1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Còn đây là Nhà thờ Lớn đêm hôm trước ngày rằm. Cái hình tròn nằm ở góc là mặt trăng đấy
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tượng Đức mẹ bên ngoài Nhà thờ - những ánh sáng phía xa là của La Place
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tượng Đức mẹ bên ngoài Nhà thờ - những ánh sáng phía xa là của La Place
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Bức này tuyệt thế. Nhìn thấy đúng là Hà Nội mình, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời qua kẽ lá. Ngẩng lên là thấy màu xanh, trùm qua trùm lại thành một cái vòm lưới mắt trứng. Tuyệt thật. Cám ơn chị nhé
    À, còn đường Lê Phụng HIểu thì ở gần Nhà Hát Lớn ấy. Chị có biết ks Metropole ở chỗ Ngô Quyền ko? Nó nằm ở góc đường Ngô Quyền cắt với Lê Phụng Hiểu đấy. Nhưng đường LPH đoạn Metro và vườn hoa đó ko đẹp, phải đi lên một đoạn nữa qua cái ngã tư, ở đó mới tuyệt. Và ở đó cũng có cây gạo đấy, chẳng biết giờ này còn hoa ko
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Bức này tuyệt thế. Nhìn thấy đúng là Hà Nội mình, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời qua kẽ lá. Ngẩng lên là thấy màu xanh, trùm qua trùm lại thành một cái vòm lưới mắt trứng. Tuyệt thật. Cám ơn chị nhé
    À, còn đường Lê Phụng HIểu thì ở gần Nhà Hát Lớn ấy. Chị có biết ks Metropole ở chỗ Ngô Quyền ko? Nó nằm ở góc đường Ngô Quyền cắt với Lê Phụng Hiểu đấy. Nhưng đường LPH đoạn Metro và vườn hoa đó ko đẹp, phải đi lên một đoạn nữa qua cái ngã tư, ở đó mới tuyệt. Và ở đó cũng có cây gạo đấy, chẳng biết giờ này còn hoa ko
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đây là mấy tấm em chụp ở Strasbourg, nằm ở biên giới Pháp với Đức. Một thành phố rất tuyệt, nhỏ nhắn và yên bình. Mọi người đạp xe chậm rãi trên phố, đi bộ cũng khoác tay nhau đi từ tốn. Chỗ em đi bộ là đi vù vù. Strasbourg có một con sông tên là sông ill chảy quanh, mọi thứ đều ở bên bờ sông, đẹp và tĩnh lặng. Rất nhiều người ngồi thả chân long tong bên bờ, đọc sách, và tóc thì ánh lên dưới nắng.
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đây là mấy tấm em chụp ở Strasbourg, nằm ở biên giới Pháp với Đức. Một thành phố rất tuyệt, nhỏ nhắn và yên bình. Mọi người đạp xe chậm rãi trên phố, đi bộ cũng khoác tay nhau đi từ tốn. Chỗ em đi bộ là đi vù vù. Strasbourg có một con sông tên là sông ill chảy quanh, mọi thứ đều ở bên bờ sông, đẹp và tĩnh lặng. Rất nhiều người ngồi thả chân long tong bên bờ, đọc sách, và tóc thì ánh lên dưới nắng.
  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0

    La Petit Francé
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0

    La Petit Francé
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Cổ điển

Chia sẻ trang này