HD, về tuổi thơ nhưng lại muốn để dành, để lúc nào thực sự thảnh thơi, thực sự "dở hơi" ... hic
    Thôi, nhảy vào góp một tiếng rồi lại đi. Hẹn sau vậy.
    Non xanh nghìn ngọn chờ vờ
    Tiêu Dao nào có bao giờ đến năm
    Vén mây tìm lối âm u
    Tựa cây nghe tiếng rì rầm suối reo...
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    ặ Quang không viỏt tiỏp à???

    nghe rặĂi bao lĂ vàng
    ngỏưp giòng nặỏằ>c sông Seine
    mặa rặĂi trên phưm 'àn
    chỏằông nào cho tôi quên
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    ặ? Quang không viỏ??t tiỏ??p à???

    nghe rặĂi bao l?Ă vàng
    ngỏ?ưp giòng nặ?ỏằ>c sông Seine
    mặ?a rặĂi tr?ên ph?ưm ?'àn
    chỏằông nào cho tôi qu?ên
  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , hoá ra mình có nhiều đồng hương ghê ! Chị Quang , chị shusi ơi , Yasunari cũng là người Hưng Yên đây . Hay mấy người Hưng Yên nói về quê mình đi nhở ! Chị shusi ở huyện nào thế ? Nếu là huyện Yên Mỹ thì hoan nghênh vì Yasunari ở đấy . Nếu ở Ân Thi thì bắt tay vì ngày xưa Yasunari rất hay cuốc xe xuống đấy trồng cây si một cô bạn . Bây giờ cô ấy học Ngân hàng và vẫn là bạn của Ya .
    Hải Dương vói Hưng Yên cũng đều thuộc tỉnh Hải Hưng cũ cả . Sau này nó mới tách ra làm hai . Nhớ lại hồi tách tỉnh , ông Yasunari cú lắm , suốt ngày chửi : " Mả bố nó , tách thế thì bao nhiêu cơ sở hạ tầng bọn Hải Dương nó hưởng hết . Hưng Yên chả dược cái gì ! " . Nhớ mà buồn . Hồi ấy ông còn tinh thần mà chửi , mà bàn tán cái này cái nọ , bây ông chỉ lo chuyện bệnh tật . Bạn bè ông cũng mất nhiều rồi ...
    Hồi Tết Ya về quê đón giao thừa với ông . Sáng 30 chỉ có hai ông cháu gói bánh chưng . Nhớ hồi mình bé tý , mỗi sáng 30 Tết nhà gói bánh , ông lại bảo : " thằng Hùng đi gọi ông Tố , ông Bá lên đây . Mua lấy nghìn rượu . " . Hai ông đến , cùng gói bánh với ông nội , rồi dậy Ya gói , bao nhiêu háo hức , bao nhiêu kính cẩn và ngại ngùng ... Giờ thì ông Bá mất , ông Tố không còn tự đi nổi nữa .
    Hôm 30 vừa rồi , ông Tố chống nạng lên nhà . Thằng cháu ông nó dìu ông lên rồi đi chơi . Ông không lên nhà , bảo " mày kê ông cái ghế , ông không leo lên nổi " , rồi ngồi ngay ở bậc thềm , làm Yasu ngại ngùng . Ông Tố trách ông nội vài hôm trước không ra đình . Nghe hai ông nói chuyện , Ya cứ lóng ngóng không biết nên làm gì . Ông Tố trách " Sống chó được bao lâu nũa mà không đi gặp nhau " , Ya nhìn ông , nhìn ông nội trầm ngâm , thấy buồn quá !
    Tính ông nội vẫn thế , khép kín , sau khi nghỉ hưu thì không giao thiệp nhiều ngoài những bạn già thân thiết . Ông không ưa đám đông .
    Ông Tố muốn ra đình cắt tóc . Ya định dìu ông ra nhưng ông không cho . Thế là cứ léo đẽo đi theo , thấy ông hơi run là đỡ .
    Mình thực sự yêu quý ông nội và ông , nhưng mình không tìm ra cách nào gần gũi . Mình luôn kính cẩn và ngại ngùng .
    Viết hơi lộn xộn , không nghiêm túc như bác Irish duợc . Các bác thông cảm cho em , em là thằng lười lắm ạ .
    Tặng các chị đồng hương :
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  9. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , hoá ra mình có nhiều đồng hương ghê ! Chị Quang , chị shusi ơi , Yasunari cũng là người Hưng Yên đây . Hay mấy người Hưng Yên nói về quê mình đi nhở ! Chị shusi ở huyện nào thế ? Nếu là huyện Yên Mỹ thì hoan nghênh vì Yasunari ở đấy . Nếu ở Ân Thi thì bắt tay vì ngày xưa Yasunari rất hay cuốc xe xuống đấy trồng cây si một cô bạn . Bây giờ cô ấy học Ngân hàng và vẫn là bạn của Ya .
    Hải Dương vói Hưng Yên cũng đều thuộc tỉnh Hải Hưng cũ cả . Sau này nó mới tách ra làm hai . Nhớ lại hồi tách tỉnh , ông Yasunari cú lắm , suốt ngày chửi : " Mả bố nó , tách thế thì bao nhiêu cơ sở hạ tầng bọn Hải Dương nó hưởng hết . Hưng Yên chả dược cái gì ! " . Nhớ mà buồn . Hồi ấy ông còn tinh thần mà chửi , mà bàn tán cái này cái nọ , bây ông chỉ lo chuyện bệnh tật . Bạn bè ông cũng mất nhiều rồi ...
    Hồi Tết Ya về quê đón giao thừa với ông . Sáng 30 chỉ có hai ông cháu gói bánh chưng . Nhớ hồi mình bé tý , mỗi sáng 30 Tết nhà gói bánh , ông lại bảo : " thằng Hùng đi gọi ông Tố , ông Bá lên đây . Mua lấy nghìn rượu . " . Hai ông đến , cùng gói bánh với ông nội , rồi dậy Ya gói , bao nhiêu háo hức , bao nhiêu kính cẩn và ngại ngùng ... Giờ thì ông Bá mất , ông Tố không còn tự đi nổi nữa .
    Hôm 30 vừa rồi , ông Tố chống nạng lên nhà . Thằng cháu ông nó dìu ông lên rồi đi chơi . Ông không lên nhà , bảo " mày kê ông cái ghế , ông không leo lên nổi " , rồi ngồi ngay ở bậc thềm , làm Yasu ngại ngùng . Ông Tố trách ông nội vài hôm trước không ra đình . Nghe hai ông nói chuyện , Ya cứ lóng ngóng không biết nên làm gì . Ông Tố trách " Sống chó được bao lâu nũa mà không đi gặp nhau " , Ya nhìn ông , nhìn ông nội trầm ngâm , thấy buồn quá !
    Tính ông nội vẫn thế , khép kín , sau khi nghỉ hưu thì không giao thiệp nhiều ngoài những bạn già thân thiết . Ông không ưa đám đông .
    Ông Tố muốn ra đình cắt tóc . Ya định dìu ông ra nhưng ông không cho . Thế là cứ léo đẽo đi theo , thấy ông hơi run là đỡ .
    Mình thực sự yêu quý ông nội và ông , nhưng mình không tìm ra cách nào gần gũi . Mình luôn kính cẩn và ngại ngùng .
    Viết hơi lộn xộn , không nghiêm túc như bác Irish duợc . Các bác thông cảm cho em , em là thằng lười lắm ạ .
    Tặng các chị đồng hương :
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    HN & nghiện (2)
    Bước chân xuống chợt giật mình vì có dáng người đứng kì lạ quá. 1 tên đang trong tình trạng quần dài đã tụt hết, quần trong tụt 1/2 .Hình như hắn đang chích vào bẹn. Sợ quá rùng cả cái mình .nghe người ta nói hôm trước có 1 tên vỡ ven máu chảy lênh láng.
    Một bà già đang chửi con dâu (cô này cực xinh &không nghiện) . BẠn có biết bà ấy chửi thế nào không? .Đại loại là mày hại dân hại nước mầy bán thuốc phiện , maỳ bán he roin, mày đầu độc con bà , mày hại con nhà người ta...trông khitay bà đang bán thuốc cho 1 thằng nghiện khác
    Thử xem một nữ quái HN: Xinh tức nhiên là thừa tiền, các ông chòng của các nữ quái này đều nghiện sau khi vợ buôn.Âu cũng là nghiệp .GỬi con 1 triệu 1 tháng, chồng cho nghiện để còn thử thuốc thật rởm chứ...
    (Lần sau mình xin phép được tiếp . Thôi thì 1 cái hiện thực đen sì như ngáng lậi bao cảm xúc thần tiên của các bạn . Xin cáo lỗi!!!!!!!!!)
    codet

Chia sẻ trang này