1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi bé con ! Anh không nói em đâu mà . Lúc viết cái dòng ấy anh nghĩ về người khác , được chưa ?
    Nín đi , thích anh đền cái gì , anh chìu !
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  2. sutudienanh

    sutudienanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ha ha!yasunari_hùng cận đối đáp hay quá!hùng ơi!tao về nhà rồi,thỉnh thoảng nói chuyện cho dzui nhé!eeeeeeeeeeeeeee......
    tuan
  3. sutudienanh

    sutudienanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ha ha!yasunari_hùng cận đối đáp hay quá!hùng ơi!tao về nhà rồi,thỉnh thoảng nói chuyện cho dzui nhé!eeeeeeeeeeeeeee......
    tuan
  4. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Giời ôi ! Đến trường tím lòi cơm ra , hoá ra lão tếch về nhà ! Thế nào đây , mail cho tui rồi hẹn nhau nói chuyện bữa . Có khi hôm nào tôi lên Sơn Tây đấy . Mình vác chai nếp cẩm sang Đường Lâm ngồi nhỉ ! Cái đê ở đấy khá đấy , ngồi được .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  5. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Giời ôi ! Đến trường tím lòi cơm ra , hoá ra lão tếch về nhà ! Thế nào đây , mail cho tui rồi hẹn nhau nói chuyện bữa . Có khi hôm nào tôi lên Sơn Tây đấy . Mình vác chai nếp cẩm sang Đường Lâm ngồi nhỉ ! Cái đê ở đấy khá đấy , ngồi được .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Này này không phải trốn tránh trách nhiệm thế đâu nhé ! Em không chịu đâu !
    hehe, dạo này không thấy ông anh lên Đinh, nhớ sế.! Sángnay vừa gặp pitty mí cả anh Răng Sún...

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi...
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Này này không phải trốn tránh trách nhiệm thế đâu nhé ! Em không chịu đâu !
    hehe, dạo này không thấy ông anh lên Đinh, nhớ sế.! Sángnay vừa gặp pitty mí cả anh Răng Sún...

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi...
  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ạnh bận lắm . Mấy đứa em anh đứa thì buồn cần đi chơi , đứa thì sắp thi cấp 3 cần đăng ký hồ sơ và ôn tập . Anh thì cũng phải học hành . Bận bận bận !
    Sáng nay gặp hai đứa kia à ? Thế pitty khỏi ốm rồi chứ ? Sáng nay mấy đứa ngồi rung đùi cafe , còn anh thì bị Phòng máy trường Ams bắt chờ đến 3 h chiều để xin xỏ cái hồ sơ thi . Ngồi quán nước gần trường Ams mà chửi : " MK ! Bọn trường này làm ăn như #@$%% ! "
    Nhưng chiều nay anh vui lắm . Làm xong cái hồ sơ lúc hơn 3 h một tý , mang sách cho đứa em nó học hè . Về thì đâm nhau với một tay Nghệ An . Chà chà , nghĩ lại mà sướng ! Trời run rủi cho anh tông vào hắn . Một tay rất dễ mến , rất quân tử . Lúc đầu đối đáp cãi cọ mấy câu , khi về thì bắt tay thật chặt , cho số điện thoại , làm quen , thành bạn bè !
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  9. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ạnh bận lắm . Mấy đứa em anh đứa thì buồn cần đi chơi , đứa thì sắp thi cấp 3 cần đăng ký hồ sơ và ôn tập . Anh thì cũng phải học hành . Bận bận bận !
    Sáng nay gặp hai đứa kia à ? Thế pitty khỏi ốm rồi chứ ? Sáng nay mấy đứa ngồi rung đùi cafe , còn anh thì bị Phòng máy trường Ams bắt chờ đến 3 h chiều để xin xỏ cái hồ sơ thi . Ngồi quán nước gần trường Ams mà chửi : " MK ! Bọn trường này làm ăn như #@$%% ! "
    Nhưng chiều nay anh vui lắm . Làm xong cái hồ sơ lúc hơn 3 h một tý , mang sách cho đứa em nó học hè . Về thì đâm nhau với một tay Nghệ An . Chà chà , nghĩ lại mà sướng ! Trời run rủi cho anh tông vào hắn . Một tay rất dễ mến , rất quân tử . Lúc đầu đối đáp cãi cọ mấy câu , khi về thì bắt tay thật chặt , cho số điện thoại , làm quen , thành bạn bè !
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ui, tự nhiên có bạn mới, sướng nhá !
    Pitty khỏi ốm rùi, Răng Sún thì vẫn nhe nhởn như thế thôi. Bọn đấy đang bận ghê lắm đấy. Này, trên phòng đọc tầng 2 của thư viện Khoa học - Kĩ thuật có mấy cái cửa sổ đẹp lắm. Hôm nào phải lên đấy viết truyện ngắn mí được. Em đang " thai nghén " 2 cái đấy, chả biết bao giờ có thời gian mà viết nữa...

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi...

Chia sẻ trang này