1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Người khách vãng lai ghi lại những giây phút một mình giữa đất nước xa lạ
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hơi rét cuối khiến kẻ cô độc, người hạnh phúc
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hơi rét cuối khiến kẻ cô độc, người hạnh phúc
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chẳng mấy chốc đã 6h kém 15 rồi.
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chẳng mấy chốc đã 6h kém 15 rồi.
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Một số người đã bắt đầu tập thể dục quanh hồ
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Một số người đã bắt đầu tập thể dục quanh hồ
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    MỘT NỬA MÙA ĐÔNG ​
    Hì hì, đó là một buổi chiều, đẹp như bao chiều Hà Nội.
    Đó là một Mùa Đông.
    Nửa Mùa Đông trong Mùa Xuân.
    Đó là Mùa Đông sót lại .
    Đó là những nhành cây, trần trụi, giữa những bầy lá xanh ngút của phía bên kia. Tại sao, thiên nhiên hay đến thế. Mùa đông, mùa xuân, hay bốn mùa đều có ở Hà Nội. Cái lạnh, mù sương, ánh nắng, làn gió... trở nên đặc biệt khi bạn đứng ở Hồ Gươm.
    Có thể thưở xưa, Hồ Gươm như một vũng nước cạn, ở giữa là Tháp Rùa, chả biết đích xác nơi an táng ông nhà Bá Hộ nào đó, chả biết, người ta chê bai Tháp Rùa kiến trúc vớ vỉn thế nào, chỉ thấy rằng, nó vẫn đẹp. Đẹp, tồn tại theo kiểu ký ức.
    Ừ đấy, Mùa Đông- Trước kia, tôi vốn ghét Mùa Đông. Nhưng khi tôi không còn một điều gì gây yêu -thương- giận- hờn, thì tôi lại thích Mùa Đông. Mùa Đông- khi cơn gió lạnh ùa đến- mình hãy nghênh mặt lên, đón nhận khí lạnh.
    Sợ gì Rét, sợ gì Mưa, sợ gì Gió. Đó , chỉ là Mùa Đông thôi mà!
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    MỘT NỬA MÙA ĐÔNG ​
    Hì hì, đó là một buổi chiều, đẹp như bao chiều Hà Nội.
    Đó là một Mùa Đông.
    Nửa Mùa Đông trong Mùa Xuân.
    Đó là Mùa Đông sót lại .
    Đó là những nhành cây, trần trụi, giữa những bầy lá xanh ngút của phía bên kia. Tại sao, thiên nhiên hay đến thế. Mùa đông, mùa xuân, hay bốn mùa đều có ở Hà Nội. Cái lạnh, mù sương, ánh nắng, làn gió... trở nên đặc biệt khi bạn đứng ở Hồ Gươm.
    Có thể thưở xưa, Hồ Gươm như một vũng nước cạn, ở giữa là Tháp Rùa, chả biết đích xác nơi an táng ông nhà Bá Hộ nào đó, chả biết, người ta chê bai Tháp Rùa kiến trúc vớ vỉn thế nào, chỉ thấy rằng, nó vẫn đẹp. Đẹp, tồn tại theo kiểu ký ức.
    Ừ đấy, Mùa Đông- Trước kia, tôi vốn ghét Mùa Đông. Nhưng khi tôi không còn một điều gì gây yêu -thương- giận- hờn, thì tôi lại thích Mùa Đông. Mùa Đông- khi cơn gió lạnh ùa đến- mình hãy nghênh mặt lên, đón nhận khí lạnh.
    Sợ gì Rét, sợ gì Mưa, sợ gì Gió. Đó , chỉ là Mùa Đông thôi mà!
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Biết đi đâu để...vui bây giờ?

Chia sẻ trang này