1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoilangman

    nguoilangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    đhahihdia
  2. sutudienanh

    sutudienanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hôm qua chợt đi qua nhà thờ , đêm ! vẫn không khí ấy , se se lạnh , thỉnh thoảng chuông vẫn điểm . Nhưng hương hoa sữa không còn là mất đi cái thú vui ngồi uống rượu với nem chua nướng mà thoả sức lãng mạn .
    Buồn nhất là mất đi bà cụ khó tính bán nem chua , tự dưng thấy thiếu một cái gì đó Hà nội quá . Tự dưng không dám nhìn lâu vào đó mặc dù đã có người trám chỗ .
    Người ta gắn bó với những cái bình dị của HN bằng chữ duyên , thiếu nó .....chẳng dám rủ bạn bè đến chốn cũ .
    Yasunari nhớ bà cụ đó không?
    " hoa sữa nồng chén rượu
    ngõ nhỏ chếnh choáng say ..."
    người đi nhưng cảm hứng còn ! người đi nhưng hồi ức nhớ ! mong ai cũng nhớ về HN với những tình cảm nồng nàn cho dù.........
    MỘT CHIỀU BUỒN LANG THANG INTERNET
    BỖNG GẶP NÀNG EVA ĐANG BỐC PHÉT
    TIM LẠNH GIÁ SUỐT NHIỀU NĂM TÌM KIẾM
    CHỢT BÙNG LÊN TRONG NGÀYĐÔNG GIÁ RÉT
    _ađam_
  3. sutudienanh

    sutudienanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hôm qua chợt đi qua nhà thờ , đêm ! vẫn không khí ấy , se se lạnh , thỉnh thoảng chuông vẫn điểm . Nhưng hương hoa sữa không còn là mất đi cái thú vui ngồi uống rượu với nem chua nướng mà thoả sức lãng mạn .
    Buồn nhất là mất đi bà cụ khó tính bán nem chua , tự dưng thấy thiếu một cái gì đó Hà nội quá . Tự dưng không dám nhìn lâu vào đó mặc dù đã có người trám chỗ .
    Người ta gắn bó với những cái bình dị của HN bằng chữ duyên , thiếu nó .....chẳng dám rủ bạn bè đến chốn cũ .
    Yasunari nhớ bà cụ đó không?
    " hoa sữa nồng chén rượu
    ngõ nhỏ chếnh choáng say ..."
    người đi nhưng cảm hứng còn ! người đi nhưng hồi ức nhớ ! mong ai cũng nhớ về HN với những tình cảm nồng nàn cho dù.........
    MỘT CHIỀU BUỒN LANG THANG INTERNET
    BỖNG GẶP NÀNG EVA ĐANG BỐC PHÉT
    TIM LẠNH GIÁ SUỐT NHIỀU NĂM TÌM KIẾM
    CHỢT BÙNG LÊN TRONG NGÀYĐÔNG GIÁ RÉT
    _ađam_
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hoa sữa nồng chén rượu
    Ngõ nhỏ chuyếnh choáng say...
    Hai câu này tuyệt hay và tuyệt đúng.
    Ngày xưa có một nhóm bạn, đi đâu cũng có nhau, mà mỗi lần đi về đứa nào cũng luyếnh chuyếnh, thì vì sao? Vì nếu gặp nhau, thì lại kéo nhau đi ngõ Tạm Thương, rồi Hà Hồi, rồi Lý, rồi Quê mình,...hư thân thế...Rồi đâu vào đấy cả, đứa nào rồi cũng có đôi. Có mình mình thôi (còn mình mình thôi, chẳng hiểu vì sao) nên có vui buồn gì, mấy đứa còn lại trong bọn vẫn gọi đi.
    Nhớ lần đó H đi Huế, G rủ mình đi lòng vòng. Bữa đó Hà Nội đang đợt áp thấp, về chiều, trời lạnh đến không ngờ. Hai đứa tím tái trong cái áo pull cộc tay, loành quành giữa đường phố đông, rồi G bảo đi uống rịu. Buồn cười thế, hai đứa con gái sau bao lần hứa tu mà hoài vẫn thế, chẳng giống ai...
    Hai đứa chui vào cái ngách nhỏ ở bên hông Nhà Thờ. G bảo mấy lần định rủ H đến đó vì nghĩ, trời lành lạnh thế này, ngồi trong cái ngách này nhìn ra ngay loà xoà mấy cành hoa sữa, rồi thi thoảng nghe tiếng chuông đổ, chắc là hay lắm. Rồi hai đứa nói về cái ngày H bắt đầu yêu G, mà hoá ra, mình là kẻ đầu tiên H đã tâm sự. Cứ tưởng đùa. Tình yêu đôi khi lại lạ thế, không dưng mà bỗng dưng...
    Thi thoảng mình vẫn thế, lại đi loay hoay giữa thật đông đúc người, cảm thấy cô độc thế này, thèm được uống một ngụm rượu ấm và...
    Cũng nhớ lắm, hoa sữa ạ...
    Yêu như là yêu thôi và Sông như là thế thôi, cứ âm thầm hát, âm thầm trôi...
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hoa sữa nồng chén rượu
    Ngõ nhỏ chuyếnh choáng say...
    Hai câu này tuyệt hay và tuyệt đúng.
    Ngày xưa có một nhóm bạn, đi đâu cũng có nhau, mà mỗi lần đi về đứa nào cũng luyếnh chuyếnh, thì vì sao? Vì nếu gặp nhau, thì lại kéo nhau đi ngõ Tạm Thương, rồi Hà Hồi, rồi Lý, rồi Quê mình,...hư thân thế...Rồi đâu vào đấy cả, đứa nào rồi cũng có đôi. Có mình mình thôi (còn mình mình thôi, chẳng hiểu vì sao) nên có vui buồn gì, mấy đứa còn lại trong bọn vẫn gọi đi.
    Nhớ lần đó H đi Huế, G rủ mình đi lòng vòng. Bữa đó Hà Nội đang đợt áp thấp, về chiều, trời lạnh đến không ngờ. Hai đứa tím tái trong cái áo pull cộc tay, loành quành giữa đường phố đông, rồi G bảo đi uống rịu. Buồn cười thế, hai đứa con gái sau bao lần hứa tu mà hoài vẫn thế, chẳng giống ai...
    Hai đứa chui vào cái ngách nhỏ ở bên hông Nhà Thờ. G bảo mấy lần định rủ H đến đó vì nghĩ, trời lành lạnh thế này, ngồi trong cái ngách này nhìn ra ngay loà xoà mấy cành hoa sữa, rồi thi thoảng nghe tiếng chuông đổ, chắc là hay lắm. Rồi hai đứa nói về cái ngày H bắt đầu yêu G, mà hoá ra, mình là kẻ đầu tiên H đã tâm sự. Cứ tưởng đùa. Tình yêu đôi khi lại lạ thế, không dưng mà bỗng dưng...
    Thi thoảng mình vẫn thế, lại đi loay hoay giữa thật đông đúc người, cảm thấy cô độc thế này, thèm được uống một ngụm rượu ấm và...
    Cũng nhớ lắm, hoa sữa ạ...
    Yêu như là yêu thôi và Sông như là thế thôi, cứ âm thầm hát, âm thầm trôi...
  6. sutudienanh

    sutudienanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    tôi có những người bạn giống Zdreamer !
    họ là những của hiếm trong những cô gái hời hợt ! dám sống và làm bằng chính cái "tôi " của mình .
    Đã ngồi tửu quán ở Nguyễn Khuyến chưa ? cũng hay đó .....
    Đính chính : tôi ko phải là người đam mê , hay 1 gã nghiện rượu . Tôi đến với rượu để vui vẻ với bạn bè , để có một không gian mới lạ . yasunari làm chứng hộ nhé !
    MỘT CHIỀU BUỒN LANG THANG INTERNET
    BỖNG GẶP NÀNG EVA ĐANG BỐC PHÉT
    TIM LẠNH GIÁ SUỐT NHIỀU NĂM TÌM KIẾM
    CHỢT BÙNG LÊN TRONG NGÀYĐÔNG GIÁ RÉT
    _ađam_
  7. sutudienanh

    sutudienanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    tôi có những người bạn giống Zdreamer !
    họ là những của hiếm trong những cô gái hời hợt ! dám sống và làm bằng chính cái "tôi " của mình .
    Đã ngồi tửu quán ở Nguyễn Khuyến chưa ? cũng hay đó .....
    Đính chính : tôi ko phải là người đam mê , hay 1 gã nghiện rượu . Tôi đến với rượu để vui vẻ với bạn bè , để có một không gian mới lạ . yasunari làm chứng hộ nhé !
    MỘT CHIỀU BUỒN LANG THANG INTERNET
    BỖNG GẶP NÀNG EVA ĐANG BỐC PHÉT
    TIM LẠNH GIÁ SUỐT NHIỀU NĂM TÌM KIẾM
    CHỢT BÙNG LÊN TRONG NGÀYĐÔNG GIÁ RÉT
    _ađam_
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Có phải cái quán Cà phê Tửu quán không? Buổi tối đi qua đó, chỉ thấy nổi thẫm lên mấy chữ dưới ngọn đèn thật nhỏ. Đã từng thấy nhiều người ở đó, lạ có, quen có, rất nổi tiếng có, và cả vô danh nữa, như mình...
    Cũng không nghiện ngập, nhưng như hay nghĩ, cà phê là thói quen, rượu là tâm giao. Đúng, vì những kẻ nghiện ngập thì khác với những người thưởng rượu. Rượu chẳng dễ dàng gì. Kẻ tham uống sẽ nhanh chóng bị sốc, bò lê bò càng và tự mình vứt bỏ tư thế của mình để làm trò cười cho thiên hạ. Người không biết uống thì lấy rượu làm duyên, để thêm một chút hồng, cho má, cho môi và một chút lửa trong mắt. Còn người như mình, biết một chút, thích một chút, thì mong qua rượu tìm những người hiểu mình...
    Thích những bài viết về rượu như thơ Lý Bạch. Thấy đúng lắm, sâu lắm, đau lắm...
    Yêu như là yêu thôi và Sông như là thế thôi, cứ âm thầm hát, âm thầm trôi...
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Có phải cái quán Cà phê Tửu quán không? Buổi tối đi qua đó, chỉ thấy nổi thẫm lên mấy chữ dưới ngọn đèn thật nhỏ. Đã từng thấy nhiều người ở đó, lạ có, quen có, rất nổi tiếng có, và cả vô danh nữa, như mình...
    Cũng không nghiện ngập, nhưng như hay nghĩ, cà phê là thói quen, rượu là tâm giao. Đúng, vì những kẻ nghiện ngập thì khác với những người thưởng rượu. Rượu chẳng dễ dàng gì. Kẻ tham uống sẽ nhanh chóng bị sốc, bò lê bò càng và tự mình vứt bỏ tư thế của mình để làm trò cười cho thiên hạ. Người không biết uống thì lấy rượu làm duyên, để thêm một chút hồng, cho má, cho môi và một chút lửa trong mắt. Còn người như mình, biết một chút, thích một chút, thì mong qua rượu tìm những người hiểu mình...
    Thích những bài viết về rượu như thơ Lý Bạch. Thấy đúng lắm, sâu lắm, đau lắm...
    Yêu như là yêu thôi và Sông như là thế thôi, cứ âm thầm hát, âm thầm trôi...
  10. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tháng mười một , tháng cuối thu
    Hoa sữa hương thơm chẳng còn nữa
    Từng đợt gió lạnh lùa ngõ hẻm
    Cùng bạn rượu cay mặt ửng hồng
    Tháng mười một tháng , chớm đông
    Lá rơi lá rụng đầy hè phố
    thân cành gầy guộc ôm giá lạnh
    Mong đợi xuân sang diện áo mới

    . Xuân Quý .
    Được muonbiet sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 15/11/2003

Chia sẻ trang này