1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5

    5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Codet viết hay lắm, văn chương thì cũng là xã hội mà.
  2. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bác Yasunari đang tiếc cái chủ đề đẹp bị cô codet làm cho cụt hứng à ? Thế thì post tiếp đi,mấy hôm nay không thấy bác lên , bác đi đâu thế ạ ?? Tặng bác một bông hồng để bác có hứng mà post tiếp nhá !
    vitcon...
    Song trong doi song can co mot tam long.
    De lam gi em co biet khong ?
    De gio cuon di...
  3. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bác Yasunari đang tiếc cái chủ đề đẹp bị cô codet làm cho cụt hứng à ? Thế thì post tiếp đi,mấy hôm nay không thấy bác lên , bác đi đâu thế ạ ?? Tặng bác một bông hồng để bác có hứng mà post tiếp nhá !
    vitcon...
    Song trong doi song can co mot tam long.
    De lam gi em co biet khong ?
    De gio cuon di...
  4. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    À , dạo này tiểu luận , rồi phim , rồi câu lạc bộ , lắm việc căng quá , tớ chả có thời gian .
    Nhưng mà tớ cũng đến xấu hổ . Cô Mèo ú còn bận hơn tớ mà vẫn bỏ thời giờ vàng ngọc vô đây .
    Cám ơn vì cái bông hoa .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  5. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    À , dạo này tiểu luận , rồi phim , rồi câu lạc bộ , lắm việc căng quá , tớ chả có thời gian .
    Nhưng mà tớ cũng đến xấu hổ . Cô Mèo ú còn bận hơn tớ mà vẫn bỏ thời giờ vàng ngọc vô đây .
    Cám ơn vì cái bông hoa .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  6. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    Gởi Yasunari, Toet, Egoist, Daysleeper, Irish và các bạn khác...
    Hôn nay chủ nhật, có thời gian đi lang thang trên TTVNONLE, theo bước chân cô nương Tinyhuong vào Topic ?o Về Hà nội và ...? để đọc về Hà nội nhưng không ngờ lại gặp cả Đà nẵng.
    Cậu Yasunary nói là ?oỞ Hà Nội có những ai ấy nhỉ ? Hi hi đông phết ! Đông như thế này thì cái nhìn sẽ đa dạng lắm . Mấy bác Đà Nẵng thua đứt .? Tớ nghe như thế hơi bị ?oCay mũi ?ođấy.
    Nói thế thôi chứ Tớ hâm mộ hội TTVNONLINE lắm, nhất là với những người đã tạo ra những trang viết giàu cảm xúc này.
    Đọc các trang viết biết đượcYasunari muốn được biết nhiều về Đà nẵng lắm nên mới khích bác đủ thứ như thế, ờ nhưng mà Egoist , Daysleeper và Irish viết về Đà nẵng vẫn còn ít, còn nhiều thứ nữa cơ mà. Để Tớ tiếp nhé.
    Bạn đã nói rằng, Đà nẵng có biển , có đồng , có sông có núi, có món bánh tráng cuốn thịt heo(lợn), có cả những miền quê nghèo toàn đất trống. Vâng , đúng vậy. Tôi là người không phải sinh ra ở Thành phố này , cũng không phải quê gốc ở đây nhưng bây giờ thành phố đã là một phần trong cuộc sống của Tôi.
    Có một nhà thơ đã nói rằng:
    ?oKhi ta ở đất chỉ là nơi ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn?
    Những khi xa thành phố lâu, nỗi nhớ như kỷ niệm, chợt về , thao thức nhẹ nhàng nhưng sâu lắng mà Tôi không thể không lắng nghe nó.
    Những khi trở về từ hai đầu đất nước thành phố lại được cảm nhận rõ ràng hơn. Không ồn ào tấp nập và hối hả như Sài gòn và Hà Nội, có những đường phố mới hơn 7 giờ tối đã thưa thớt người qua lại, cũng có phố rợp bóng cây như phố Nguyễn Du .( Ở trong này gọi là Đường chứ không phải là Phố như Người Hà Nội và chắc cũng không giống phố Nguyễn Du hoàn toàn). Khi Sài gòn nóng thì Đà Nẵng cũng không nóng như Sài Gòn, khi Hà nội lạnh( rét) thì cũng không lạnh như Hà nội, có lẽ đó cũng là đặc điểm của một thành phố ven biển, được điều hoà bằng chính hơi ấm của Đại dương.
    Cũng rất nhiều lần Tôi trở về từ phía Bắc bằng đường bộ vào ban đêm,vượt qua Hải vân thành phố mở ra trước mắt, rực rỡ ánh đèn của đường phố và tàu thuyền trên biển ( không phaỉ tối thui trong hầm như Cô nương tinyhuong đâu nghe..., ờ không sao , tiny đi bằng tàu mà ) , khoảng khắc ấy trong Tôi luôn tràn ngập niềm vui.
    Nếu Anh chàng Yasunari vào đây, Tớ sẽ dẫn đi uống rượu ven sông, sông nào cũng được, thành phố vốn nhiều sông mà, chàng ta sẽ được ngắm cảnh sông ban đêm, yên ả , lặng lẽ, để nghe tiếng vó cất , tiếng chèo thuyền lõm bõm, tiếng mái chèo đập vào mặt nước và lan đi trong đêm (đập nước để đuổi cá vào lưới đấy !) chắc cũng không kém Hồ tây mấy. Nếu chàng ta không thích ngồi trong bờ Tớ sẽ dẫn ra giữa Biển, tha hồ thoả thích thưởng thức món cá sống bắt lên ngay từ chính lòng đại dương, chỉ tội Biển hơi ồn ào một tí và có sóng, không biết Chàng ta có chịu được không!
    Nếu như Toet thì cũng sẽ có món khác để chiêu đãi, Tớ sẽ dẫn cậu về Hội an ( Cũng là anh em của Đà nẵng thôi ) để thưởng thức món chè bắp ( ngoài Bắc gọi là ngô ấy mà), vừa ngọt vừa thơm, bạn có thể ngắm nhìn những bãi ngô non trên sông mà nhớ về bãi nổi của Sông hồng, cũng có nét giống nhau đấy. Ờ mà con đường ngày xưa tinyhuong đi qua toàn là đất trống, cát trắng, một thời đã được gi dấu trong tác phẩm ?oDũng sĩ Điện ngọc? giờ đây đang chuẩn bị được đầu tư xây dựng thành đường phố rộng rãi.
    Còn bạn nào muốn có ?ocảm giác? một tý , Tớ sẽ dẫn lên thăm Bà Nà, là một khu du lịch nghỉ dưỡng có từ thời Pháp và mới được khôi phục lại, cách trung tâm thành phố chỉ hơn 40 km về phía Tây bắc, để ngắm nhìn cảnh núi rừng lớp lớp, đường lên dốc quanh co, có những đoạn cua ngoạn mục ( lạy trời, đừng có súi bẩy Egoist phóng xe và ?oBo? ở đây...).Lên đến đỉnh Bạn sẽ được thưởng thức đêm Bà nà se lạnh và mờ ảo (ở độ cao ~ 1500 m mà , có thua gì Đà lạt đâu...).
    Bạn nào thích trầm ngâm, Tớ sẽ dẫn đi thăm Cổ viện chàm, đêm đèn ***g Hội an gợi nhớ một thời thương cảng, thăm Mỹ sơn lặng lẽ in dấu ấn của thời gian.
    Nhiều nữa, nhiều nữa..., nhưng Tớ không nói nữa đâu, vì còn để dành cho người khác...
    Thôi có lẽ để các bạn vào đây, nếu gặp hội TP HCM ra nữa càng tốt, họp nhau đi chơi một thể. Với lại những món đã giới thiệu với Yasunari và Toet không phải là Tớ hứa lèo đâu đấy!!!
    Mỗi chúng ta đều có một miền đất là quê hương phải không các bạn.

  7. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    Gởi Yasunari, Toet, Egoist, Daysleeper, Irish và các bạn khác...
    Hôn nay chủ nhật, có thời gian đi lang thang trên TTVNONLE, theo bước chân cô nương Tinyhuong vào Topic ?o Về Hà nội và ...? để đọc về Hà nội nhưng không ngờ lại gặp cả Đà nẵng.
    Cậu Yasunary nói là ?oỞ Hà Nội có những ai ấy nhỉ ? Hi hi đông phết ! Đông như thế này thì cái nhìn sẽ đa dạng lắm . Mấy bác Đà Nẵng thua đứt .? Tớ nghe như thế hơi bị ?oCay mũi ?ođấy.
    Nói thế thôi chứ Tớ hâm mộ hội TTVNONLINE lắm, nhất là với những người đã tạo ra những trang viết giàu cảm xúc này.
    Đọc các trang viết biết đượcYasunari muốn được biết nhiều về Đà nẵng lắm nên mới khích bác đủ thứ như thế, ờ nhưng mà Egoist , Daysleeper và Irish viết về Đà nẵng vẫn còn ít, còn nhiều thứ nữa cơ mà. Để Tớ tiếp nhé.
    Bạn đã nói rằng, Đà nẵng có biển , có đồng , có sông có núi, có món bánh tráng cuốn thịt heo(lợn), có cả những miền quê nghèo toàn đất trống. Vâng , đúng vậy. Tôi là người không phải sinh ra ở Thành phố này , cũng không phải quê gốc ở đây nhưng bây giờ thành phố đã là một phần trong cuộc sống của Tôi.
    Có một nhà thơ đã nói rằng:
    ?oKhi ta ở đất chỉ là nơi ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn?
    Những khi xa thành phố lâu, nỗi nhớ như kỷ niệm, chợt về , thao thức nhẹ nhàng nhưng sâu lắng mà Tôi không thể không lắng nghe nó.
    Những khi trở về từ hai đầu đất nước thành phố lại được cảm nhận rõ ràng hơn. Không ồn ào tấp nập và hối hả như Sài gòn và Hà Nội, có những đường phố mới hơn 7 giờ tối đã thưa thớt người qua lại, cũng có phố rợp bóng cây như phố Nguyễn Du .( Ở trong này gọi là Đường chứ không phải là Phố như Người Hà Nội và chắc cũng không giống phố Nguyễn Du hoàn toàn). Khi Sài gòn nóng thì Đà Nẵng cũng không nóng như Sài Gòn, khi Hà nội lạnh( rét) thì cũng không lạnh như Hà nội, có lẽ đó cũng là đặc điểm của một thành phố ven biển, được điều hoà bằng chính hơi ấm của Đại dương.
    Cũng rất nhiều lần Tôi trở về từ phía Bắc bằng đường bộ vào ban đêm,vượt qua Hải vân thành phố mở ra trước mắt, rực rỡ ánh đèn của đường phố và tàu thuyền trên biển ( không phaỉ tối thui trong hầm như Cô nương tinyhuong đâu nghe..., ờ không sao , tiny đi bằng tàu mà ) , khoảng khắc ấy trong Tôi luôn tràn ngập niềm vui.
    Nếu Anh chàng Yasunari vào đây, Tớ sẽ dẫn đi uống rượu ven sông, sông nào cũng được, thành phố vốn nhiều sông mà, chàng ta sẽ được ngắm cảnh sông ban đêm, yên ả , lặng lẽ, để nghe tiếng vó cất , tiếng chèo thuyền lõm bõm, tiếng mái chèo đập vào mặt nước và lan đi trong đêm (đập nước để đuổi cá vào lưới đấy !) chắc cũng không kém Hồ tây mấy. Nếu chàng ta không thích ngồi trong bờ Tớ sẽ dẫn ra giữa Biển, tha hồ thoả thích thưởng thức món cá sống bắt lên ngay từ chính lòng đại dương, chỉ tội Biển hơi ồn ào một tí và có sóng, không biết Chàng ta có chịu được không!
    Nếu như Toet thì cũng sẽ có món khác để chiêu đãi, Tớ sẽ dẫn cậu về Hội an ( Cũng là anh em của Đà nẵng thôi ) để thưởng thức món chè bắp ( ngoài Bắc gọi là ngô ấy mà), vừa ngọt vừa thơm, bạn có thể ngắm nhìn những bãi ngô non trên sông mà nhớ về bãi nổi của Sông hồng, cũng có nét giống nhau đấy. Ờ mà con đường ngày xưa tinyhuong đi qua toàn là đất trống, cát trắng, một thời đã được gi dấu trong tác phẩm ?oDũng sĩ Điện ngọc? giờ đây đang chuẩn bị được đầu tư xây dựng thành đường phố rộng rãi.
    Còn bạn nào muốn có ?ocảm giác? một tý , Tớ sẽ dẫn lên thăm Bà Nà, là một khu du lịch nghỉ dưỡng có từ thời Pháp và mới được khôi phục lại, cách trung tâm thành phố chỉ hơn 40 km về phía Tây bắc, để ngắm nhìn cảnh núi rừng lớp lớp, đường lên dốc quanh co, có những đoạn cua ngoạn mục ( lạy trời, đừng có súi bẩy Egoist phóng xe và ?oBo? ở đây...).Lên đến đỉnh Bạn sẽ được thưởng thức đêm Bà nà se lạnh và mờ ảo (ở độ cao ~ 1500 m mà , có thua gì Đà lạt đâu...).
    Bạn nào thích trầm ngâm, Tớ sẽ dẫn đi thăm Cổ viện chàm, đêm đèn ***g Hội an gợi nhớ một thời thương cảng, thăm Mỹ sơn lặng lẽ in dấu ấn của thời gian.
    Nhiều nữa, nhiều nữa..., nhưng Tớ không nói nữa đâu, vì còn để dành cho người khác...
    Thôi có lẽ để các bạn vào đây, nếu gặp hội TP HCM ra nữa càng tốt, họp nhau đi chơi một thể. Với lại những món đã giới thiệu với Yasunari và Toet không phải là Tớ hứa lèo đâu đấy!!!
    Mỗi chúng ta đều có một miền đất là quê hương phải không các bạn.

  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn bác nhá ! Thăm bảo tàng Chàm , thăm Mỹ Sơn , trèo lên đỉnh Hải Vân vốn là mơ ước của Yasunari . Hè này chẳng biết em có vào được không , nhưng hễ vào là phải bắt bác dẫn đường rồi .
    Uống ruợu bên bờ biển thú lắm . Em đã từng nói thế rồi mà .

    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  9. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn bác nhá ! Thăm bảo tàng Chàm , thăm Mỹ Sơn , trèo lên đỉnh Hải Vân vốn là mơ ước của Yasunari . Hè này chẳng biết em có vào được không , nhưng hễ vào là phải bắt bác dẫn đường rồi .
    Uống ruợu bên bờ biển thú lắm . Em đã từng nói thế rồi mà .

    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  10. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào vào liên lạc với Tớ ỏ số ĐT trong "thông tin cá nhân" nhé!


    Được sửa chữa bởi - dong533 vào 21/05/2002 22:13
    Được sửa chữa bởi - dong533 vào 22/05/2002 12:16

Chia sẻ trang này