1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này, minh hoạ cho ảnh của Zim.
    lananhhanoi Gửi vào: Mar 7 2005, 09:29 AM


    * Đường Lê Thánh Tông​
    Hà Nội đang vào những ngày tháng của mùa đẹp nhất trong năm. Tháng 3, tháng 4.
    Đố bạn biết, tại sao người ta nói, đường Lê Thánh Tông là một trong những con đường đẹp nhất Hà Nội không? Nếu bạn đi trên vỉa hè, đừng đi bằng xe máy nhá, bạn sẽ thấy một lũ trẻ con chơi đá bóng trên vỉa hè, gần chỗ khách sạn Hilton. Chúng đang chơi trên một thảm hoa cơm nguội. Ừ đúng, phải nói, đó là một cái thảm xanh, lát bằng những bông hoa bé như cái nụ đeo tai màu xanh. Tôi gọi nó là cái hạt tấm, mà cũng chả phải, nó chỉ bé tí bằng một phần hai hạt gạo, màu xanh ngả sang vàng.
    Hoa cơm nguội bé lắt tắt, tãi đầy, nằm lăn lóc như những thứ biếng lười. Biết làm sao nhỉ? Sao cái màu xanh đến rung động lòng người ấy, mà nếu như chúng ở trên cao, hẳn là đôi mắt của tôi không thể nhìn chính xác, mà chỉ khi chúng ngã, rơi nhào xuống, kin kín vỉa hè, lúc ấy tôi mới có thể nhận ra miền hoa ấy.
    Đường Lê Thánh Tông có khá nhiều cây cơm nguội. Trên đường, có Trường Đại Học Tự Nhiên, (trước đây, trường Tổng Hợp ở đó), rồi trường Y, những trường mang kiến trúc Pháp, từ thửa xưa, tô thêm cho bức tranh đường Lê Thánh Tông?À, còn cái quán café Lối cũ nữa chứ nhỉ? Mình ngồi đó, tán láo tán phét, hoặc chẳng cần phải nói gì cả.
    Tất cả, đang lắng nghe...
    --------------------
    now & forever...






    Powered by Invision Power Board v1.1.1 © 2003 IPS, Inc.
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    * Vườn Hồng
    Tháng 3 này, Hà Nội còn mang màu tím của những bông hoa Ban. Và không thể không nói đến vườn Hồng, đối diện với Lăng Bác. Chỗ gần tượng đài Bắc Sơn. Hai bên đường, trồng những cây hoa ban thâm thấp. Phía dưới hàng cây ấy, dưới màu tim tím ấy, vào buổi tối, những đôi thích yêu nhau, thường đứng đó. Còn gì hay hơn, khi kiếm được một chỗ không xô bồ, chen lẫn xô đẩy như bên bờ Hồ Tây, còn gì hay hơn, khi ở đó, không gian, thời gian khoáng đạt, và đôi, đôi, đứng ở dưới gốc cây hoa ban, thi thoảng, hoa lại ban tặng cho, rụng xuống vai người con gái? Romantic?
    Bạn nằm xoài dưới cỏ, bạn hát. ?oVườn hồng ngày xưa đã lỡ làng, con tim đã úa mòn rồi?? Ờ,. Mà không hát những bài buồn nhỉ? Hay là bài ?o Vườn yêu?? Có vẻ như thích hợp với một ngày mùa xuân có cái rét buốt giá của mùa đông.
    Ừ, chẳng gì, vườn hồng cũng là vườn yêu. Thế mà mình lại đến đây ngồi , nằm, và nhìn người ta yêu nhau.
    ?oTheo lối mòn lần tìm đến vườn yêu
    Lối cỏ mọc đầy rêu phong phủ mờ
    Em thẫn thờ tự dưng như muốn khóc
    Dẫu ân tình ngày nào đã nhạt phai
    Bao yêu thương nâng niu mãi đắng cay
    Em luôn luôn mang theo trong giấc mơ
    Nay tan theo không gian và thời gian, cuốn trôi.
    ?..
    Đôi môi em giờ này đang khát cháy
    Hãy hôn em như anh đã từng hôn
    ???..
    Lúc vui buồn đừng ngại đến vườn yêu
    Chốn kỷ niệm ngày ta mới hẹn hò
    Em đã trồng lại bao thương nhớ,
    Chốn thiên đường ngập tràn lá và hoa?
    Bao thương yêu dâng lên trong giấc mơ?

    Bạn biết không, thực ra, không phải "em đã trồng lại bao thương nhớ"- mà là "em sẽ trồng lại cây xanh tường nhỏ"- Tôi cứ thích người con gái kia, đã biết nuôi hy vọng --- một cây xanh thương nhớ.
    --------------------
    now & forever...
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    * Vườn Hồng
    Tháng 3 này, Hà Nội còn mang màu tím của những bông hoa Ban. Và không thể không nói đến vườn Hồng, đối diện với Lăng Bác. Chỗ gần tượng đài Bắc Sơn. Hai bên đường, trồng những cây hoa ban thâm thấp. Phía dưới hàng cây ấy, dưới màu tim tím ấy, vào buổi tối, những đôi thích yêu nhau, thường đứng đó. Còn gì hay hơn, khi kiếm được một chỗ không xô bồ, chen lẫn xô đẩy như bên bờ Hồ Tây, còn gì hay hơn, khi ở đó, không gian, thời gian khoáng đạt, và đôi, đôi, đứng ở dưới gốc cây hoa ban, thi thoảng, hoa lại ban tặng cho, rụng xuống vai người con gái? Romantic?
    Bạn nằm xoài dưới cỏ, bạn hát. ?oVườn hồng ngày xưa đã lỡ làng, con tim đã úa mòn rồi?? Ờ,. Mà không hát những bài buồn nhỉ? Hay là bài ?o Vườn yêu?? Có vẻ như thích hợp với một ngày mùa xuân có cái rét buốt giá của mùa đông.
    Ừ, chẳng gì, vườn hồng cũng là vườn yêu. Thế mà mình lại đến đây ngồi , nằm, và nhìn người ta yêu nhau.
    ?oTheo lối mòn lần tìm đến vườn yêu
    Lối cỏ mọc đầy rêu phong phủ mờ
    Em thẫn thờ tự dưng như muốn khóc
    Dẫu ân tình ngày nào đã nhạt phai
    Bao yêu thương nâng niu mãi đắng cay
    Em luôn luôn mang theo trong giấc mơ
    Nay tan theo không gian và thời gian, cuốn trôi.
    ?..
    Đôi môi em giờ này đang khát cháy
    Hãy hôn em như anh đã từng hôn
    ???..
    Lúc vui buồn đừng ngại đến vườn yêu
    Chốn kỷ niệm ngày ta mới hẹn hò
    Em đã trồng lại bao thương nhớ,
    Chốn thiên đường ngập tràn lá và hoa?
    Bao thương yêu dâng lên trong giấc mơ?

    Bạn biết không, thực ra, không phải "em đã trồng lại bao thương nhớ"- mà là "em sẽ trồng lại cây xanh tường nhỏ"- Tôi cứ thích người con gái kia, đã biết nuôi hy vọng --- một cây xanh thương nhớ.
    --------------------
    now & forever...
  4. ZEN_01

    ZEN_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cũng không biết là Đường Thánh Tông được xếp là một trong những con đường đẹp cơ đấy . Nhưng con đường này có rất nhiều kỷ niệm với mình. Từ nhà hát lớn nếu muốn đi về phía lò đúc, thì có thể đi bằng đường Phan Chu Trinh hoặc một cách khác gần hơn là đi qua Lê Thánh Tông rồi rẽ qua Tăng Bạt Hổ rồi vào đường Lò Đúc. Lê Thánh Tông có nhiều cây tán rộng, con đường lúc nào cũng râm mát, lại có mấy khu nhà cổ của Khoa hoá đại học tổng hợp ngày trước, cạnh đó lại là đại học Dược. Hồi bé đi qua đấy thấy mấy anh chị sinh viên đi đi lại lại, rồi những hôm tắc đường do các sĩ tử đi thi đại học lòng không khỏi vấn vương mơ ước ngày nào đó đước bước chân vào giảng đường đại học. Mơ mộng từ cái con đường Lê Thánh Tông là thế chứ nào ai biết sau này bị đày ải vào tận Thượng Đình học, hết tắc đường rồi lại cái với chẳng bụi.
    Lại nhớ ngày xưa đi qua đấy, chênh chếch phía dưới là thông tấn xã việt nam, có một quầy báo ở đó, cứ mỗi đợt bóng đá quốc tế là lại thấy một cái băng roll đỏ choang ngay giữa cửa với dòng chữ nóng hổi Mexico 96, bà con cứ gọi là túm năm tụm ba mua báo và bàn tán, người thì suýt xoa tiếc rẻ trận đấu này hay nhưng trọng tài phạm lỗi nhiều quá... đấy là không khí của nhiều năm về trước, giờ thì cũng lâu không còn đi nhiều trên con đường ấy nữa. Đúng là cảnh xưa người cũ nay còn đâu
  5. ZEN_01

    ZEN_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cũng không biết là Đường Thánh Tông được xếp là một trong những con đường đẹp cơ đấy . Nhưng con đường này có rất nhiều kỷ niệm với mình. Từ nhà hát lớn nếu muốn đi về phía lò đúc, thì có thể đi bằng đường Phan Chu Trinh hoặc một cách khác gần hơn là đi qua Lê Thánh Tông rồi rẽ qua Tăng Bạt Hổ rồi vào đường Lò Đúc. Lê Thánh Tông có nhiều cây tán rộng, con đường lúc nào cũng râm mát, lại có mấy khu nhà cổ của Khoa hoá đại học tổng hợp ngày trước, cạnh đó lại là đại học Dược. Hồi bé đi qua đấy thấy mấy anh chị sinh viên đi đi lại lại, rồi những hôm tắc đường do các sĩ tử đi thi đại học lòng không khỏi vấn vương mơ ước ngày nào đó đước bước chân vào giảng đường đại học. Mơ mộng từ cái con đường Lê Thánh Tông là thế chứ nào ai biết sau này bị đày ải vào tận Thượng Đình học, hết tắc đường rồi lại cái với chẳng bụi.
    Lại nhớ ngày xưa đi qua đấy, chênh chếch phía dưới là thông tấn xã việt nam, có một quầy báo ở đó, cứ mỗi đợt bóng đá quốc tế là lại thấy một cái băng roll đỏ choang ngay giữa cửa với dòng chữ nóng hổi Mexico 96, bà con cứ gọi là túm năm tụm ba mua báo và bàn tán, người thì suýt xoa tiếc rẻ trận đấu này hay nhưng trọng tài phạm lỗi nhiều quá... đấy là không khí của nhiều năm về trước, giờ thì cũng lâu không còn đi nhiều trên con đường ấy nữa. Đúng là cảnh xưa người cũ nay còn đâu
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Em tiếp với chị Z nhé, tuy là đây ko phải Hà Nội, nhưng cũng là hoa

    Xanh đỏ
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Em tiếp với chị Z nhé, tuy là đây ko phải Hà Nội, nhưng cũng là hoa

    Xanh đỏ
  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0

    Đỏ với hồng, thật khó nhìn thấy.
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0

    Đỏ với hồng, thật khó nhìn thấy.
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này