1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheSoundOfSilence

    TheSoundOfSilence Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nằm mơ thấy nó chết - đúng theo cái cách mà nó đã vẽ ra. Nhưng người ta bảo : mơ thấy người chết, thấy đám ma là điềm lành. Mong mọi điều tốt lành và may mắn sẽ đến với nó
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Yêu Hà nội, yêu nhà anh. Quỷ thế, cái N bạn em nó giở trò gì, nó đi nói lu la là em sắp lấy chồng. Giải thích mãi lũ con gái lắm chuyện nó cóc tin em anh ạ. Khổ, ngại ghê cơ. Hí hí đâm ra thích. Thế là em tưởng tượng ối thứ, em tưởng tượng em về làm dâu phố nhà anh. Sau này cứ về nhà nghĩa là về nhà anh. Em sẽ đem theo 2 bức tranh bố vẽ em về treo trong phòng mình. Em mường tượng sẽ quen hàng xóm nhà anh. Em còn băn khoăn ngày thứ 2 về làm dâu em tỉnh dậy ra cửa sẽ chào hỏi họ thế nào nhỉ. Rời ơi yêu Hà nội quá, dành cho Hà nội biết bao nhiêu là ao ước. Phải về thôi, phải thật nhanh về thôi, để ra Bờ Hồ ngắm lại ngay cây bằng lăng tím. Hà nội có bao nhiêu cây hoa Bằng Lăng, nhưng em chỉ yêu mỗi cây Bằng lăng bờ hồ ở gần Thuỷ Tạ thôi. Cứ ước đi chơi với anh là em ước đi trên đoạn đường đấy, từ tháp rùa, đi về phía bằng lăng, đi qua cây bằng lăng không dừng lại, cứ thế đi tiếp. Bởi vì bằng lăng đã thân quá, quen quá, biết rõ nhau quá rồi. Cứ như là em dẫn anh, dẫn bạn thân em đi qua mỉm cười chào bằng lăng mà tựa như giới thiệu ý, nhưng chỉ ngụ ý thầm thôi là bằng lăng hiểu. Yêu Hà nội quá, phải về thôi, nhớ quá, về thôi. Phải về với anh, phải về đi ăn kem Tràng Tiền, phải về chứ, nhớ quá, nhớ quá, nắng ơi, bằng lăng ơi, Tràng Tiền ơi, Lò Đúc ơi. Chả biết làm sao, em muốn lắm được anh đèo xe đi qua phố Lò Đúc giữa hai hàng cây Sao vào những buổi chiều mưa tầm tã. Phải là mưa tầm tã, em thích lắm, chẳng hiểu, chỉ biết thích. Hoàng Diệu nữa. Anh biết không, em có một điều thầm ước, đấy là sẽ được anh bất chợt nắm tay và tỏ tình khi bâng quơ cùng nhau đi bộ trên dường Hoàng Diệu, tiến về phía Hàng Bún, đi qua cây xà cừ. Và thì, em sẽ không cho anh tỏ tình tiếp, em sẽ tranh tỏ tình, em sẽ không cho anh nói, và sẽ bắt đầu sự tỏ tình của em, một kế hoạch trù tính đã từ lâu
    Mong Hà nội quá...
    Phải về thôi...
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Yêu Hà nội, yêu nhà anh. Quỷ thế, cái N bạn em nó giở trò gì, nó đi nói lu la là em sắp lấy chồng. Giải thích mãi lũ con gái lắm chuyện nó cóc tin em anh ạ. Khổ, ngại ghê cơ. Hí hí đâm ra thích. Thế là em tưởng tượng ối thứ, em tưởng tượng em về làm dâu phố nhà anh. Sau này cứ về nhà nghĩa là về nhà anh. Em sẽ đem theo 2 bức tranh bố vẽ em về treo trong phòng mình. Em mường tượng sẽ quen hàng xóm nhà anh. Em còn băn khoăn ngày thứ 2 về làm dâu em tỉnh dậy ra cửa sẽ chào hỏi họ thế nào nhỉ. Rời ơi yêu Hà nội quá, dành cho Hà nội biết bao nhiêu là ao ước. Phải về thôi, phải thật nhanh về thôi, để ra Bờ Hồ ngắm lại ngay cây bằng lăng tím. Hà nội có bao nhiêu cây hoa Bằng Lăng, nhưng em chỉ yêu mỗi cây Bằng lăng bờ hồ ở gần Thuỷ Tạ thôi. Cứ ước đi chơi với anh là em ước đi trên đoạn đường đấy, từ tháp rùa, đi về phía bằng lăng, đi qua cây bằng lăng không dừng lại, cứ thế đi tiếp. Bởi vì bằng lăng đã thân quá, quen quá, biết rõ nhau quá rồi. Cứ như là em dẫn anh, dẫn bạn thân em đi qua mỉm cười chào bằng lăng mà tựa như giới thiệu ý, nhưng chỉ ngụ ý thầm thôi là bằng lăng hiểu. Yêu Hà nội quá, phải về thôi, nhớ quá, về thôi. Phải về với anh, phải về đi ăn kem Tràng Tiền, phải về chứ, nhớ quá, nhớ quá, nắng ơi, bằng lăng ơi, Tràng Tiền ơi, Lò Đúc ơi. Chả biết làm sao, em muốn lắm được anh đèo xe đi qua phố Lò Đúc giữa hai hàng cây Sao vào những buổi chiều mưa tầm tã. Phải là mưa tầm tã, em thích lắm, chẳng hiểu, chỉ biết thích. Hoàng Diệu nữa. Anh biết không, em có một điều thầm ước, đấy là sẽ được anh bất chợt nắm tay và tỏ tình khi bâng quơ cùng nhau đi bộ trên dường Hoàng Diệu, tiến về phía Hàng Bún, đi qua cây xà cừ. Và thì, em sẽ không cho anh tỏ tình tiếp, em sẽ tranh tỏ tình, em sẽ không cho anh nói, và sẽ bắt đầu sự tỏ tình của em, một kế hoạch trù tính đã từ lâu
    Mong Hà nội quá...
    Phải về thôi...
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi
    Hà Nội à
    Người đi xa
    nhớ nhớ là
    Tháp rùa ơi
    Tháp rùa à
    Em ở xa
    tủi tủi là
    Hoa sữa ơi
    Hoa sữa à
    Nồng hay tỏa
    Cũng đợi em
    Ve ve ơi
    Phượng phượng à
    Em chưa về
    Hè đừng vội
    Bằng lăng ơi
    Bằng lăng à
    Tim tím thế
    Nhớ em à
    Anh anh ơi
    Anh anh à
    Cầm tay nhé
    Lúc hè sang...
    ...La la la
    Là là là...
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi
    Hà Nội à
    Người đi xa
    nhớ nhớ là
    Tháp rùa ơi
    Tháp rùa à
    Em ở xa
    tủi tủi là
    Hoa sữa ơi
    Hoa sữa à
    Nồng hay tỏa
    Cũng đợi em
    Ve ve ơi
    Phượng phượng à
    Em chưa về
    Hè đừng vội
    Bằng lăng ơi
    Bằng lăng à
    Tim tím thế
    Nhớ em à
    Anh anh ơi
    Anh anh à
    Cầm tay nhé
    Lúc hè sang...
    ...La la la
    Là là là...
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Bến xe mới làm lại , ốp toàn alucobond sáng loáng
    30'' nữa xe chạy . Những gương mặt đen kháy ngu ngu trông không khác gì thằng dở người vác cái Tivi , sách vở và sữa bột .
    haha ! tối hôm qua đi mua sữa , bà bán sữa hỏi ngay khi thấy thằng dở người nhìn lên kệ sữa thèm thuồng .
    _Mấy tuổi ?
    _dạ 1 tuổi !
    bà bán sữa cười . Cười vì cái 1 tuổi hay vì cái kiểu trả lời ngu ngu cũng chả biết .
    _con trai ah ?
    _dạ !
    bán sữa xong lại hỏi tiếp .
    _Có con rồi à ?
    _ ơ ... ! dạ , có rồi ! hehê !
    sữa với tivi thì cần . còn sách vỡ thì chả biết có cần không . có khi cũng không cần sữa vì trên núi trẻ em có bao giờ uống sữa bột ??? Kệ ! cứ mang theo !
    2 giờ nữa thằng dở người ở một nơi khác rồi . Bến đổ là cái chòi tole lọt trong cái hẽm đồi được nạo dở , trơ ra toàn đất đỏ . Không biết 4 năm rồi thì cỏ ở đấy cao đến đâu nhỉ ! 2 giờ đi bằng xe tải nữa là đến rừng . Hoàn toàn xa cách rồi nhé ! Sở dĩ mang theo tivi là vì ở đấy có cái thác nước mà 4 năm trước đã tạo được ra điện . Cũng còn tiếc thành thị lắm mới mang theo tivi đấy nhĩ ! nhưng mà mang cái của nợ này lên thì làm hỏng hết người ở đấy ! Thôi kệ ! ra sao thì ra ! ít nhất cũng cho bọn trên núi thấy dân thành phố "sống lợn" đên cỡ nào .
    Xe sắp chạy rồi ! àh ! sách vỡ cũng cần lắm ! để gói cơm nắm vào rừng và... còn có cái mà đi vệ sinh ! Thôi ! chào các "sống lợn " tớ về với làng tớ đây !
  7. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Bến xe mới làm lại , ốp toàn alucobond sáng loáng
    30'' nữa xe chạy . Những gương mặt đen kháy ngu ngu trông không khác gì thằng dở người vác cái Tivi , sách vở và sữa bột .
    haha ! tối hôm qua đi mua sữa , bà bán sữa hỏi ngay khi thấy thằng dở người nhìn lên kệ sữa thèm thuồng .
    _Mấy tuổi ?
    _dạ 1 tuổi !
    bà bán sữa cười . Cười vì cái 1 tuổi hay vì cái kiểu trả lời ngu ngu cũng chả biết .
    _con trai ah ?
    _dạ !
    bán sữa xong lại hỏi tiếp .
    _Có con rồi à ?
    _ ơ ... ! dạ , có rồi ! hehê !
    sữa với tivi thì cần . còn sách vỡ thì chả biết có cần không . có khi cũng không cần sữa vì trên núi trẻ em có bao giờ uống sữa bột ??? Kệ ! cứ mang theo !
    2 giờ nữa thằng dở người ở một nơi khác rồi . Bến đổ là cái chòi tole lọt trong cái hẽm đồi được nạo dở , trơ ra toàn đất đỏ . Không biết 4 năm rồi thì cỏ ở đấy cao đến đâu nhỉ ! 2 giờ đi bằng xe tải nữa là đến rừng . Hoàn toàn xa cách rồi nhé ! Sở dĩ mang theo tivi là vì ở đấy có cái thác nước mà 4 năm trước đã tạo được ra điện . Cũng còn tiếc thành thị lắm mới mang theo tivi đấy nhĩ ! nhưng mà mang cái của nợ này lên thì làm hỏng hết người ở đấy ! Thôi kệ ! ra sao thì ra ! ít nhất cũng cho bọn trên núi thấy dân thành phố "sống lợn" đên cỡ nào .
    Xe sắp chạy rồi ! àh ! sách vỡ cũng cần lắm ! để gói cơm nắm vào rừng và... còn có cái mà đi vệ sinh ! Thôi ! chào các "sống lợn " tớ về với làng tớ đây !
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hà nội nhòe mưa phố nhòa mưa
    Chợ Xanh ngân ngấn buổi chiều mờ
    Em đi qua ngõ nhà ai đó
    Tóc ướt rồi em, mắt ướt chưa
    Em bảo là em yêu phố mưa
    Thuận mưa đưa lối phố giăng mờ
    Thuận lòng em rẽ vào ngõ nhỏ
    Thuận lòng em khóc nấc trong mưa
    Ngõ nhỏ nhà anh ngõ nhỏ quen
    Đường mưa trơn ướt lối đi hiền
    Mưa giăng mưa mắc mà em bước
    Chẳng nhận ra mình trên lối quen
    Dừng lại nhà anh cửa ắng im
    Mưa tô xanh thẫm vết loang chìm
    Ngày xưa ngay đấy mà xa quá
    Yêu có về không xa lắm không
    Cô em quay gót và em bước
    Một bước ..hai, ba bước... bốn, năm..
    Thế là chào nhé tình xưa cũ
    Chào nhé em về!...ngược ngõ mưa
    Hà nội nhòe mưa phố nhạt mưa...
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hà nội nhòe mưa phố nhòa mưa
    Chợ Xanh ngân ngấn buổi chiều mờ
    Em đi qua ngõ nhà ai đó
    Tóc ướt rồi em, mắt ướt chưa
    Em bảo là em yêu phố mưa
    Thuận mưa đưa lối phố giăng mờ
    Thuận lòng em rẽ vào ngõ nhỏ
    Thuận lòng em khóc nấc trong mưa
    Ngõ nhỏ nhà anh ngõ nhỏ quen
    Đường mưa trơn ướt lối đi hiền
    Mưa giăng mưa mắc mà em bước
    Chẳng nhận ra mình trên lối quen
    Dừng lại nhà anh cửa ắng im
    Mưa tô xanh thẫm vết loang chìm
    Ngày xưa ngay đấy mà xa quá
    Yêu có về không xa lắm không
    Cô em quay gót và em bước
    Một bước ..hai, ba bước... bốn, năm..
    Thế là chào nhé tình xưa cũ
    Chào nhé em về!...ngược ngõ mưa
    Hà nội nhòe mưa phố nhạt mưa...
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hà nội tối ba mươi
    Em chọn màu áo mới
    Cùng anh đi hái hội
    Lộc đầu xuân ngọt bùi
    Đèn Hồ Gươm sáng lắm
    Tựa như hội hoa đăng
    Pháo hoa xòe cao lắm
    Vẽ hoa trên nền trời
    Mắt em lung linh quá
    Ngước nhìn pháo nhìn sao
    Tình em xuân xuân quá
    Ngả lòng anh đón chào
    Cầm tay nhau mình nói
    Ước mùa xuân dài lâu
    Cứ đầu năm lại trẻ
    Chẳng khi nao bạc đầu
    Ậm ừ anh nói khẽ
    Mong em hiền thật lâu
    Anh về anh bảo mẹ
    Ước nàng dâu têm trầu
    Toe toét cười em bảo
    Em chả hiền lắm đâu
    Nhưng mà mẹ có mỏi
    Bảo em em xoa dầu
    Cành đào xuân tươi quá
    Treo bóng đỏ bóng xanh
    Trẻ hôm nay vui quá
    Mùa xuân ươm gió lành
    Hái cho em cành lộc
    Anh bảo để vừa hên
    Thơm em lên mái tóc
    Mừng tuổi em tấm tình
    Trao cho anh ánh mắt
    Ngầm kể chuyện xưa sau
    Thơm anh lên đôi má
    Trao cho anh nhiệm màu
    Mùa xuân mãi dài lâu...

Chia sẻ trang này