1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Hà nội & nghiện (3)
    Dân nghiện thường hay ngoáy tai. Chắc ngoáy tai có cảm giác phê. Hôm nay chỉ xin bàn đến một mặt của chuyện cai nghiện .
    Một nàng bị nhốt trên tầng 2, một chàng ở tầng 1 . Hai người thi nhau gào thet nghe thê thảm "Bố ơi thả con ra ,", chàng :" MẸ chúng mày thả tao ra ". Não ruột và đau đớn . Một chàng khác đang khật khừ sau vụ tự tử không thành . Chàng từng nhảy xuống hồ , nuốt dao banh.. nhưng vẫn sống nhăn răng & tức nhiên vẫn nghiện
    Trên đường hai thanh niên nhìn bề ngoài dáng vẻ ưu tú đang cười hết cỡ với cô dân buôn : "Em vừa ở Ba vì về "
    Mấy người thì thào kháo nhau"hôm qua có thằng sinh viên ngu quá.ngõ có lối thoát không biết đi đâm đầu vào ngõ cụt . Khổ lại còn thăng thieen lên mái nhà!!!"
    (sau có nên tiếp không nhi? )
    codet
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Em codet có vẻ thông thạo thế giới ấy quá nhỉ? Nhưng mà em kể nhiều quá trẻ con nghe nó sợ!
    Tưởng gì lạ, chứ chuyện nghiện ngập thì...
    Hôm trước, ngay trước cổng nhà tớ, thằng No-fear vừa bin một chú nghiện, vật quá chả biết làm thế nào định cướp xe máy. Cướp của ai chứ tự nhiên lại nảy ra ý tưởng cướp của cái thằng Chả sợ đế-c-h gì, hehehe...
    Nhưng phải nói cái chú nghiện ấy còn sướng chán, không bị đưa lên đồn vì tội mưu toan cướp của, ăn đòn vài phát rồi lại còn được cho mười nghìn "từ giờ đi chỗ khác". Thằng ôn cải lương vớ va vớ vẩn, ra vẻ ta đây quân tử tàu, bạn đói nhăn răng ra không cho, đi cho thằng nghiện.
    Em Codet doạ ai thì doạ, ai ngán ngẩm thì ngán ngẩm. Bạn tớ một thằng đang ngồi bóc lịch vì tội buôn bán, hai thằng khác đang nghiện rạc người. Thỉnh thoảng gặp nhau vẫn lôi rượu ra uống ca ngợi cuộc đời như thường, ngắm cảnh hồ Gươm vẫn thấy đẹp như thường.

    Tequila Sunrise
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Em codet có vẻ thông thạo thế giới ấy quá nhỉ? Nhưng mà em kể nhiều quá trẻ con nghe nó sợ!
    Tưởng gì lạ, chứ chuyện nghiện ngập thì...
    Hôm trước, ngay trước cổng nhà tớ, thằng No-fear vừa bin một chú nghiện, vật quá chả biết làm thế nào định cướp xe máy. Cướp của ai chứ tự nhiên lại nảy ra ý tưởng cướp của cái thằng Chả sợ đế-c-h gì, hehehe...
    Nhưng phải nói cái chú nghiện ấy còn sướng chán, không bị đưa lên đồn vì tội mưu toan cướp của, ăn đòn vài phát rồi lại còn được cho mười nghìn "từ giờ đi chỗ khác". Thằng ôn cải lương vớ va vớ vẩn, ra vẻ ta đây quân tử tàu, bạn đói nhăn răng ra không cho, đi cho thằng nghiện.
    Em Codet doạ ai thì doạ, ai ngán ngẩm thì ngán ngẩm. Bạn tớ một thằng đang ngồi bóc lịch vì tội buôn bán, hai thằng khác đang nghiện rạc người. Thỉnh thoảng gặp nhau vẫn lôi rượu ra uống ca ngợi cuộc đời như thường, ngắm cảnh hồ Gươm vẫn thấy đẹp như thường.

    Tequila Sunrise
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    hì hì. r a tình hình nghiện ngập ở HÀ NỘI cũng xôm nhĩ.t/p HCM thì bình thường hoá rồi.Cũng chẵng ở đâu xa, ngay trước hẻm nhà mình trong vòng một tháng thì cũng vài thằng nằm đấy mà chết. Cái chết cũng không lấy gì là to lớn. Có người nói đùa : chúng chết cứ như chuột chết vậy.
    Có hôm đi chơi về khuya, thấy hai thằng nằm úp mặt xuống đường mà khóc ,hay thở gì đấy ( vì dùng quá liều). sáng ra đi làm sớm thì thấy còn lại 1thằng nằm chết.hì hì cũng nhẹ nhàng nhĩ!
    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua
    [/size=3]
    [/green][/size=3]
  5. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    hì hì. r a tình hình nghiện ngập ở HÀ NỘI cũng xôm nhĩ.t/p HCM thì bình thường hoá rồi.Cũng chẵng ở đâu xa, ngay trước hẻm nhà mình trong vòng một tháng thì cũng vài thằng nằm đấy mà chết. Cái chết cũng không lấy gì là to lớn. Có người nói đùa : chúng chết cứ như chuột chết vậy.
    Có hôm đi chơi về khuya, thấy hai thằng nằm úp mặt xuống đường mà khóc ,hay thở gì đấy ( vì dùng quá liều). sáng ra đi làm sớm thì thấy còn lại 1thằng nằm chết.hì hì cũng nhẹ nhàng nhĩ!
    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua
    [/size=3]
    [/green][/size=3]
  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hic thôi ! Cái chủ đề người ta đang đẹp , mấy ông bà lôi ra nói toàn chuyện Hic nghe thấy ghê !
    [/purple]Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...[/purple]
  7. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hic thôi ! Cái chủ đề người ta đang đẹp , mấy ông bà lôi ra nói toàn chuyện Hic nghe thấy ghê !
    [/purple]Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...[/purple]
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    HN &nghiện (chưa cuối cũng phải cuối- vì nể nhóc lẽ tân )
    GÀ CÔNG NGHIỆP!
    Ấy là kiểu của 1 ông nghiện ở phố Hàng Nón . Sau khi quay các kiểu $ không được nghiện ta quay sang nước bài nuy. Nghiện tuyên bố :không cho tao $ đúng 1 tết tao cởi trần truồng cho nhà chúng mày xấu hổ. Đời tao nghiện là vì nhà chúng mày hết đấy. (Hình như ông nghiện nào cũng có cái câu văn như thế : nghiện là do hoàn cảnh xã hội đưa đẩy , do gia đình do chúng mày , do người thân...)
    Bà chị bảo mày dịnh ăn vạ kiểu gà công nghiệp à ? cho mày nuy đấy . Mai mùng 1 Tết tao mở cửa to ra cho người ta vào xem triển lãm . MÀy cứ việc vừa nuy vừa nằm đi.
    Thôi thì nghiện cũng ngượng chắc vì bộ dò nham nhở vết tiêm chích chứ nêu đẹp thì cũng nuy !
    (Codet không dọa ai . Nếu ai cảm thấy mình là trẻ con mà không sợ thì cũng tốt !
    codet
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    HN &nghiện (chưa cuối cũng phải cuối- vì nể nhóc lẽ tân )
    GÀ CÔNG NGHIỆP!
    Ấy là kiểu của 1 ông nghiện ở phố Hàng Nón . Sau khi quay các kiểu $ không được nghiện ta quay sang nước bài nuy. Nghiện tuyên bố :không cho tao $ đúng 1 tết tao cởi trần truồng cho nhà chúng mày xấu hổ. Đời tao nghiện là vì nhà chúng mày hết đấy. (Hình như ông nghiện nào cũng có cái câu văn như thế : nghiện là do hoàn cảnh xã hội đưa đẩy , do gia đình do chúng mày , do người thân...)
    Bà chị bảo mày dịnh ăn vạ kiểu gà công nghiệp à ? cho mày nuy đấy . Mai mùng 1 Tết tao mở cửa to ra cho người ta vào xem triển lãm . MÀy cứ việc vừa nuy vừa nằm đi.
    Thôi thì nghiện cũng ngượng chắc vì bộ dò nham nhở vết tiêm chích chứ nêu đẹp thì cũng nuy !
    (Codet không dọa ai . Nếu ai cảm thấy mình là trẻ con mà không sợ thì cũng tốt !
    codet
  10. 5

    5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Codet viết hay lắm, văn chương thì cũng là xã hội mà.

Chia sẻ trang này