1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này mấy hôm nữa quyên góp sách cho bác Yasunari , em phải bóc hết nhãn vở ra mất thôi...không khéo bác ấy lại nghĩ ngợi viển vông...Nhưng mà sách Văn thì em vẫn giữ từ hồi lớp 6 đến giờ đấy bác ạ...
    Em có thể góp lời về Hà Nội không, vì em không muốn chỉ đứng ngoài hô hào khẩu hiệu rằng tôi yêu HN lắm mà lại chẳng post được cái bài nào tử tế cho topic về HN cả...
    vitcon_
    Hay lam cho nguoi khac hanh phuc. boi chinh ban se duoc hanh phuc...
    Được sửa chữa bởi - VC_latmetal vào 23/04/2002 12:30
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Các bác Hà thành khi nào đi Đà Nẵng nhất định phải "làm nũng" các bác Egoist, Irish... thổ dân đưa đi ăn bánh tráng cuốn thịt hai đầu mỡ ở giữa nạc. Một món ăn lạ lắm các bác ạ.
    Đi từ thành phố qua Bảo tàng Chàm, xuyên qua một con đường mới mở với những dãy nhà ánh màu sơn vôi mới, rồi rẽ vào một cái ngõ khá sâu ngoắt nghéo, nếu không đi với local people thì cũng đến chịu; và ở một khúc eo của cái ngõ ta thấy một khu vườn rộng có nhiều bàn ăn kê dưới các tán cây. Nếu đang ăn mà trời mưa thì đành lướt thướt thui! Người ta bê ra bày la liệt trên bàn các loại đĩa: nào là rau thơm, đinh lăng, ngổ, hành cọng, chuốt chát...; nào là bánh tráng trong và dai; nước tương; ớt... và cái đinh của món ăn là một đĩa thịt thái mỏng rất đặc biệt. Những miếng thịt dài khoảng 15-20cm hai đầu là mỡ ở giữa lại nạc thăn! Mọi người đều rất ngạc nhiên không hiểu làm sao nhà hàng có thể chọn được chỗ thịt nào như thế!?
    Thao tác để có những cái cuốn thịt và rau thì cũng y như làm nem vậy, rồi chấm nước tương cũng đặc biệt không kém và thưởng thức. Một vị bùi, béo, ngậy của thịt mỡ, thơm và dai chắc của thịt nạc thăn, mát và đỡ ngấy của các loại rau quyện lẫn với vị đậm đà của nước tương.
    Chà chà, nhấp một ngụm beer mát lạnh nữa....
    Giữa bạn bè ta, tiếng cười, tiếng nói... Còn gì vui bằng?
    Ở Bảo tàng Chàm lớn nhất thế giới (hì hì vì nó là cái Bảo tàng duy nhất về dân tộc này) tại Thành phố Đà Nẵng, tập trung rất nhiều tượng và hàng chục vật thiêng Linga & Yoni. Ấn tượng lắm các bác ạ. Chiêm ngưỡng những di sản của một dân tộc tài hoa thể hiện trên những nét chạm khắc tinh vi ở tượng thần, tượng người, tưọng chim thú.. thấy trào lên cảm giác pha trộn giữa sự khâm phục, tiếc nuối, băn khoăn. Các đường nét sống động, mềm mại như bừng dậy trước mắt người xem.
    Tui nói leo về "Đaè Năẽng" được không ha các bác?
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Các bác Hà thành khi nào đi Đà Nẵng nhất định phải "làm nũng" các bác Egoist, Irish... thổ dân đưa đi ăn bánh tráng cuốn thịt hai đầu mỡ ở giữa nạc. Một món ăn lạ lắm các bác ạ.
    Đi từ thành phố qua Bảo tàng Chàm, xuyên qua một con đường mới mở với những dãy nhà ánh màu sơn vôi mới, rồi rẽ vào một cái ngõ khá sâu ngoắt nghéo, nếu không đi với local people thì cũng đến chịu; và ở một khúc eo của cái ngõ ta thấy một khu vườn rộng có nhiều bàn ăn kê dưới các tán cây. Nếu đang ăn mà trời mưa thì đành lướt thướt thui! Người ta bê ra bày la liệt trên bàn các loại đĩa: nào là rau thơm, đinh lăng, ngổ, hành cọng, chuốt chát...; nào là bánh tráng trong và dai; nước tương; ớt... và cái đinh của món ăn là một đĩa thịt thái mỏng rất đặc biệt. Những miếng thịt dài khoảng 15-20cm hai đầu là mỡ ở giữa lại nạc thăn! Mọi người đều rất ngạc nhiên không hiểu làm sao nhà hàng có thể chọn được chỗ thịt nào như thế!?
    Thao tác để có những cái cuốn thịt và rau thì cũng y như làm nem vậy, rồi chấm nước tương cũng đặc biệt không kém và thưởng thức. Một vị bùi, béo, ngậy của thịt mỡ, thơm và dai chắc của thịt nạc thăn, mát và đỡ ngấy của các loại rau quyện lẫn với vị đậm đà của nước tương.
    Chà chà, nhấp một ngụm beer mát lạnh nữa....
    Giữa bạn bè ta, tiếng cười, tiếng nói... Còn gì vui bằng?
    Ở Bảo tàng Chàm lớn nhất thế giới (hì hì vì nó là cái Bảo tàng duy nhất về dân tộc này) tại Thành phố Đà Nẵng, tập trung rất nhiều tượng và hàng chục vật thiêng Linga & Yoni. Ấn tượng lắm các bác ạ. Chiêm ngưỡng những di sản của một dân tộc tài hoa thể hiện trên những nét chạm khắc tinh vi ở tượng thần, tượng người, tưọng chim thú.. thấy trào lên cảm giác pha trộn giữa sự khâm phục, tiếc nuối, băn khoăn. Các đường nét sống động, mềm mại như bừng dậy trước mắt người xem.
    Tui nói leo về "Đaè Năẽng" được không ha các bác?
  4. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chiều . Tôi ngồi ở hồ Tây cho đến tối mịt .
    Gió lùa mát làn da ngực tôi . Ánh sáng biến đổi kỳ diệu còn phong phú hơn cả những loạt tranh của Monet . Từ vàng nhạt , chuyển sang cam , đỏ , tím , qua một loạt biến đổi phức tạp để trở thành màu lam mỏng trong suốt tuyệt đẹp , rồi ngả nâu , rồi xám và cuối cùng là đen khi trời tối hẳn .
    KHông gian rộng ra gấp đôi khi gió đưa mùi hoa lan thoảng đến . Thỉnh thoảng không gian ấy được lấp đầy bởi những tiếng ve đầu tiên uốn lượn giữa màu lam nhạt . Giống như trong chuyện Alice đi lạc ấy .
    Người đàn bà bán nước có khuôn mặt đầy đặn , dáng vẻ và cái chép miệng của một bà nội trợ ưa dông dài . Người đàn bà cùng với ngọn nến thắp vào lúc trời tối hẳn cho tôi cảm giác đang ở quê mình .
    Quê tôi hồi còn chưa có điện . Những người đàn bà giống như người bán nuớc này quê tôi không thiếu . Ánh đèn dầu ấm cúng buổi tối thuở tôi bé tý . Một lần cùng ông đến ăn cỗ ở nhà một người bạn già của ông , cô con dâu ông cụ ấy cũng có vài nét giống người đàn bà này .
    Nhớ ánh đèn thì thấy ngọn nến ngay trước mắt . Nhớ thời chưa có điện thì có người đàn bà bán nước rất quê .
    Hồ Tây thì vào lúc nào cũng đẹp cả . Các bác ai tới Hà Nội thì đến bảo em một tiếng , em dẫn các bác ra bơi thuyền ra giữa hồ Tây uống rượu .
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  5. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chiều . Tôi ngồi ở hồ Tây cho đến tối mịt .
    Gió lùa mát làn da ngực tôi . Ánh sáng biến đổi kỳ diệu còn phong phú hơn cả những loạt tranh của Monet . Từ vàng nhạt , chuyển sang cam , đỏ , tím , qua một loạt biến đổi phức tạp để trở thành màu lam mỏng trong suốt tuyệt đẹp , rồi ngả nâu , rồi xám và cuối cùng là đen khi trời tối hẳn .
    KHông gian rộng ra gấp đôi khi gió đưa mùi hoa lan thoảng đến . Thỉnh thoảng không gian ấy được lấp đầy bởi những tiếng ve đầu tiên uốn lượn giữa màu lam nhạt . Giống như trong chuyện Alice đi lạc ấy .
    Người đàn bà bán nước có khuôn mặt đầy đặn , dáng vẻ và cái chép miệng của một bà nội trợ ưa dông dài . Người đàn bà cùng với ngọn nến thắp vào lúc trời tối hẳn cho tôi cảm giác đang ở quê mình .
    Quê tôi hồi còn chưa có điện . Những người đàn bà giống như người bán nuớc này quê tôi không thiếu . Ánh đèn dầu ấm cúng buổi tối thuở tôi bé tý . Một lần cùng ông đến ăn cỗ ở nhà một người bạn già của ông , cô con dâu ông cụ ấy cũng có vài nét giống người đàn bà này .
    Nhớ ánh đèn thì thấy ngọn nến ngay trước mắt . Nhớ thời chưa có điện thì có người đàn bà bán nước rất quê .
    Hồ Tây thì vào lúc nào cũng đẹp cả . Các bác ai tới Hà Nội thì đến bảo em một tiếng , em dẫn các bác ra bơi thuyền ra giữa hồ Tây uống rượu .
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , nghe cái ông khách du lịch Toét nói đúng là sặc mùi du hí . Nhưng thế mà lại hay , thêm một góc nhìn mới về các xứ sở chúng ta đang trú ngụ .
    Về Hà Nội , lúc nào rỗi tôi post lên vài trang lịch sử có được không nhỉ ? Hay thật , càng lúc càng được nhìn các thành phố dưới nhiều con mắt khác nhau .
    Ở Hà Nội có những ai ấy nhỉ ? Hi hi đông phết ! Đông như thế này thì cái nhìn sẽ đa dạng lắm . Mấy bác Đà Nẵng thua đứt .
    Thêm một góc nhìn mới nhé :
    Đã có khi nào các bác lang thang để kiểm nghiệm một bản nhạc chưa . Không biết ở các vùng non xanh nước biếc thì thế nào , chứ ở Hà Nội thì hay lắm . Khi trời đang mưa bạn thấy không khí của bản sonate Mùa xuân của Beethoven. Mừa vừa tạnh và trời hửng nắng , bạn nghĩ tới bản serenade cho đàn dây của Tchaikovsky . Một sớm nhiều sương mù gợi nhớ bản Tuỳ hứng nước Ý . Khi bạn ra đê sông Hồng vào một chiều nhiều gió và thuê thuyền sang bãi giữa chơi bạn sẽ nhớ bản Nước Nga bé nhỏ - giao hưởng số 2 cũng Tchai . Buổi trưa nắng gắt trên con đường cao tốc đi ra ngoại thành sẽ giống bản cocerto tôi không nhớ số mấy của Beethoven ...
    Cũng có hôm mưa bóng mây , bạn lại bắt gặp màu và ánh sáng của Renoir . Khi vừa mưa xong mà nắng hè đã gắt rồi thì bạn sẽ gặp Matisse . Lúc mặt trời lặn đỏ bầm và phát tán màu sắc trên một mặt hồ hẹp như hồ Giảng Võ , bạn lại nhớ Levitan ...
    Thế đấy , Hà Nội là nơi các hoạ sĩ , các nhà soạn nhạc thường xuyên gặp nhau , bắt tay , vỗ bồm bộp lên lưng nhau và phân công các phiên trực : " Ê Franz ! Ê Isaac ! Chiều mai mặt trời lặn đẹp , đến phiên các bác trực nhá ! " - chẳng hạn ông Bach to béo gân cổ lên giữa đám đông như thế .
    Vẫn còn , Hà Nội là nơi tụ tập của nhiều nhà , nhiều thứ lắm . Chẳng hạn các nhà thơ thì sao nhỉ chú Sún Răng ? Mấy bác chờ người Hà Nội nói về Hà Nội trong mắt mình nhé !
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  7. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , nghe cái ông khách du lịch Toét nói đúng là sặc mùi du hí . Nhưng thế mà lại hay , thêm một góc nhìn mới về các xứ sở chúng ta đang trú ngụ .
    Về Hà Nội , lúc nào rỗi tôi post lên vài trang lịch sử có được không nhỉ ? Hay thật , càng lúc càng được nhìn các thành phố dưới nhiều con mắt khác nhau .
    Ở Hà Nội có những ai ấy nhỉ ? Hi hi đông phết ! Đông như thế này thì cái nhìn sẽ đa dạng lắm . Mấy bác Đà Nẵng thua đứt .
    Thêm một góc nhìn mới nhé :
    Đã có khi nào các bác lang thang để kiểm nghiệm một bản nhạc chưa . Không biết ở các vùng non xanh nước biếc thì thế nào , chứ ở Hà Nội thì hay lắm . Khi trời đang mưa bạn thấy không khí của bản sonate Mùa xuân của Beethoven. Mừa vừa tạnh và trời hửng nắng , bạn nghĩ tới bản serenade cho đàn dây của Tchaikovsky . Một sớm nhiều sương mù gợi nhớ bản Tuỳ hứng nước Ý . Khi bạn ra đê sông Hồng vào một chiều nhiều gió và thuê thuyền sang bãi giữa chơi bạn sẽ nhớ bản Nước Nga bé nhỏ - giao hưởng số 2 cũng Tchai . Buổi trưa nắng gắt trên con đường cao tốc đi ra ngoại thành sẽ giống bản cocerto tôi không nhớ số mấy của Beethoven ...
    Cũng có hôm mưa bóng mây , bạn lại bắt gặp màu và ánh sáng của Renoir . Khi vừa mưa xong mà nắng hè đã gắt rồi thì bạn sẽ gặp Matisse . Lúc mặt trời lặn đỏ bầm và phát tán màu sắc trên một mặt hồ hẹp như hồ Giảng Võ , bạn lại nhớ Levitan ...
    Thế đấy , Hà Nội là nơi các hoạ sĩ , các nhà soạn nhạc thường xuyên gặp nhau , bắt tay , vỗ bồm bộp lên lưng nhau và phân công các phiên trực : " Ê Franz ! Ê Isaac ! Chiều mai mặt trời lặn đẹp , đến phiên các bác trực nhá ! " - chẳng hạn ông Bach to béo gân cổ lên giữa đám đông như thế .
    Vẫn còn , Hà Nội là nơi tụ tập của nhiều nhà , nhiều thứ lắm . Chẳng hạn các nhà thơ thì sao nhỉ chú Sún Răng ? Mấy bác chờ người Hà Nội nói về Hà Nội trong mắt mình nhé !
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  8. Assol

    Assol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa. Thật may mình đã về đến nhà. Khí hậu nơi đây thật kỳ lạ, 6 tháng chỉ có nắng, 6 tháng lại chỉ mưa. Mùa mưa đến rồi. Hơi lạnh và mùi đất bốc lên thấy yêu đến lạ. Mưa tắm mát cây cối, chứa chan ao hồ. Nhưng những cơn mưa đầu mùa thường rất độc, nó biết và vì thế chẳng có đủ rồ-măng-tích mà đi dưới trời mưa nữa. Có lẽ là qua rồi nhỉ! Qua rồi cái thời người ướt đẫm mà vẫn cười toét toe ra chiều mình lãng mạn. Ngốc!
    Mưa nhẹ hơn rồi, chắc là sắp tạnh. Những cơn mưa ở đây không dai dẳng như ngoài Hà Nội của nó. Mưa dầm thấm lâu nhưng ở đây mưa là ào ào, sầm sập rồi tạnh ngay. Nó cũng như bản tính người địa phương vậy, thật thà nhưng thoáng qua. Nó yêu những tình cảm sâu lắng, thấm đến từng tầng yêu thương sâu nhất nơi mà chỉ có thời gian mới biết!
    Mưa mát quá! Thầm cám ơn những trận mưa đầu mùa, đến kịp lúc để xua đi oi bức trong nó. Hóa ra thiên nhiên có nhiều khả năng chi phối con người đến thế. Mà có phải đã qua hẳn rồi những ngày nắng chói chang ?
    Mưa! Mưa về trên phố nhớ chiều Hồ Tây ai đợi chờ ai buông dài tóc mềm...
    Đã 5 năm rồi mà nó vẫn nhớ!
    Hà Nội!
  9. Assol

    Assol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa. Thật may mình đã về đến nhà. Khí hậu nơi đây thật kỳ lạ, 6 tháng chỉ có nắng, 6 tháng lại chỉ mưa. Mùa mưa đến rồi. Hơi lạnh và mùi đất bốc lên thấy yêu đến lạ. Mưa tắm mát cây cối, chứa chan ao hồ. Nhưng những cơn mưa đầu mùa thường rất độc, nó biết và vì thế chẳng có đủ rồ-măng-tích mà đi dưới trời mưa nữa. Có lẽ là qua rồi nhỉ! Qua rồi cái thời người ướt đẫm mà vẫn cười toét toe ra chiều mình lãng mạn. Ngốc!
    Mưa nhẹ hơn rồi, chắc là sắp tạnh. Những cơn mưa ở đây không dai dẳng như ngoài Hà Nội của nó. Mưa dầm thấm lâu nhưng ở đây mưa là ào ào, sầm sập rồi tạnh ngay. Nó cũng như bản tính người địa phương vậy, thật thà nhưng thoáng qua. Nó yêu những tình cảm sâu lắng, thấm đến từng tầng yêu thương sâu nhất nơi mà chỉ có thời gian mới biết!
    Mưa mát quá! Thầm cám ơn những trận mưa đầu mùa, đến kịp lúc để xua đi oi bức trong nó. Hóa ra thiên nhiên có nhiều khả năng chi phối con người đến thế. Mà có phải đã qua hẳn rồi những ngày nắng chói chang ?
    Mưa! Mưa về trên phố nhớ chiều Hồ Tây ai đợi chờ ai buông dài tóc mềm...
    Đã 5 năm rồi mà nó vẫn nhớ!
    Hà Nội!
  10. Assol

    Assol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tớ cám ơn Yasunari nhé. Mong là bạn vẫn sẽ đọc bài của tớ dù cho nó chỉ được 1 sao
    Có phải là anh cũng đã quên em
    Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy...

Chia sẻ trang này