1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hí em pittypat ơi hình như em học trường Ams à, khà thế thì là đệ tử của chị sushi rồi nhé. Chuyên Văn huh em? Ở căng tin trường mình có nhiều thứ ăn uống không huh em hay vẫn chán như ngày xưa...
    Có một cái khác tử tế lịch sự hơn một tẹo về Hanoi by night, nhưng mà vẫn chưa xong.... Bởi vì mải lan man chuyện ăn uống lung tung... Hì gì chứ mấy vụ này thì chị sushi có thể tự hào chuyển nghề sang làm hướng dẫn viên du lịch được. Bọn em cứ thi xong đi rồi thoải mái vui vẻ đi ăn uống lê la khắp hang cùng ngõ hẻm...

    Bonjour Tristesse!

    Được sửa chữa bởi - sushi-in-blue vào 28/05/2002 09:59
  2. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng quẳng một mớ tâm sự với HN nhá
    ....
    ...Ở bên này mùa xuân đến thật rồi, đã chuẩn bị sang hè, cây nối xanh mướt mắt. Nhanh thật, cỏ đã có hoa vàng lấm tấm? Phải sống qua mùa đông ở nước Nga này mới thấy màu xanh cây cỏ mới đẹp làm sao, đầy sức sống, rực rỡ?
    Lại một mùa hè nữa đến, đã lâu lắm rồi không được nếm mùa hè HN, cái nóng ngột ngạt như muốn nướng chín người ta. Buổi tối nằm lên giường, chăn chiếu cứ nóng hầm hập, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nằm ngủ mà cứ mơ mơ tỉnh tỉnh vì nóng quá, lâu lâu lại choàng dậy quạt phạch phạch? Ừ, HN đầu hè hoa phượng đỏ rực, ở Bờ Hồ, hoa phượng đỏ và bằng lăng tím ngắt chen lẫn vào nhau, vào những buổi sáng, khi nắng vừa lên, đủ để ươm vàng mặt đất, nhưng chưa làm tan hết sương, Hồ Gươm lúc đó mới thật là tuyệt vời. Cái thời đấy, hai thằng đèo nhau trên cái xe cọc cạch, niềng bánh sau hình số 8, mỗi thằng đạp một bên pêđan, mỗi thằng 1 bên headphone, cứ lang thang chán khắp HN, rồi lại quay về Bờ Hồ ngồi tán phét đủ chuyện trên đời. Cả hai thằng đều đói, cả hai thằng đều nghèo mạt rệp, có mỗi 700đ trong túi, thế mà lên Bờ Hồ ngồi cả tuần thấy vẫn còn nguyên 700...
    ...
  3. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng quẳng một mớ tâm sự với HN nhá
    ....
    ...Ở bên này mùa xuân đến thật rồi, đã chuẩn bị sang hè, cây nối xanh mướt mắt. Nhanh thật, cỏ đã có hoa vàng lấm tấm??? Phải sống qua mùa đông ở nước Nga này mới thấy màu xanh cây cỏ mới đẹp làm sao, đầy sức sống, rực rỡ???
    Lại một mùa hè nữa đến, đã lâu lắm rồi không được nếm mùa hè HN, cái nóng ngột ngạt như muốn nướng chín người ta. Buổi tối nằm lên giường, chăn chiếu cứ nóng hầm hập, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nằm ngủ mà cứ mơ mơ tỉnh tỉnh vì nóng quá, lâu lâu lại choàng dậy quạt phạch phạch??? Ừ, HN đầu hè hoa phượng đỏ rực, ở Bờ Hồ, hoa phượng đỏ và bằng lăng tím ngắt chen lẫn vào nhau, vào những buổi sáng, khi nắng vừa lên, đủ để ươm vàng mặt đất, nhưng chưa làm tan hết sương, Hồ Gươm lúc đó mới thật là tuyệt vời. Cái thời đấy, hai thằng đèo nhau trên cái xe cọc cạch, niềng bánh sau hình số 8, mỗi thằng đạp một bên pêđan, mỗi thằng 1 bên headphone, cứ lang thang chán khắp HN, rồi lại quay về Bờ Hồ ngồi tán phét đủ chuyện trên đời. Cả hai thằng đều đói, cả hai thằng đều nghèo mạt rệp, có mỗi 700đ trong túi, thế mà lên Bờ Hồ ngồi cả tuần thấy vẫn còn nguyên 700...
    ...
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0

    Chị sù sì ơi, tặng chị một cái link này! Hy vọng chị thích!
    http://www.nguoihanoi.net/forum/viewforum.php?f=15
    ...em giấu gì trong lá thu bay...
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0

    Chị sù sì ơi, tặng chị một cái link này! Hy vọng chị thích!
    http://www.nguoihanoi.net/forum/viewforum.php?f=15
    ...em giấu gì trong lá thu bay...
  6. maccasteve

    maccasteve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Ướt lướt thướt trong cơn mưa rào mới nhớ ra Hà Nội mùa hè. Nhớ rằng thì là mình ghét màu bằng lăng mà chỉ thích màu phượng vĩ, rằng cây hoa phượng nơi Bác ở mới là đẹp nhất, rực nhất. Khoái chí nhớ ra đợi ít lâu nữa ta lại bì bõm lội đường Hà Nội...
    Này nhá, ăn kem Giang Sơn ở Cung thiếu nhi là ngon nhất đấy, mọi người ạ, dù quán không còn "thân thiện" như cách đây mấy năm- độc mấy chiếc bàn ghế mối mọt dưới tán cây mâm xôi mà mình cứ quả quyết rằng người ta dùng quả của nó để làm món kem dâu. Bây giờ kem dâu chẳng còn rồi. Và người ta thì cứ vô tình nhầm que kem vani với kem đậu xanh- có hai nghìn rẻ mạt ấy mà...
    Chợt nhớ ra Hà Nội mùa hè là Nhà thiếu nhi thành phố. Đâu đó vẫn còn vương hình ảnh mấy con bé lớp văn học kê bàn trên ban công chống tay lên cằm nhìn ra bầu trời xanh, hàng lá xanh và mảnh sân hoa nắng...
    I wish I could remember
    but selective memory
    won't let me
    blueblue
    Được sửa chữa bởi - maccasteve vào 03/06/2002 12:33
  7. maccasteve

    maccasteve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Ướt lướt thướt trong cơn mưa rào mới nhớ ra Hà Nội mùa hè. Nhớ rằng thì là mình ghét màu bằng lăng mà chỉ thích màu phượng vĩ, rằng cây hoa phượng nơi Bác ở mới là đẹp nhất, rực nhất. Khoái chí nhớ ra đợi ít lâu nữa ta lại bì bõm lội đường Hà Nội...
    Này nhá, ăn kem Giang Sơn ở Cung thiếu nhi là ngon nhất đấy, mọi người ạ, dù quán không còn "thân thiện" như cách đây mấy năm- độc mấy chiếc bàn ghế mối mọt dưới tán cây mâm xôi mà mình cứ quả quyết rằng người ta dùng quả của nó để làm món kem dâu. Bây giờ kem dâu chẳng còn rồi. Và người ta thì cứ vô tình nhầm que kem vani với kem đậu xanh- có hai nghìn rẻ mạt ấy mà...
    Chợt nhớ ra Hà Nội mùa hè là Nhà thiếu nhi thành phố. Đâu đó vẫn còn vương hình ảnh mấy con bé lớp văn học kê bàn trên ban công chống tay lên cằm nhìn ra bầu trời xanh, hàng lá xanh và mảnh sân hoa nắng...
    I wish I could remember
    but selective memory
    won't let me
    blueblue
    Được sửa chữa bởi - maccasteve vào 03/06/2002 12:33
  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của một bé con Hà Nội :
    -- Ngày ...
    Ông đưa miếng dưa cho mình . Ông không ăn . Mình thì sao ? Mình rất thích ăn , nhưng lại không muốn , mình muốn ông ăn cơ . Nhưng cầm miếng dưa , mình lại thấy phải ăn . Cứ nhìn mắt ông là biết mình phải ăn . Ông sẽ rất hạnh phúc nếu tận mắt thấy mình tận hưởng những món quà ông cho . Thích , không muốn , nhưng thấy có nghĩa vụ phải ăn , mình ăn trong bao nhiêu cảm giác lẫn lộn , nhưng trên hết , mình thấy hạnh phúc vì ông hạnh phúc .
    Đẹp chứ nhỉ ! Tặng những tâm hồn yêu thương nhau và luôn mong điều tốt đẹp cho nhau :
    Mong rằng mọi người đều yêu nhau như thế .
    Cám ơn Tequila nhá . Biết là bác quý Ya rồi , rất cảm động .

    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  9. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của một bé con Hà Nội :
    -- Ngày ...
    Ông đưa miếng dưa cho mình . Ông không ăn . Mình thì sao ? Mình rất thích ăn , nhưng lại không muốn , mình muốn ông ăn cơ . Nhưng cầm miếng dưa , mình lại thấy phải ăn . Cứ nhìn mắt ông là biết mình phải ăn . Ông sẽ rất hạnh phúc nếu tận mắt thấy mình tận hưởng những món quà ông cho . Thích , không muốn , nhưng thấy có nghĩa vụ phải ăn , mình ăn trong bao nhiêu cảm giác lẫn lộn , nhưng trên hết , mình thấy hạnh phúc vì ông hạnh phúc .
    Đẹp chứ nhỉ ! Tặng những tâm hồn yêu thương nhau và luôn mong điều tốt đẹp cho nhau :
    Mong rằng mọi người đều yêu nhau như thế .
    Cám ơn Tequila nhá . Biết là bác quý Ya rồi , rất cảm động .

    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  10. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội và mùa thuNghe tôi kể một chút về Hà Nội, anh bạn nhé. Nếu anh là một người phương xa, còn anh là một người Hà Nội, chúng ta cùng nói chuyện, để anh và tôi mỗi người thu thêm Hà Nội vào lòng. Thêm yêu hơn. Và tôi sẽ dẫn anh vào con phố nhỏ, tôi sẽ để anh lạc lối, anh sẽ dẫn chính mình đi lạc vì không một nơi nào ở nơi đây không phải là Hà Nội. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu như thế.Hà Nội mùa thu, tôi và anh bắt đầu từ đó. Anh nghe nhé, tôi đọc cho anh nghe câu thơ:Em ơi Hà Nội phốTa còn em mùi hoàng lanTa còn em mùi hoa sữaTa còn em căn gác nhỏMột ngôi saoMột cửa sổ...Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ... Hà Nội mùa thu trời xanh thăm thẳm, có cốm vòng, có hương hoa sữa, có những nẻo đường dìu dịu gió heo may. Nếu khi nào anh đi lạc vào con đường lạ lẫm, anh thử ngước mắt lên xem có gợn mây nào bay, nếu không thấy gợn mây nào, nếu anh ngửi thấy hương thơm và những cô gái khoác chiếc áo mỏng trong gió se se và lành lạnh, anh hãy gọi con đường của anh đi là con đường mùa thu nhé. Hà Nội nhiều đường và phố lắm, tôi không dẫn anh đi được, anh đi đi. Đầu mùa thu là cốm, rất tiếc, tôi không phải là người sành ăn nên mùi cốm nào tôi cũng thấy ngon và thơm cả. Cốm và những gánh hàng rong. Rồi mùi hoa sữa, dìu dịu và nhẹ nhàng. Tôi yêu hoa sữa đầu mùa, phải hít căng ***g ngực anh mới thấy mùi hương thoang thoảng của nó. Rồi rằm, bưởi và bánh trung thu. Cuối cùng là những trận mưa chợt qua để đợt gió heo may cuối cùng theo đến. Cứ kể về mùa thu, có kể hoài cũng không hết. Mà mùa thu của mỗi người là một mùa thu riêng, mùa thu của mọi người là mọi mùa thu riêng, tôi có, và rồi anh sẽ có.Người ta hay bảo là mùa thu buồn... Anh bạn ạ, buồn của mùa thu thì sẽ là liễu rủ, là sóng trên hồ mênh mang, là gió heo may làm anh và tôi trùng xuống. Đấy là người ta hay nói thế, tôi chỉ hơi hơi thấy thế thôi. Có khi, chẳng may sự ly biệt của anh với một cô gái nào đấy rơi vào một ngày thu, thu buồn lắm. Còn tôi, mùa thu của tôi là mùa của yêu thương. Vì tất nhiên, tôi yêu người vào một mùa thu như thế. Ta còn em chiếc lá bàng đầu tiên Nhuộm đỏ Cô gái gặp nắng hanh. Chợt hồng đôi má Cơn mưa nào đi nhanh qua phố Một chút xanh hơn Trời Hà nội hôm qua ... Ta còn em cô hàng hoa Gánh mùa thu Qua cổng chợ Những chùm hoa tím Ngát Mùa thu ... Những cô gái mùa thu sao đẹp thế. Hì, nói cứ như là một văn nhân vậy nhưng quả thực, ngắm các em xinh xinh mặc chiếc áo khoác mỏng qua phố thì...chậc, chỉ muốn mình có đủ khả năng như Don Joan mà ra làm quen thôi. Anh chắc thể nào cũng có lần như thế, chối làm gì? À, anh đã bao giờ lạc vào một chợ hoa chưa? Những chợ hoa họp từ buổi sáng tinh sương, ánh sáng mờ mờ tranh tối sáng của mấy bóng đèn điện và đèn dầu làm hoa xấu hơn hay sao ấy. Nhưng mà có điều vẫn cứ muốn mua cho thật nhiều. Và có điều, các cô gái đi mua hoa còn đẹp hơn cả hoa nhiều lắm. Giữa những khóm hoa như thế, lại thấy tiếc mình không phải là một Don Joan. Thôi, nhường lời cho anh đấy, đi xem đi rồi về kể tôi nghe.
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
    Được Raxun_Gamzatop sửa chữa vào 08/06/2002 00:13

Chia sẻ trang này