1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    bảo tàng chăm , nơi tui chưa từng bước vào, dù nó nằm bên cạnh nhà.

    chà..!Raxun đẹp trai nhẩy..!

  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Tui đúng là dân du lịch chính hiệu. Mời các bác sang Box Du lịch mà du hí với anh em chúng tôi.
    Tui cũng ở HN thôi, Ya ạ. Nếu bạn thích ngắm quả Linga mét tám thì PM cho tui nhé, hì hì. Rồi Ya sẽ thấy có nổi mạch máu gân cốt rì không? Chứ tui cũng chẳng biết có thật thế hay không? Hì hì
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Tui đúng là dân du lịch chính hiệu. Mời các bác sang Box Du lịch mà du hí với anh em chúng tôi.
    Tui cũng ở HN thôi, Ya ạ. Nếu bạn thích ngắm quả Linga mét tám thì PM cho tui nhé, hì hì. Rồi Ya sẽ thấy có nổi mạch máu gân cốt rì không? Chứ tui cũng chẳng biết có thật thế hay không? Hì hì
  4. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Úi chà!
    Hôm nay ló đâu ra cái bác dong533 thế nhỉ. Cám ơn bác thay anh em bọn tớ mà viết lách về thành phố của chúng ta, hì hì, mà bác viết như hướng dẫn du lịch thế nhỉ. Đúng là thành phố chúng ta có rất nhiều sông, đi đâu cũng thấy sông. Không thấy sông thì cũng va mũi vào biển. Thế mới thú bác nhỉ. Ở đất Sài Gòn này mãi, nhìn những "con kênh đen đen" mãi, mỗi lần về Đà Nẵng mới thấy sông của chúng ta trong sạch và thoáng đãng làm sao. Tớ thích nhất là dong xe chạy qua cầu Sông Hàn lúc mặt trời sắp lặn, dong từ bờ Tây sang bờ Đông, và ngoài nhìn ra hướng vịnh Đà Nẵng. Không có gì bằng, giá mà có thêm ai đó ngồi ở đằng sau mình nhỉ. Đi sang bờ Đông tức là sang phía khu nhà của tay Egoist, là phía có hàng trăm quán nhậu lóc cóc nhìn về phía bờ Tây, là phía có biển,... Nói nhiều thêm ra chỉ tổ nó gợi nhớ, lại đâm ra lẩn thẩn.
    Chà, không biết hè này có dịp cùng các bác tứ xứ đổ về kiếm một cái quán cóc nào đấy và gọi vài đĩa ốc thật cay nhắm rịu không nhỉ?


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  5. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Úi chà!
    Hôm nay ló đâu ra cái bác dong533 thế nhỉ. Cám ơn bác thay anh em bọn tớ mà viết lách về thành phố của chúng ta, hì hì, mà bác viết như hướng dẫn du lịch thế nhỉ. Đúng là thành phố chúng ta có rất nhiều sông, đi đâu cũng thấy sông. Không thấy sông thì cũng va mũi vào biển. Thế mới thú bác nhỉ. Ở đất Sài Gòn này mãi, nhìn những "con kênh đen đen" mãi, mỗi lần về Đà Nẵng mới thấy sông của chúng ta trong sạch và thoáng đãng làm sao. Tớ thích nhất là dong xe chạy qua cầu Sông Hàn lúc mặt trời sắp lặn, dong từ bờ Tây sang bờ Đông, và ngoài nhìn ra hướng vịnh Đà Nẵng. Không có gì bằng, giá mà có thêm ai đó ngồi ở đằng sau mình nhỉ. Đi sang bờ Đông tức là sang phía khu nhà của tay Egoist, là phía có hàng trăm quán nhậu lóc cóc nhìn về phía bờ Tây, là phía có biển,... Nói nhiều thêm ra chỉ tổ nó gợi nhớ, lại đâm ra lẩn thẩn.
    Chà, không biết hè này có dịp cùng các bác tứ xứ đổ về kiếm một cái quán cóc nào đấy và gọi vài đĩa ốc thật cay nhắm rịu không nhỉ?


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Nghe bác nói mà thèm vào Đà Nẵng quá ! Thôi thì hè này phải cố ! Hic hic .
    Bắt tay bác Irish , bác dong533 , bác Toet .

    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  7. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Nghe bác nói mà thèm vào Đà Nẵng quá ! Thôi thì hè này phải cố ! Hic hic .
    Bắt tay bác Irish , bác dong533 , bác Toet .

    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  8. Grand_amour

    Grand_amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Doc nhung cam nhan cua moi nguoi ve Hanoi, qua that toi khong phai la nguoi Hanoi cung thay xuc dong.......nhung mau chuyen ben tren la cac ban sang tac day ah??? no cung da noi len mot phan nao do tinh cam cua moi nguoi doi voi hanoi.......qua do toi cung phan nao cam mến Hanoi hon qua trang viet cua cac ban.......hi vong trong nhung nam thang hoc dai hoc o day toi se co duoc nhieu tinh yeu voi thanh pho nay !!!!
    Alliance2403
  9. Grand_amour

    Grand_amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Doc nhung cam nhan cua moi nguoi ve Hanoi, qua that toi khong phai la nguoi Hanoi cung thay xuc dong.......nhung mau chuyen ben tren la cac ban sang tac day ah??? no cung da noi len mot phan nao do tinh cam cua moi nguoi doi voi hanoi.......qua do toi cung phan nao cam mến Hanoi hon qua trang viet cua cac ban.......hi vong trong nhung nam thang hoc dai hoc o day toi se co duoc nhieu tinh yeu voi thanh pho nay !!!!
    Alliance2403
  10. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    chà!! xem ra hè này ngủ mà mơ thấy các bác ấy đang ngồi nhậu ở Đà Nẵng đây mà! khà ! thôi đành vậy!

    chà..!Raxun đẹp trai nhẩy..!

Chia sẻ trang này