1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sailer

    sailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Z thấy ghen tị quá ! Tớ cũng yêu người ấy( tớ tin là thế) nhưng mà tớ chẳng có đủ tự tin để đợi người ấy. Tớ sợ mà cũng chẳng hiểu là sợ cái gì nữa ( chắc là sợ chính mình........... ) sợ bởi tớ không bằng Người ấy của Người ấy tớ sợ vì tớ chẳng có đủ tự tin như người ta. Người ta có thể làm mọi thứ vì người ấy của người ta vì người ta tin ( và tớ cũng tin là người ta có thể làm được). Còn tớ , tớ chẳng có gì ........ Tớ chẳng biết phải làm sao cả...... bế tắc ........ Tớ không thể chấp nhận được tớ nữa.
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bim Bim ơi là Bim Bim! Tớ nhớ Hà nội quá tu tu (khóc)
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bim Bim ơi là Bim Bim! Tớ nhớ Hà nội quá tu tu (khóc)
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    quá tu tu nghĩa là gì? chẳng hiểu gì cả
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    quá tu tu nghĩa là gì? chẳng hiểu gì cả
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hà nội chiều đông run vai em
    Anh choàng manh áo ấm lòng thành
    Hơi ấm anh cho chiều Hà nội
    Tình anh đốt lửa thắp hoàng hôn
    Anh chở em qua khắp phố chơi
    Lưng anh như bến của cuộc đời
    Ngồi sau em dệt hình mơ ước
    Hoàng hôn tím cả hình lứa đôi
    Em hát bằng tim nói bằng tim
    Hồ Tây đan sóng nước êm đềm
    Tiếng em như tiếng chiều Hà nội
    Tiếng anh hòa tiếng em nhịp đời
    Lời nói yêu nhau nóng bừng môi
    Dừng xe ôm chặt hai cuộc đời
    Hà nội ngày sau trong chuyện kể
    Em và anh là một lứa đôi
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hà nội chiều đông run vai em
    Anh choàng manh áo ấm lòng thành
    Hơi ấm anh cho chiều Hà nội
    Tình anh đốt lửa thắp hoàng hôn
    Anh chở em qua khắp phố chơi
    Lưng anh như bến của cuộc đời
    Ngồi sau em dệt hình mơ ước
    Hoàng hôn tím cả hình lứa đôi
    Em hát bằng tim nói bằng tim
    Hồ Tây đan sóng nước êm đềm
    Tiếng em như tiếng chiều Hà nội
    Tiếng anh hòa tiếng em nhịp đời
    Lời nói yêu nhau nóng bừng môi
    Dừng xe ôm chặt hai cuộc đời
    Hà nội ngày sau trong chuyện kể
    Em và anh là một lứa đôi
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    ...............................................................................................................................................................................................................................................
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    ...............................................................................................................................................................................................................................................
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0

    Họ hỏi kìa sao em yêu Hà nội
    Hà nội kể đi chuyện của tụi mình
    Từ thủa ngày xưa em nguồn cội
    Bước vào đời, Hà nội mỉm cười tươi
    Hà nội ừ, còn nhớ ngày xưa
    Mẹ sinh em vào một ngày mưa
    Tiếng em khóc khẽ như xấu hổ
    Mắt còn nhắm tịt, giả hững hờ
    Hà nội nghe mẹ đặt tên em
    Trông bà bế cháu ở ngoài hiên
    Theo ba trộm giấu cơn gió nhỏ
    Bởi ngại lạnh em, thóp còn mềm
    Từ bấy đến nay đã một thời
    Em thành cô gái tuổi đôi mươi
    Vẫn nhà em ở lòng Hà nội
    Hà nội cùng em dệt chuyện đời
    Và một ngày kia em biết yêu
    Yêu anh khác phố yêu rất nhiều
    Hà nội thấy em yêu mà nhủ:
    Thêm một tình duyên giữa lòng mình
    Chuyện tình Hà nội đến hôm nay
    Ươm lòng con gái mộng mơ say
    Ngày đi gửi nhớ cho Hà nội
    Hứa hẹn tình yêu một sớm chiều
    Và em yêu lắm Hà nội ơi
    Yêu thủa ấu thơ yêu tình tôi
    Yêu đời tôi cái nguồn Hà nội
    Yêu ước mơ tôi ấp ủ lâu rồi
    Sau này...Hà nội...chuyện tình tôi...

Chia sẻ trang này