1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ, chết cười với bà chị sushi xinh đẹp! hẹ hẹ! Không ngờ "khiếu ăn uống" của chị tuyệt thế!
    Đọc bài của sushi, tự dưng muốn viết thêm chút gì đó vào cái khoản... hehe này. hehe Nhưng có lẽ phải thi xong đã.
    Mà chị sushi này, chị có ở HN không vậy? Hôm nào chị em mình đi chơi một chuyến chị nhỉ, rủ theo chú vịt còm ()với cả mấy người quen trên này làm một chuyến Hà nội - ẩm thực du hí nhé! Hic. Lâu lắm rồi không được loanh quanh... Nhớ wé!
    Có ai muốn tham gia chuyến đi Hanoi by night của em không nào?
    ...Who knows where the road will lead us... Only a fool would say...
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Tắt nhiên! Gần cái Bamboo "chuồng bò" có sẵn mảnh đất, Xây lên nà được ngay.Tây còn khoái nữa nà các cụ Hà Thành

    ...
    nhưng tình yêu vùng dậy
    trách móc nhìn chúng ta
    các người nói gì vậy
    tôi còn sống đây mà.
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Tắt nhiên! Gần cái Bamboo "chuồng bò" có sẵn mảnh đất, Xây lên nà được ngay.Tây còn khoái nữa nà các cụ Hà Thành

    ...
    nhưng tình yêu vùng dậy
    trách móc nhìn chúng ta
    các người nói gì vậy
    tôi còn sống đây mà.
  4. Moonage

    Moonage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hè này, nếu chỉ được ở nhà (lòng vòng HN), mọi người tính đi chơi thế nào? Đất thì chật, người thì đông, đường đường xây cầu vượt, phố phố tắc đường..
    Hic, Hà Nội ơi, lâu lắm không đi chơi rồi.


    Moonage Daydream
    [/size=9]
  5. Moonage

    Moonage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hè này, nếu chỉ được ở nhà (lòng vòng HN), mọi người tính đi chơi thế nào? Đất thì chật, người thì đông, đường đường xây cầu vượt, phố phố tắc đường..
    Hic, Hà Nội ơi, lâu lắm không đi chơi rồi.


    Moonage Daydream
    [/size=9]
  6. ForLuna

    ForLuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tớ ý à , tớ sẽ tập uống bia mí lị Nhật 11 , hè hè !

    Ơi trăng sáng sáng sáng !!!
  7. ForLuna

    ForLuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tớ ý à , tớ sẽ tập uống bia mí lị Nhật 11 , hè hè !

    Ơi trăng sáng sáng sáng !!!
  8. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    cứ mổi khi hè về
    lại thêm cái chuồng mới
    theo kiểu hậu hiện đạy
    cho mấy bác Hà đô
    chui vào mà hú hí
    Với cái kiểu làm nhà như hai bác I và E này thìt/p ĐN nay mai sẽ trở thành .... t/p death ( như tienlongcuchuoi ) mất thôi !

    chà..!Raxun đẹp trai nhẩy..!

  9. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    cứ mổi khi hè về
    lại thêm cái chuồng mới
    theo kiểu hậu hiện đạy
    cho mấy bác Hà đô
    chui vào mà hú hí
    Với cái kiểu làm nhà như hai bác I và E này thìt/p ĐN nay mai sẽ trở thành .... t/p death ( như tienlongcuchuoi ) mất thôi !

    chà..!Raxun đẹp trai nhẩy..!

  10. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hí em pittypat ơi hình như em học trường Ams à, khà thế thì là đệ tử của chị sushi rồi nhé. Chuyên Văn huh em? Ở căng tin trường mình có nhiều thứ ăn uống không huh em hay vẫn chán như ngày xưa...
    Có một cái khác tử tế lịch sự hơn một tẹo về Hanoi by night, nhưng mà vẫn chưa xong.... Bởi vì mải lan man chuyện ăn uống lung tung... Hì gì chứ mấy vụ này thì chị sushi có thể tự hào chuyển nghề sang làm hướng dẫn viên du lịch được. Bọn em cứ thi xong đi rồi thoải mái vui vẻ đi ăn uống lê la khắp hang cùng ngõ hẻm...

    Bonjour Tristesse!

    Được sửa chữa bởi - sushi-in-blue vào 28/05/2002 09:59

Chia sẻ trang này