1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đừng nhớ Hà Nội của ta
    Hồ Gươm, liễu vẫn la đà Hồ Gươm
    Đừng nhớ 36 phố phường
    Chân bao nhiêu bụi, cũng nhường ấy thôi
    Đừng gọi ta tiếng tình ơi!
    Làm ta đau cả những lời rong say
    Nhớ gì gió, nhớ gì mây...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  2. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nick của người ta đang sáng lên.
    Không biết, tôi- người ta có cùng một suy nghĩ không?
    Hà Nội sáng nay, những ngọn cây khẳng khiu trơ trọi. Người ta nói mùa xuân là mùa của sự sinh trưởng, của tạo hoá phô trương mảng thời gian.
    Ừ, tôi cũng thấy thời gian, qua kẽ những cành gầy guộc . Chúng cô đơn, trong lạnh buốt của Hà Nội.
    Ngẫm, cũng thấy đau. Có lẽ khi nào không còn cảm giác này nữa, thì nghĩa là không còn Tình Yêu. Có thật thế không?
    Xa lạ.
    Tôi- đã yêu...
    o doi phai biet minh la ai chu
  3. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nick của người ta đang sáng lên.
    Không biết, tôi- người ta có cùng một suy nghĩ không?
    Hà Nội sáng nay, những ngọn cây khẳng khiu trơ trọi. Người ta nói mùa xuân là mùa của sự sinh trưởng, của tạo hoá phô trương mảng thời gian.
    Ừ, tôi cũng thấy thời gian, qua kẽ những cành gầy guộc . Chúng cô đơn, trong lạnh buốt của Hà Nội.
    Ngẫm, cũng thấy đau. Có lẽ khi nào không còn cảm giác này nữa, thì nghĩa là không còn Tình Yêu. Có thật thế không?
    Xa lạ.
    Tôi- đã yêu...
    o doi phai biet minh la ai chu
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tháng 3
    Thất tình
    Em chông chênh
    Bãi chợ.
    Bến sông
    Dông và gió
    Tháng 3
    Anh ở xa
    hoa đào nở muộn
    Môi em bạc
    Tay em lẻ
    Tình em không...
    Tháng 3
    Nỗi nhớ không nước mắt
    Nỗi nhớ mặn như muối
    Đắng như cà phê
    Cay như rượu
    Tháng 3
    Em bơ vơ cầu nguyện
    Bằng một trái tim khác
    Bằng những lời nói khác
    Bằng một đôi mắt khác
    Tháng 3
    Sông vẫn trôi mải miết
    Anh vẫn xa mù mịt
    Hà Nội nhỏ bé như cánh bèo dâu
    Trôi theo...
    Thì anh đừng về nữa
    Muộn rồi
    tháng 3 ơi...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tháng 3
    Thất tình
    Em chông chênh
    Bãi chợ.
    Bến sông
    Dông và gió
    Tháng 3
    Anh ở xa
    hoa đào nở muộn
    Môi em bạc
    Tay em lẻ
    Tình em không...
    Tháng 3
    Nỗi nhớ không nước mắt
    Nỗi nhớ mặn như muối
    Đắng như cà phê
    Cay như rượu
    Tháng 3
    Em bơ vơ cầu nguyện
    Bằng một trái tim khác
    Bằng những lời nói khác
    Bằng một đôi mắt khác
    Tháng 3
    Sông vẫn trôi mải miết
    Anh vẫn xa mù mịt
    Hà Nội nhỏ bé như cánh bèo dâu
    Trôi theo...
    Thì anh đừng về nữa
    Muộn rồi
    tháng 3 ơi...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  6. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Người Hà Nội gốc .Kiêu vì điều đó .Có hôm lên phố ,gặp người Hà Nội gốc , như gặp người thân .Ai người Hà Nội ,tôi nhìn tôi biết ...Hà Nội ơi ,sao mà xinh thế !!! Đừng ai làm mất Hà Nội trong tôi ..
  7. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Người Hà Nội gốc .Kiêu vì điều đó .Có hôm lên phố ,gặp người Hà Nội gốc , như gặp người thân .Ai người Hà Nội ,tôi nhìn tôi biết ...Hà Nội ơi ,sao mà xinh thế !!! Đừng ai làm mất Hà Nội trong tôi ..
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thi thoảng lại nghĩ đến ngày xa Hà Nội. Xa Hà Nội, sẽ xa rất nhiều thứ. Gần thì yêu thế, xa thì nhớ thế, mà cứ ở mãi thế này thì đôi khi thấy ngột ngạt quá, bức bối quá. Ngày ngập lụt trong công việc. Đêm ngập lụt trong những ý nghĩ. Làm nhiều điều vui, nghĩ nhiều điều thiện, mong cho lòng thanh thản mà khó quá...
    Nghĩ về mái tóc. Tóc càng ngày càng dài. 15 tháng chưa có nhát kéo nào đụng vào. Chỉ thi thoảng làm quăn lên cho khác đi, mà vẫn gặp trong gương hai con mắt buồn rượi. 15 tháng rồi, nhanh quá. Sao niềm vui không là tóc mà tóc lại chỉ như nỗi buồn?...
    Nghĩ về hai bàn tay. Một ngày, có bao nhiêu chữ gõ ra, đều gom nhiều ẩn ý trong đó. Thế mà...
    ...Mà sẽ phải xa, xa đi đâu đó, bặt hẳn đi, chìm hẳn đi,...Mặc kệ Hà Nội đa tình...
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thi thoảng lại nghĩ đến ngày xa Hà Nội. Xa Hà Nội, sẽ xa rất nhiều thứ. Gần thì yêu thế, xa thì nhớ thế, mà cứ ở mãi thế này thì đôi khi thấy ngột ngạt quá, bức bối quá. Ngày ngập lụt trong công việc. Đêm ngập lụt trong những ý nghĩ. Làm nhiều điều vui, nghĩ nhiều điều thiện, mong cho lòng thanh thản mà khó quá...
    Nghĩ về mái tóc. Tóc càng ngày càng dài. 15 tháng chưa có nhát kéo nào đụng vào. Chỉ thi thoảng làm quăn lên cho khác đi, mà vẫn gặp trong gương hai con mắt buồn rượi. 15 tháng rồi, nhanh quá. Sao niềm vui không là tóc mà tóc lại chỉ như nỗi buồn?...
    Nghĩ về hai bàn tay. Một ngày, có bao nhiêu chữ gõ ra, đều gom nhiều ẩn ý trong đó. Thế mà...
    ...Mà sẽ phải xa, xa đi đâu đó, bặt hẳn đi, chìm hẳn đi,...Mặc kệ Hà Nội đa tình...
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  10. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mua cho thằng này cái day buộc tóc nhé ( hơặc có quà là được ) Tóc của thằng này cũng ngày càng dài ra , nhìn còn xinh hơn Z ý chứ tặng Z bông hoa để lên đường may mắn

Chia sẻ trang này