1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, ngay gần khúc quẹo chỗ lăng Bác ấy, hôm nào em cũng lượn lờ qua đó! Mùa hè, sướng vật! Đó là đường... Hùng Vương or Chu Văn An, tự nhiên quen xừ mất rồi! Chẹp!
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Cây hoa sưa này ở phố nào không biết. Mình chỉ biết dọc đường Trần Hưng Đạo cực kỳ nhiều hoa sưa, gần Nhà hát lớn cũng có vài cây. Ký túc xá Mễ Trì phía trước thư viện ngày xưa mỗi mùa hoa sưa nở, mình lại vòng vèo ra đó, hoa rụng trắng thềm.
    Nhân đây lại hỏi, có ai có hình hoa lan tiêu không? Hồi còn là học trò cấp 3 đọc hoa lan tiêu của Lê Thanh Lương cứ ấn tượng mãi mà không biết hoa trông như thế nào.
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Cây hoa sưa này ở phố nào không biết. Mình chỉ biết dọc đường Trần Hưng Đạo cực kỳ nhiều hoa sưa, gần Nhà hát lớn cũng có vài cây. Ký túc xá Mễ Trì phía trước thư viện ngày xưa mỗi mùa hoa sưa nở, mình lại vòng vèo ra đó, hoa rụng trắng thềm.
    Nhân đây lại hỏi, có ai có hình hoa lan tiêu không? Hồi còn là học trò cấp 3 đọc hoa lan tiêu của Lê Thanh Lương cứ ấn tượng mãi mà không biết hoa trông như thế nào.
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Trang 41 của topic Hoa bên box NTNA ấy, em phải chỉ đường cho chị vì em không up được ảnh lên.
    Nhà em cũng trồng sau vườn, cái hoa này sống dai kinh khủng, chặt nó đi rồi mà năm nào vào đúng mùa hoa nở cũng thấy vài bông lốm đốm vàng...
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Trang 41 của topic Hoa bên box NTNA ấy, em phải chỉ đường cho chị vì em không up được ảnh lên.
    Nhà em cũng trồng sau vườn, cái hoa này sống dai kinh khủng, chặt nó đi rồi mà năm nào vào đúng mùa hoa nở cũng thấy vài bông lốm đốm vàng...
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế thì ngày xưa nhà chị cũng có 1 cây, cho nó leo cầu thang, những hôm trời nắng, những chùm hoa thi nhau đu mình hứng trọn ánh mặt trời. Nhưng mà, nhưng mà, chị lại gọi nó là hoa Đỗ Quyên . Hay là nó có 2 tên?
    Đi Đà Lạt không Zim?
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế thì ngày xưa nhà chị cũng có 1 cây, cho nó leo cầu thang, những hôm trời nắng, những chùm hoa thi nhau đu mình hứng trọn ánh mặt trời. Nhưng mà, nhưng mà, chị lại gọi nó là hoa Đỗ Quyên . Hay là nó có 2 tên?
    Đi Đà Lạt không Zim?
  8. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hình như là đường Chùa Một Cột.
    Đi qua đấy suốt, mà chẳng nhớ tên.
    Để ngắm hoa Sưa đẹp thì ở Hà nội có mấy chỗ này:
    1. Cái chỗ vừa nói ở trên
    2. Mấy cây trên đường Hoàng Hoa Thám, ngay đầu phố chỗ gần Bách Thảo.
    3. Mấy cây ở chỗ tượng đài Lênin.
    4. Trên trục đường Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng cũng có mấ cây, gần trường Đinh Tiên Hoàng và Phan Đình Phùng ấy.
    5. Trên đường Trần Hưng Đạo cũng có vài cây
    6. Hồ Gươm, chỗ gần đền Ngọc Sơn + Hàng Dầu cũng có vài cây.
    7. Trong khuôn viên chuyên hoá Tổng Hợp 19 Lê Thánh Tông có một cây hoa sưa cổ thụ ( chả biết bây giờ đã chết vì hoá chất chưa?)
    ....
    Chắc còn nhiều nơi nữa. Nhưng tạm thời tớ mới chỉ biết có thế. Tại mấy năm gần đây năm nào cũng vác máy ảnh đi chụp hoa Sưa. Nhưng lên hình xấu. Nhất là năm nào mưa xuân muộn, lá chưa kịp rụng hết thì hoa đã lác đác, trông không hoành tráng. Nhớ cái năm tớ học cấp 2, đi bộ dọc đường Trần Hưng Đạo để đến trường, cả một vòm cây hoa sưa trắng lung linh không xen một cái lá xanh nào. Nhìn đẹp đến... rùng mình ( như lời bạn nào đã tả )
    Bây giờ mùa xuân thích nhất là đi ngắm hoa ban trên đường Bắc Sơn, và vác máy ảnh đi chụp đào phai ở Nhật Tân, chỗ giáp sông Hồng ấy.
  9. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hình như là đường Chùa Một Cột.
    Đi qua đấy suốt, mà chẳng nhớ tên.
    Để ngắm hoa Sưa đẹp thì ở Hà nội có mấy chỗ này:
    1. Cái chỗ vừa nói ở trên
    2. Mấy cây trên đường Hoàng Hoa Thám, ngay đầu phố chỗ gần Bách Thảo.
    3. Mấy cây ở chỗ tượng đài Lênin.
    4. Trên trục đường Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng cũng có mấ cây, gần trường Đinh Tiên Hoàng và Phan Đình Phùng ấy.
    5. Trên đường Trần Hưng Đạo cũng có vài cây
    6. Hồ Gươm, chỗ gần đền Ngọc Sơn + Hàng Dầu cũng có vài cây.
    7. Trong khuôn viên chuyên hoá Tổng Hợp 19 Lê Thánh Tông có một cây hoa sưa cổ thụ ( chả biết bây giờ đã chết vì hoá chất chưa?)
    ....
    Chắc còn nhiều nơi nữa. Nhưng tạm thời tớ mới chỉ biết có thế. Tại mấy năm gần đây năm nào cũng vác máy ảnh đi chụp hoa Sưa. Nhưng lên hình xấu. Nhất là năm nào mưa xuân muộn, lá chưa kịp rụng hết thì hoa đã lác đác, trông không hoành tráng. Nhớ cái năm tớ học cấp 2, đi bộ dọc đường Trần Hưng Đạo để đến trường, cả một vòm cây hoa sưa trắng lung linh không xen một cái lá xanh nào. Nhìn đẹp đến... rùng mình ( như lời bạn nào đã tả )
    Bây giờ mùa xuân thích nhất là đi ngắm hoa ban trên đường Bắc Sơn, và vác máy ảnh đi chụp đào phai ở Nhật Tân, chỗ giáp sông Hồng ấy.
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lại đi Đà Lạt à? Sướng thế!
    Hôm nọ ngồi rủ rê hai cụ nhà em đi Đà Lạt với nhau một chuyến, giờ đang khuyến mại cho các đôi đi honey moon, giá cả hai chưa đến 6tr, lại còn được bay thẳng HN-DL nữa mà các cụ còn tiếc tiền.
    Em thì máu mê lắm, mỗi tội tiền không đông

Chia sẻ trang này