1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ham mới sang box khác, thấy nhớ không chịu được lại về đây
    Em yêu Hà nội trước yêu anh
    Ngày xưa em ở phố Mộng Lành
    Còn nhà anh ở trong Giấc ngủ
    Em biết gì đâu nghĩ gì đâu
    Hà nội nhìn em lớn lớn thêm
    Cùng em dệt những ước mơ hiền
    Với lòng là những con phố nhỏ
    Hà nội chiều em dệt chuyện tình
    Bữa ấy trời vui em biết đâu
    Em gái vô tư nào ước cầu
    Ấy mà lại gặp nhau anh nhỉ
    Hà nội đêm sao thật nhiệm mầu
    Và rồi cô gái Mộng Lành phố
    Yêu chàng trai của Hà nội cô
    Ngày xưa qua ngõ không ngờ nhỉ
    Giờ cô gọi là ngõ Tình Yêu
    Hà nội tình duyên thắm thắm sâu
    Hà nội yêu nhau đến bạc đầu
    Hà nội và anh là tất cả
    Anh và Hà nội yêu em lâu
    Yêu em, yêu em đến bạc đầu...

  2. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    yêu cũng từ từ , vừa vừa thôi ! không thì bội thực đấy
    ! thằng nào đc yêu như thế cũng dễ bị ngớ ngẫn luôn đấy ! ( trích : " bí quyết yêu nhãm nhí " _ nhà xuất bản VH 2001 . giá 30 nghìn một quyển . Giá Nguyễn xí : 20 nghìn . Mọi chi tiết xin liên hệ cô Lý , số điện thoaị : 0903116977 Hay 0913418717 )
    Được daysleeper__ sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 03/05/2004
  3. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    yêu cũng từ từ , vừa vừa thôi ! không thì bội thực đấy
    ! thằng nào đc yêu như thế cũng dễ bị ngớ ngẫn luôn đấy ! ( trích : " bí quyết yêu nhãm nhí " _ nhà xuất bản VH 2001 . giá 30 nghìn một quyển . Giá Nguyễn xí : 20 nghìn . Mọi chi tiết xin liên hệ cô Lý , số điện thoaị : 0903116977 Hay 0913418717 )
    Được daysleeper__ sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 03/05/2004
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi muốn dang rộng hai tay và bì bõm lội trong cái phố ngập nước đó. Hà Nội một ngày đổi gió. Mưa táp.
    Nhưng tôi không gặp. Tôi đã yên vị phía sau những tấm kính và màn hình PC khi cơn mưa kéo đến. Để rồi, lát kéo ra, sau những dải mành rèm đó, là mưa. Hai bàn tay áp vào mặt kính, cố tìm điều gì đó từ tiếng mưa dội. Xung quanh dường như không còn người nào khác, chỉ có tôi và mưa...
    Rồi ngõ phố lầy lội. Ngập lụt. Nhưng không ướt chân tôi. Từ tầng 5 của cao ốc, tôi ngồi thừ trước những mảnh báo còn nhẹp nước, vô định đọc những dòng chữ nhoè nhoẹt mà không lưu giữ được tẹo gì trong óc. Tôi thèm ngủ, một mình, trong một góc nào đó của căn phòng nhỏ tôi, bên ngoài có mưa, lạnh và an lành...
    Những ngày mưa Hà Nội thường làm tôi phát điên. Phát điên vì buồn bã và nhớ nhung. Tiếng máy ù ù dội về nhưng không ánh sáng. 6 bông loa kèn vẫn nở trắng từ tuần trước còn lại, cố toả chút hương dịu dàng xuống đống giấy tờ, khung ảnh, lọ bút, lịch bàn,...để lộn xộn. Không có tấm ảnh nào của anh trên bàn...
    Không có tấm ảnh nào. Gương mặt anh tưởng như đã ăn sâu vào óc tôi, mọi đường nét, nụ cười mỉm, cách vuốt tóc, chiếc áo màu thiên thanh nhạt mỗi dịp đi công tác, chiếc cặp hỏng khoá và mất mật mã, biển số xe, cái mũ tôi mua tặng,...Từ trong câm lặng, tôi muốn gọi, muốn nói, muốn được nghe...
    ...Nhưng tôi lại quay số cho một người bạn cũ. Và ngắn gọn trả lời với những Có, Không, Ừ, Chẳng gì cả, Thật,...còn tay thì mân mê viết tên anh thật đậm trên mảnh thiệp cưới của đứa bạn thân tháng trước. Mưa vẫn dội. Đám người buôn chuyện uể oải về chỗ, mỗi người sở hữu một chiếc máy và tiếp tục những cuộc đối thoại cứu rỗi thời gian. Giá như tôi khoẻ hơn, tôi sẽ ra ngoài đó, thấy mình đi dưới mưa và tay ôm một bó hoa tím. Tôi sẽ đi tìm ngôi nhà có cửa sơn màu vàng. Nơi đó có anh...
    ...Rốt cục đó chỉ là những ý nghĩ, những ý nghĩ quanh co kiến bò trong óc và làm rất tốt nhiệm vụ tiêu diệt sự chán chường hiếm có. Rỗi hoàn toàn. Tôi gục đầu bên PC và ngủ cho đến khi ánh sáng từ sau lưng tôi hắt lại. Lúc đó đã gần 6 giờ tối...
    ...Thì lại tạnh mưa rồi. Đứa bạn gái bên cạnh đã kịp đi waxing về, đang khoe cặp chân và xuýt xoa đau đớn. Một ngày cũng qua, ngủ bên bàn làm việc cũng vẫn có thể không tồi, khi người ta đang buồn và mệt mỏi...
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi muốn dang rộng hai tay và bì bõm lội trong cái phố ngập nước đó. Hà Nội một ngày đổi gió. Mưa táp.
    Nhưng tôi không gặp. Tôi đã yên vị phía sau những tấm kính và màn hình PC khi cơn mưa kéo đến. Để rồi, lát kéo ra, sau những dải mành rèm đó, là mưa. Hai bàn tay áp vào mặt kính, cố tìm điều gì đó từ tiếng mưa dội. Xung quanh dường như không còn người nào khác, chỉ có tôi và mưa...
    Rồi ngõ phố lầy lội. Ngập lụt. Nhưng không ướt chân tôi. Từ tầng 5 của cao ốc, tôi ngồi thừ trước những mảnh báo còn nhẹp nước, vô định đọc những dòng chữ nhoè nhoẹt mà không lưu giữ được tẹo gì trong óc. Tôi thèm ngủ, một mình, trong một góc nào đó của căn phòng nhỏ tôi, bên ngoài có mưa, lạnh và an lành...
    Những ngày mưa Hà Nội thường làm tôi phát điên. Phát điên vì buồn bã và nhớ nhung. Tiếng máy ù ù dội về nhưng không ánh sáng. 6 bông loa kèn vẫn nở trắng từ tuần trước còn lại, cố toả chút hương dịu dàng xuống đống giấy tờ, khung ảnh, lọ bút, lịch bàn,...để lộn xộn. Không có tấm ảnh nào của anh trên bàn...
    Không có tấm ảnh nào. Gương mặt anh tưởng như đã ăn sâu vào óc tôi, mọi đường nét, nụ cười mỉm, cách vuốt tóc, chiếc áo màu thiên thanh nhạt mỗi dịp đi công tác, chiếc cặp hỏng khoá và mất mật mã, biển số xe, cái mũ tôi mua tặng,...Từ trong câm lặng, tôi muốn gọi, muốn nói, muốn được nghe...
    ...Nhưng tôi lại quay số cho một người bạn cũ. Và ngắn gọn trả lời với những Có, Không, Ừ, Chẳng gì cả, Thật,...còn tay thì mân mê viết tên anh thật đậm trên mảnh thiệp cưới của đứa bạn thân tháng trước. Mưa vẫn dội. Đám người buôn chuyện uể oải về chỗ, mỗi người sở hữu một chiếc máy và tiếp tục những cuộc đối thoại cứu rỗi thời gian. Giá như tôi khoẻ hơn, tôi sẽ ra ngoài đó, thấy mình đi dưới mưa và tay ôm một bó hoa tím. Tôi sẽ đi tìm ngôi nhà có cửa sơn màu vàng. Nơi đó có anh...
    ...Rốt cục đó chỉ là những ý nghĩ, những ý nghĩ quanh co kiến bò trong óc và làm rất tốt nhiệm vụ tiêu diệt sự chán chường hiếm có. Rỗi hoàn toàn. Tôi gục đầu bên PC và ngủ cho đến khi ánh sáng từ sau lưng tôi hắt lại. Lúc đó đã gần 6 giờ tối...
    ...Thì lại tạnh mưa rồi. Đứa bạn gái bên cạnh đã kịp đi waxing về, đang khoe cặp chân và xuýt xoa đau đớn. Một ngày cũng qua, ngủ bên bàn làm việc cũng vẫn có thể không tồi, khi người ta đang buồn và mệt mỏi...
  6. sailer

    sailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hôm nay lại mưa, rét nàng bân, Hà Nội mấy hôm nay thật là lạ . lạ nhất là mấy hôm vừa rùi. trời nắng, gió và lá vàng khắp mọi nơi đẹp như trong phim Hàn Quốc. Ai đó có nói rằng trong một hoàn cảnh nào đó, một thời điểm nào đó và cùng với ai đó ta sẽ cảm nhận được những điều thực sự khác biệt.... Liệu sang năm trời Hà Nội có còn đẹp như thế này ?
  7. sailer

    sailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hôm nay lại mưa, rét nàng bân, Hà Nội mấy hôm nay thật là lạ . lạ nhất là mấy hôm vừa rùi. trời nắng, gió và lá vàng khắp mọi nơi đẹp như trong phim Hàn Quốc. Ai đó có nói rằng trong một hoàn cảnh nào đó, một thời điểm nào đó và cùng với ai đó ta sẽ cảm nhận được những điều thực sự khác biệt.... Liệu sang năm trời Hà Nội có còn đẹp như thế này ?
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cậu hiểu không, tớ yêu cậu đến chết được. Cậu là của tớ, mãi mãi là của tớ, không có điều gì phủ nhận được, không có thứ gì làm tách rời được. Lúc nào, ở đâu, làm gì, cậu cũng luôn bên tớ, luôn cùng tớ...
    Tớ nhắn cho cậu một cái tin: "Cậu ơi! Rét nàng Bân". Cậu không trả lời. Tớ cũng không cần, vì cậu luôn không trả lời. Có thể cả số máy đó cũng không thuộc về cậu nữa. Có thể cậu đã hoàn toàn biến mất. Nhưng tớ lại tiếp tục: "Cậu tin không? Tớ sẽ mãi mãi đợi cậu suốt cả cuộc đời này. Không hiểu sao đợi cậu lại làm tớ hạnh phúc". Thật đấy. Tớ thấy hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng khi được đợi cậu vì cậu vẫn là riêng của tớ, vì tớ còn cậu để chờ đợi. Ôi, chờ đợi, điều đó thật thiêng liêng làm sao, điều đó thiêng liêng vô cùng. Tớ mãi mãi chờ đợi cậu...
    ...Vì bây giờ cậu thuộc về tớ, hoàn toàn. Không ai biết bí mật này, chỉ tớ và cậu thôi. Đôi khi tớ cũng suy đoán, cậu đang yêu cô nàng nào nhỉ? Cậu và người ấy đang làm gì? Sắp cưới nhau chưa? Nhưng rồi, thế thôi, vì tớ chẳng cần gì cả, người ấy sẽ không bao giờ biết là cậu hoàn toàn thuộc về tớ...
    ...Cậu hoàn toàn thuộc về tớ, một cách câm lặng đầy bí mật, tớ hạnh phúc, cậu hạnh phúc vì tớ còn cậu và cậu còn người ấy...
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cậu hiểu không, tớ yêu cậu đến chết được. Cậu là của tớ, mãi mãi là của tớ, không có điều gì phủ nhận được, không có thứ gì làm tách rời được. Lúc nào, ở đâu, làm gì, cậu cũng luôn bên tớ, luôn cùng tớ...
    Tớ nhắn cho cậu một cái tin: "Cậu ơi! Rét nàng Bân". Cậu không trả lời. Tớ cũng không cần, vì cậu luôn không trả lời. Có thể cả số máy đó cũng không thuộc về cậu nữa. Có thể cậu đã hoàn toàn biến mất. Nhưng tớ lại tiếp tục: "Cậu tin không? Tớ sẽ mãi mãi đợi cậu suốt cả cuộc đời này. Không hiểu sao đợi cậu lại làm tớ hạnh phúc". Thật đấy. Tớ thấy hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng khi được đợi cậu vì cậu vẫn là riêng của tớ, vì tớ còn cậu để chờ đợi. Ôi, chờ đợi, điều đó thật thiêng liêng làm sao, điều đó thiêng liêng vô cùng. Tớ mãi mãi chờ đợi cậu...
    ...Vì bây giờ cậu thuộc về tớ, hoàn toàn. Không ai biết bí mật này, chỉ tớ và cậu thôi. Đôi khi tớ cũng suy đoán, cậu đang yêu cô nàng nào nhỉ? Cậu và người ấy đang làm gì? Sắp cưới nhau chưa? Nhưng rồi, thế thôi, vì tớ chẳng cần gì cả, người ấy sẽ không bao giờ biết là cậu hoàn toàn thuộc về tớ...
    ...Cậu hoàn toàn thuộc về tớ, một cách câm lặng đầy bí mật, tớ hạnh phúc, cậu hạnh phúc vì tớ còn cậu và cậu còn người ấy...
  10. sailer

    sailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Z thấy ghen tị quá ! Tớ cũng yêu người ấy( tớ tin là thế) nhưng mà tớ chẳng có đủ tự tin để đợi người ấy. Tớ sợ mà cũng chẳng hiểu là sợ cái gì nữa ( chắc là sợ chính mình........... ) sợ bởi tớ không bằng Người ấy của Người ấy tớ sợ vì tớ chẳng có đủ tự tin như người ta. Người ta có thể làm mọi thứ vì người ấy của người ta vì người ta tin ( và tớ cũng tin là người ta có thể làm được). Còn tớ , tớ chẳng có gì ........ Tớ chẳng biết phải làm sao cả...... bế tắc ........ Tớ không thể chấp nhận được tớ nữa.

Chia sẻ trang này