1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về "hành trang" đi cùng bạn khi tốt nghiệp Đại học Thuỷ lợi!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tn2_98, 09/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tn2_98

    tn2_98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Về "hành trang" đi cùng bạn khi tốt nghiệp Đại học Thuỷ lợi!

    Các bạn thân mến!
    Là sinh viên ai cũng có những ước mơ hoài bão về một tương lai tốt đẹp cho mình.
    Vậy để đạt được điều đó, ngay từ khi còn đang là sinh viên bạn phải làm gì để ra trường bên cạnh tấm bằng tốt nghiệp ta còn có thêm những "món" sở trường khác hấp dẫn những "nhà tuyển trạch" để có thể tìm được một chổ làm lý tưởng?
    Các bạn hãy trao đổi nhé?
    Chúc học tập tốt và hạnh phúc trong tình ******** yêu.
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vẫn chỉ là tiếng Anh và Tin học. Đặc biệt là AutoCad.
    MUPMIP
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vẫn chỉ là tiếng Anh và Tin học. Đặc biệt là AutoCad.
    MUPMIP
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Không! Tiếng anh và tin học vẫn chỉ là cái nền tảng về mặt kiến thức mà nhà tuyển dụng yêu cầu!
    Nhưng nếu để có thể sống được và kiếm chác được trong cái xã hội này. Có lẽ cái mà mình cần hơn đó là Kiến thức về xã hội
    Cái này thì hình như lại có một nghịch lý mà em rút ra từ ngay trong lớp em : Đứa nào học càng giỏi càng kém về mặt xã hội, cực gà, chả biết gì cả.
    Sinh viên Thuỷ Lợi ơi, hãy mở rộng tư tưởng ra. Hãy vươn mình ra khỏi phạm vi bó hẹp của cái khu Thuỷ Lợi này. Hãy ra ngoài đường, đến các trường khác, những nơi khác đi. Đừng có chỉ chăm chăm lo học mà thôi. Hãy là cho đầu óc tươi trẻ lên, làm mới nó lên bằng sự năng động đi.
    Đi một ngày đàng học một sàng khôn mà
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Không! Tiếng anh và tin học vẫn chỉ là cái nền tảng về mặt kiến thức mà nhà tuyển dụng yêu cầu!
    Nhưng nếu để có thể sống được và kiếm chác được trong cái xã hội này. Có lẽ cái mà mình cần hơn đó là Kiến thức về xã hội
    Cái này thì hình như lại có một nghịch lý mà em rút ra từ ngay trong lớp em : Đứa nào học càng giỏi càng kém về mặt xã hội, cực gà, chả biết gì cả.
    Sinh viên Thuỷ Lợi ơi, hãy mở rộng tư tưởng ra. Hãy vươn mình ra khỏi phạm vi bó hẹp của cái khu Thuỷ Lợi này. Hãy ra ngoài đường, đến các trường khác, những nơi khác đi. Đừng có chỉ chăm chăm lo học mà thôi. Hãy là cho đầu óc tươi trẻ lên, làm mới nó lên bằng sự năng động đi.
    Đi một ngày đàng học một sàng khôn mà
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chú lại nhầm rồi. Anh ko hiểu lớp chú thế nào chứ học giỏi đồng nghĩa với năng động. Vả lại ra trường kiểu gì phải có tấm bằng ngon + kiến thức bổ trợ thì mới có cơ hội tiến thân, lúc đó mình sẽ tự trưởng thành lên nhiều. Chứ giỏi giao tiếp xã hội mà không chịu học hành thì ... chỉ có CAO CẦU trong THUỶ HỬ thôi.
    MUPMIP
  7. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chú lại nhầm rồi. Anh ko hiểu lớp chú thế nào chứ học giỏi đồng nghĩa với năng động. Vả lại ra trường kiểu gì phải có tấm bằng ngon + kiến thức bổ trợ thì mới có cơ hội tiến thân, lúc đó mình sẽ tự trưởng thành lên nhiều. Chứ giỏi giao tiếp xã hội mà không chịu học hành thì ... chỉ có CAO CẦU trong THUỶ HỬ thôi.
    MUPMIP
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Không! Đó là sự thực. Mấy đứa học giỏi có thể là đứa năng động nhưng không bao giờ là đứa năng động nhất. Còn ở lớp em thì lại là những đứa gà nhất luôn. Vì sao?? Đơn giản là vì từ bé đến giờ chỉ quanh quẩn khu Thuỷ Lợi này. Làm gì cũng bố cũng mẹ làm. Mọi thời gian chỉ để lo học. Học học và học! THế nên đầu óc mới toàn những chữ với số!
    Cấp ba cũng thế. Mấy chú học nhiều ít giao tiếp thì khi động đến việc chả biết cái cóc gì cả. Em không đồng nghĩa việc học nhiều với kém kiến thức xã hội. Mà cái chính là SV trường mình muốn sau này thích nghi được thì nên năng động hơn. Chứ bây giờ có vẻ hơi trì trệ.
    ( Giá ai cũng được như bác với bác Long thì nói làm gì, học giỏi mà kiến thức XH lại tốt!)
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Không! Đó là sự thực. Mấy đứa học giỏi có thể là đứa năng động nhưng không bao giờ là đứa năng động nhất. Còn ở lớp em thì lại là những đứa gà nhất luôn. Vì sao?? Đơn giản là vì từ bé đến giờ chỉ quanh quẩn khu Thuỷ Lợi này. Làm gì cũng bố cũng mẹ làm. Mọi thời gian chỉ để lo học. Học học và học! THế nên đầu óc mới toàn những chữ với số!
    Cấp ba cũng thế. Mấy chú học nhiều ít giao tiếp thì khi động đến việc chả biết cái cóc gì cả. Em không đồng nghĩa việc học nhiều với kém kiến thức xã hội. Mà cái chính là SV trường mình muốn sau này thích nghi được thì nên năng động hơn. Chứ bây giờ có vẻ hơi trì trệ.
    ( Giá ai cũng được như bác với bác Long thì nói làm gì, học giỏi mà kiến thức XH lại tốt!)
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  10. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chú cứ khen thế, sắp tới CLB Tin học sẽ sinh hoạt vào ngày 12-1 đấy, chú có rảnh thì đi tham dự cùng bọn anh!
    Bây giờ CAD với tiếng Anh lạc hậu rồi, phải CAD 3D hoặc AutoLisp.
    Sa chân một bưóc ngàn thu hận
    Hồi tâm đã hoá khách trăm năm

Chia sẻ trang này