1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Và Mưa.
    Những hạt mưa lí tí.
    Đường ướt. Đúng nghĩa của sự lầy- lội.
    Đi bộ cũng bắn. Đi xe, ko co chân lên, cũng bắn.
    Thời tiết ẩm thấp- dễ sinh bệnh.
    Nhà cửa nhớp nháp.
    Người mình dường như cũng ẩm ướt.
    Và Mưa-
    - Lặng lẽ-
  2. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Yasunari ! Ra đi khỏi Văn học còn để lại khối thừa kế to đùng đấy nhỉ....? Vẫn nối tiếp những tình cảm với Hà Nội!
    Một Hà Nội thiêng!
    Một Hà Nội mơ!
    Một Hà Nội dọc ngang!
    Tôi kể về một câu chuyện : Nàng công chúa chẳng chịu lấy chồng, lên chùa chăn tằm dệt lụa dạy dân, phải chăng nàng không muốn để đời chôn vùi nơi lầu son gác tía, mượn cõi thanh tu để tự giải phóng cho mình.
    Ai ? Ai đủ đưa thân - tâm vào cõi mang mang sắc sắc không không để rồi thấy được bản thể của con người, thấy được điều giá trị trường tồn ẩn giấu nơi dân đen lam lũ...? Nàng đó! Một đóa sen vàng .
    Hà Nội với tứ trấn . Quán Thánh - Voi Phục - Bạch Mã - Phủ chúa Liễu Hạnh. Niềm tin tâm linh bao đời vẫn tồn tại. Huyền thoại vẫn lưu truyền. Tâm niệm con người trong khói hương thể hiện một quyền, quyền được mong ước. Ôi linh thiêng đâu chỉ vì truyền thuyết mà hiện hữu bới chính những nguyện cầu.
    Hà Nội ngày này , có mưa xuân phơi phới lấp loá đèn đường, lấp loá hàng cây ...Hô Tây , Hồ Gươm. Hồ Thiền Quang (nhiều hồ nữa) sương khói che phủ, khiến con người cảm thấy ẩn hiện sau cái mờ mờ ấy những dáng hình ký ức xa xưa.
    Chắc bao người yêu Hà Nội đều đã từng cho bước chân lang thang qua phố xá, phố như bàn cờ , đan cắt vào nhau , rồi ngoặt bất ngờ là một con ngõ nhỏ, giống như lời bài hát " Một ngõ vắng xôn xao. Ở trong lòng phố lớn" . Tiếng ai thì thầm , lời của tường vôi, lời của im lìm một đôi tình nhân quấn quýt ...
    Hà Nội, lại như nàng công chúa kia , thấy qua những tầng cao, thấy qua những xe cộ, thây qua nam thanh nữ tú, rồi chợt nhận ra mồ hôi của người công nhân quét rác đẩy chiếc xe cao chất ngất, nhận ra bà bán xôi đầu phố sáng sớm tinh mơ, nhân ra thằng bé đánh giầy quen mặt mà chẳng nhớ tên, nhận ra phu hồ ngồi bên vệ đường ăn vội miếng bánh mỳ, nhân ra người công nhân để cơm vào cặp ***g đi làm ca đêm...! Nhận ra thân mến !
    Được HuynhHac79 sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 19/03/2005
  3. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Yasunari ! Ra đi khỏi Văn học còn để lại khối thừa kế to đùng đấy nhỉ....? Vẫn nối tiếp những tình cảm với Hà Nội!
    Một Hà Nội thiêng!
    Một Hà Nội mơ!
    Một Hà Nội dọc ngang!
    Tôi kể về một câu chuyện : Nàng công chúa chẳng chịu lấy chồng, lên chùa chăn tằm dệt lụa dạy dân, phải chăng nàng không muốn để đời chôn vùi nơi lầu son gác tía, mượn cõi thanh tu để tự giải phóng cho mình.
    Ai ? Ai đủ đưa thân - tâm vào cõi mang mang sắc sắc không không để rồi thấy được bản thể của con người, thấy được điều giá trị trường tồn ẩn giấu nơi dân đen lam lũ...? Nàng đó! Một đóa sen vàng .
    Hà Nội với tứ trấn . Quán Thánh - Voi Phục - Bạch Mã - Phủ chúa Liễu Hạnh. Niềm tin tâm linh bao đời vẫn tồn tại. Huyền thoại vẫn lưu truyền. Tâm niệm con người trong khói hương thể hiện một quyền, quyền được mong ước. Ôi linh thiêng đâu chỉ vì truyền thuyết mà hiện hữu bới chính những nguyện cầu.
    Hà Nội ngày này , có mưa xuân phơi phới lấp loá đèn đường, lấp loá hàng cây ...Hô Tây , Hồ Gươm. Hồ Thiền Quang (nhiều hồ nữa) sương khói che phủ, khiến con người cảm thấy ẩn hiện sau cái mờ mờ ấy những dáng hình ký ức xa xưa.
    Chắc bao người yêu Hà Nội đều đã từng cho bước chân lang thang qua phố xá, phố như bàn cờ , đan cắt vào nhau , rồi ngoặt bất ngờ là một con ngõ nhỏ, giống như lời bài hát " Một ngõ vắng xôn xao. Ở trong lòng phố lớn" . Tiếng ai thì thầm , lời của tường vôi, lời của im lìm một đôi tình nhân quấn quýt ...
    Hà Nội, lại như nàng công chúa kia , thấy qua những tầng cao, thấy qua những xe cộ, thây qua nam thanh nữ tú, rồi chợt nhận ra mồ hôi của người công nhân quét rác đẩy chiếc xe cao chất ngất, nhận ra bà bán xôi đầu phố sáng sớm tinh mơ, nhân ra thằng bé đánh giầy quen mặt mà chẳng nhớ tên, nhận ra phu hồ ngồi bên vệ đường ăn vội miếng bánh mỳ, nhân ra người công nhân để cơm vào cặp ***g đi làm ca đêm...! Nhận ra thân mến !
    Được HuynhHac79 sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 19/03/2005
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chuyên đề: Hà Nội mùa đông...sót.
    Chỉ đạo nghệ thuật: Codet
    Thực hiện: Zdreamer
    Cố vấn ý tưởng: Muonbiet
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chuyên đề: Hà Nội mùa đông...sót.
    Chỉ đạo nghệ thuật: Codet
    Thực hiện: Zdreamer
    Cố vấn ý tưởng: Muonbiet
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1

  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1

  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tháp Rùa chưa bao giờ trơ trọi đến thế
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tháp Rùa chưa bao giờ trơ trọi đến thế
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Người khách vãng lai ghi lại những giây phút một mình giữa đất nước xa lạ

Chia sẻ trang này