1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hà Nội và ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    bác Egoist thường bo xe ở khúc nào thế hả??bác viết hay nhĩ! bác đã thể hiên ở đây bác là một tay láy lụa, một tay chơi sành sỏi vừa nhắm mắt vừa đi..! Rồi sẽ đưa bác về đâu ??
    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua
    [/size=3]
    [/green][/size=3]
  2. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tiny đi Đà Nẵng hai lần rùi; dưng mừ lâu nhứt cũng chỉ ở có một tuần, mà lại là đi làm nên chỉ buỏi tối mới được đi chơi. Thế cũng đã thấy Đà Nẵng đẹp lắm rùi. Quảng Nam cũng đẹp, dưng mừ nghèo quá, đi từ Đà Nẵng xuống Hội An thấy toàn là đất trống, lâu lâu mới thấy nhà và người. Nhìn mà thương!
    Hồi tiny bé hơn thì có lần đi tàu vào Sài Gòn, qua chỗ ga Đà Nẵng rất khoái vì phải chuyển tàu trước khi qua đèo Hải Vân. Thế là được nghỉ 30 phút...hì hì hì..mọi người thi nhau chạy đi tắm ở các nhà tắm công cộng trong ga, buồn cười không chịu được. Tắm vội vàng sợ tàu chạy. Xong rùi gì nữa nhỉ? Đi tàu qua núi, những lúc chui hầm cũng sợ, nhỡ mà bị kẹt trong đó thì hỏng hết cả cuộc đời vẫn đẹp sao, tình iêu vẫn đẹp sao
    Hà Nội thì đẹp rùi. Mà Kinh Bắc mới gọi là đẹp. Tiny là người gốc Kinh Bắc đây này..hì hì...đẹp không?
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
  3. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tiny đi Đà Nẵng hai lần rùi; dưng mừ lâu nhứt cũng chỉ ở có một tuần, mà lại là đi làm nên chỉ buỏi tối mới được đi chơi. Thế cũng đã thấy Đà Nẵng đẹp lắm rùi. Quảng Nam cũng đẹp, dưng mừ nghèo quá, đi từ Đà Nẵng xuống Hội An thấy toàn là đất trống, lâu lâu mới thấy nhà và người. Nhìn mà thương!
    Hồi tiny bé hơn thì có lần đi tàu vào Sài Gòn, qua chỗ ga Đà Nẵng rất khoái vì phải chuyển tàu trước khi qua đèo Hải Vân. Thế là được nghỉ 30 phút...hì hì hì..mọi người thi nhau chạy đi tắm ở các nhà tắm công cộng trong ga, buồn cười không chịu được. Tắm vội vàng sợ tàu chạy. Xong rùi gì nữa nhỉ? Đi tàu qua núi, những lúc chui hầm cũng sợ, nhỡ mà bị kẹt trong đó thì hỏng hết cả cuộc đời vẫn đẹp sao, tình iêu vẫn đẹp sao
    Hà Nội thì đẹp rùi. Mà Kinh Bắc mới gọi là đẹp. Tiny là người gốc Kinh Bắc đây này..hì hì...đẹp không?
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    HN & nghiện
    Nếu bạn nào muốn được theo tôi đến 1 hang ổ nghiện hút mà không chê rằng tại sao giữa những bài say sưa viết về vẻ đẹp quê hương thì lôi cái này ra làm gì !
    Bước chân đến một con ngõ nhỏ , 1 trong những tam giác ma tuý nổi tiếng ở Hn , những con mắt theo dõi bạn ngay khi bạn còn chưa kịp định hình. Sau này khi công an đã làm chủ thế trận mà bạn lơ ngơ đi vào cái được gọi là vùng cấm địa mà không có 1 thứ giấy tờ gì thì xin mời xì 150 nghìn là ít nhất , đồng thời để xe lại cho các chú trông hộ
    Lên một cầu thang một vệ sĩ ngồi vật vờ , mắt lảo đảo nhưng đánh giá mức độ nghiên của người lên xuống hơi bị tinh đấy . LƠ ngơ là bị hỏi mày lên nhà ai ( điều tra như công an)... qua được cửa này , gặp một nàng mặc áo bảo hộ lao động , bịt mặt ,đeo kính đen ,giày ba ta , trông vừa giống công nhân vừa giống nin ja bịt mặt . Tay phải nàng cầm thuốc , tay trái nàng cầm tiền . Nhanh alê biến .
    Những hôm nào CA quây thì nghiện như đi biểu tình . & "tìm xác lạc " là chuyện thường tình thôi mà .Có nhiều pêde, ****, giang hồ .. ôi chao sẽ thật là bổ mắt cho những bác muốn tìm hiểu thế giới ngầm..
    còn nhiều chuyện nữa nhưng sợ có người đe doạ nọ kia nên codet viết đến đây thôi , không có nguời lại bảo thế này thế kia...
    codet
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    HN & nghiện
    Nếu bạn nào muốn được theo tôi đến 1 hang ổ nghiện hút mà không chê rằng tại sao giữa những bài say sưa viết về vẻ đẹp quê hương thì lôi cái này ra làm gì !
    Bước chân đến một con ngõ nhỏ , 1 trong những tam giác ma tuý nổi tiếng ở Hn , những con mắt theo dõi bạn ngay khi bạn còn chưa kịp định hình. Sau này khi công an đã làm chủ thế trận mà bạn lơ ngơ đi vào cái được gọi là vùng cấm địa mà không có 1 thứ giấy tờ gì thì xin mời xì 150 nghìn là ít nhất , đồng thời để xe lại cho các chú trông hộ
    Lên một cầu thang một vệ sĩ ngồi vật vờ , mắt lảo đảo nhưng đánh giá mức độ nghiên của người lên xuống hơi bị tinh đấy . LƠ ngơ là bị hỏi mày lên nhà ai ( điều tra như công an)... qua được cửa này , gặp một nàng mặc áo bảo hộ lao động , bịt mặt ,đeo kính đen ,giày ba ta , trông vừa giống công nhân vừa giống nin ja bịt mặt . Tay phải nàng cầm thuốc , tay trái nàng cầm tiền . Nhanh alê biến .
    Những hôm nào CA quây thì nghiện như đi biểu tình . & "tìm xác lạc " là chuyện thường tình thôi mà .Có nhiều pêde, ****, giang hồ .. ôi chao sẽ thật là bổ mắt cho những bác muốn tìm hiểu thế giới ngầm..
    còn nhiều chuyện nữa nhưng sợ có người đe doạ nọ kia nên codet viết đến đây thôi , không có nguời lại bảo thế này thế kia...
    codet
  6. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    hehe, bài của Codet nghe có vẻ kinh dị quá nhỉ ? Không biết cô đọc ở báo nào hay đã tự mình đi kiểm chứng thế ? Nếu mà cô đã đến những chỗ đó , tận mắt nhìn những con người ấy rồi thì tôi xin bái phục cô đấy. Tôi cũng muốn tự khám phá những thế giới hoàn toàn khác với những phố cổ rêu phong, hay nhữngnét thi vị , mộng mơ của Hà Nội lắm, nhưng chưa có dịp.
    Hôm nào em có thời gian sẽ post một bài tử tế về HN, các bác nhé !
    vitcon_
    Hay lam cho nguoi khac hanh phuc. boi chinh ban se duoc hanh phuc...
  7. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    hehe, bài của Codet nghe có vẻ kinh dị quá nhỉ ? Không biết cô đọc ở báo nào hay đã tự mình đi kiểm chứng thế ? Nếu mà cô đã đến những chỗ đó , tận mắt nhìn những con người ấy rồi thì tôi xin bái phục cô đấy. Tôi cũng muốn tự khám phá những thế giới hoàn toàn khác với những phố cổ rêu phong, hay nhữngnét thi vị , mộng mơ của Hà Nội lắm, nhưng chưa có dịp.
    Hôm nào em có thời gian sẽ post một bài tử tế về HN, các bác nhé !
    vitcon_
    Hay lam cho nguoi khac hanh phuc. boi chinh ban se duoc hanh phuc...
  8. Assol

    Assol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Assol cũng hâm mộ chị Tiny lắm em rất thích đọc bài viết của chị
    Assol đã vào cái link mà chị tinyhuong post, thấy nhiều bài viết về HN tuyệt quá nhưng mà những gì nick Mylang nói cũng có điều đúng.
    Lâu lâu không ra Hà Nội nên mỗi lần ra là 1 lần ngỡ ngàng vì HN khác đi nhiều. Nhưng cái khác mà Assol thấy rõ nhất, có lẽ là ...
    Cũng kô biết phải diễn tả thế nào cho phải, nên thôi Assol kể chuyện mình vậy, cũng giống như chuyện của chị Mylang thôi
    Tết năm trước Assol đc ra Hà Nội, đó là niềm vui lớn nhất trong năm, nghĩa là cả năm chỉ ngong ngóng mong sao cho mau hết năm. Khi đã đc đi trên đường phố Hà Nội, quả thật Assol vẫn còn cảm giác không tin là thật, chắc có lẽ vì mình mong quá. 2 đứa đang lướt vi vu quãng gần Triển lãm Giảng Võ thì tốc độ từ từ bị xì lại. Đang có hội chợ xuân nên rất đông người. Đột nhiên phía bên phải xe của Assol có tiếng hét rất to (cũng không phải là hét nữa mà là chửi rất to) : d.m ...... Rồi thế là 2 cô gái nhảy vào chửi nhau bằng những ngôn từ phải nói là kinh khủng. Chẳng có gì to tát mà chỉ là vì xe của cô đi sau lỡ đâm vào xe cô đi trước.
    Đám đông ùn lại. Nguy cơ tắc đường. Thế mà họ vẫn cứ như không, vẫn chửi nhau tiếp.
    ...
    Ở đây, 1 thành phố phương Nam, Assol cũng có 1 lần, mải ngắm cái áo treo trong tủ kính của cửa hàng bên đường mà kô để ý đèn đỏ nên đâm uỵch 1 phát vào xe người đi trước. Tuy có nói xin lỗi rồi nhưng vẫn chắc mẩm là sẽ bị mắng té tát. Nhưng cô í chỉ quay lại lườm Assol rồi thôi.
    ---+++---
    Yasunari yêu Hà Nội, Assol cũng thế, cũng yêu Hà Nội, vô cùng yêu là khác. Và có thể là hơi cục bộ nữa vì tớ chỉ nghe những người Hà Nội phê phán Hà Nội thôi chứ những người nơi khác chê HN thì lại bênh. Dở hơi cá nhân thôi mong đừng ai phê bình tớ nhé
  9. Assol

    Assol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Assol cũng hâm mộ chị Tiny lắm em rất thích đọc bài viết của chị
    Assol đã vào cái link mà chị tinyhuong post, thấy nhiều bài viết về HN tuyệt quá nhưng mà những gì nick Mylang nói cũng có điều đúng.
    Lâu lâu không ra Hà Nội nên mỗi lần ra là 1 lần ngỡ ngàng vì HN khác đi nhiều. Nhưng cái khác mà Assol thấy rõ nhất, có lẽ là ...
    Cũng kô biết phải diễn tả thế nào cho phải, nên thôi Assol kể chuyện mình vậy, cũng giống như chuyện của chị Mylang thôi
    Tết năm trước Assol đc ra Hà Nội, đó là niềm vui lớn nhất trong năm, nghĩa là cả năm chỉ ngong ngóng mong sao cho mau hết năm. Khi đã đc đi trên đường phố Hà Nội, quả thật Assol vẫn còn cảm giác không tin là thật, chắc có lẽ vì mình mong quá. 2 đứa đang lướt vi vu quãng gần Triển lãm Giảng Võ thì tốc độ từ từ bị xì lại. Đang có hội chợ xuân nên rất đông người. Đột nhiên phía bên phải xe của Assol có tiếng hét rất to (cũng không phải là hét nữa mà là chửi rất to) : d.m ...... Rồi thế là 2 cô gái nhảy vào chửi nhau bằng những ngôn từ phải nói là kinh khủng. Chẳng có gì to tát mà chỉ là vì xe của cô đi sau lỡ đâm vào xe cô đi trước.
    Đám đông ùn lại. Nguy cơ tắc đường. Thế mà họ vẫn cứ như không, vẫn chửi nhau tiếp.
    ...
    Ở đây, 1 thành phố phương Nam, Assol cũng có 1 lần, mải ngắm cái áo treo trong tủ kính của cửa hàng bên đường mà kô để ý đèn đỏ nên đâm uỵch 1 phát vào xe người đi trước. Tuy có nói xin lỗi rồi nhưng vẫn chắc mẩm là sẽ bị mắng té tát. Nhưng cô í chỉ quay lại lườm Assol rồi thôi.
    ---+++---
    Yasunari yêu Hà Nội, Assol cũng thế, cũng yêu Hà Nội, vô cùng yêu là khác. Và có thể là hơi cục bộ nữa vì tớ chỉ nghe những người Hà Nội phê phán Hà Nội thôi chứ những người nơi khác chê HN thì lại bênh. Dở hơi cá nhân thôi mong đừng ai phê bình tớ nhé
  10. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chạy vào đây theo đuôi bạn hiền Quang, chị Phan Việt mí cả em Raxun ....
    Ờ mà hay lắm cơ, sushi là con gái Hà Nội, quê ngoại ở Hưng Yên đất nhãn mà lại cũng gắn bó với Hải Dương nhà Quang. Suýt nữa thì ngày xưa sushi này đã sống chỉ đến 6 tuổi rồi ở lại mãi mãi với Hải Dưong, chuyện này ko bao giờ dám nhắc lại trước mặt mẹ cả.... Giao thừa năm vừa rồi cũng ở Hải Dương, đi qua cái thị xã ( HD giờ là thành phố rồi nhưng mà vẫn thích gọi là thị xã như ngày xưa cơ...) bé bỏng với những con đường cũng bé, cái hồ cũng bé này trong đêm giao thừa, tự nhiên sushi -21 tuổi lại thấy mình cũng bé... Nhưng mà thôi, bắt chước chị ti'ni` mình cũng để đến khi nào ( chẳng biết là khi nào) viết sau vậy...

    Có ai quê ở Hải Dương với Hưng Yên nữa không nhi? Hì cái này như là họp đồng hương ấy nhỉ....

    Bonjour Tristesse!

Chia sẻ trang này