1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Xin lổi cụ Dương ! Xin lổi chị Cô ! em cháu xuyên bậy tí !
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nghe gió sông Tô Lịch.
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nghe gió sông Tô Lịch.
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Em chưa bao giờ thấy chán HN cả...
    Khi tôi nói với chị như thế, tôi mới nhận ra mình đã nhớ nhiều đến thế nào. Những cảm giác chồng chéo, nhớ, mệt mỏi, háo hức, tức giận,.... chúng chồng chéo đơn giản vì chúng là những biểu hiện khác nhau của nỗi nhớ.
    Mej kieb, ở đây làm gì có gió mùa đông bắc. Lúc nào cũng cái không khí như thế, một ngày đẹp trời được định nghĩa đơn giản hơn là một ngày có thể ăn mặc đẹp hơn. Đừng bao giờ mong có lá rơi vào đầu dù những tán cây đã bắt đầu nở đầy hoa. Có lẽ có một khái niệm là chỉ ở rừng mới có cây to. Đừng bao giờ mong phải quay lưng lại vì gió thốc đầy bụi vào mặt. Có lẽ có một khái niệm là thành phố chỉ có thể có rác và phân chó chứ ko có bụi.
    Tôi táo tợn đi khắp nơi, làm rách mất vài đôi tất vì những khi đi bộ hàng giờ đồng hồ; để rồi mất thêm vài giờ đồng hồ nữa ngồi bệt trước cổng nhà ai đó, lặng ngắt ngắm cây đào nở hoa rực rỡ. Tôi gần như ngạt thở khi phát hiện ra nơi ấy, giữa thành phố toàn những lùm cây và lác đác vài mảnh cỏ, chúng ở đó, khẳng khiu, thân nâu, cao lớn và trùm kín hoa. Đó là hoa đào, hoa đào thực sự chứ ko phải anh đào. Đào phai.
    Thời gian của tôi cứ bị xé rời thành từng mảnh, lắt nhắt và rải rác. Tôi còn cả đống việc phải làm, thực tế tôi lại ngồi đây viết lăng nhăng, trong lúc tôi đang khát khao được ôm cái đàn cho đến lúc ko còn gì trong đầu nữa. Thôi được rồi, dùng cái đầu mà vá những mảnh ấy lại đi, đi nào
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Em chưa bao giờ thấy chán HN cả...
    Khi tôi nói với chị như thế, tôi mới nhận ra mình đã nhớ nhiều đến thế nào. Những cảm giác chồng chéo, nhớ, mệt mỏi, háo hức, tức giận,.... chúng chồng chéo đơn giản vì chúng là những biểu hiện khác nhau của nỗi nhớ.
    Mej kieb, ở đây làm gì có gió mùa đông bắc. Lúc nào cũng cái không khí như thế, một ngày đẹp trời được định nghĩa đơn giản hơn là một ngày có thể ăn mặc đẹp hơn. Đừng bao giờ mong có lá rơi vào đầu dù những tán cây đã bắt đầu nở đầy hoa. Có lẽ có một khái niệm là chỉ ở rừng mới có cây to. Đừng bao giờ mong phải quay lưng lại vì gió thốc đầy bụi vào mặt. Có lẽ có một khái niệm là thành phố chỉ có thể có rác và phân chó chứ ko có bụi.
    Tôi táo tợn đi khắp nơi, làm rách mất vài đôi tất vì những khi đi bộ hàng giờ đồng hồ; để rồi mất thêm vài giờ đồng hồ nữa ngồi bệt trước cổng nhà ai đó, lặng ngắt ngắm cây đào nở hoa rực rỡ. Tôi gần như ngạt thở khi phát hiện ra nơi ấy, giữa thành phố toàn những lùm cây và lác đác vài mảnh cỏ, chúng ở đó, khẳng khiu, thân nâu, cao lớn và trùm kín hoa. Đó là hoa đào, hoa đào thực sự chứ ko phải anh đào. Đào phai.
    Thời gian của tôi cứ bị xé rời thành từng mảnh, lắt nhắt và rải rác. Tôi còn cả đống việc phải làm, thực tế tôi lại ngồi đây viết lăng nhăng, trong lúc tôi đang khát khao được ôm cái đàn cho đến lúc ko còn gì trong đầu nữa. Thôi được rồi, dùng cái đầu mà vá những mảnh ấy lại đi, đi nào
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được lấy tên của một bài, đặt tên cho bài này
    Tháng 3- mùa hò hẹn.

    Zim

    Tháng 3
    Thất tình
    Em chông chênh
    Bãi chợ.
    Bến sông
    Dông và gió
    Tháng 3
    Anh ở xa
    hoa đào nở muộn
    Môi em bạc
    Tay em lẻ
    Tình em không...
    Tháng 3
    Nỗi nhớ không nước mắt
    Nỗi nhớ mặn như muối
    Đắng như cà phê
    Cay như rượu
    Tháng 3
    Em bơ vơ cầu nguyện
    Bằng một trái tim khác
    Bằng những lời nói khác
    Bằng một đôi mắt khác
    Tháng 3
    Sông vẫn trôi mải miết
    Anh vẫn xa mù mịt
    Hà Nội nhỏ bé như cánh bèo dâu
    Trôi theo...
    Thì anh đừng về nữa
    Muộn rồi
    tháng 3 ơi...

    Gửi lúc 11:18, 18/02/04
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được lấy tên của một bài, đặt tên cho bài này
    Tháng 3- mùa hò hẹn.

    Zim

    Tháng 3
    Thất tình
    Em chông chênh
    Bãi chợ.
    Bến sông
    Dông và gió
    Tháng 3
    Anh ở xa
    hoa đào nở muộn
    Môi em bạc
    Tay em lẻ
    Tình em không...
    Tháng 3
    Nỗi nhớ không nước mắt
    Nỗi nhớ mặn như muối
    Đắng như cà phê
    Cay như rượu
    Tháng 3
    Em bơ vơ cầu nguyện
    Bằng một trái tim khác
    Bằng những lời nói khác
    Bằng một đôi mắt khác
    Tháng 3
    Sông vẫn trôi mải miết
    Anh vẫn xa mù mịt
    Hà Nội nhỏ bé như cánh bèo dâu
    Trôi theo...
    Thì anh đừng về nữa
    Muộn rồi
    tháng 3 ơi...

    Gửi lúc 11:18, 18/02/04
  8. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0

    Được ttggttsn sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 03/03/2005
  9. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0

    Được ttggttsn sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 03/03/2005
  10. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0

    Được ttggttsn sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 03/03/2005

Chia sẻ trang này