1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Assol

    Assol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tớ cám ơn Yasunari nhé. Mong là bạn vẫn sẽ đọc bài của tớ dù cho nó chỉ được 1 sao
    Có phải là anh cũng đã quên em
    Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy...

  2. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ vẫn có nhiều cái để viết về Hà Nội lắm nhưng mà tự nhiên không muốn viết nữa; để giành cho chín thêm một ít nữa...
    Có cái thread sau đây về Hà Nội do tiny khởi xướng bên diễn đàn Thăng Long (http://www.tathy.com/thanglong). Mọi người vào đọc xem nhé...có nhiều các bác viết rất hay. Hihi...bên đó, tiny là nick PhanViet con trai
    http://www.tathy.com/thanglong/topic.asp?TOPIC_ID=1114&FORUM_ID=17&CAT_ID=7&Topic_Title=N%C3%B3i+chuy%E1%BB%87n+phi%E1%BA%BFm+v%E1%BB%81+H%C3%A0+N%E1%BB%99i+%C4%91i&Forum_Title=Chuy%E1%BB%87n+nghi%C3%AAm+ch%E1%BB%89nh
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
  3. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ vẫn có nhiều cái để viết về Hà Nội lắm nhưng mà tự nhiên không muốn viết nữa; để giành cho chín thêm một ít nữa...
    Có cái thread sau đây về Hà Nội do tiny khởi xướng bên diễn đàn Thăng Long (http://www.tathy.com/thanglong). Mọi người vào đọc xem nhé...có nhiều các bác viết rất hay. Hihi...bên đó, tiny là nick PhanViet con trai
    http://www.tathy.com/thanglong/topic.asp?TOPIC_ID=1114&FORUM_ID=17&CAT_ID=7&Topic_Title=N%C3%B3i+chuy%E1%BB%87n+phi%E1%BA%BFm+v%E1%BB%81+H%C3%A0+N%E1%BB%99i+%C4%91i&Forum_Title=Chuy%E1%BB%87n+nghi%C3%AAm+ch%E1%BB%89nh
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
  4. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chị tinny ơi , em hâm mộ chị lắm đấy nhé . Chị bón thuốc gì thì bón đi để cái cảm hứng nó nhanh chín cho em hưởng với chứ .
    Ysaunari rất yêu Hà Nội nên đương nhiên không bỏ sót bài viết nào về Hà Nội đâu Axôn ạ .
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  5. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chị tinny ơi , em hâm mộ chị lắm đấy nhé . Chị bón thuốc gì thì bón đi để cái cảm hứng nó nhanh chín cho em hưởng với chứ .
    Ysaunari rất yêu Hà Nội nên đương nhiên không bỏ sót bài viết nào về Hà Nội đâu Axôn ạ .
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Hà Thành to và rộng cho nên có nhiều chỗ để đi đề viết ...
    Với tui Đà Nẵng đã quá gần gũi rồi! gần đến nổi tôi có thể nhắm mắt và phóng xe như điên.Tui sẽ nhớ đến từng con đường tui hay lang thang, những góc ngã tư mà tui thường có những cú bo xe ngoạn mục, nó đã trở nên quen biết quá nên ... Như người ta hay nói thân quá hoá ra sơ! Mỗi khi nghĩ về nó tui lại thấy mơ hồ.

    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...
  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Hà Thành to và rộng cho nên có nhiều chỗ để đi đề viết ...
    Với tui Đà Nẵng đã quá gần gũi rồi! gần đến nổi tôi có thể nhắm mắt và phóng xe như điên.Tui sẽ nhớ đến từng con đường tui hay lang thang, những góc ngã tư mà tui thường có những cú bo xe ngoạn mục, nó đã trở nên quen biết quá nên ... Như người ta hay nói thân quá hoá ra sơ! Mỗi khi nghĩ về nó tui lại thấy mơ hồ.

    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...
  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Xa thương gần thường bác ạ . Giờ bác ở tít Ho Chi Minh city thì ắt phải thương cái Đà Nẵng nhà bác ít nhiều .
    Bác cho em vài dòng lịch sử và địa hình địa vật Đà Nẵng đi . Rồi ẩm thực Đà Nẵng , rồi cái bảo tàng Chăm nổi tiếng . Em đang nhờ bác Irish chụp hộ ảnh mấy cái tượng Linga và Ioni đây mà chả thấy bác hứa hện gì . Không ra đây được thì làm ơn upload lên cho em nhá .
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  9. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Xa thương gần thường bác ạ . Giờ bác ở tít Ho Chi Minh city thì ắt phải thương cái Đà Nẵng nhà bác ít nhiều .
    Bác cho em vài dòng lịch sử và địa hình địa vật Đà Nẵng đi . Rồi ẩm thực Đà Nẵng , rồi cái bảo tàng Chăm nổi tiếng . Em đang nhờ bác Irish chụp hộ ảnh mấy cái tượng Linga và Ioni đây mà chả thấy bác hứa hện gì . Không ra đây được thì làm ơn upload lên cho em nhá .
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  10. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    bác Egoist thường bo xe ở khúc nào thế hả??bác viết hay nhĩ! bác đã thể hiên ở đây bác là một tay láy lụa, một tay chơi sành sỏi vừa nhắm mắt vừa đi..! Rồi sẽ đưa bác về đâu ??
    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua
    [/size=3]
    [/green][/size=3]

Chia sẻ trang này