1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hơ , cả nhà rủ nhau đi Đã nẵng hết à ? Tui ở nhà một mình, bùn quá, huhu
    tu khi trang la nguyet, den thap sang trong toi...
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    To chị Shu shi :
    Hoan hô , thế là người Hưng Yên lại có thêm bằng chứng để khoe rằng : " Con gái quê tao ngọt không kém gì nhãn , thơm không kém gì mít " , " Con gái quê tao cũng giống quả mít quả nhãn , đã ăn vào thì chỉ có mà nóng đến mức nhẩy xếch " .

    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    To chị Shu shi :
    Hoan hô , thế là người Hưng Yên lại có thêm bằng chứng để khoe rằng : " Con gái quê tao ngọt không kém gì nhãn , thơm không kém gì mít " , " Con gái quê tao cũng giống quả mít quả nhãn , đã ăn vào thì chỉ có mà nóng đến mức nhẩy xếch " .

    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này kéo cả một lũ đi tàu hàng 50 nghìn/thằng. 4 ngày vào đến Đà Nẵng. Đi chậm, tán phét ngắm cảnh, có vẻ hay đấy! Có ai đi với tớ nữa không?

    Tequila Sunrise

    Được sửa chữa bởi - Tequila vào 24/05/2002 19:10
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này kéo cả một lũ đi tàu hàng 50 nghìn/thằng. 4 ngày vào đến Đà Nẵng. Đi chậm, tán phét ngắm cảnh, có vẻ hay đấy! Có ai đi với tớ nữa không?

    Tequila Sunrise

    Được sửa chữa bởi - Tequila vào 24/05/2002 19:10
  6. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy!
    Bác Egoist ơi! Hai ta bắt tay vào thiết kế và xây dựng một cái lán theo trào lưu Hậu Hiện đại để đón các bác ấy đi nào. Nhanh tay nhanh chân lên!!!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  7. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy!
    Bác Egoist ơi! Hai ta bắt tay vào thiết kế và xây dựng một cái lán theo trào lưu Hậu Hiện đại để đón các bác ấy đi nào. Nhanh tay nhanh chân lên!!!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  8. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    VIẾT CHO CON SÔNG QUÊ TÔI.
    ?o Quê hương Tôi có con sông xanh biếc
    Nước gương trong soi tóc những hàng tre
    Tâm hồn Tôi là một buổi trưa hè
    Toả bóng mát xuống dòng sông lấp loáng?
    Có lẽ, ai trong mỗi chúng ta cũng đã từng nhớ đến những câu thơ ấy, nó gắn liền với ký ức tuổi thơ, ngân nga như một câu hát. Người thi sĩ ấy, người con của giải đất Miền trung đã viết lên những dòng thơ đầy cảm xúc này trong những tháng ngày xa cách.
    Vâng, lại khi xa cách, có lẽ khi xa cách là lúc mỗi chúng ta nhớ về quê hương nhiều nhất.
    Những lúc nhớ về những con sông quê hương trong Tôi có lẽ là khoảng thời gian sống ở Miền nam, khi ấy Tôi được phân công vào công tác tại văn phòng của Công ty tại TP HCM, đất lạ người đông, Công việc cho những người mới đến ở miền đất này quả là vất vả, miền đất được coi là ?omiền đất hứa? cho những con người muốn tìm kiếm cho mình một cơ hội, luôn chưa đựng những tiềm năng nhưng cũng đòi hỏi con người phải có sự cố gắng và nghị lực lớn.
    Những ngày đầu tiên, Tôi vùi đầu vào công việc để tạo lập, để chống lại những khoảnh khắc cô đơn trống trải, để lấp đi nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình bạn bè thân thuộc .Công việc không cho Tôi có thời gian nhiều để mà nhớ nhung nghĩ ngợi, và có gì hạnh phúc hơn là cảm giác được khám phá về một miền đất mới, một miền đất đang mở ra trước mắt Tôi với bao nhiêu điều mới lạ và cũng đầy cảm xúc.
    Sài gòn là một thành phố Cảng, con sông Sài gòn quanh quanh, hai bên bờ sông là những rặng dừa nước, những bãi bồi xen lẫn những khu Khách sạn , biệt thự mới xây , những khóm Lục bình lênh đênh ngược xuôi theo từng con nước, những khúc quanh của con sông để tạo ra một bán đảo, một ngã ba, một bến đò? một vùng sông nước mênh mang tấp nập với câu ca gợi nhiều suy cảm của thời gian:
    ?o Nhà bè nước chảy chia hai
    Ai về Gia định Đồng nai thì về??
    Có lẽ ai đã từng một lần đến và sống ở mảnh đất này cũng đều cảm nhận được câu hát đó.
    Những lần về miền Tây, con người ở đây thật là mộc mạc, giản dị và hào phóng cũng như chính miền đất này vậy.Trong cuộc sống của người dân nơi đây, sông có vai trò rất lớn: sông là mạng lưới giao thông, sông là nguồn nước tưới nặng phù sa cho các miệt vườn mang đến cho mảnh đất này sức sống và sự trù phú, sông là nguồn cung cấp thực phẩm, sông là chợ búa hội hè , sông là thi ca là tâm hồn và tấm lòng của người dân Nam bộ.
    Giữa mảnh đất như thế, giữa bộn bề công việc, Bỗng một khi, trong Tôi chợt ào về nỗi nhớ, đeo đẳng đến chạnh lòng cái mảnh đất Miền trung đầy nắng gió, đến những mảnh đất mà thiên nhiên hầu như không ban cho cái gì ngoài sự khắc nghiệt, đến những cánh đồng xanh tít tắp có con sông quê tôi quấn quít, hiền hoà vắt qua như một giải lụa.
    Những con sông quê Tôi trong xanh, với những bãi ngô non những bờ dâu xanh ngát, những câu hò đêm trăng mộc mạc, không mênh mang như một vùng sông nước phương nam,nhưng chân thật chịu thương chịu khó như con người đất Quảng. Những con sông quê tôi thẳng ngay, rời núi cao là đã đổ mình về Biển rộng. Những lúc như thế Tôi cảm thấy thèm khát vô cùng cái cảm giác được đắm mình trong khoảng không gian đầy thân thương ấy.
    Những con sông quê tôi hiền lành thế, nhưng vào mùa mưa lũ bỗng trở thành những kẻ tội đồ, xa lạ, hung ác tham lam và nghiệt ngã, là kẻ thừa hành trút lên cuộc sống sự giận giữ vì bị tổn hại của rừng xanh, là kẻ bất lực trước những ảnh hưởng tham lam của con người từ những phương trời xa lạ. Những dấu chân vô trách nhiệm của con người đã làm ra điều ấy.
    Nói như thế nhưng chắc hẳn trong Bạn và Tôi, hình ảnh những con sông quê hương vẫn là những hình ảnh đẹp đẽ, như đã từng in sâu trong kí ức của mỗi chúng ta, những con sông ấy vẫn mãi mãi là nơi cho mỗi chúng ta nhớ về.
    Và mỗi khi đi xa, đứng trước một miền đất mới, trong lòng Tôi lại ngân nga câu hát
    ?o Quê hương Tôi có con sông xanh biếc??
    Quê hương Tôi có con sông xanh biếc??
    Ôi, mảnh đất Miền trung thân thương!

  9. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    VIẾT CHO CON SÔNG QUÊ TÔI.
    ??o Quê hương Tôi có con sông xanh biếc
    Nước gương trong soi tóc những hàng tre
    Tâm hồn Tôi là một buổi trưa hè
    Toả bóng mát xuống dòng sông lấp loáng???
    Có lẽ, ai trong mỗi chúng ta cũng đã từng nhớ đến những câu thơ ấy, nó gắn liền với ký ức tuổi thơ, ngân nga như một câu hát. Người thi sĩ ấy, người con của giải đất Miền trung đã viết lên những dòng thơ đầy cảm xúc này trong những tháng ngày xa cách.
    Vâng, lại khi xa cách, có lẽ khi xa cách là lúc mỗi chúng ta nhớ về quê hương nhiều nhất.
    Những lúc nhớ về những con sông quê hương trong Tôi có lẽ là khoảng thời gian sống ở Miền nam, khi ấy Tôi được phân công vào công tác tại văn phòng của Công ty tại TP HCM, đất lạ người đông, Công việc cho những người mới đến ở miền đất này quả là vất vả, miền đất được coi là ??omiền đất hứa??? cho những con người muốn tìm kiếm cho mình một cơ hội, luôn chưa đựng những tiềm năng nhưng cũng đòi hỏi con người phải có sự cố gắng và nghị lực lớn.
    Những ngày đầu tiên, Tôi vùi đầu vào công việc để tạo lập, để chống lại những khoảnh khắc cô đơn trống trải, để lấp đi nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình bạn bè thân thuộc .Công việc không cho Tôi có thời gian nhiều để mà nhớ nhung nghĩ ngợi, và có gì hạnh phúc hơn là cảm giác được khám phá về một miền đất mới, một miền đất đang mở ra trước mắt Tôi với bao nhiêu điều mới lạ và cũng đầy cảm xúc.
    Sài gòn là một thành phố Cảng, con sông Sài gòn quanh quanh, hai bên bờ sông là những rặng dừa nước, những bãi bồi xen lẫn những khu Khách sạn , biệt thự mới xây , những khóm Lục bình lênh đênh ngược xuôi theo từng con nước, những khúc quanh của con sông để tạo ra một bán đảo, một ngã ba, một bến đò??? một vùng sông nước mênh mang tấp nập với câu ca gợi nhiều suy cảm của thời gian:
    ??o Nhà bè nước chảy chia hai
    Ai về Gia định Đồng nai thì về??????
    Có lẽ ai đã từng một lần đến và sống ở mảnh đất này cũng đều cảm nhận được câu hát đó.
    Những lần về miền Tây, con người ở đây thật là mộc mạc, giản dị và hào phóng cũng như chính miền đất này vậy.Trong cuộc sống của người dân nơi đây, sông có vai trò rất lớn: sông là mạng lưới giao thông, sông là nguồn nước tưới nặng phù sa cho các miệt vườn mang đến cho mảnh đất này sức sống và sự trù phú, sông là nguồn cung cấp thực phẩm, sông là chợ búa hội hè , sông là thi ca là tâm hồn và tấm lòng của người dân Nam bộ.
    Giữa mảnh đất như thế, giữa bộn bề công việc, Bỗng một khi, trong Tôi chợt ào về nỗi nhớ, đeo đẳng đến chạnh lòng cái mảnh đất Miền trung đầy nắng gió, đến những mảnh đất mà thiên nhiên hầu như không ban cho cái gì ngoài sự khắc nghiệt, đến những cánh đồng xanh tít tắp có con sông quê tôi quấn quít, hiền hoà vắt qua như một giải lụa.
    Những con sông quê Tôi trong xanh, với những bãi ngô non những bờ dâu xanh ngát, những câu hò đêm trăng mộc mạc, không mênh mang như một vùng sông nước phương nam,nhưng chân thật chịu thương chịu khó như con người đất Quảng. Những con sông quê tôi thẳng ngay, rời núi cao là đã đổ mình về Biển rộng. Những lúc như thế Tôi cảm thấy thèm khát vô cùng cái cảm giác được đắm mình trong khoảng không gian đầy thân thương ấy.
    Những con sông quê tôi hiền lành thế, nhưng vào mùa mưa lũ bỗng trở thành những kẻ tội đồ, xa lạ, hung ác tham lam và nghiệt ngã, là kẻ thừa hành trút lên cuộc sống sự giận giữ vì bị tổn hại của rừng xanh, là kẻ bất lực trước những ảnh hưởng tham lam của con người từ những phương trời xa lạ. Những dấu chân vô trách nhiệm của con người đã làm ra điều ấy.
    Nói như thế nhưng chắc hẳn trong Bạn và Tôi, hình ảnh những con sông quê hương vẫn là những hình ảnh đẹp đẽ, như đã từng in sâu trong kí ức của mỗi chúng ta, những con sông ấy vẫn mãi mãi là nơi cho mỗi chúng ta nhớ về.
    Và mỗi khi đi xa, đứng trước một miền đất mới, trong lòng Tôi lại ngân nga câu hát
    ??o Quê hương Tôi có con sông xanh biếc??????
    Quê hương Tôi có con sông xanh biếc??????
    Ôi, mảnh đất Miền trung thân thương!

  10. ForLuna

    ForLuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hu hu , học bổng ơi !
    Ơi trăng sáng sáng sáng !!!

Chia sẻ trang này