1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến hoa xoan lại nhớ đến Băng Sơn :
    Rầu rĩ cành mưa rụng tím xoan
    đau chi mà khóc với xuân tàn
    đường đời không bạn xa tâm sự
    nên tóc trời bay đẫm thế gian .
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    hí hí, tớ thấy cái khác nhau cơ bản là mùa hoa xoan nhiều muỗi kinh khủng, đi uống cà phê về toàn sưng vù chân.
    Bài thơ hay nhất về hoa xoan mà tớ được biết là của Nguyễn Trãi:
    ...Trong tiếng cuốc kêu xuân đã muộn
    Đầy sân mưa bụi nở hoa xoan...

  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    hí hí, tớ thấy cái khác nhau cơ bản là mùa hoa xoan nhiều muỗi kinh khủng, đi uống cà phê về toàn sưng vù chân.
    Bài thơ hay nhất về hoa xoan mà tớ được biết là của Nguyễn Trãi:
    ...Trong tiếng cuốc kêu xuân đã muộn
    Đầy sân mưa bụi nở hoa xoan...

  4. manhsanhcong

    manhsanhcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy mọi người "bóng bàn" về hoa Sưa nhiều quá. Sướng!
    Tớ cũng cực kỳ thích những cây hoa này, vẫn hay chờ nó nở để đi bát phố ngắm hoa mỗi khi mùa xuân về. Hay thật, sao lại có giống cây đẹp cả hoa, cả lá, cả cành và cả dáng cây nữa.
    Nhớ có một năm đi đón giao thừa cùng đứa bạn, nó nhất quyết bắt bẻ lộc một cành Sưa trên đường Bach Thảo mà mình cũng nhất quyết không chịu. Bảo nó rằng để ít ngày nữa hoa nở cho đẹp, nhưng thực tình hôm đó mình rất muốn chiều nó mà...không dám trèo vì... trời mưa phùn, sợ ngã.
    Hihi...Kỉ niệm khó quên.
    Bây giờ đi trên vài đường phố HN thỉnh thoảng nhìn những cây Sưa bị chặt bớt để đỡ vướng vào đường dây điện thấy thương thật. Mà mùa này lá của nó hơi xấu, xanh sậm già cỗi và úa vàng, lâu rồi không được tắm mưa nữa chứ. Chỉ còn những dáng cây là vẫn thế, đẹp mảnh mai và yêu kiều. Chả biết có ai nghĩ như tớ không, mỗi lần nhìn cây Sưa trổ hoa mình lại tưởng tượng ra đó là một cô gái có mái tóc dài. Cô đang yêu, mới yêu, rất vô tư tươi trẻ và hồn nhiên đứng chờ người bạn trai trên phố. Và khi mỗi cánh hoa rụng xuống là như những giọt nước mắt giận hờn tủi thân của cô trong chờ đợi...
    Ừ, mình cũng chờ vậy, mùa Xuân mới cũng sẽ mau đến thôi.
    "Hoa Sưa trắng ngập rơi phố cũ
    Ta vu vơ đi tìm lại chút hương
    Cánh hoa nào em giấu trong tóc
    Lạc lối về, ngơ ngác vấn vương"
  5. manhsanhcong

    manhsanhcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy mọi người "bóng bàn" về hoa Sưa nhiều quá. Sướng!
    Tớ cũng cực kỳ thích những cây hoa này, vẫn hay chờ nó nở để đi bát phố ngắm hoa mỗi khi mùa xuân về. Hay thật, sao lại có giống cây đẹp cả hoa, cả lá, cả cành và cả dáng cây nữa.
    Nhớ có một năm đi đón giao thừa cùng đứa bạn, nó nhất quyết bắt bẻ lộc một cành Sưa trên đường Bach Thảo mà mình cũng nhất quyết không chịu. Bảo nó rằng để ít ngày nữa hoa nở cho đẹp, nhưng thực tình hôm đó mình rất muốn chiều nó mà...không dám trèo vì... trời mưa phùn, sợ ngã.
    Hihi...Kỉ niệm khó quên.
    Bây giờ đi trên vài đường phố HN thỉnh thoảng nhìn những cây Sưa bị chặt bớt để đỡ vướng vào đường dây điện thấy thương thật. Mà mùa này lá của nó hơi xấu, xanh sậm già cỗi và úa vàng, lâu rồi không được tắm mưa nữa chứ. Chỉ còn những dáng cây là vẫn thế, đẹp mảnh mai và yêu kiều. Chả biết có ai nghĩ như tớ không, mỗi lần nhìn cây Sưa trổ hoa mình lại tưởng tượng ra đó là một cô gái có mái tóc dài. Cô đang yêu, mới yêu, rất vô tư tươi trẻ và hồn nhiên đứng chờ người bạn trai trên phố. Và khi mỗi cánh hoa rụng xuống là như những giọt nước mắt giận hờn tủi thân của cô trong chờ đợi...
    Ừ, mình cũng chờ vậy, mùa Xuân mới cũng sẽ mau đến thôi.
    "Hoa Sưa trắng ngập rơi phố cũ
    Ta vu vơ đi tìm lại chút hương
    Cánh hoa nào em giấu trong tóc
    Lạc lối về, ngơ ngác vấn vương"
  6. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhé D, mọi kỷ niệm tập trung vào một con đường, hương hoàng lan, rồi lại hoa sưa. Ra HN đi, đổi ĐN cho ta. hì hì, nói vậy thôi, chứ cũng phải....ngâm cứu lại.
    Xin lỗi đã làm em tôi thất vọng nhưng...ta ghét cái loại loa kèn trái mùa lai căng đó nên chẳng thèm gửi cho mi, mà loại cúc trắng mỏng manh, ngây thơ kia thì cả ta cũng thèm nhưng bới chưa ra. Đành chờ vậy.
    Tháng 3 gặp nhau ở HN nhé? Đồng ý đi nha!
  7. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhé D, mọi kỷ niệm tập trung vào một con đường, hương hoàng lan, rồi lại hoa sưa. Ra HN đi, đổi ĐN cho ta. hì hì, nói vậy thôi, chứ cũng phải....ngâm cứu lại.
    Xin lỗi đã làm em tôi thất vọng nhưng...ta ghét cái loại loa kèn trái mùa lai căng đó nên chẳng thèm gửi cho mi, mà loại cúc trắng mỏng manh, ngây thơ kia thì cả ta cũng thèm nhưng bới chưa ra. Đành chờ vậy.
    Tháng 3 gặp nhau ở HN nhé? Đồng ý đi nha!
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ơi, tôi sẽ về
    Vào một ngày nắng trải ven đê
    Sóng sông Hồng hát câu trở lại
    Người giữa chiêm bao như thể là tôi
    Hà nội ơi, tôi sẽ về
    Cây cầu ngày gió đứng bên nhau
    Niềm cũ trong mưa ***g lộng mãi
    Giờ trong con mắt chẳng hiện hài
    Giờ đã là sau đã là xưa?
    Tuổi lớn rồi nhưng không phân biệt nổi
    Là cũ là xưa hay là mới
    Ký ức chập chờn như một thoáng thuyền nghiêng
    Hà nội ơi, tôi sẽ về
    Nhìn thật nhau cái nhìn hư ảo
    Có thể là sau bao năm nữa
    Cùng một cái nhìn, tôi nén sóng theo tim...
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ơi, tôi sẽ về
    Vào một ngày nắng trải ven đê
    Sóng sông Hồng hát câu trở lại
    Người giữa chiêm bao như thể là tôi
    Hà nội ơi, tôi sẽ về
    Cây cầu ngày gió đứng bên nhau
    Niềm cũ trong mưa ***g lộng mãi
    Giờ trong con mắt chẳng hiện hài
    Giờ đã là sau đã là xưa?
    Tuổi lớn rồi nhưng không phân biệt nổi
    Là cũ là xưa hay là mới
    Ký ức chập chờn như một thoáng thuyền nghiêng
    Hà nội ơi, tôi sẽ về
    Nhìn thật nhau cái nhìn hư ảo
    Có thể là sau bao năm nữa
    Cùng một cái nhìn, tôi nén sóng theo tim...
  10. manhsanhcong

    manhsanhcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Hà Nội trời trở rét đậm, tự nhiên thấy vui vui. Lạ thật, mình vốn chịu rét rất kém nhưng lại cứ thích mùa đông phải thật rét, thật lạnh. Manh áo sơ, đôi tay đỏ lựng và cứng đờ, nụ cười nhăn nhó đến khổ sở trong gió, tê cóng...Ngày xưa có ai đó bảo mình hâm vì "...toàn những ý thích dở hơi và ích kỷ, có biết bao nhiêu người nghèo sẽ khổ sở vì rét không?".
    Kệ tôi chứ, ích kỷ một chút thì đã sao nào!
    Hôm nọ lại có người nói vậy, hơi thoáng giật mình và khẽ cười...Trời rét lắm nhưng lại thấy ở đó có sự ấm áp và thân thiện hơn trong tình người, mình có cảm giác như vậy.
    Sáng nay trên đường đi làm, mê mệt một chiếc áo khoác màu đỏ bất chợt gặp trên phố, mải dõi theo mà quên không để ý đường đi. Nhớ một bài thơ mà ngày xưa mình thích lắm, không nhớ tên và tác giả nữa:
    "Áo đỏ em đi giữa phố đông
    Cây xanh như cũng ánh lên hồng
    Em đi lửa cháy trong bao mắt
    Anh đứng ra tro em biết không

    Chợt nhớ đến một chiếc áo đỏ và cả những cơn lạnh co ro trong đêm Noel năm nào...

Chia sẻ trang này