1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lại đi Đà Lạt à? Sướng thế!
    Hôm nọ ngồi rủ rê hai cụ nhà em đi Đà Lạt với nhau một chuyến, giờ đang khuyến mại cho các đôi đi honey moon, giá cả hai chưa đến 6tr, lại còn được bay thẳng HN-DL nữa mà các cụ còn tiếc tiền.
    Em thì máu mê lắm, mỗi tội tiền không đông
  2. Kachia

    Kachia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hoa Sưa đẹp nhất là cuối đường Hoàng Diệu vì con đường ấy vốn đã rất đẹp rồi . Còn đường Hoàng Hoa Thám là nhiều nhất. Đúng vào hai con đường tới trường của mình, nhớ ơi là nhớ
    Cây Sưa không chỉ đẹp khi nở hoa, mà sau khi hoa tàn thì lá Sưa xanh mướt mát nhìn mà nhẹ nhõm cả người. Mà trông cái màu xanh của nó yếu ớt nhỉ, như là bị cớm nắng é, rồi thì khi những ngày xuân u ám qua đi và có chút nắng là cây như biến mất luôn không nổi bật nữa.
    Ấy cơ mà hoa Sưa chứ sao lại là hoa Xưa nhỉ. Mà hồi trước tớ cứ tưởng nó là cây Sầu Đông chứ, ai biết mặt mũi Sầu Đông nó ra làm sao không cho em xem mí.
  3. Kachia

    Kachia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hoa Sưa đẹp nhất là cuối đường Hoàng Diệu vì con đường ấy vốn đã rất đẹp rồi . Còn đường Hoàng Hoa Thám là nhiều nhất. Đúng vào hai con đường tới trường của mình, nhớ ơi là nhớ
    Cây Sưa không chỉ đẹp khi nở hoa, mà sau khi hoa tàn thì lá Sưa xanh mướt mát nhìn mà nhẹ nhõm cả người. Mà trông cái màu xanh của nó yếu ớt nhỉ, như là bị cớm nắng é, rồi thì khi những ngày xuân u ám qua đi và có chút nắng là cây như biến mất luôn không nổi bật nữa.
    Ấy cơ mà hoa Sưa chứ sao lại là hoa Xưa nhỉ. Mà hồi trước tớ cứ tưởng nó là cây Sầu Đông chứ, ai biết mặt mũi Sầu Đông nó ra làm sao không cho em xem mí.
  4. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    -To all : Hay là ai đó mở hẳn một cái topic ?o Gánh hàng hoa? đi ! Tại đây mọi người sẽ tự do hỏi, đáp, lê la tản mạn về hoa hoè, cây cỏ, và đặc biệt khuyến khích các nhiếp ảnh gia ?otrùm xò? của chúng ta trổ tài.. Ở đây chúng ta theo tinh thần VLC, chứ ko tính đến chuyện pro . Thỉnh thoảng ghé vào đây, dòm mấy cái hoa cũng thích, cái nào đẹp đẹp lạ lạ bê lên làm desktop ( chẳng hạn trước mặt tôi lúc này là cái hình Hoa Sưa trắng đến lạnh ?). Mùa hoa mận sắp đến rồi, tự dưng thấy ? ?othèm Bắc Hà?, nơi chưa một lần đến ?và nhớ cả cái cảnh cô Lâm Đại Ngọc đi chôn hoa?hihi
    -To artox : mùa này Hội An ngập hoa ban, cánh hoa mỏng dài, hơi cong khảnh lên , hồng dịu nhẹ trên màu lá xanh hơi ngả úa?Nguyên một đoạn dài trên đường xuống cửa Đại . Cách đây một tháng vào Hội an đã thấy hoa nở tràn. Đi Quảng Nam, lên Quế Sơn cũng thấy loáng thoáng vài gốc. Lady-in-red trong ?oTháng 3, góc phố hoa rơi? đã gọi hoa bằng cái tên sặc mùi ?ophàm ăn tục uống? : hoa móng bò ! Lại còn bảo đây là cách gọi ..rất chi là Khoa Học ! Ở Đà nẵng cũng có hoa ban ( cuối đường Bạch Đằng , đoạn trước mặt Viện Kiểm sát , trên đường ra biển vành đai) ,nhưng cây ..còn đang lớn, độ 2 năm nữa thì mới mong được thấy hoa ngấp nghé.
    - To Ka...: Hoa sầu đông tầm này chưa có, khi nào có...chụp tại trận...rồi cho xem...
    - To HBX : nếu lên nhà đem dùm quyển sách, hôm qua ăn no quá ...quên béng !
  5. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    -To all : Hay là ai đó mở hẳn một cái topic ?o Gánh hàng hoa? đi ! Tại đây mọi người sẽ tự do hỏi, đáp, lê la tản mạn về hoa hoè, cây cỏ, và đặc biệt khuyến khích các nhiếp ảnh gia ?otrùm xò? của chúng ta trổ tài.. Ở đây chúng ta theo tinh thần VLC, chứ ko tính đến chuyện pro . Thỉnh thoảng ghé vào đây, dòm mấy cái hoa cũng thích, cái nào đẹp đẹp lạ lạ bê lên làm desktop ( chẳng hạn trước mặt tôi lúc này là cái hình Hoa Sưa trắng đến lạnh ?). Mùa hoa mận sắp đến rồi, tự dưng thấy ? ?othèm Bắc Hà?, nơi chưa một lần đến ?và nhớ cả cái cảnh cô Lâm Đại Ngọc đi chôn hoa?hihi
    -To artox : mùa này Hội An ngập hoa ban, cánh hoa mỏng dài, hơi cong khảnh lên , hồng dịu nhẹ trên màu lá xanh hơi ngả úa?Nguyên một đoạn dài trên đường xuống cửa Đại . Cách đây một tháng vào Hội an đã thấy hoa nở tràn. Đi Quảng Nam, lên Quế Sơn cũng thấy loáng thoáng vài gốc. Lady-in-red trong ?oTháng 3, góc phố hoa rơi? đã gọi hoa bằng cái tên sặc mùi ?ophàm ăn tục uống? : hoa móng bò ! Lại còn bảo đây là cách gọi ..rất chi là Khoa Học ! Ở Đà nẵng cũng có hoa ban ( cuối đường Bạch Đằng , đoạn trước mặt Viện Kiểm sát , trên đường ra biển vành đai) ,nhưng cây ..còn đang lớn, độ 2 năm nữa thì mới mong được thấy hoa ngấp nghé.
    - To Ka...: Hoa sầu đông tầm này chưa có, khi nào có...chụp tại trận...rồi cho xem...
    - To HBX : nếu lên nhà đem dùm quyển sách, hôm qua ăn no quá ...quên béng !
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Mai hén, hôm nay đi làm về mệt quá, như bị cảm nắng ấy. Định chiều vác cái máy đi chụp vài cái linh tinh vì lâu lém rồi không phá cái film nào cả mà trời thì rõ xanh nhưng rồi em nằm thẳng cẳng đến 2h chiều. Híc... Tối nay đi xem Người nhện II về, kỹ xảo thì được nhưng nhạt...
    Mùa này ra Huế mới gọi là tuyệt. Hoa ban Hà Nội đẹp, nhưng hoa ban ở Huế mới làm ngất ngây lòng người, nói thiệt đấy . Người Huế gọi cái hoa này là hoa Hoàng Hậu, cái tên cực kỳ vương giả. Hoa bông to, cánh dài, tím muốt và phảng phất hương thanh thanh, dịu dịu. Nhất là đi ngắm hoa ban giữa trời mưa Huế, thấy cả thành phố này tím rực lên... chẹp!!
    To Blue: Ở Huế người ta gọi hoa là Hoàng Hậu nhưng lá thì là lá Móng bò đấy. Vui thật. Tên khoa học thiệt mờ. Ai bảo ăn uống không khoa học hử??
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Mai hén, hôm nay đi làm về mệt quá, như bị cảm nắng ấy. Định chiều vác cái máy đi chụp vài cái linh tinh vì lâu lém rồi không phá cái film nào cả mà trời thì rõ xanh nhưng rồi em nằm thẳng cẳng đến 2h chiều. Híc... Tối nay đi xem Người nhện II về, kỹ xảo thì được nhưng nhạt...
    Mùa này ra Huế mới gọi là tuyệt. Hoa ban Hà Nội đẹp, nhưng hoa ban ở Huế mới làm ngất ngây lòng người, nói thiệt đấy . Người Huế gọi cái hoa này là hoa Hoàng Hậu, cái tên cực kỳ vương giả. Hoa bông to, cánh dài, tím muốt và phảng phất hương thanh thanh, dịu dịu. Nhất là đi ngắm hoa ban giữa trời mưa Huế, thấy cả thành phố này tím rực lên... chẹp!!
    To Blue: Ở Huế người ta gọi hoa là Hoàng Hậu nhưng lá thì là lá Móng bò đấy. Vui thật. Tên khoa học thiệt mờ. Ai bảo ăn uống không khoa học hử??
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Quên, nhắn cái bạn Kachia gì đó, tên hoa Xưa là tớ gọi đây. Gọi cho một mình tớ thôi. Tại Blue bị tớ đầu độc mờ
    Cây hoa xưa và hoa xoan (còn gọi là cây sầu đông - vì cứ đến đông là nó rụng trụi lá) vốn có cùng một họ, cây mảnh dẻ, cành xương xương, lá mướt mướt giống nhau nên có thể ai không biết cũng dễ nhầm. Nhưng cái khác cơ bản nhất là hoa xưa trắng muốt, hoa xoan thì tím ngắt, hương hoa xưa thanh khiết và dịu ngọt còn hoa xoan lại rất nồng nàn, hoa xưa không có quả còn hoa xoan quả hơi bị nhiều và lắm độc tố .
    Tớ cũng rất thích hoa xoan, hồi còn học cấp II, cấp III, con đường đến trường của tớ lại toàn hoa xoan tím ngát. Bây giờ hàng xoan ấy bị chặt bỏ mất rồi. Nếu ấy ở Hà Nội, tầm tháng 3 (cùng mùa hoa xưa) đến khu Cầu Giấy ấy, còn nhiều hoa xoan lắm. Ở trên đoạn đường Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà đoạn gần rạp chiếu phim quốc gia cũng có một ít... Đặc điểm nhận dạng thì đã nêu ở trên
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Quên, nhắn cái bạn Kachia gì đó, tên hoa Xưa là tớ gọi đây. Gọi cho một mình tớ thôi. Tại Blue bị tớ đầu độc mờ
    Cây hoa xưa và hoa xoan (còn gọi là cây sầu đông - vì cứ đến đông là nó rụng trụi lá) vốn có cùng một họ, cây mảnh dẻ, cành xương xương, lá mướt mướt giống nhau nên có thể ai không biết cũng dễ nhầm. Nhưng cái khác cơ bản nhất là hoa xưa trắng muốt, hoa xoan thì tím ngắt, hương hoa xưa thanh khiết và dịu ngọt còn hoa xoan lại rất nồng nàn, hoa xưa không có quả còn hoa xoan quả hơi bị nhiều và lắm độc tố .
    Tớ cũng rất thích hoa xoan, hồi còn học cấp II, cấp III, con đường đến trường của tớ lại toàn hoa xoan tím ngát. Bây giờ hàng xoan ấy bị chặt bỏ mất rồi. Nếu ấy ở Hà Nội, tầm tháng 3 (cùng mùa hoa xưa) đến khu Cầu Giấy ấy, còn nhiều hoa xoan lắm. Ở trên đoạn đường Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà đoạn gần rạp chiếu phim quốc gia cũng có một ít... Đặc điểm nhận dạng thì đã nêu ở trên
  10. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến hoa xoan lại nhớ đến Băng Sơn :
    Rầu rĩ cành mưa rụng tím xoan
    đau chi mà khóc với xuân tàn
    đường đời không bạn xa tâm sự
    nên tóc trời bay đẫm thế gian .

Chia sẻ trang này